2 ngày bão táp của em

nhtruong

Well-Known Member
Ngày 1: (21/11/2012)
Sáng hôm ny chở vợ (đang có bầu 7 tháng) đi làm bình thường, vào cơ quan làm li cà phê đá hút điếu thuốc ngon lành tưởng mọi ngày sẽ trôi qua thật bình yên nào ngờ đến 10h30 vợ gọi điện: "em thấy đau bụng quá anh ơi, chở em vào Y Dược khám đi anh". Chết cha, bụng đánh trống om tỏi không biết có chuyện gì đây nên lật đật bay qua cty gấu chở vào phòng cấp cứu BV YD liền, bác sĩ ở đây liền khám và đưa đi siêu âm xem có dấu hiệu sinh non hay ko (mới gần 7 tháng mà sinh thì chết tía em rồi còn gì), đang đi siêu âm thì gấu em ói cho 1 phát (gấu em vẫn còn ói cho đến tháng thứ 7 nhưng ko thường xuyên như 3 tháng đấu, bác sĩ bảo ko sao bình thường thôi) em liền lấy bịch hứng liền thì nhìn thấy 1 dung dịch màu đỏ sậm không giống màu máu, sậm hơn cả đỏ bordeaux. Đem vào cho bác sĩ xem, bác sĩ thấy thế liền phán ngay ói ra máu (lúc này bsĩ cũng ko biết là máu do cái gì mà ra). Lát sau có kết quả siêu âm, bsĩ nhìn vào rồi đưa ra kết luận cuối cùng: "em bị xuất huyết tiêu hóa, tử cung ngắn, dọa sinh non nên phải chuyển viện gấp. Xuất huyết tiêu hóa do em ói nhiều và mạnh, ói lúc ko có gì trong bụng ra mật xanh mật vàng nên bị tổn thương dạ dày làm xuất huyết. Chị chuyển em qua Gia Định hay Trưng Vương thì tùy em chọn" (em đang khám ở Y Dược nhưng là Y Dược khoa phụ sản, còn Y Dược tổng hợp thì nằm hơi xa, còn Gia Định hay Trưng Vương thì gần Y Dược phụ sản lại có cả khoa Sản và khoa tiêu hóa).
Thế là a lê hấp, 12h trưa nắng chang chang tiếp tục đèo vợ qua Gia Định, sau 1 hồi khám và xem xét hồ sơ tại phòng cấp cứu Sản thì vợ em đã được cho nhập trại Sản bệnh (tức là khoa sản nhưng có bệnh), sau 1 hồi chờ đợi thì bác sĩ tiêu hóa đã tới liền thông báo: "bây giờ em bị xuất huyết dạ dày tức là đã ở mức độ nặng hơn viêm dạ dày và loét dạ dày nên ko thể làm lơ cho tới lúc sinh con được, bắt buộc phải uống thuốc mà uống thuốc ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến con, cụ thể hơn là bé sẽ bị khó tiêu sau này. Còn nếu ko uống thì có thể làm dễ sinh non bây giờ" (nghe tới đây vợ chồng em đã thấy bủn rủn rồi). Thôi tụi em đành chấp nhận uống thuốc chứ sao nữa, ko lẽ để vợ mình ói ra máu nữa mà lại còn sinh non à. Vậy là các loại thuốc tiêu hóa được đem tới....

Ngày 2: (22/11/2012)
Sáng ny đi làm có 1 mình (mẹ vợ em chăm vợ em rồi, em chạy bên ngoài), cũng làm ly cà phê để bớt căng thẳng sau 1 đêm mất ngủ. Tới 10h45, lại cái khụng 10h chết tiệt đó bà chị ruột của em gọi (v/chồng em đang ở nhờ nhà bà chị, do chồng làm ở xa) thông báo: " T ơi tao bị lấy mất cái bóp có 20tr với cái Galaxy S2 với toàn bộ giấy tờ và thẻ ATM trong đó rồi mày ơi", (xét đánh ngang hông), hỏi bả bị ở đâu thì bả nói bị ngay quán cơm tấm gần BV Gia Định ( bả đang đến thăm vợ em nên mua cơm cho vợ và mẹ vợ em). Thế là alê hấp, xách xe chạy qua mà lòng thầm ao ước bả nhớ lộn là để quên ở nhà ( chị em có bệnh hay quên khá nặng), tới quán cơm thì thấy có chú công an phường ở đó rồi nên biết mình khỏi ao ước.
Thế rồi anh CA mới về phường các thành phần sau: chị em, chủ quán (thằng này ko chịu đi do còn buôn bán nên hẹn lên sau),thằng nhóc giữ xe, em (đi theo ké). Câu chuyện như sau: chị em vào mua cơm lấy cái bóp ra trả tiền xong trong lúc chờ đưa cơm thì ra ngoài bỏ cái bóp vào cốp xe Lead (cách 2m giữa xe và người), thả cốp xe xuống nhưng nó chưa khóa lại, quay vào lấy cơm xong quay ra nhảy lên xe chạy đi tới BV Gia Định cách đó hơn 500m, vào bãi giữ xe mở cốp ra mất tiêu cái bóp nên quay lại la làng rồi báo công an. Kết quả vụ án: nhà em thua vì chị em đã chạy ra ngoài rồi mới quay lại nên ko thể đỗ cho nó được hơn nữa nó chỉ giữ xe chứ ko giữ tài sản trong xe.

2 ngày này thật quá mệt về cả tinh thần và thể xác của em, ko biết hôm nay (23/11/2012) sẽ có chuyện gì ko nữa đây, em đang lên gân chờ nó tới. Cảm ơn các bác nếu chia sẽ.
 

hoasimtim

Well-Known Member
Của đi thay người bác ạ, nó lấy được rùi nó sẽ mất cái khác :)
 

kinkinkin0610

Active Member
Ðề: 2 ngày bão táp của em

chia sẻ cùng bác chủ.
Mình cũng Có Vợ bầu... cũng lo lắng từng ngày mong sao cho qua thời gian này để được nhìn thấy mẹ tròn con vuông thì mới yên tâm.
 

matom7981

Member
Ðề: 2 ngày bão táp của em

Chia sẻ với bác, chúc 2 vợ chồng bác nhanh qua giai đoạn này,
cập nhật đi bác
 

nhtruong

Well-Known Member
Ðề: 2 ngày bão táp của em

sáng giờ chưa thấy gì, lúc trưa vào ăn cơm với vợ vẫn vui vẻ, bà chị thì lấy lại tinh thần đôi chút, còn em thì mệt xác lắm nhưng nhẹ đầu đôi chút.
Thanks các bác đã quan tâm.
 

nguyencuong45

New Member
đọc xong em cũng lên gân dùm bác đây ạ. Thôi, mọi việc chắc cũng êm xui rồi, chúc vợ con bác mạnh khỏe. Còn chị của bác thôi thì năm xui tháng hạn, của đi thay người vậy. Hai ngày đúng là bão táp thiệt.
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Re: Ðề: 2 ngày bão táp của em

sáng giờ chưa thấy gì, lúc trưa vào ăn cơm với vợ vẫn vui vẻ, bà chị thì lấy lại tinh thần đôi chút, còn em thì mệt xác lắm nhưng nhẹ đầu đôi chút.
Thanks các bác đã quan tâm.

Chuyện của chính bác chủ luôn đó ạh? ;;) Đen đủ đường!
 

dia

Well-Known Member
Ðề: 2 ngày bão táp của em

Qua cơn giông trời lại sáng.Cố gắng lên Bác, mọi chuyện rồi cũng sẻ suôn sẻ thôi :)
 

HDplayer-giare

New Member
thui chúc bác giải quyết được mọi chuyện êm ả , em bị kiểu này chắc stress xì khói ra mấy =.=
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: 2 ngày bão táp của em

Họa vô đơn chí - Phước bất trùng lai. Đang xui xẻo cần cẩn thận nhiều hơn. Rồi mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại thôi. Chia buồn với bác
 

symphony

Well-Known Member
Đúng là bão táp.

Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với bác trong ngày hôm nay và mọi ngày tiếp theo...

:)
 

huyenbl

New Member
Ðề: 2 ngày bão táp của em

Học hỏi trước, sau này gấu có chuyện thì biết đàng mà lo.
 

kaiba2222

New Member
Ðề: 2 ngày bão táp của em

Uóng vitamin B cho đỡ căng thẳng và giảm tress đi bạn.
 
Bên trên