Chị trợ lý của anh (2019)

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Đương nhiên đây là một phiên bản ăn theo của phim Hàn "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", từng gây sốt năm trước. Và cũng tất nhiên là không cần so làm gì.

1.jpg

Phim do Mỹ Tâm đạo diễn (đoán vậy), viết nhân vật do ni đóng giày cho Mỹ Tâm nên chắc chắn dễ dàng nhất rồi, diễn mà như không diễn. Phong cách ảnh hưởng khá nhiều với Son Yeh Jin trong phim Chị đẹp. Cơ mà so Mỹ Tâm với Son Yeh Jin thì khác nào bì phấn với vôi, đom đóm với mặt trời, he he. Dù sao, Mỹ Tâm diễn khá ổn, vô duyên có kiểm soát và chủ đích.

Câu chuyện phim bắt đầu khi chị giám đốc quyết tâm đi gặp ông nội của anh giám đốc kia (Mai Tài Phến đóng), điều đình về 20% cổ phẩn công ty của mình. Trời má, tự nhiên đang chuyện kinh doanh cái quay qua "gay giếc ba đê đồ", xong bảo đi kiếm cho ông kia bạn gái đi, cho 5% cổ phần. Biên kịch làm cú driff khiến ai cũng chưng hửng luôn, cua gắt hơn cả mấy thằng phản động hay cmt về Bác trên facebook nữa. Kịch bản vậy cũng viết được thì đáng nể.

Phim có nhịp nhanh, cắt gọt tỉa tót nhiều, thành ra hời hợt. Đa phần các góc quay đều đậm chất truyền hình, nhiều phân cảnh đặt kiểu máy quay cận 2 người, đứng (hoặc ngồi) cãi nhau qua lại suốt buổi, cả phim tràn ngập những màn đối thoại như thế.

Ai đi xem đều biết trước là hai đứa này thể nào chả yêu nhau, kinh nghiệm xem phim TVB 20 năm thì nhầm thế nào được, cứ gặp nhau mà cãi nhau thì chăm chăm cuối phim cũng ngủ với nhau. Vấn đề quan trọng muốn xem là những tình huống, những chất liệu để cặp đôi đến với nhau, để có thể có được tiếng cười hoặc cảm xúc theo nhân vật. Đáng tiếc, những thứ gọi là dẫn dắt để cặp đôi này yêu nhau đều không có. Đùng phát yêu luôn, hỡi ôi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép yêu.

Hãi hùng nhất là phút cuối phim bỗng nhiên cho ta "quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ", ung thư sắp chết đồ như thể phim Hàn những năm 2000, mệt mỏi vãi. Cái này thể hiện sự bế tắc của biên kịch, để nguyên thì phim chán, bẻ ngoặc cho bi kịch lại càng chán hơn. Vấn đề cốt lõi của phim Việt hiện tại vẫn là kịch bản, được này mất kia mà đôi khi chả được gì toàn mất.

Tóm lại là 6/10, trong đó 1 điểm cho diễn xuất tốt của Mỹ Tâm. Phim này chắc sẽ hút fan Mỹ Tâm đi xem, còn bình thường thì rảnh rỗi vào rạp ngồi cũng mát, Sài Gòn dạo này nắng nóng.
 
Sài Gòn nắng nóng còn Hà Lội thì lạnh cóng, thôi thì chui vào rạp xem chị Tâm hát ít nhất cũng thấy âm ấm
 

hwman

Active Member
Hà Nội đắp chăn nằm ấm áp lắm, ra rạp cho chết rét à :D
 

raycaster

Member
thấy trên fb có bạn cmt rằng phim này chỉ cần fan MT là cân cả doanh thu :D :D :D Nếu Mai Tài Phiến đổi thành MTP ( LÀ NGƯỜI MÀI AI CŨNG BIẾT LÀ AI ấy kkk) thì chắc lập kỷ lục phòng vé VN trước giờ lun kkkkkkk
 

kevinklein

New Member
bên chỗ e làm có 2 fan MT lâu năm , rủ nhau coi đi coi lại , về kể bảo nguyên cái rạp 12h đêm chiếu vẫn toàn fan MT ngồi cứng ngắc ...
 

qkien

Well-Known Member
Mình đến rạp để xem phim "Ma quái" nhưng dở quá, từ phút đầu đến phút cuối, mk lại gặp cái phòng lởm của CGV Sư Vạn Hạnh, loa như loa tivi ở nhà..
Chán, không muốn về, nhìn poster phim Mỹ Tâm, xưa cũng ham nghe MT hát hồi SV, nhất là bài Cây đàn SV...
Nói về phim: MT diễn suất tốt đó chứ, phim xem giải trí được, phim VN đa phần đoán được trước ND, kết thúc ở lúc cô Doanh ở Đà Lạt rồi ku Nam chạy xe lên gặp là được rồi, vậy mà còn đẻ ra bi kịch ung thư. . . thấy khó chịu... vây mà lắng nghe xung quanh có tiếng xụt xịt thút thít khóc. ...Vậy là nhà sx thành công lấy được ít nước mắt rẻ tiền của các em.. .
Tóm lại, có 89k 1 vé, ae có đk dẫn bạn gái đi xem!
 

hiepmu

Well-Known Member
Mình đến rạp để xem phim "Ma quái" nhưng dở quá, từ phút đầu đến phút cuối, mk lại gặp cái phòng lởm của CGV Sư Vạn Hạnh, loa như loa tivi ở nhà..
Chán, không muốn về, nhìn poster phim Mỹ Tâm, xưa cũng ham nghe MT hát hồi SV, nhất là bài Cây đàn SV...
Nói về phim: MT diễn suất tốt đó chứ, phim xem giải trí được, phim VN đa phần đoán được trước ND, kết thúc ở lúc cô Doanh ở Đà Lạt rồi ku Nam chạy xe lên gặp là được rồi, vậy mà còn đẻ ra bi kịch ung thư. . . thấy khó chịu... vây mà lắng nghe xung quanh có tiếng xụt xịt thút thít khóc. ...Vậy là nhà sx thành công lấy được ít nước mắt rẻ tiền của các em.. .
Tóm lại, có 89k 1 vé, ae có đk dẫn bạn gái đi xem!
ba phim kinh dị thì nó cho chiếu phòng ghẻ thoy, phòng ngon cho phim bom tấn và bom xịt. Ko thích Mỹ Tâm nên mình coi phim này vì... Quang Trung :D
 
Bên trên