Song List Paris By Night 120 - Còn Chút Gì Để Nhớ

lamb1304055

Active Member
Đâu có ai cấm ông ấy kiếm tiền, vậy cớ gì ông ta sửa bài Nó của NS Anh Bằng, ông ta là người rõ hơn hết bài đó Anh Bằng muốn nói điều gì, tâm huyết thế nào, mà lại đi sửa ngày cái đoạn hay nhất.
Không ai cấm ổng cuối đầu, nhưng cũng đừng bắt NS Anh Bằng cuối theo ổng, ko tôn trọng NS thì cũng đừng lấy bài hát của NS đi hát kiếm tiền.
Cứ về VN, đi xin cs giấy phép và chọn mấy bài hát theo lý tưởng của ổng mà hát. Đừng lấy các ca khúc của những người NS mà họ sáng tác bằng cả tâm tư tình cảm và lý tưởng trong đấy ra mà kiếm tiền.
Thân !
Đúng lý tưởng thì khen. Trái lý tưởng thì chê, tẩy chay. Cạn lời.
 

Shangri-La

Well-Known Member
Nhìn dàn ca sỹ ko có triển vọng cho một chương trình hay, mình chỉ nghe đc khoảng 1/4 trong số ca sỹ này, mấy ca sỹ đã có... tuổi cũng xuống giọng ác, giờ bên Thúy Nga thích mỗi Lam Anh. :)
Ko hiểu sao lại đưa mấy cái thằng như Tôn Hói, Lâm đệ tử của HKT với Ngọc Ngữ vô hát đc. :)

Lâm đệ tử HKT là Hoài Lâm hay đứa nào hả bác ?
 

trybestpro

Active Member
Đúng lý tưởng thì khen. Trái lý tưởng thì chê, tẩy chay. Cạn lời.
Lý tưởng ko phải của tôi, lý tưởng là của NS sáng tác.
Đừng lấy lý tưởng của NS ra mà thay đổi. Tôi chất nhận sự khác biệt, cứ tranh luận, chứ đâu phải đuối lý mà vẫn ko chấp nhận, dùng 2 từ "cạn lời" chống chế, hehe.
Đó mới là người ko dám chất nhận sự khác biệt :)
 

hi_tech

Well-Known Member
Thế bạn muốn mấy ca sĩ chết đói với mấy cái áo lính bên đó à? Phải chạy show mới có cái ăn chứ. Bên Mỹ giờ bọn trẻ nghe nhạc Việt Nam nữa đâu. Về Việt Nam phục vụ người hâm mộ, có người nghe nhạc CHế Linh mấy chục năm có bao giờ gặp ông ấy ngoài đời đâu. Bây giờ ông ấy về Việt Nam làm show là sai sao? Cứ ôm mãi cái quá khứ thì bao giờ khá nổi. Vứt đi. Vứt được thì vứt.
mặc dù tôi rất th1ch giọng ca cua chú CL voi cô KL nhưng lập trường của cô chú nay không vững, vì danh lợi đồng tiền mà đánh mất nhận cách của mình, thà cô chú truoc đây im lặng mà hát đừng nói năng lung tung thì chuyện về nuoc chã ai phàn nàn làm gì mà đằng này chống chống chống xong rồi phải cúi xin
 

Flatland

Well-Known Member
Đâu có ai cấm ông ấy kiếm tiền, vậy cớ gì ông ta sửa bài Nó của NS Anh Bằng, ông ta là người rõ hơn hết bài đó Anh Bằng muốn nói điều gì, tâm huyết thế nào, mà lại đi sửa ngày cái đoạn hay nhất.
Không ai cấm ổng cuối đầu, nhưng cũng đừng bắt NS Anh Bằng cuối theo ổng, ko tôn trọng NS thì cũng đừng lấy bài hát của NS đi hát kiếm tiền.
Cứ về VN, đi xin cs giấy phép và chọn mấy bài hát theo lý tưởng của ổng mà hát. Đừng lấy các ca khúc của những người NS mà họ sáng tác bằng cả tâm tư tình cảm và lý tưởng trong đấy ra mà kiếm tiền.
Thân !
Nói về đổi lời bài hát, nếu NS Anh Bằng nói viết "thằng Tư, con Tám..." thì cần phải xem xét lại quan điểm của NS. Bởi xin thưa, miền Bắc không bao giờ gọi trẻ em là thằng Tư, con Tám mà là thằng Cu, cái Tý (Cái tên thằng Tư, con Tám nó mang đậm nét phong cách văn hóa của phương nam, vậy mà NS lại nói là viết về cuộc sống điêu tàn của trẻ miền bắc). Phải chăng chính NS phát ngôn cho hợp thời?
 

lamb1304055

Active Member
Nói về đổi lời bài hát, nếu NS Anh Bằng nói viết "thằng Tư, con Tám..." thì cần phải xem xét lại quan điểm của NS. Bởi xin thưa, miền Bắc không bao giờ gọi trẻ em là thằng Tư, con Tám mà là thằng Cu, cái Tý (Cái tên thằng Tư, con Tám nó mang đậm nét phong cách văn hóa của phương nam, vậy mà NS lại nói là viết về cuộc sống điêu tàn của trẻ miền bắc). Phải chăng chính NS phát ngôn cho hợp thời?
Còn một trường hợp nữa, bài "Căn nhà ngoại ô" của nhạc sĩ Anh Bằng, bị một ca sĩ của Trung tâm ASIA hát chế lời của đoạn "non nước chung một màu cờ", mà lại hát thành cái đoạn gì đó rất ư là dị ứng. Tôi đang tìm lại đoạn video này, cũng như ca sĩ đó làm dẫn chứng cho việc đổi lời bài hát, không chỉ riêng ca sĩ Chế Linh. Đừng nói đến việc tôn trọng nhạc sĩ Anh Bằng, khi mà ngay cả ca sĩ của Trung tâm ASIA (do Anh Bằng thành lập) còn chế lời.
 

Jellkeen

Well-Known Member
Nói về đổi lời bài hát, nếu NS Anh Bằng nói viết "thằng Tư, con Tám..." thì cần phải xem xét lại quan điểm của NS. Bởi xin thưa, miền Bắc không bao giờ gọi trẻ em là thằng Tư, con Tám mà là thằng Cu, cái Tý (Cái tên thằng Tư, con Tám nó mang đậm nét phong cách văn hóa của phương nam, vậy mà NS lại nói là viết về cuộc sống điêu tàn của trẻ miền bắc). Phải chăng chính NS phát ngôn cho hợp thời?

Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ
Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo
Ngày nó sống kiếp lang thang
Ngẩn ngơ như chim xa đàn
Nghĩ mình tủi thân muôn vàn

Mẹ nó ra đi khi còn tấm nhỏ
Một chén cơm chiều nhưng lòng chưa no
Cuộc sống đói rách bơ vơ
Hỏi ai ai cho nương nhờ
Chuỗi ngày tăm tối bơ vơ

Đêm đêm nó ngủ một manh chiếu rách co ro
Một thân côi cút không nhà
Thân em lá cỏ bạn quen ai có đâu xa
Thằng tư con tám hôm qua trên phô lê la

Miền bắc điêu tàn nên đời nó khổ
Một chén cơm chiều nên lòng chưa no
Nhiều lúc nó khóc trong mơ
Mẹ ơi ! Con yêu mong chờ
Bao giờ cho đến bao giờ

theo mình nghĩ thì thằng bé này đã di cư vào trong Nam, nếu nghe hết bài thì sẽ thấy ..vào trong Nam rồi quen với thằng tư con tám đi lang thang, vì ở ngoài bắc kiếm sống khó khăn. Vã lại gọi nhau thằng tư con tám thì nó thân thiện hơn vì đây là những người mà cậu bé cảm thấy gần gủi,

chỉ là ý kiến, trẻ em từ ngoài Bắc chạy vào Nam cũng không có phải chuyện hiếm hoi gì
 

Flatland

Well-Known Member
Theo em thì lời gốc là "Cuộc chiến điêu tàn nên đời nó khổ" chứ không phải là "miền Bắc".
 

trybestpro

Active Member
Theo em thì lời gốc là "Cuộc chiến điêu tàn nên đời nó khổ" chứ không phải là "miền Bắc".
Haha, chắc chứ ?
No_2.jpg
 

sonhai67

Well-Known Member
Đâu có ai cấm ông ấy kiếm tiền, vậy cớ gì ông ta sửa bài Nó của NS Anh Bằng, ông ta là người rõ hơn hết bài đó Anh Bằng muốn nói điều gì, tâm huyết thế nào, mà lại đi sửa ngày cái đoạn hay nhất.
Không ai cấm ổng cuối đầu, nhưng cũng đừng bắt NS Anh Bằng cuối theo ổng, ko tôn trọng NS thì cũng đừng lấy bài hát của NS đi hát kiếm tiền.
Cứ về VN, đi xin cs giấy phép và chọn mấy bài hát theo lý tưởng của ổng mà hát. Đừng lấy các ca khúc của những người NS mà họ sáng tác bằng cả tâm tư tình cảm và lý tưởng trong đấy ra mà kiếm tiền.
Thân !
Chế Linh hát lời này từ khi còn hát cho asia mà.(asia 08 đêm nhạc hội). sao lúc ấy NS Anh Bằng không lên tiếng?
 

nguyentatdat123

Active Member
Bạn trybestpro làm sao bạn còn giữ những bản nhạc đó vậy, bạn có bao nhiêu bản nhạc vậy.

Mình còn giữ băng tròn ngày xưa (tôi không biết gọi là gì) tầm khoảng 10 băng do cha tôi làm ở phòng điều hành chương trình nên ba tôi có đem về một ít.
 

hieu xdav

Well-Known Member
Chế Linh hát lời này từ khi còn hát cho asia mà.(asia 08 đêm nhạc hội). sao lúc ấy NS Anh Bằng không lên tiếng?
CL cũng có hát MB điêu tàn lên đời nó khổ, hehe. Đa số các bài hát đều được chỉnh sửa lại cho nó hợp với thời bình.
 

Shangri-La

Well-Known Member
NS Anh Bằng có ko hài lòng hay không thì mình ko rõ, nhưng lời gốc ban đầu thì lúc nào cũng là tâm huyết của NS cả.

Mệt quá, tìm xem một clip phỏng vấn Chế Linh về bài này đấy. Ổng bảo là ổng sửa lời của nhạc sỹ Anh Bằng khi hát tại Nga từ "Miền Bắc điêu tàn ..." thành "Cuộc sống điêu tàn ...", nên khán giả mới bảo ổng phải hát lại là "Miền Bắc điêu tàn ..." cho nó đúng.
 

Flatland

Well-Known Member
Haha, chắc chứ ?
Đây cũng chỉ là bản xuất bản thôi bác ơi. Biết đâu vì lý do nào đó mà chính NS sửa lời đi (vì theo logic, ca từ thì "miền Bắc" không ăn nhập gì cả). Giống như bản Tôi Đưa Em Sang Sông của Nhật Ngân, ban đầu viết "đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời" và bị cấm lưu hành nên chính NS Nhật Ngân đã phải sửa là "Đời tôi là cánh chim bay khắp phương trời" để được lưu hành.
 

lamb1304055

Active Member
Đây cũng chỉ là bản xuất bản thôi bác ơi. Biết đâu vì lý do nào đó mà chính NS sửa lời đi (vì theo logic, ca từ thì "miền Bắc" không ăn nhập gì cả). Giống như bản Tôi Đưa Em Sang Sông của Nhật Ngân, ban đầu viết "đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời" và bị cấm lưu hành nên chính NS Nhật Ngân đã phải sửa là "Đời tôi là cánh chim bay khắp phương trời" để được lưu hành.
Bài "Tôi đưa em sang sông" do Chế Linh thu âm cho Làng Văn, thì lại hát "Đời tôi là cánh mây bay khắp phương trời". Ca sĩ hát sửa lời tùm lum, không biết đâu là lời gốc nữa. Hát cho nó hợp hoàn cảnh thôi, hợp lòng người nữa.
 
Bên trên