thangkho1987
New Member
Photo: Liêm T Vũ
Model: Thuận P
#1:
Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện như thế, những câu chuyện Trong "Những tấm lòng cao cả". Mỗi câu chuyện đều lầ một bài học, một cảm nhận về của sống của một người nào đó: tình yêu, lòng tôn trọng, sự quyết tâm, lòng quả cảm... Tôi đã học được rất nhiều. Nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cái tôi muốn chia sẻ không chỉ là những câu chuyện của người khác. Tôi muốn chia sẻ chính những suy nghĩ của mình.
Đã từ rất lâu khi tôi bắt đầu tự hỏi "mục đích cuộc sống của tôi là gì?". Đó là câu hỏi đã dằn vặt tôi mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình.Các bạn có thể nghĩ rằng thật kì cục khi có người không biết họ sống vì điều gì. Tôi cũng đã thử nghĩ rằng tôi sống vì gia đình, vì những người tôi yêu quý, hay chính là vì bản thân tôi. Nhưng không phải. Thật khó diễn đạt. Tôi không cao cả đến thế. Thật sự mà nói, tôi yêu quý gia đình tôi, bạn bè tôi... nhưng tôi không thể chỉ sống vì họ. Tôi có ích kỉ? Nhưng tôi không yêu mình. Tôi ghét chính bản thân tôi. Tôi đã quá yếu đuối. Tôi đã đánh mất ước mơ. Và rồi tôi không còn biết mình sống để làm gì nữa.
-Khi bạn cố đặt ra những mục đích mà mình không thực sự muốn, bạn sẽ không thể cố gắng vì chúng.
Tôi cũng vậy. Có những lúc tôi muốn biến mất, muốn tan biến đi, muốn trở nên trong suốt như một linh hồn vô định, lang thang và nhìn mọi người hạnh phúc. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn đang đi tìm nó - mục đích cuộc sống của tôi. Có thể tôi sẽ sớm tìm ra nó, và có thể không bao giờ tôi thấy được nó. Tôi rất sợ. Tôi không chờ đợi sự phán xét. Tôi hi vọng một sự chia sẻ nào đó. Nhưng tôi cũng không cần lòng thương hại. Có lẽ tôi chỉ cần một nơi dể trút bỏ tâm sự. Nếu bạn đọc, hãy suy ngẫm cùng tôi.
credits: Truc Quyen
Model: Thuận P
#1:
Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện như thế, những câu chuyện Trong "Những tấm lòng cao cả". Mỗi câu chuyện đều lầ một bài học, một cảm nhận về của sống của một người nào đó: tình yêu, lòng tôn trọng, sự quyết tâm, lòng quả cảm... Tôi đã học được rất nhiều. Nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cái tôi muốn chia sẻ không chỉ là những câu chuyện của người khác. Tôi muốn chia sẻ chính những suy nghĩ của mình.
Đã từ rất lâu khi tôi bắt đầu tự hỏi "mục đích cuộc sống của tôi là gì?". Đó là câu hỏi đã dằn vặt tôi mà cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình.Các bạn có thể nghĩ rằng thật kì cục khi có người không biết họ sống vì điều gì. Tôi cũng đã thử nghĩ rằng tôi sống vì gia đình, vì những người tôi yêu quý, hay chính là vì bản thân tôi. Nhưng không phải. Thật khó diễn đạt. Tôi không cao cả đến thế. Thật sự mà nói, tôi yêu quý gia đình tôi, bạn bè tôi... nhưng tôi không thể chỉ sống vì họ. Tôi có ích kỉ? Nhưng tôi không yêu mình. Tôi ghét chính bản thân tôi. Tôi đã quá yếu đuối. Tôi đã đánh mất ước mơ. Và rồi tôi không còn biết mình sống để làm gì nữa.
-Khi bạn cố đặt ra những mục đích mà mình không thực sự muốn, bạn sẽ không thể cố gắng vì chúng.
Tôi cũng vậy. Có những lúc tôi muốn biến mất, muốn tan biến đi, muốn trở nên trong suốt như một linh hồn vô định, lang thang và nhìn mọi người hạnh phúc. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn đang đi tìm nó - mục đích cuộc sống của tôi. Có thể tôi sẽ sớm tìm ra nó, và có thể không bao giờ tôi thấy được nó. Tôi rất sợ. Tôi không chờ đợi sự phán xét. Tôi hi vọng một sự chia sẻ nào đó. Nhưng tôi cũng không cần lòng thương hại. Có lẽ tôi chỉ cần một nơi dể trút bỏ tâm sự. Nếu bạn đọc, hãy suy ngẫm cùng tôi.
credits: Truc Quyen