HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

A Hoàng

Well-Known Member
Chuyển
hqdefault.jpg


Có hai con bọ chét nói chuyện với nhau:
– Tao sống trên râu của thằng cơ trưởng được đi khắp nơi vui lắm, nhưng mỗi lần đáp xuống thì nó uống rượu nhiều không thể tưởng làm tao say mèm.
– Thì tao kêu mày chuyển nhà sang “râu” con tiếp viên sao mày không nghe, chỗ đó vừa ấm lại vừa thơm, thật là sướng.
– Thì tao cũng nghe lời mày đó. Tao vừa chuyển qua đó thì sáng hôm sau lại ở trên râu thằng cơ trưởng, thế mí điên chứ..
 

hoangtuak

Well-Known Member
Chuyển
hqdefault.jpg


Có hai con bọ chét nói chuyện với nhau:
– Tao sống trên râu của thằng cơ trưởng được đi khắp nơi vui lắm, nhưng mỗi lần đáp xuống thì nó uống rượu nhiều không thể tưởng làm tao say mèm.
– Thì tao kêu mày chuyển nhà sang “râu” con tiếp viên sao mày không nghe, chỗ đó vừa ấm lại vừa thơm, thật là sướng.
– Thì tao cũng nghe lời mày đó. Tao vừa chuyển qua đó thì sáng hôm sau lại ở trên râu thằng cơ trưởng, thế mí điên chứ..

Báo cáo: Hình minh họa không trung thực, đây là con nhện chứ kó phải bọ chét đâu nhỉ!):D
 

A Hoàng

Well-Known Member
Đồ trang sức kiểu này thì đến .. bố chim cũng phải vái "Bố lạy mày" rùi!:D
Đồ trang sức cho trym đấy bác gì ơi :)))
Có biết con bọ chét là con khỉ gì đâu :p
Em quan tâm tới Râu của con tiếp viên. Có cụ nào biết :
Tại sao lại có Râu ?
Râu có, nó ở đâu ?

9165274715_36f5bf4c03_b.jpg


Hình này chuẩn rồi nhá , Thým Tuấk :D
 
Bên trên