Hehe..nếu vậy bạn Thong_The hay anh em nào có bài Đường Dài Miệt Mài Tôi Đi - Ca sỹ nào cũng được cho mình xin, hôm qua nằm nghe CS Duy Quang hát hay quá mà lục list Karaoke hát cho vui thì không có bài này. Cám ơn mọi người trước.!Cứ ngại thì sẽ không có
Ok..chiều về mình lục lội xem sao cám ơn bạn nhiều, bạn đúng là một tự điển sống về nhạc Vàng đó.! ThânBài đó còn có tên là Hát cho mai sau (Trường Vũ và Duy Khánh hát ) Bác xem kho của Bác em nghĩ chắc có.
Có mấy bài nhặt được mà không tìm được clip để làm lại, e lên luôn cho bác nào cần.
Ai Lên Xứ Hoa Đào - Linh Nguyễn
https://www.fshare.vn/file/CTSCZPB38NDK
Bác HaiDang cho music add vào cho em xin với! Bài này có 2 kênh đều beat. Em cảm ơn!
Mình khoái bài này,đây mới là quán bên hồ thứ thiệt,mình cũng có kỷ niệm với một ngưới ở quán bên hồ này ở Đà Lạt nên mình quá khoái clip này,rất,rất cám ơn Bác!
Đó là lần đầu mình đến Đà Lạt cách đây 15 năm và rất ấn tượng với cái đẹp của nơi đây,suốt mấy ngày ở Đà Lạt hầu như ngày nào cũng ăn uống,đạp vịt ở Thanh Thủy(lúc chưa bị bán cho TQ),rất khoái ngồi ngắm hồ Xuân Hương với vài chai bia và đĩa bò beefsteak,khoai chiên!Em ko biết kỷ niệm của Bác có giống nội dung bài hát ko. Nếu đúng vậy chắc Bác lỡ trao hết đời con trai của Bác cho em nào rồi nên Bác mới ấn tượng đấy chứ. Phải vậy ko Bác Vandien. kkkk...
Với anh em mình đời chỉ cần có thếĐó là lần đầu mình đến Đà Lạt cách đây 15 năm và rất ấn tượng với cái đẹp của nơi đây,suốt mấy ngày ở Đà Lạt hầu như ngày nào cũng ăn uống,đạp vịt ở Thanh Thủy(lúc chưa bị bán cho TQ),rất khoái ngồi ngắm hồ Xuân Hương với vài chai bia và đĩa bò beefsteak,khoai chiên!
Giờ bia nhiều ùi, thôi giờ cần mồi àDạ lấy chứ. Bác lên hộ em nhé. Thân
Đó là lần đầu mình đến Đà Lạt cách đây 15 năm và rất ấn tượng với cái đẹp của nơi đây,suốt mấy ngày ở Đà Lạt hầu như ngày nào cũng ăn uống,đạp vịt ở Thanh Thủy(lúc chưa bị bán cho TQ),rất khoái ngồi ngắm hồ Xuân Hương với vài chai bia và đĩa bò beefsteak,khoai chiên!
Hầu như những người thích ca hát đều lãng mạn hơn người kg thích ca,kg biết có đúng kg nữa!?Bác cũng lãng mạn đấy chứ hở ...
Quá chính xác,từ đó đến giờ mình ghé lại Đà Lạt gần chục lần mà lần nào cũng thấy thông bị đốn hạ nhiều hơn để nhường chỗ cho trồng trọt,xây dựng,Đà Lạt ngày một nóng hơn,trái tim Đà Lạt là hồ Xuân Hương thì ô nhiễm hơn,các khu du lịch gần trung tâm TP ngày càng tệ hại hơn!Bác nói ngày càng xấu đi là quá đúng luôn!Em lên Đả Lạt cách đây 30 năm, Đà Lạt hồi đó đẹp hơn bây giờ nhiều, còn đi bằng xe ngựa và đi xa thì bằng xe lam
Đúng rồi Bác người thích ca hát lúc nào cũng lãng mạn hơn. Gặp mấy ông thích xem phim là thấy khác ngayHầu như những người thích ca hát đều lãng mạn hơn người kg thích ca,kg biết có đúng kg nữa!?
Xin cảm ơn bác tạm yêu thầm nhiều nhé. ThânGiờ bia nhiều ùi, thôi giờ cần mồi à
All That She Wants - Lynda Trang Đài
https://www.fshare.vn/file/P4651EPZN1W6
LK New Wave - Vina Uyen Mi
https://www.fshare.vn/file/1V2CA6OO46AL
Hầu như những người thích ca hát đều lãng mạn hơn người kg thích ca,kg biết có đúng kg nữa!?
Điệp lái máy bay bà giàBác tâm thấy Điệp lái máy bay ở đoạn nào để mình fix