Mỗi Ngày Một Bài Karaoke

truongphibao

Well-Known Member
"...Em ơi đừng tủi,đừng buồn khi..." mỗi người một vẻ,"Gấu" của Mình chỉ biết Anh Văn (là GV) chứ kg có tài làm thơ như Bác đâu!
Những cô ngành ngoại ngữ thì thường học cao và rất thực tế, đâu viễn vông như em, bác thật khéo chọn đấy, chúc mừng bác nha.
 

vandien

Well-Known Member
Bác sợ chưa? Tớ đã cháy hết 1 cái GrafikCart rồi, thay cái tạm thời không hổ trợ Cuda. Làm Render 1 bản Karaoke hết 45', bực mình lên mạng đấu giá mua lại cái 2 GrafikCart cũ khác để dành chơi tiếp. ;)

Grafik.png
Thấy mấy cái Card của Bác,Mình ham quá!
 

vandien

Well-Known Member
Đọc mấy bài của các Bác có "thâm niên" trong DĐ làm Mình thấy đỡ,Mình rất cám ơn các Bác đã động viên,đúng là Xã Hội,phải có tốt,xấu lẫn lộn!Mình chỉ sửa những bài trong ổ cứng của Mình mà ngày xưa Mình đã phải đi mua,giá mỗi ổ 2TB là 800K,nhưng chất lượng thua xa bài của các Bác trong đây làm,đó là lý do mà Mình phải sửa những bài đó!Tiện thể up cho AE nào cần,Mình đã nói rõ như thế!Về Thành Viên,có lần Mình đã nói chuyện với Bác Mod về cách tuyển chọn,nhưng Bác ấy nói chưa phải là Admin toàn DĐ nên chưa đủ quyền quyết định!Ở những DĐ phim Mình tham gia,có nhiều chỗ Họ rất gắt gao trong việc chọn TV,Họ kg Open,mà phải có Invite,và khi có "problem" là người đã Invite phải liên đới chịu trách nhiệm,có khi block cả hai!Mà TV ở những DĐ phim nổi tiếng ngày xưa mỗi Account trị giá vài trăm USD cũng kg có được!
 

yeumaingannam

Well-Known Member
Tình cảm cũng dấu ngã, không biết "tình cãm" kiểu này có thật lòng không nữa? Mà em sao dám chê bác, em chỉ góp xíu lời thôi mà;)

"cãm" này là ở mỹ, còn "cảm" này là ở VN, khác ở chổ là ở khi "cãm" là nằm gát tay lên trán. còn ở VN khi "cảm" là đứng gãy tay lên đẩu để cãm. cho nên "cãm" ở mỹ nặng hơn ở VN đó bác. hahahaha
 

vandien

Well-Known Member
bác chê em quá rồi, không dấu gì bác, em uống ít lắm, lần có 1 ly hè. mà hể gặp bạn hiền thì...

Cùng bạn hiền ngàn ly không đủ,.

em là kẻ có tình cãm rộng mở, vùa chia sẻ tấm lòng, vừa chia sẻ tửu phùng tri kỷ ngàn bôi thiểu... hahaha
Lúc nào có dịp về VN,Saigon thì ới Mình 1 tiếng,AE mình sẽ làm 1 chầu"kg say kg về"!
 

vandien

Well-Known Member
"Gấu" của bác vandien chắc mấy thím ca sĩ này không so được. qua tay bác thì xấu cũng thành đẹp, nhứt là "gấu" nhà thì khỏi phải hỏi cũng biết là 99.99%, đạt tiêu chuẩn 3 vòng thẩm mỷ. kakakaka
Gấu của Mình là "Hoa Hôi" ngày xưa của Trường,mấy Anh "sắp hàng"theo dài dài,nhưng "Ba Vợ"của Mình là "Ông Già Ba Tri" thứ thiệt nên kg Anh nào dám vô nhà!Học giỏi có tiếng,dân Tỉnh lẻ mà thi đậu vô Đại Học Sư Phạm của TP.HCM đó!
 

truongphibao

Well-Known Member
bác chúc mừng mà bác có gảy tay lên đầu để cãm không vậy??? em nghi là bác chúc, nhưng trong lòng thì "hỷ nộ ái ố" hahaha
Hỷ nộ ái ố người phàm nào chẳng có bác, nhưng những thói xấu đố kỵ hay ganh tỵ thì em quyết không học theo, thấy hạnh phúc người ta nghĩ như hạnh phúc mình đang có vậy mà:p
 

truongphibao

Well-Known Member
"cãm" này là ở mỹ, còn "cảm" này là ở VN, khác ở chổ là ở khi "cãm" là nằm gát tay lên trán. còn ở VN khi "cảm" là đứng gãy tay lên đẩu để cãm. cho nên "cãm" ở mỹ nặng hơn ở VN đó bác. hahahaha
Nhờ ơn bác mà em mới biết có "cãm" Mỹ nữa đó:p cãm đó ở VN em cũng thấy có một vài người dùng, em cứ nghĩ các bạn ấy gõ sai dấu, ai ngờ là Việt lai:D mà mấy người vậy thì ngang lắm, nên họ không biết phân biệt cảm mình hay cãm nước người bác ạ:cool: em dốt học thật, nhưng em tin có từ "cãm" Mỹ của bác:rolleyes:, chắc vì em nhẹ dạ:eek:
 

truongphibao

Well-Known Member
Gấu của Mình là "Hoa Hôi" ngày xưa của Trường,mấy Anh "sắp hàng"theo dài dài,nhưng "Ba Vợ"của Mình là "Ông Già Ba Tri" thứ thiệt nên kg Anh nào dám vô nhà!Học giỏi có tiếng,dân Tỉnh lẻ mà thi đậu vô Đại Học Sư Phạm của TP.HCM đó!
Vậy mà bác yeumaingannam nói bác vandien còn độc thân tại chỗ, em tin cứ sợ làm bác ấy tổn thương, ai ngờ do em nhẹ dạ nữa:(
 

xuanloctm26b

Active Member
Bác nào có bài "Tình yêu ơi" do Quang Dũng thể hiện thì cho mình xin với nhé! Hoặc cho mình xin "nguyên folder" của Quang Dũng luôn thì càng tốt! Hiii. Xin cám ơn rất nhiều!
 

yeumaingannam

Well-Known Member
Lúc nào có dịp về VN,Saigon thì ới Mình 1 tiếng,AE mình sẽ làm 1 chầu"kg say kg về"!

ở mỹ, cách giải trí tốt nhất là tìm cho mình 1 cái đam mê nào đó. Để không rơi vào các thứ như: Cờ bạc cá độ Football, rượu chè quán ba, vv. Uống rượu lái xe là điều tối kỵ nhất bên mỹ. Thỉnh thoảng mình chỉ có tối thứ sáu kéo dài cho đến ngày thứ bảy là free để nhâm nhi ca hò hát xướng, "không say cũng không về". hahaha o_O nhưng em cũng không quên ới bác, nếu có dịp trở về quê, ăn tết, rồi ra giếng, em tắm giếng cho đã...:p :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên