acquycodon
Active Member
Phim mình xem từ 2016, cảm thấy rất tuyệt vời, thấy phần 2 ra và cũng được chấm điểm cao ngất nên m viết vài dòng chia sẽ với mọi người.
1. Nội dung :
Mang tính sử thi, chia bố cục ổn, tách biệt 2 phần khá rõ ràng. Nội dung vừa đủ, dễ hiểu, dễ đoán nhưng rất lôi cuốn. Có điều 1 số đoạn còn lỏng lẻo, dài dòng.
2. Diễn viên :
Trai gái gì đều đẹp, không có gì để chê. Vì là phim Ấn nên cũng khó nói diễn hay hay dỡ. Nhưng cá nhân thấy thích.
3. Nhạc :
Hát hò, múa...đủ cả. Đặc trưng của phim Ấn. Nhưng yên tâm là không quá lố. Những đoạn hát, múa đều rất hay, đẹp và giàu cảm xúc.
4. Hình ảnh,kỹ xảo :
Đây là phần ăn tiền của bộ phim. Hình ảnh phải nói là vô cùng đẹp, đầy màu sắc và có ý nghĩa của nó. Mình ko có am hiểu về Ấn Độ, nhưng chỉ cần coi phim là đủ để cảm nhận đất nước họ. Từ cảnh con sông, cái hang, thác nước, cung điện hay chiến trường. Mọi thứ như 1 bức tranh vậy.
Vì là phim sử thi nên hình ảnh mang tính biểu tượng cực nhiều. Ví dụ như :
- Hình ảnh bà vú nâng em bé dưới sông.
- Đám trung thần nhận chủ nhân
- Anh nhận vật chính với sức mạng bá đạo.
- Chiến trường rực lửa, hoành tráng chả thua kém gì chúa Nhẫn, dàn trận đánh nhau như tam quốc... Nói chung là ảo nhưng phê.
Tất nhiên, kỹ xảo so với Mẽo thì thua xa, nó rất ảo nhưng cá nhân thấy nó đẹp, hợp lý và...thích.
5. Cảm xúc khi xem :
Đây có lẽ là cái quan trọng nhất khi xem bất kỳ phim nào. Và Baahubali - The Beginning đã khiến mình bất ngờ vì những gì nó mang lại.
Mình nêu vài cảnh khiến mình ấn tượng nhất :
- Em bé được nâng lên từ dưới sông bởi cánh tay bà dú.
- Anh nhân vật chính bê cái lư nước...
- Đoạn từ hang đá chui ra, lão trung thần quỳ anh main... khiến mình mắt cay cay. Cũng là 1 cảnh nói về việc vua-tôi. Nhưng nó không đao to búa lớn. Chỉ đơn giản hình ảnh đó khiến mọi khán giả cảm nhận được tình cảm và lòng trung thành tuyệt đối. Tất nhiên, cái cảnh này sẽ làm cho mấy anh tàu thấy xấu hổ vì lúc nào cũng đạo lý này nọ...
- Thể hiện đấng anh hùng, hào khí ngút trời, tự phát hào quang, sức lôi cuốn tuyệt đối của anh main. Khi nhóm nô lệ mất hết niềm tin, tuyệt vọng, thì anh xuất hiện, cầm sợi dây kéo bức tượng khỏi đổ...mình đã khóc trong sung sướng.
- ... và hàng tá cảnh và tình yêu gia đình,trai gái, bạn bè, vua tôi... nó thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng đẹp và dễ cảm nhận.
Gần 3 tiếng bộ phim, mình thấy mọi giác quan và cả cảm xúc được chạm tới.
6. Kết :
Một bộ phim xem tốt, quen mà lạ. Xem thôi.
Phần 1 8.3 điểm, phần 2 thì mới ra mình cũng chưa xem.
1. Nội dung :
Mang tính sử thi, chia bố cục ổn, tách biệt 2 phần khá rõ ràng. Nội dung vừa đủ, dễ hiểu, dễ đoán nhưng rất lôi cuốn. Có điều 1 số đoạn còn lỏng lẻo, dài dòng.
2. Diễn viên :
Trai gái gì đều đẹp, không có gì để chê. Vì là phim Ấn nên cũng khó nói diễn hay hay dỡ. Nhưng cá nhân thấy thích.
3. Nhạc :
Hát hò, múa...đủ cả. Đặc trưng của phim Ấn. Nhưng yên tâm là không quá lố. Những đoạn hát, múa đều rất hay, đẹp và giàu cảm xúc.
4. Hình ảnh,kỹ xảo :
Đây là phần ăn tiền của bộ phim. Hình ảnh phải nói là vô cùng đẹp, đầy màu sắc và có ý nghĩa của nó. Mình ko có am hiểu về Ấn Độ, nhưng chỉ cần coi phim là đủ để cảm nhận đất nước họ. Từ cảnh con sông, cái hang, thác nước, cung điện hay chiến trường. Mọi thứ như 1 bức tranh vậy.
Vì là phim sử thi nên hình ảnh mang tính biểu tượng cực nhiều. Ví dụ như :
- Hình ảnh bà vú nâng em bé dưới sông.
- Đám trung thần nhận chủ nhân
- Anh nhận vật chính với sức mạng bá đạo.
- Chiến trường rực lửa, hoành tráng chả thua kém gì chúa Nhẫn, dàn trận đánh nhau như tam quốc... Nói chung là ảo nhưng phê.
Tất nhiên, kỹ xảo so với Mẽo thì thua xa, nó rất ảo nhưng cá nhân thấy nó đẹp, hợp lý và...thích.
5. Cảm xúc khi xem :
Đây có lẽ là cái quan trọng nhất khi xem bất kỳ phim nào. Và Baahubali - The Beginning đã khiến mình bất ngờ vì những gì nó mang lại.
Mình nêu vài cảnh khiến mình ấn tượng nhất :
- Em bé được nâng lên từ dưới sông bởi cánh tay bà dú.
- Anh nhân vật chính bê cái lư nước...
- Đoạn từ hang đá chui ra, lão trung thần quỳ anh main... khiến mình mắt cay cay. Cũng là 1 cảnh nói về việc vua-tôi. Nhưng nó không đao to búa lớn. Chỉ đơn giản hình ảnh đó khiến mọi khán giả cảm nhận được tình cảm và lòng trung thành tuyệt đối. Tất nhiên, cái cảnh này sẽ làm cho mấy anh tàu thấy xấu hổ vì lúc nào cũng đạo lý này nọ...
- Thể hiện đấng anh hùng, hào khí ngút trời, tự phát hào quang, sức lôi cuốn tuyệt đối của anh main. Khi nhóm nô lệ mất hết niềm tin, tuyệt vọng, thì anh xuất hiện, cầm sợi dây kéo bức tượng khỏi đổ...mình đã khóc trong sung sướng.
- ... và hàng tá cảnh và tình yêu gia đình,trai gái, bạn bè, vua tôi... nó thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng đẹp và dễ cảm nhận.
Gần 3 tiếng bộ phim, mình thấy mọi giác quan và cả cảm xúc được chạm tới.
6. Kết :
Một bộ phim xem tốt, quen mà lạ. Xem thôi.
Phần 1 8.3 điểm, phần 2 thì mới ra mình cũng chưa xem.