Tớ mới đi xem phim này. Màu phim cực đẹp. Quay phim rất hay, nhiều cú long shot ấn tượng. Nhạc phim cũng hay luôn. Có thể phim không xuất sắc, nhưng cho thấy ê kíp đã làm hết sức mình, nghiêm túc, chỉnh chu, rất đáng xem. Phần thiết kế bối cảnh với những ảnh chụp các nhân vật theo kiểu xưa cũng cho thấy sự chăm chút.
Một điểm trừ mà có thể xí xóa cho phim là các diễn viên mặc đồ rất đẹp từ đầu đến cuối phim. Tuy nhiên phần trình diễn thời trang cuối phim thì phải nói là không cảm nổi, từ phong cách thiết kế cho đến vẻ mặt của người mẫu. Nếu lấy một show áo dài trong Thúy Nga ra thay vào thì chuẩn! Còn show áo dài trong phim này quá cách tân, quá xa lạ. Nếu lấy từ ý tứ của phim là lưu giữ thương hiệu nhà may danh tiếng nhất Sài Gòn, thì với thành quả trong cái show cuối phim, tớ vote cho nhà may đó dẹp tiệm luôn. Có chăng là cái sân khấu hình vuông trong phim nhìn hay hơn hẳn các sân khấu thời trang dạng hành lang ngoài đời thật. Một điểm không ưng ý khác là lời thoại liên tục lặp đi lặp lại đến nhàm chán hai chữ áo dài. Nếu tiết chế được điểm này thì tốt hơn.
Ninh Dương Lan Ngọc quá đẹp, và càng về cuối phim diễn càng hay. Hồng Vân có thể nói là steal the show. Cô gái Thanh Loan khi còn trẻ, chỉ là một vai phụ, nhưng diễn rất đạt, nhìn ra cái chất của đứa con nuôi hiếu kính với ân nhân, và giữ trọn đạo lý đến cuối cùng. Bên tuyến của Helen thì Diễm My 9x diễn rất tốt, anh chàng phụ tá diễn cũng ra đúng chất.
Bộ phim chuyên chở được cảm xúc của nhân vật và tạo được sự đồng cảm với người xem, dù rằng cách giải quyết xung đột có phần phiên phiến để kịp thời lượng. Phim rất đáng xem!