Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member

Đúng là một đứa thật dở hơi
Lại thêm cái thói thật dở đời
Định kỳ hàng tháng luôn chảy "nhớt"
Máy này rất tốt hỡi Linh ơi :))

Vãi hàng lão Pê sao đanh đá
Linh em hóng hớt đúng phải đà
Pê kia vung đao chém xuống thớt
Đời cá Linh kia đã ra ma
 

TR0JAN

New Member
Thơ thẩn phân bua chuyện cây súng
Lúng ta lúng túng chuyện viên bi
Lanh quanh một lúc tưởng chuyện gì
Quy về một mối chuyện xăng nhớt.


Hết chuyện vì toàn boy nói chuyện cò :))
 

linhnguyen5187

New Member

Đúng là một đứa thật dở hơi
Lại thêm cái thói rất dở đời
Định kỳ hàng tháng thay dầu nhớt
Máy này rất tốt hỡi Linh ơi :))

Máy Pê gỉ sét gioăng không kín
Nhớt chảy dầm giề thấy mà ghê
Nhớt Pê hàng thải không chất lượng
Nên cất chớ khoe kẻo vỡ đầu! .....:D
 

conghieu1978

Moderator
Máy Pê gỉ sét gioăng không kín
Nhớt chảy dầm giề thấy mà ghê
Nhớt Pê hàng thải không chất lượng
Nên cất chớ khoe kẻo vỡ đầu! .....:D
Linhnguyen dầu nhớt giống Cê Pê
Chưa ra tới chợ đã dầm dề
Trời ơi bạc bẽo! ôi bạc bẽo!
Nhắm mắt liều thân cắt quách đê.;))
 

HDQuảngNinh

BĐH HD Quảng Ninh
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các chị làm thơ cứ như hề
Kẻ thì tràn ngập nhóm máu dê
Kiukiu, Linh nguyễn rồi công hiếu
Giày cao váy ngắn... kiếp Pê đê ;))
 

conghieu1978

Moderator
Re: Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các chị làm thơ cứ như hề
Kẻ thì tràn ngập nhóm máu dê
Kiukiu, Linh nguyễn rồi công hiếu
Giày cao váy ngắn... kiếp Pê đê ;))

Tại sao không có lão Cê Pê?!
QuảngNinh nỏ miệng giống phường hề
Giày cao váy ngắn rồi son phấn
Hận mình than khóc kiếp pê đê.:))
 

linhnguyen5187

New Member
Linhnguyen dầu nhớt giống Cê Pê
Chưa ra tới chợ đã dầm dề
Trời ơi bạc bẽo! ôi bạc bẽo!
Nhắm mắt liều thân cắt quách đê.;))
Ngặt nghèo một nỗi tiếng Công Công
Vừa bà vừa ông còn tồng ngồng
Giống thì bé tẹo lông che mất
Của ấy nên cất chớ nên khoe! .......... [-X
 

pktrungkien

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Buồn buồn chả có việc chi
Thò tay móc tui lấy bi ra vần
Vần vần dc có mây lần
Bỗng dưng cái mặt nó đần cả ra
Mồm miệng chả dám kêu la
thì ra nó tụt mả cha nó vào ?!?!!
 

vinatc

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

văn thơ lênh láng diễn đàn
đọc xong một lúc thấy toàn...phòng the!
 

phim_hd1

Banned
Một buổi chiều gió mát
Vẽ hình em trên cát
Thì bị ăn một tát
Của một con bồ khác
Nãy giờ đang quan sát
Anh còn đang ngơ ngác
Liền ăn thêm một tát
Ôi tình yêu trên cát !!!
Thật là chua và chát
 

seawitch

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nghìn năm gót mới hạ phàm
Chắc gì người cũ hẵn còn đàm thơ....
Quán tình giờ lắm khách mơ
Biết mơ biết tỉnh biết chờ đợi ai....

Hú!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Nửa tỉnh nửa mơ ghé quán thơ
Khách vắng trơ trơ chủ hững hờ
Quá giang đất khách làm đôi chén...
Thuốc lào dít điếu bật thành thơ
''Đào ''đâu kéo đến quây thành bãi
Áo lụa son phấn đẹp như tờ...
Uốn éo đôi đường trông mát mắt....
Ngắm ''Đào'' cần bật cứ đơ đơ....:))
 

pioneer700

New Member
Ðề: Re: Thơ Thẩn Quán

Ngặt nghèo một nỗi tiếng Công Công
Vừa bà vừa ông còn tồng ngồng
Giống thì bé tẹo lông che mất
Của ấy nên cất chớ nên khoe! .......... [-X


Linhnguyen nằm mơ có phải chăng
Hay mờ mắt nên xét nhầm
Đã là Công công thì lông ... rụng
Làm khỉ còn gì để mà ... khoe
=)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

pioneer700

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trong Đàn gì đẹp bằng Cê
Mắt xanh, mỏ đỏ, lại chen Dê vàng
Dê vàng, mỏ đỏ, mắt xanh
Gần quần mà chẳng hôi tanh phần nào
.@.
 

Zviet

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trong Đàn gì đẹp bằng Cê
Mắt xanh, mỏ đỏ, lại chen Dê vàng
Dê vàng, mỏ đỏ, mắt xanh
Gần quần mà chẳng hôi tanh phần nào
.@.
Em đây đọc chả hiểu sao
Thấy thương tiếng sáo, thương nào anh em
Ở đời lắm kẻ lèm bèm
Buông cho xong nợ, đỡ nhèm mắt cay!
 

anh Thư 2017

New Member
Trong Đàn gì đẹp bằng Cê
Mắt xanh, mỏ đỏ, lại chen Dê vàng
Dê vàng, mỏ đỏ, mắt xanh
Gần quần mà chẳng hôi tanh phần nào
mượn coppy lại
 
Bên trên