Black Panther - Khát khao bản sắc

ngodungkiet

Active Member
Phim hay, tiếc là đang coi được nửa phim gấu bị khó thở phải đi về, đau hơn bò đá, huhu. Hẹn cuối tuần quay lại.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Black Panther (2018)

black_panther__2018____poster_1_by_camw1n-dbl8cue.jpg

Bạn ra rạp vì mọi người khen, thấy IMDb cao, thấy Roten Tomatoes vãi đái, thấy Metacritic thật kinh khủng, thấy doanh thu vượt ngưỡng chỉ sau vài ngày, hãy chuẩn bị tinh thần, phim không được như thế đâu, mọi điểm số đều dối trá, dối trá hết. Phim nhạt như nước ốc ấy, có thể nói là kém nhất trong các phim của Marvel trong mấy năm trở lại đây, đương nhiên, bọn Tây nó ít dám chê, vì “kỳ thị ngược”, sợ động đến người da đen lại chụp cho cái mũ phản động.

Nội dung phim nó thế này, có anh hoàng tử của vương quốc gì đó (vương quốc gì chả được, đọc truyện cổ tích có ai nhớ tên vương quốc đâu, như nhau cả), có vua cha bị ám sát, mà cái đkm, cha già dân tộc công nghệ 4.0 tiên tiến nhất thế giới gì lại méo có cái áo giáp vibranium nào mặc chơi, mài đi thuyết trình ở LHQ “ngọa hổ tang long” chứ có phải đi massage đâu mà không mặc giáp, đáng ra nên cách chức ngay Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP của vương quốc, làm ăn lếu láo. Anh hoàng tử trở về lên ngôi, trị vì vương quốc “tân cổ giao duyên”, rồi từ đó hai người sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời, nhầm, chuyện không phải vậy.

Sau khi chiến thắng trận chiến với bọn phản nghịch âm mưu cướp trên dàn mướp ngôi báo của mình, anh hoàng tử được dẫn vào hang, làm nghi thức đập đá, nhầm, uống nước vui “trà sữa”. Má, nó nghiền nghiền cái gì ấy, uống vô phê vl luôn, mà phải đắp mộ cuộc tình thì mới gia tăng được cảm xúc, lấp đất mới thăng thiên. Từ đây ra anh đã ngộ được chân lý mới.

Tuy nhiên, diễn tiến phim sau đó không có gì ngạc nhiên nữa, giống như những phim bình thường nhàm chán khác của … Trung Quốc, mà chúng ta hay xem trên truyền hình, ấy là các hoàng tử tranh giành ngôi vua, rồi hận thù từ đời trước, ân đền oán trả. Cuối cùng, ai được giao vai chính thì thắng. Mà lẽ ra nên cho anh gì hay hú hú ấy thắng, anh đó có vẻ chất nhất, còn anh Báo đen trong phim này nhạt nhòa y như phim, phản diện thì một chiều và ngu ngốc.

Phim có nhiều cảnh đánh đấm, hành động, khoe công nghệ cao, xem rất thú vị. Xen lẫn đó là những màn nói chuyện lâu lắc và buồn ngủ. Cảnh đại chiến cuối phim cũng không có gì đáng kể, nói chung là không ra dáng phim siêu anh hùng. Đúng ra thì đây là một phim tranh quyền đoạt vị ở một đất nước có vibranium, hết.

Ý chính của phim này là giới thiệu anh Báo đen và đất nước có mỏ vibranium sẽ tham chiến. Tuy nhiên, lý do để tham chiến lại không hề thuyết phục, cả ngàn năm “tọa sơn quan hổ đấu”, ai chết kệ ai, ai nghèo đói kệ ai, ai chiến tranh kệ ai, cứ “bế quan tỏa cảng” mà phát triển một mình, thì bây giờ, phải có một lý do thật đặc biệt, thật kinh khủng, thật chấn động ảnh hưởng đến tương lai vận mệnh của đất nước thì mới có thể thay đổi được. Chứ mọi thứ lại trở về như xưa sau cơn binh biến, anh Báo đen quyết thay đổi theo cảm tính thì hơi khó tin vào tác dụng phụ của ma túy dạng nước anh uống double.

Chấm điểm thật rộng tay với tư cách fan phim Việt Nam, 6,9 điểm, không hơn không bớt.
 

D007

Member
Black Panther (2018)


Bạn ra rạp vì mọi người khen, thấy IMDb cao, thấy Roten Tomatoes vãi đái, thấy Metacritic thật kinh khủng, thấy doanh thu vượt ngưỡng chỉ sau vài ngày, hãy chuẩn bị tinh thần, phim không được như thế đâu, mọi điểm số đều dối trá, dối trá hết. Phim nhạt như nước ốc ấy, có thể nói là kém nhất trong các phim của Marvel trong mấy năm trở lại đây, đương nhiên, bọn Tây nó ít dám chê, vì “kỳ thị ngược”, sợ động đến người da đen lại chụp cho cái mũ phản động.

Nội dung phim nó thế này, có anh hoàng tử của vương quốc gì đó (vương quốc gì chả được, đọc truyện cổ tích có ai nhớ tên vương quốc đâu, như nhau cả), có vua cha bị ám sát, mà cái đkm, cha già dân tộc công nghệ 4.0 tiên tiến nhất thế giới gì lại méo có cái áo giáp vibranium nào mặc chơi, mài đi thuyết trình ở LHQ “ngọa hổ tang long” chứ có phải đi massage đâu mà không mặc giáp, đáng ra nên cách chức ngay Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP của vương quốc, làm ăn lếu láo. Anh hoàng tử trở về lên ngôi, trị vì vương quốc “tân cổ giao duyên”, rồi từ đó hai người sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời, nhầm, chuyện không phải vậy.

Sau khi chiến thắng trận chiến với bọn phản nghịch âm mưu cướp trên dàn mướp ngôi báo của mình, anh hoàng tử được dẫn vào hang, làm nghi thức đập đá, nhầm, uống nước vui “trà sữa”. Má, nó nghiền nghiền cái gì ấy, uống vô phê vl luôn, mà phải đắp mộ cuộc tình thì mới gia tăng được cảm xúc, lấp đất mới thăng thiên. Từ đây ra anh đã ngộ được chân lý mới.

Tuy nhiên, diễn tiến phim sau đó không có gì ngạc nhiên nữa, giống như những phim bình thường nhàm chán khác của … Trung Quốc, mà chúng ta hay xem trên truyền hình, ấy là các hoàng tử tranh giành ngôi vua, rồi hận thù từ đời trước, ân đền oán trả. Cuối cùng, ai được giao vai chính thì thắng. Mà lẽ ra nên cho anh gì hay hú hú ấy thắng, anh đó có vẻ chất nhất, còn anh Báo đen trong phim này nhạt nhòa y như phim, phản diện thì một chiều và ngu ngốc.

Phim có nhiều cảnh đánh đấm, hành động, khoe công nghệ cao, xem rất thú vị. Xen lẫn đó là những màn nói chuyện lâu lắc và buồn ngủ. Cảnh đại chiến cuối phim cũng không có gì đáng kể, nói chung là không ra dáng phim siêu anh hùng. Đúng ra thì đây là một phim tranh quyền đoạt vị ở một đất nước có vibranium, hết.

Ý chính của phim này là giới thiệu anh Báo đen và đất nước có mỏ vibranium sẽ tham chiến. Tuy nhiên, lý do để tham chiến lại không hề thuyết phục, cả ngàn năm “tọa sơn quan hổ đấu”, ai chết kệ ai, ai nghèo đói kệ ai, ai chiến tranh kệ ai, cứ “bế quan tỏa cảng” mà phát triển một mình, thì bây giờ, phải có một lý do thật đặc biệt, thật kinh khủng, thật chấn động ảnh hưởng đến tương lai vận mệnh của đất nước thì mới có thể thay đổi được. Chứ mọi thứ lại trở về như xưa sau cơn binh biến, anh Báo đen quyết thay đổi theo cảm tính thì hơi khó tin vào tác dụng phụ của ma túy dạng nước anh uống double.

Chấm điểm thật rộng tay với tư cách fan phim Việt Nam, 6,9 điểm, không hơn không bớt.
vẫn cái giọng văn ấy, like cực mạnh cho Bùi An:D ko biết khi rì viu có làm điếu cần cho nó lên tay ko nữa:Dcuốn quá..!!!
 

TonyStark

Active Member
Mình ko phải fan cine khắt khe lắm nhưng xem Black Panther thấy cũng ko đến mức là film hay nhất từ trước tới giờ của MCU như báo chí tung hô.

Điểm cộng:
- Wakanda quá đẹp, tuyệt mỹ trong từng khung hình.
- Cốt truyện ổn ko lan man dài dòng, đánh nhau giết là giết ko nói nhiều.
- Hài duyên ko lố.
- Âm thanh hay đậm chất Châu Phi.
- Kỹ xảo, hành động đánh đấm ok.
- Phản diện Erik Killmonger cũng để lại ấn tượng chứ ko nhạt nhòa, hành động dứt khoác, xứng đáng làm vua hơn Black Panther.
- Tuyến nhân vật phụ cũng khá hay nhất là em gái Shuri của Black Panther, nữ tướng Okoye và anh M'Baku

Điểm trừ:
- Suit mới của Black Panther xấu nhìn ko trất như bộ trong Civil War.
- Film toàn diễn viên da đen mà cảnh đánh nhau trong rừng và bên Hàn Quốc lại quay vào buổi tối căng 2 con mắt ra xem cảm giác ức chế vãi đới.
- Kịch bản có chỗ giống với Thor Ragnarok cũng là chủ đề chiếm ngai vàng nên dễ đoán trước được phần nào nội dung.
- Nhân vật phụ để lại ấn tượng nhiều quá đâm ra xem phim thấy nhân vật chính bị nhạt nhòa.
 

dragon_war

Active Member
Bây giờ cứ có phim nào của Mavel phát hành là dc tính là hay hết và kéo ra rạp khen rầm rộ. Tung hô thái quá, phần vì tâm lý vài năm nay do chất phim Mavel dễ xem và hài hài kiểu cho trẻ con xem. Phim này cực xoàng. Chính xác là xem trailer xong vào phim tầm 15p là biết dc nội dung. Thực sự rất thích anh chàng Erik Killmonger rất cá tính, menly, lẫm liệt. Đoạn cuối cũng tự tử luôn phải nói cực oai hùng. Không như bố nhân vật chính.
 

Trà Lê

New Member
Mình xem xong thấy rất hay, đáng đồng tiền nhưng ganh tị với thớt là rạp VN tệ quá không tốt như ở bên ấy :(
 

silverscreenjunkie

Well-Known Member
Phim khá hay, ác nhân phát triển tốt, không nhạt như mấy phim khác, có cái là đánh nhau ban đêm mặc đồ đen thui nhìn khá mỏi mắt. Nhìn chung thì phim khoảng 1 tiếng đầu cũng giống mấy phim siêu anh hùng Marvel khác, sau đó thì mới có khác biệt và hay lên. Nói chung với phim siêu anh hùng cho con nít 13 tuổi hiểu được dễ dàng thì vậy là ok rồi.
 

leoka

Active Member
Vừa xem xong Black Panther, xác định không bao giờ tin vào mấy trang chấm điểm nữa Phim coi không dở, nhưng không thể là siêu phẩm được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mrchubby

Chuyên viên tin tức
Tuy có 1 số điểm bất hợp lý và hơi gượng ép nhưng tựu chung lại BP vẫn là một bộ phim đáng xem đấy chứ!
Sự thay đổi trong đường lối lãnh đạo của BP cũng vô cùng tự nhiên chứ không phải đùng 1 cái là quay ngoắt 180 độ.
Cá nhân chấm 7.5/10
 

caotuanvietdtvt

Active Member
Black Panther (2018)


Bạn ra rạp vì mọi người khen, thấy IMDb cao, thấy Roten Tomatoes vãi đái, thấy Metacritic thật kinh khủng, thấy doanh thu vượt ngưỡng chỉ sau vài ngày, hãy chuẩn bị tinh thần, phim không được như thế đâu, mọi điểm số đều dối trá, dối trá hết. Phim nhạt như nước ốc ấy, có thể nói là kém nhất trong các phim của Marvel trong mấy năm trở lại đây, đương nhiên, bọn Tây nó ít dám chê, vì “kỳ thị ngược”, sợ động đến người da đen lại chụp cho cái mũ phản động.

Nội dung phim nó thế này, có anh hoàng tử của vương quốc gì đó (vương quốc gì chả được, đọc truyện cổ tích có ai nhớ tên vương quốc đâu, như nhau cả), có vua cha bị ám sát, mà cái đkm, cha già dân tộc công nghệ 4.0 tiên tiến nhất thế giới gì lại méo có cái áo giáp vibranium nào mặc chơi, mài đi thuyết trình ở LHQ “ngọa hổ tang long” chứ có phải đi massage đâu mà không mặc giáp, đáng ra nên cách chức ngay Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP của vương quốc, làm ăn lếu láo. Anh hoàng tử trở về lên ngôi, trị vì vương quốc “tân cổ giao duyên”, rồi từ đó hai người sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời, nhầm, chuyện không phải vậy.

Sau khi chiến thắng trận chiến với bọn phản nghịch âm mưu cướp trên dàn mướp ngôi báo của mình, anh hoàng tử được dẫn vào hang, làm nghi thức đập đá, nhầm, uống nước vui “trà sữa”. Má, nó nghiền nghiền cái gì ấy, uống vô phê vl luôn, mà phải đắp mộ cuộc tình thì mới gia tăng được cảm xúc, lấp đất mới thăng thiên. Từ đây ra anh đã ngộ được chân lý mới.

Tuy nhiên, diễn tiến phim sau đó không có gì ngạc nhiên nữa, giống như những phim bình thường nhàm chán khác của … Trung Quốc, mà chúng ta hay xem trên truyền hình, ấy là các hoàng tử tranh giành ngôi vua, rồi hận thù từ đời trước, ân đền oán trả. Cuối cùng, ai được giao vai chính thì thắng. Mà lẽ ra nên cho anh gì hay hú hú ấy thắng, anh đó có vẻ chất nhất, còn anh Báo đen trong phim này nhạt nhòa y như phim, phản diện thì một chiều và ngu ngốc.

Phim có nhiều cảnh đánh đấm, hành động, khoe công nghệ cao, xem rất thú vị. Xen lẫn đó là những màn nói chuyện lâu lắc và buồn ngủ. Cảnh đại chiến cuối phim cũng không có gì đáng kể, nói chung là không ra dáng phim siêu anh hùng. Đúng ra thì đây là một phim tranh quyền đoạt vị ở một đất nước có vibranium, hết.

Ý chính của phim này là giới thiệu anh Báo đen và đất nước có mỏ vibranium sẽ tham chiến. Tuy nhiên, lý do để tham chiến lại không hề thuyết phục, cả ngàn năm “tọa sơn quan hổ đấu”, ai chết kệ ai, ai nghèo đói kệ ai, ai chiến tranh kệ ai, cứ “bế quan tỏa cảng” mà phát triển một mình, thì bây giờ, phải có một lý do thật đặc biệt, thật kinh khủng, thật chấn động ảnh hưởng đến tương lai vận mệnh của đất nước thì mới có thể thay đổi được. Chứ mọi thứ lại trở về như xưa sau cơn binh biến, anh Báo đen quyết thay đổi theo cảm tính thì hơi khó tin vào tác dụng phụ của ma túy dạng nước anh uống double.

Chấm điểm thật rộng tay với tư cách fan phim Việt Nam, 6,9 điểm, không hơn không bớt.
Nhìn vào thấy nhiều chữ , nhưng với giọng văn hài hước và lôi cuốn thì không thể không đọc hết . ngồi xuống đây làm điếu với Em cho cảm xúc thăng hoa .
 

hungot

Member
Vừa xem xong Black Panther, xác định không bao giờ tin vào mấy trang chấm điểm nữa Phim coi không dở, nhưng không thể là siêu phẩm được.
xem trên imdb cũng được vì là người xem phim đánh giá, rottrn với meta toàn nhà phê bình nen thấy hơi khó hiểu với đại chúng.
 

Nguyen Robin

Active Member
Phim ko có gì đôt phá, làm an toàn vl ra mà báo chí làm thấy ghê y như hồi Wonder Woman
 

Bladebrave

Active Member
Bây giờ cứ có phim nào của Mavel phát hành là dc tính là hay hết và kéo ra rạp khen rầm rộ. Tung hô thái quá, phần vì tâm lý vài năm nay do chất phim Mavel dễ xem và hài hài kiểu cho trẻ con xem. Phim này cực xoàng. Chính xác là xem trailer xong vào phim tầm 15p là biết dc nội dung. Thực sự rất thích anh chàng Erik Killmonger rất cá tính, menly, lẫm liệt. Đoạn cuối cũng tự tử luôn phải nói cực oai hùng. Không như bố nhân vật chính.
chưa gì bác dã spoil rồi
 

hadaicoc

New Member
Đi coi starlight về. Chẳng để lại ấn tượng gì cả ngoài việc ca đi ca lại vấn đề cộng đồng người da đen bị đàn áp. Đoạn cuối after credit đang chờ coi thì đứng phim. Tưởng ko cho coi, định lên đây méc. Ai dè là tua tới cho mình khỏi chờ. Có tâm ghê :D
 

Arceusium

Well-Known Member
Đã xem và thấy không hay như kì vọng. Nhiều người bước ra từ rạp cũng nói thế, not that great. Bởi vậy đi coi phim này mọi ng đừng kì vọng quá lớn thì ok hơn. Giá trị xem lại hơi thấp nên mình đoán tuần 2 sẽ rới 70% như Justice League
Screenshot_20180226-062221.jpg

Rất tiếc bạn đoán sai rồi, doanh thu tuần thứ 2 vẫn còn rất cao là top 2 mọi thời, chỉ giảm 46,5%, tổng doanh thu là 700 triệu và đang sắp trở thành phim đầu tiên của năm nay đạt tỷ đô :), bạn so sánh với JL như vậy khiến cho fan DC đau lòng lắm đó hé hé
 

nmhoang97

Member
Nhiều người xếp Black Panther hay thứ nhì của MCU nhưng mà cá nhân em thấy phim này thua xa Cap 2 và kém Cap 3 1 chút về khoản hành động. Còn nếu tính riêng về phản diện thì đây chắc chắn là phản diện có chiều sâu nhất MCU, hơn cả Loki.
 
Bên trên