- 2 ông Raleigh và Herc không biết đọc kịch bản thấy nản quá nên quit hay sao mà gần như không được nhắc tới miếng nào trong phim.
- Dòng đời xô đẩy thế nào lại đưa một thèng Tung Của lên làm nguyên soái, và cái cảnh chết của anh nó cũng hài, ráng cương lần cuối =))
- Bài nhạc chủ đạo ráng đưa vào phim nhưng nghe không thấy gì hay như cái lần nghe được trong P1 khi Gipsy lần đầu xuất chiến.
- Con Cảnh Điềm như con khùng ở mọi phim, lải nhải mãi mấy câu tiếng Trung. Thằng Pentecost chắc cũng ghét con này nên muốn nó lao theo xuống con Kaiju (vì biết chắc chắn con Jeager mini kia không có kén cứu sinh =))
- Xác định lúc đầu có 3 Kaiju cấp 4 và 1 con cấp 5 (tiến từ những hướng khác nhau) nhưng thực tế chỉ có 3 con cấp 4 (con cấp 5 do ghép thành??). Vậy lúc đầu con cấp 5 ở đâu ra?
- Kaiju có vẻ cùi bắp, mấy thằng tập sự chưa từng thực chiến, kết nối không ổn định mà đánh cũng ko được, thua xa cái độ thông minh của Kaiju trong P1. Con cấp 5 khúc sau cũng chả biết vội vã cái mẹ gì mà tự nhiên giết 3 con xong bỏ con kia lại cho phản công?
- P1 đánh nhau dàn trải, hấp dẫn từ đầu đến cuối thì phần này thì fightscene nằm hết trong trailer rồi đó =))
- Anh Pentecost cuối phim cố lên gân, nhưng với đà này chắc không đủ "kinh phí" mà P3 bay lên vũ trụ kiếm tụi nó đâu hen, cũng chả biết dựa vào cái gì để nói cứng vậy trong khi sml và ăn may mới thắng (khác với Ngày Độc Lập 2 nắm được công nghệ khắc chế anh mới dám lên tiếng).
- Nói chung phim ncc, đợi Avenger 4, hy vọng không thảm như thằng này.