10h10 PM: HÀ NỘI, ĐÊM ĐẦY MUỖI!

buzzone

Member
- Cái số em hôm nay nó đen đủi thế nào ấy các bác ạ, công việc thì liên tục bị thằng sếp con lợn củ hành, ra đường thì bị mấy đứa chăn bò nó đe dọa, 3 lần suýt tai nạn. Sáng ra cổng chắc gặp gái, đi làm được nửa đường thì có con bỏ mẹ dở hơi dắt bò huyênh hoang ngoài đường làm em thắng gấp tí úp mặt, đã thế nó còn vênh mặt lên nhìn đểu em như thể thằng sai luật là em ấy, may cho nó là em đang trễ giờ làm không thì kiểu gì cả người với bò em túm lấy ném xuống ruộng rồi. Chán tập 1

- Đến cơ quan, mới gần 9h sáng, vừa ngồi đớp được miếng trà, chuẩn bị online đàm đạo với các bác thì thằng sếp đi giao ban về nhảy bổ vào nói 1 câu rất chi là muốn ăn tát: “Mày làm nốt cho anh cái đề án này” ôi shiệt, biết ngay mà, mới sáng sớm ra đã có điềm gở rồi. Sở dĩ em nói như thế là vì chữ “nốt” trong cái câu đấy em biết thừa, chắc lại bí, chán chê éo làm được đùn đẩy cho em đây mà. Em là em chúa ghét mấy thằng ăn xong ỉa ra đấy cho người khác dọn. Nhưng thôi, nể nó là sếp làm cho nó nốt lần này: “cứ vứt đấy, tí tao làm” …chết nhầm…”vâng, anh cứ để đấy cho em, xong ngay ấy mà”…. Chán tập 2

- Thế là xác định mất cả buổi sáng vùi đầu vào đống shit, tâm trạng buồn chán, tư tưởng bấn loạn, thôi kệ mợ nó, lên xem có gì hot không đã…Chrome – hdvietnam.com - oát đờ hẹo? éo có mạng là sao? Đang bực mình mấy đứa phòng khác lại cứ nhắng lên hỏi sao cắt mạng của nó (bố mà thèm làm cái trò tiểu nhân ấy à?). Cũng may lúc nào cũng thủ sẵn 3G trong cặp, vớt vát được tí. Buồn tập 3.

- Đến giờ ăn, hí hửng mò sang ăn trước (ra đây ta làm việc vất vả nên đc ưu tiên), cơm nhả như cháo chó, chả cuốn lá lốt toàn thịt mỡ, canh cua mình bị dị ứng ko ăn được... Tập 4

- 1h30 đang ngủ ngon, thằng sếp con lợn đi đú đởn về vật mình dậy lên giao ban toàn viện. Hôm nay cụ nhất công tác không có nhà, cụ nhì (phó giám đốc) chủ trì, đúng là cụ nhất đi rồi giờ đến cụ nhì, chả bù cho nhau tí nào, xấu người xấu cả nết, lắm mồm, luyên thuyên…gần 3h mới xong, chán chả nhớ tập mấy nữa.

- Chuẩn bị trung thu cho các cháu, huy động cả xe cấp cứu đi mua bánh kẹo, đồ chơi, gọi em lên sắp xếp, chia phần sẵn cho các cháu, tới nơi đập vào mắt em là 1 bầy vịt giời cười nói nhe răng nhai bánh kẹo côm cốp, chán éo thể tả được, thôi vì các cháu nên tập này ko tính.

- Vật vờ chán chê mãi chẳng thấy hết giờ toan định bò về sớm thì để ý thấy chẳng còn ai nữa, điện thoại báo gần 5h30, mẹ cái đồng hồ chết từ sáng mà mình quên mất. Chán hẳn.

- Về đến nhà, thay quần áo nhảy lên con phượng hoàng tính lượn lờ cho thư giãn, ra tới ngã 3 có 2 con mẹ nhìn mặt rất chi là gian xảo, đi xe đạp phóng nhanh như ăn cắp làm mình tí phi vào…chưa hết, đến ngã 3 thứ 2 có con mẹ trùm khăn kín mặt đầu đội amozo giống hệt Alqueda phóng từ hẻm nhỏ ra chẳng còi đèn, xin nhan gì. May mà em có tí võ vặt. Đến đây thì em thật sự hụt hẫng, loặng quặng ngoài đường thế này không cẩn thận nó đâm cho tàn phế bỏ mẹ. Về nhà với mẹ cho chắc ăn.

- Ăn cơm xong, balo con cóc chuẩn bị lên trông nhà đang xây, laptop, sạc, điện thoại…còn 3G đâu? Bỏ mẹ, sáng rớt mạng cắm trên máy chắc giờ vẫn đấy. Lại lóc cóc đi mượn 3G.

Một ngày đen đủi và chán chường. Chắc sáng mai em phải đốt vía trước khi đi làm, hi vọng tối nay nằm mơ được gặp Ozawa để bù đắp bớt phần nào! Đêm đã về khuya, kính chào các cụ, em lặn!
 

trankanhhung

Well-Known Member
Ðề: 10h10 PM: HÀ NỘI, ĐÊM ĐẦY MUỖI!

số bác đen thế...hi vọng ''sau cơn mưa trời sẽ sáng''...
em nay đang hết tiền sáng sớm đi bộ ra đường vấp phải cục vàng tý ngã...
được cái bữa nay vàng tăng giá bán cũng xài được mấy bữa :D
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Như bác thế là sướng quá rùi còn gì. 9h sáng mới mò tới c.ty mà vẫn còn kịp đớp được miếng trà... :D
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: 10h10 PM: HÀ NỘI, ĐÊM ĐẦY MUỖI!

cái này nên cho qua mục :"phát biểu cảm nghĩ" :p
 

buzzone

Member
Ðề: 10h10 PM: HÀ NỘI, ĐÊM ĐẦY MUỖI!

số bác đen thế...hi vọng ''sau cơn mưa trời sẽ sáng''...
em nay đang hết tiền sáng sớm đi bộ ra đường vấp phải cục vàng tý ngã...
được cái bữa nay vàng tăng giá bán cũng xài được mấy bữa :D
cục vàng bác nói tự nhiên lại làm em liên tưởng đến cục...s*** :))

Như bác thế là sướng quá rùi còn gì. 9h sáng mới mò tới c.ty mà vẫn còn kịp đớp được miếng trà... :D
làm nhà nước đc mỗi cái giờ giấc dây chun tí thôi bác ợ

cái này nên cho qua mục :"phát biểu cảm nghĩ" :p
mới bị mod ném sang đây rùi
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: 10h10 PM: HÀ NỘI, ĐÊM ĐẦY MUỖI!

Thằng sếp mà nó đọc được thì có nước :))
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: 10h10 PM: HÀ NỘI, ĐÊM ĐẦY MUỖI!

Shock câu cuối nhỉ mơ thấy ozawa mới ghê ;))
 

Wanderman

Member
Muỗi đâu? Chắc bác em ngủ trông nhà đang xây, nằm gần chỗ bọn phu hồ nó đái bậy sao ấy chứ!
 

conando

Well-Known Member
Ðề: 10h10 PM: HÀ NỘI, ĐÊM ĐẦY MUỖI!

ôi, em có lúc còn chán hơn cả bác đấy bác ạ......đời khó hiểu thật.
 
Bên trên