CGV và những cái Thông cáo báo chí hốt hoảng

mankin

Member
Riết rồi cái topic này như cái chợ vậy. Bác Bùi An lần sau đụng chạm tới CGV thì chuẩn bị tinh thần chống trả mấy ông seeders nhá. Hồi đầu tôi còn không nghĩ nhiều đến vụ seeder (mặc dù biết thế nào cũng có) nhưng càng ngày càng thấy lộ liễu.

P/s: mấy bác seeders lần sau nhớ tìm hiểu kỹ trước khi phản bác vì bác Bùi An không phải tay vừa :p. Làm lộ quá không nhưng không giúp được gì mà con khiến người khác ghét CGV hơn :D
Nịnh bợ rẻ tiền
 
1. Bạn thấy phim dở là nhận xét cá nhân của bạn, nhưng bạn ko khách quan vì bạn so sánh nó với tiêu chuẩn của bạn chứ ko phải mặt bằng chung phim Việt.

2. Đi xem phim mà toàn đủ lý do "vì người ta" theo phong trào như bạn rồi kêu mình bị lừa. Đâu ai kêu bạn hoặc bắt bạn phải đi để rồi kêu ca. Nói trắng ra là tôi đi xem phim vì tôi hy vọng được trải nghiệm một bộ phim thật xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra. Chứ làm ơn bỏ ngay cái khẩu hiệu để "ủng hộ hàng Việt" đi.

3. Bạn ko hiểu vấn đề chèn ép là như thế nào, xin đọc lại mấy post trước bác BuiAn có giải thích. Nó hoàn toàn ko liên quan tới nội dung của một bộ phim. Như mình đã nói nếu chất lượng bộ phim tốt thì liệu CGV có thay đổi tỉ lệ ăn chia?

Cuối cùng tôi ko hiểu sao bạn lại có thái độ gay gắt với phim Việt nói riêng và hàng Việt nói chung. Ngành điện ảnh của mình còn non trẻ cần được ủng hộ để phát triển hơn là bị dìm xuống bùn. Điều đáng buồn là chứng kiến người ngoài vào đạp chưa đủ, người mình còn bồi thêm vài cú nữa cho "đáng đời".

Tôi có phải viết review cho báo chí đâu mà tôi phải khách quan nhiều chiều, tôi là người mua vé xem phim, tôi thấy hay thì nói hay dở thì nói dở. Chả lẽ vì là phim Việt Nam nên nó hay à? Mà ông chủ topic viết toàn ý kiến cá nhân sao bắt tôi phải khách quan vậy? Mà tôi đi ủng hộ phim Việt thì tôi không có quyền đòi hỏi phim đó phải không quá dở à? Đây là không quá dở thôi nhé chứ chưa nói phải hay.

Ủa chứ chưa xem phim ko biết nó hay dở ra sao thì phải lấy lý do gì để xem hả bạn? Mà ở dưới bạn bảo ngành điện ảnh nước nhà non trẻ cần ủng hộ, tôi đã mua vé xem ủng hộ thì bạn lại nói tôi cái gì? Cái "phong trào" mà khiến tôi phí phạm 2 tiếng cuộc đời là phong trào ủng hộ phim Việt đấy bạn. Sao câu nào bạn nói cũng vã nhau chan chát thế? Mà tôi đi xem ủng hộ thì tôi không có quyền đòi hỏi phim phải không quá dở à? Không quá dở thôi nhé chứ chưa nói là hay.

Tôi ko biết phim có bị chèn ép hay không, mà tôi nghĩ là phim này chẳng chiếu nữa luôn thì người yêu phim ở Việt Nam cũng chẳng thiệt thòi cái gì cả, thế thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngodungkiet

Active Member
Vẫn ủng hộ phim VN như Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Thiên Mệnh Anh Hùng, Scandal, Dòng Máu Anh Hùng, và thứ 7 này vẫn sẽ coi Tấm Cám, đơn giản vì có kẻ khen người chê là chuyện bt, chỉ cần tỷ lệ khen chê 50/50 em vẫn sẽ coi. Ko phải tự tôn dân tộc hay gì hết, chỉ đơn giản là ủng hộ để hy vọng điện ảnh nước nhà sẽ khởi sắc hơn. Thế thôi.
 

x264

New Member
Hay! Cảm nhận về bài viết của bạn mềm mại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Mỗi câu, mỗi chữ được chọn lọc và cân nhắc trước khi viết.
Cho mình bói 1 quẻ nha. - Bạn > 30 và là dân kinh doanh hoặc nếu không là dân kinh doanh thì bạn > 40. :).
Bạn đoán trật lất, mình 31 và đang không kinh doanh. Mình cũng muốn làm kinh doanh, nếu có bất cứ cơ hội nào, chắc chắn mình sẽ thử.

Trong con người mình cũng đầy sự "đố kỵ" với người Việt, không hiểu tại sao, có lẽ do mình đã sống quá lâu ở đây. May mắn là mình ít khi thể hiện quan điểm ra bên ngoài. Đôi khi đọc tranh luận trên của các bạn trên các diễn đàn Việt thấy cũng hay, nhưng khi nó căng thẳng, mình thường đi ra. Thay đổi quan điểm của người khác là điều không dễ dàng, mình thì cho rằng đó là nhiệm vụ bất khả thi. Nói cho vui thì chắc chỉ có Tom Cruise làm được việc đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

justbenice

Moderator
Bạn đoán trật lất, mình 31 và đang không kinh doanh. Mình cũng muốn làm kinh doanh, nếu có bất cứ cơ hội nào, chắc chắn mình sẽ thử.

Trong con người mình cũng đầy sự "đố kỵ" với người Việt, không hiểu tại sao, có lẽ do mình đã sống quá lâu ở đây. May mắn là mình ít khi thể hiện quan điểm ra bên ngoài. Đôi khi đọc tranh luận trên của các bạn trên các diễn đàn Việt thấy cũng hay, nhưng khi nó căng thẳng, mình thường đi ra. Thay đổi quan điểm của người khác là điều không dễ dàng, mình thì cho rằng đó là nhiệm vụ bất khả thi. Nói cho vui thì chắc chỉ có Tom Cruise làm được việc đó.

Tôi cũng như bác, từng rất thích tranh luận nhưng sau chán . Vì thực ra mỗi người nhìn nhận về xã hội một cách khác nhau. Kô bao giờ mình có thể ép người khác nghĩ giống như mình được. Nên càng tranh luận chỉ càng căng. Nhất là những vấn đề mang tính chủ quan nhận định cá nhân như topic này. Thà 1+1=3 thì quá dễ cãi nhau rồi. hihi.

Có những lúc tôi chán tranh luận, mà đơn giản thì là viết ý kiến cá nhân của tôi vào topic. Vì thừa biết, tranh luận là vô ích, kô thể làm chủ topic thay đổi suy nghĩ của họ được. Nhưng viết một bài vào topic, coi như đóng góp 1 ý kiến, dù đúng chiều hay trái chiều với chủ topic thì cũng là 1 đóng góp vậy thôi. Vấn đề seeder, thật sự tôi kô phân biệt được đâu là seeder đâu là người góp ý kiến nữa, chẳng nhẽ bất kì ai có ý kiến khác với mình thì là ...seeder sao? Chụp cái mũ seeder vào người có ý kiến trái chiều với mình , theo tôi nghĩ là rất chi là xìtin dâu. hihi.
 

lamyen2001

Well-Known Member
May quá đến tận bây giờ vẫn chưa ai bảo tôi seed cho CGV dù tôi nói hay xem ở đó :)
 

huycaptan

Member
Nói đến các phim bom tấn kỹ xảo của Hollywood cũng đầy chục tấn sạn và vô lý ra chứ đừng nói phim Việt.
Thành thật ra mà nói mấy cái phim bom tấn của Marvel nội dung chẳng có gì đáng suy ngẫm, rỗng tuếch, hài nhảm, có hay gì hơn Tấm Cám?
À, hơn cái kỹ xảo.
Cho nên suy cho cùng, mặt bằng phim Việt cũng có nội dung nhảm như mấy phim bom tấn kỹ xảo Hollywood, đừng có mà thần thánh quá mấy cái phim ấy làm gì.

Trở lại vấn đề chính, bọn CGV nó chèn ép thì nói chèn ép, mấy người kia sao lại bênh cho nó ?

Lấy ví dụ thế này cho những con người bênh cho cái lý lẽ trong kinh doanh là phải thế sáng con mắt ra:
_ Có 10 hãng phim ở VN, 9 hãng ăn chia 30/70 với nhà làm phim, còn thằng kia ăn chia 70/30 với nhà làm phim, chất lượng rạp của nó tuy là có hơn vài hãng nhưng chẳng có gì vượt trội so với các hãng còn lại.
Vậy tại sao lại phải ủng hộ cho cái lý lẽ kinh doanh của nó? Y như theo kiểu độc quyền, mình có quá nhiều rạp để lựa chọn, sao lại cứ phải ủng hộ nó để nó được đà làm tới?

Nói thế đủ hiểu, những con người bênh ủng hộ cho CGV cố mà sáng mắt ra. Đó là tôi đây ko hề đề cập chút gì về tự tôn dân tộc gì đâu nhé, chỉ là người tiêu dùng thông minh bình thường cũng thấy được.
 

hdvn296

Well-Known Member
Tôi cũng như bác, từng rất thích tranh luận nhưng sau chán . Vì thực ra mỗi người nhìn nhận về xã hội một cách khác nhau. Kô bao giờ mình có thể ép người khác nghĩ giống như mình được. Nên càng tranh luận chỉ càng căng. Nhất là những vấn đề mang tính chủ quan nhận định cá nhân như topic này. Thà 1+1=3 thì quá dễ cãi nhau rồi. hihi.
...... Chụp cái mũ seeder vào người có ý kiến trái chiều với mình , theo tôi nghĩ là rất chi là xìtin dâu. hihi.

Vì cái bình luận này mà em phải quay vào cảm ơn bác :)
 

hdvn296

Well-Known Member
Nói đến các phim bom tấn kỹ xảo của Hollywood cũng đầy chục tấn sạn và vô lý ra chứ đừng nói phim Việt.
Thành thật ra mà nói mấy cái phim bom tấn của Marvel nội dung chẳng có gì đáng suy ngẫm, rỗng tuếch, hài nhảm, có hay gì hơn Tấm Cám?
À, hơn cái kỹ xảo.
Cho nên suy cho cùng, mặt bằng phim Việt cũng có nội dung nhảm như mấy phim bom tấn kỹ xảo Hollywood, đừng có mà thần thánh quá mấy cái phim ấy làm gì.

Trở lại vấn đề chính, bọn CGV nó chèn ép thì nói chèn ép, mấy người kia sao lại bênh cho nó ?

Lấy ví dụ thế này cho những con người bênh cho cái lý lẽ trong kinh doanh là phải thế sáng con mắt ra:
_ Có 10 hãng phim ở VN, 9 hãng ăn chia 30/70 với nhà làm phim, còn thằng kia ăn chia 70/30 với nhà làm phim, chất lượng rạp của nó tuy là có hơn vài hãng nhưng chẳng có gì vượt trội so với các hãng còn lại.
Vậy tại sao lại phải ủng hộ cho cái lý lẽ kinh doanh của nó? Y như theo kiểu độc quyền, mình có quá nhiều rạp để lựa chọn, sao lại cứ phải ủng hộ nó để nó được đà làm tới?

Nói thế đủ hiểu, những con người bênh ủng hộ cho CGV cố mà sáng mắt ra. Đó là tôi đây ko hề đề cập chút gì về tự tôn dân tộc gì đâu nhé, chỉ là người tiêu dùng thông minh bình thường cũng thấy được.

Bạn có thể cho mình con số ăn chia thuyết phục hơn, cụ thể hơn và chính xác hơn về việc ăn chia mà bạn đề cập được không. Hay chính bạn cũng không biết được mà chỉ nói theo cảm tính!
 

kero2005

Active Member
Bạn có thể cho mình con số ăn chia thuyết phục hơn, cụ thể hơn và chính xác hơn về việc ăn chia mà bạn đề cập được không. Hay chính bạn cũng không biết được mà chỉ nói theo cảm tính!
lão bùi an có nói trên rồi đó
phim nhập của cgv về thì nó ăn 55 bên rạp khác chỉ dc 45
phim vn làm thì cgv chiếu nó cũng đòi 55 sx chỉ dc 45
Thế độc quyền rành rành đấy thôi
 

justbenice

Moderator
Nói đến các phim bom tấn kỹ xảo của Hollywood cũng đầy chục tấn sạn và vô lý ra chứ đừng nói phim Việt.
Thành thật ra mà nói mấy cái phim bom tấn của Marvel nội dung chẳng có gì đáng suy ngẫm, rỗng tuếch, hài nhảm, có hay gì hơn Tấm Cám?
À, hơn cái kỹ xảo.
Cho nên suy cho cùng, mặt bằng phim Việt cũng có nội dung nhảm như mấy phim bom tấn kỹ xảo Hollywood, đừng có mà thần thánh quá mấy cái phim ấy làm gì.

Trở lại vấn đề chính, bọn CGV nó chèn ép thì nói chèn ép, mấy người kia sao lại bênh cho nó ?

Lấy ví dụ thế này cho những con người bênh cho cái lý lẽ trong kinh doanh là phải thế sáng con mắt ra:
_ Có 10 hãng phim ở VN, 9 hãng ăn chia 30/70 với nhà làm phim, còn thằng kia ăn chia 70/30 với nhà làm phim, chất lượng rạp của nó tuy là có hơn vài hãng nhưng chẳng có gì vượt trội so với các hãng còn lại.
Vậy tại sao lại phải ủng hộ cho cái lý lẽ kinh doanh của nó? Y như theo kiểu độc quyền, mình có quá nhiều rạp để lựa chọn, sao lại cứ phải ủng hộ nó để nó được đà làm tới?

Nói thế đủ hiểu, những con người bênh ủng hộ cho CGV cố mà sáng mắt ra. Đó là tôi đây ko hề đề cập chút gì về tự tôn dân tộc gì đâu nhé, chỉ là người tiêu dùng thông minh bình thường cũng thấy được.

Người tiêu dùng thông minh ở đây là người xem phim ở đâu họ thấy sướng nhất, tiện ích nhiều nhất. Người tiêu dùng thông minh là người kô thèm quan tâm tới rạp chiếu phim nó ăn chia cái gì được bao nhiêu phần trăm. Vì có 1000% thì giá vé nó vẫn thế, chẳng ảnh hưởng tới cọng lông của người tiêu dùng thông minh. Người tiêu dùng thông minh là người dùng cái thông minh của mình đem lại lợi ích cho chính mình, kô nên dùng cái thông minh của mình tự dưng đứng ra bênh vực cho 1 công ty, hãng sản xuất, rạp chiếu phim ất ơ nào đó mà chẳng cần biết nó đem lại cái gì cho ai.

Người tiêu dùng thông minh chỉ cần thông minh hưởng thụ những cái nhất của "bọn nó" đem lại cho mình, còn bọn nó đánh nhau thế nào kệ bọn nó. :) Thậm chí càng đánh nhau to càng tốt, vì chỉ khi bọn nó cạnh tranh nhau, đánh nhau thì mới có lợi cho "người tiêu dùng thông minh".
 

kenny74can

Well-Known Member
Bạn đoán trật lất, mình 31 và đang không kinh doanh. Mình cũng muốn làm kinh doanh, nếu có bất cứ cơ hội nào, chắc chắn mình sẽ thử.

Trong con người mình cũng đầy sự "đố kỵ" với người Việt, không hiểu tại sao, có lẽ do mình đã sống quá lâu ở đây. May mắn là mình ít khi thể hiện quan điểm ra bên ngoài. Đôi khi đọc tranh luận trên của các bạn trên các diễn đàn Việt thấy cũng hay, nhưng khi nó căng thẳng, mình thường đi ra. Thay đổi quan điểm của người khác là điều không dễ dàng, mình thì cho rằng đó là nhiệm vụ bất khả thi. Nói cho vui thì chắc chỉ có Tom Cruise làm được việc đó.
Bái phục bạn, bái phục và tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng...
 

anhthu2002

Member
Bạn có thể cho mình con số ăn chia thuyết phục hơn, cụ thể hơn và chính xác hơn về việc ăn chia mà bạn đề cập được không. Hay chính bạn cũng không biết được mà chỉ nói theo cảm tính!
Tỷ lệ ăn chia ( hay % trên tổng doanh thu) giữa các Rạp với nhà SX và phát hành thường mặc định như bạn Bùi An đã nói ngay đầu, còn bạn nói bạn huycaptan cảm tính á, gần chính xác đấy chả sai đâu? Bạn biết thì nói xem còn ko thì đừng bi bô, càng nói càng chày cối.
Luật chống độc quyền ở VN lỏng quá chứ ông CGV rêu rao là hỗ trợ đưa nền điện ảnh VN đi lên, xin lỗi chứ bao năm nay hỗ trợ cái gì? Lợi dụng thế mạnh để ép các nhà sx phim trong nước và các nhà phát hành khác thì có. Lúc nào nó cảm thấy thu đủ lợi nhuận lại té thôi ( bán lại cho thằng khác).
Mình ko thấy thông cáo báo chí nào kêu gọi tẩy chay CGV hay kêu gọi lòng tự tôn dân tộc để khán giả đi xem phim này ( mà khán giả họ cũng chả ngu đâu mà bị dắt mũi hay định hướng).
 

dvha

Member
Người tiêu dùng thông minh ở đây là người xem phim ở đâu họ thấy sướng nhất, tiện ích nhiều nhất. Người tiêu dùng thông minh là người kô thèm quan tâm tới rạp chiếu phim nó ăn chia cái gì được bao nhiêu phần trăm. Vì có 1000% thì giá vé nó vẫn thế, chẳng ảnh hưởng tới cọng lông của người tiêu dùng thông minh. Người tiêu dùng thông minh là người dùng cái thông minh của mình đem lại lợi ích cho chính mình, kô nên dùng cái thông minh của mình tự dưng đứng ra bênh vực cho 1 công ty, hãng sản xuất, rạp chiếu phim ất ơ nào đó mà chẳng cần biết nó đem lại cái gì cho ai.

Người tiêu dùng thông minh chỉ cần thông minh hưởng thụ những cái nhất của "bọn nó" đem lại cho mình, còn bọn nó đánh nhau thế nào kệ bọn nó. :) Thậm chí càng đánh nhau to càng tốt, vì chỉ khi bọn nó cạnh tranh nhau, đánh nhau thì mới có lợi cho "người tiêu dùng thông minh".
Nói như bạn thì đấy không phải là người tiêu dùng thông mình mà là bàng quang thì đúng hơn. Giống như ngày trước thằng Vedan làm ô nhiễm sông Thị Vải, người tiêu dùng trong nước nếu cũng chỉ nghĩ là kệ, ô nhiễm ở đó có ảnh hưởng tới mình đâu, miễn là sản phẩm nó ngon, nó rẻ hay phù hợp thì dùng thôi có đc ko? Đành rằng việc ko chiếu Tấm Cám ở CGV ko ảnh hưởng gì nhiều đến nền điện ảnh VN nhưng về lâu về dài nó có ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ thao túng phim Việt mà ngay cả phim nước ngoài nhập về CGV cũng sẽ tự cho mình cái quyền tối thượng để chèn ép các đối tác khác và người chịu bất lợi là khán giả. Khi đưa ra thông cáo báo chí CGV chỉ nói đơn giản là do nhà sản xuất và phát hành phim Tấm Cám không chịu mức thỏa thuận ăn chia nên ko đồng ý chiếu ở CGV chứ ko phải lỗi tại họ. Vậy thì tại sao họ ko dám khẳng định rằng tỉ lệ họ đưa ra như vậy là hợp lý, là đúng với tiêu chí nâng đỡ giúp phát triển điện ảnh VN? Mấy phim khác đầu tư ít hơn, làm hời hợt chỉ lấy tên diễn viên để bán vé thì có thể chịu mức ăn chia thấp với CGV còn phim này dù có hay có dở gì cũng là tâm huyết của cả 1 êkíp và chi phí đầu tư cũng nhiều hơn nên nếu nói là muốn thực sự hỗ trợ thì cũng phải cho cái tỉ lệ ăn chia tốt hơn mấy phim khác chứ? Thật ra không phải lòng tự tôn dân tộc bị dẫn dắt quá đáng mà do Tấm Cám có nhiều thứ khiến khán giả quan tâm thực sự thôi. Và việc này cũng nên xảy ra vì trước đến giờ đã nhiều lần CGV bị tố cáo trong việc chèn ép các rạp phim, nhà sản xuất và phát hành phim khác rồi.
 

justbenice

Moderator
Nói như bạn thì đấy không phải là người tiêu dùng thông mình mà là bàng quang thì đúng hơn. Giống như ngày trước thằng Vedan làm ô nhiễm sông Thị Vải, người tiêu dùng trong nước nếu cũng chỉ nghĩ là kệ, ô nhiễm ở đó có ảnh hưởng tới mình đâu, miễn là sản phẩm nó ngon, nó rẻ hay phù hợp thì dùng thôi có đc ko? Đành rằng việc ko chiếu Tấm Cám ở CGV ko ảnh hưởng gì nhiều đến nền điện ảnh VN nhưng về lâu về dài nó có ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ thao túng phim Việt mà ngay cả phim nước ngoài nhập về CGV cũng sẽ tự cho mình cái quyền tối thượng để chèn ép các đối tác khác và người chịu bất lợi là khán giả. Khi đưa ra thông cáo báo chí CGV chỉ nói đơn giản là do nhà sản xuất và phát hành phim Tấm Cám không chịu mức thỏa thuận ăn chia nên ko đồng ý chiếu ở CGV chứ ko phải lỗi tại họ. Vậy thì tại sao họ ko dám khẳng định rằng tỉ lệ họ đưa ra như vậy là hợp lý, là đúng với tiêu chí nâng đỡ giúp phát triển điện ảnh VN? Mấy phim khác đầu tư ít hơn, làm hời hợt chỉ lấy tên diễn viên để bán vé thì có thể chịu mức ăn chia thấp với CGV còn phim này dù có hay có dở gì cũng là tâm huyết của cả 1 êkíp và chi phí đầu tư cũng nhiều hơn nên nếu nói là muốn thực sự hỗ trợ thì cũng phải cho cái tỉ lệ ăn chia tốt hơn mấy phim khác chứ? Thật ra không phải lòng tự tôn dân tộc bị dẫn dắt quá đáng mà do Tấm Cám có nhiều thứ khiến khán giả quan tâm thực sự thôi. Và việc này cũng nên xảy ra vì trước đến giờ đã nhiều lần CGV bị tố cáo trong việc chèn ép các rạp phim, nhà sản xuất và phát hành phim khác rồi.

Không bàng quang, chỉ bàng quang khi mình biết cái gì thiệt cho đất nước mình, cho chính mình mà mình kô lên tiếng. Bạn vẫn chỉ biết nhìn một chiều. CGV kô công bố thỏa thuận, bởi vì kô thằng nào ngu đi công bố thỏa thuận làm ăn của mình cả, tôi cũng thế, bạn cũng thế, ai ai cũng thế. Làm ăn nó còn hơn cả chiến trường chứ kô phải như chuyện ngôn tình mà đưa hợp đồng kinh tế ra cho cả thế giới biết. Lâu nay phim nào nó cũng chiếu, tại sao chỉ 1 - 2 phim nó kô chiếu ? Trong làm ăn nếu kô muốn bị chèn ép thì chỉ có 1 cách duy nhất chính mình sáng suốt ra mà tìm cách kô bị chèn ép chứ kô phải gào lên với công luận. lên báo khóc lóc sướt mướt. Nó bỏ ra cả núi tiền đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng , mạng lưới nhập phim, phát hành phim. Giờ bắt nó phải ăn chia đồng đều với thằng bỏ ra vài cắc bạc như BHD à ? Bạn nên nhớ làm ăn nó là vậy, nghệ thuật cũng là làm ăn, đừng có mong mỏi bất kì thằng nào "làm ăn tốt" , cả BHD lẫn CGV lẫn mẹ NTV đều chẳng có đứa nào đàng hoàng cả. Nó có chèn ép thì là chèn ép BHD, một thằng cũng kinh doanh cùng nghành nghề với nó cũng phát hành phim Việt như nó, chả liên quan gì tới nền nghệ thuật nước nhà cả . Cuộc chiến của mấy thằng phát hành phim với nhau, tự nhiên vì 1 thằng có vốn nước ngoài rồi hùa nhau nào là ủng hộ nghệ thuật nước nhà, tẩy chay nhà phát hành vốn nước ngoài. nên nhớ, thằng BHD cũng là thằng phát hành phim nhé, nó hoạt động y hệt như CGV, và nếu nó đủ mạnh, nó cũng ép chết luôn mấy thằng khác chứ nó cũng chẳng đàng hoàng cái khỉ gì trong cái thương trường còn khốc liệt hơn chiến trường này cả.

Còn cái chuyện nhập phim nước ngoài về, thì lại càng kô lên án nó, anh giỏi anh đi tự nhập phim nước ngoài về và ép các thằng khác đi. Bỏ ra ít tiền, bỏ ra ít tâm huyết và công sức, lại mong muốn hít miếng thơm. Cuộc sống đâu dễ dàng thế. Giống K+ , nó bỏ ra cả núi tiền nó mua bản quyền Ngoại Hạng Anh về phát độc quyền, lại hùa nhau gào lên sao kô ...phát chùa cho các đài khác tiếp sóng với. Hài Hước !
 
- Nguyên nhân là CGV chèn ép nhà phát hành phim Việt bằng tỷ lệ ăn chia không công bằng, cái này đã nói rất nhiều lần, ai cũng có thể nhìn thấy.

- Bài viết sai chỗ nào, mời chỉ ra, đừng công kích cá nhân người viết, cái đó gọi là ngụy biện.

- "chắc muốn "Hàn quốc bảo hộ phim Việt"" -> đừng nhét chữ vào miệng người khác, làm với tay mơ thì được, không tác dụng với tôi đâu.
Hàn Quốc bảo hộ phim Hàn Quốc, dân Hàn ủng hộ phim Hàn từ ngày điện ảnh nó mới chập chững, lý do là vì điện ảnh là văn hóa cốt lõi, nó không thể để mất vào tay Hollywood. Dân Hàn có lòng tự tôn dân tộc rất cao, không phải chỉ ở phim ảnh, ở hàng hóa tiêu dùng cũng vậy, những nhà bán lẻ lớn như Walmart đều bật bãi ở thị trường Hàn.
Kêu gọi ủng hộ phim Việt là ủng hộ nền điện ảnh Việt non nớt, ủng hộ những bộ phim được làm đàng hoàng, nó không phải là để thể hiện lòng tự tôn dân tộc, mà nó là biểu hiện của tự tôn dân tộc, đừng đánh đồng làm một. Không có lòng tự tôn dân tộc vẫn xem phim Việt được nếu như hiểu và ủng hộ phim Việt.

- Tôi tranh luận rất rõ ràng rành mạch, bạn chỉ chỗ nào không xong, báo giúp tôi với, đừng tưởng tượng rồi gõ chữ.

- HDVN không liên quan gì đến bất cứ rạp phim hay nhà phát hành phim nào, tôi và đội ngũ mod ở đây là để giữ vững điều đó, không ai có thể làm chuyện định hướng có lợi cho rạp phim ở box phim ảnh trên HDVN

Có lẽ sẽ bị cảnh cáo.... Xin phản biện nhé:
Nguồn cơn là tỷ lệ ăn chia không công bằng, chứ không phải kích đông, lôi kéo ai.
Theo bạn tỷ lệ ntn là công bằng? 20-80, 30-70, 50-50? Và Cơ sở nào? (không đoán bừa buian nhé)
Nếu bạn đưa ra được tỷ lệ công bằng và cơ sở tính toán thì bạn đã giúp điện ảnh nước nhà đây, sẽ không còn bị chèn ép nửa, nhà nước cũng có cơ sở kiểm soát thị trường
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên