6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

echip

Ban Quản Trị
Nhìn thấy những cảnh này tự hỏi đến bao giờ thì dân ta mới thực hiện được 2 chữ "ý thức"

4212738956_316fb3eacc_o.jpg


4211974993_6f40c6d335_o.jpg


4211975633_75b2dfb4ec_o.jpg


4212739562_29bec7b386_o.jpg


4211976361_eb7e4a83a4_o.jpg
 

hellomoto

Active Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

theo em nghĩ thì cũng không xa lắm đâu, tầm cỡ khoảng 100 năm nữa bác ạ !
cứ làm như bên Sing thì may ra mới đỡ
 

[IVAN]

New Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

Thật tình mà nói, cũng muốn ý thức lắm mà không có thùng rác thì làm sao đây??? 2h sáng hôm qua sau khi ăn uống chơi bời thõa mãn (hehe) em với bạn em ngồi trước nhà hát thành phố chờ dãn người để về, mua 2 chai nước uống xong kiếm cái thùng rác xung quanh đó mà dek thấy, thôi thì để dưới lòng đường nhờ mấy chị vệ sinh hốt dùm vậy, hic
 
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

[IVAN];369857 đã viết:
Thật tình mà nói, cũng muốn ý thức lắm mà không có thùng rác thì làm sao đây??? 2h sáng hôm qua sau khi ăn uống chơi bời thõa mãn (hehe) em với bạn em ngồi trước nhà hát thành phố chờ dãn người để về, mua 2 chai nước uống xong kiếm cái thùng rác xung quanh đó mà dek thấy, thôi thì để dưới lòng đường nhờ mấy chị vệ sinh hốt dùm vậy, hic

Bạn có thể cầm về nhà rồi bỏ cũng được vậy.
 

vietrung

Active Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

Bạn có thể cầm về nhà rồi bỏ cũng được vậy.

mình vẫn hay làm theo cách này

[IVAN];370086 đã viết:
Hehe, ai cũng như vậy thì ngày mai VN sẽ văn minh rồi chứ không cần tới 100 năm như dự đoán của bácN, hehe

tự mỗi người phải tự ý thức thì vn mới văn minh dc, ai cũng nghĩ như bạn thì chắc có lẽ là 1000 năm ko biết dc chưa!!!
 

[IVAN]

New Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

mình vẫn hay làm theo cách này



tự mỗi người phải tự ý thức thì vn mới văn minh dc, ai cũng nghĩ như bạn thì chắc có lẽ là 1000 năm ko biết dc chưa!!!

Ừh, em biết lỗi rồi, em tập sống như bác mới được, uống nước xong đem vỏ chai về nhà bỏ thùng rác nhà chứ không xả rác ngoài đường kém văn minh, phải không bác? Hehe
 

dinhvannam

New Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

Nói đem về nhà thì dễ chứ khó thực hiện lắm, em thì cũng như mọi người, nhờ chị vệ sinh thui.
 

usami

Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

Nghệ thuật sắp đặt made in Việt Nam :>
 

V1nc3nt

Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

theo em nghĩ thì cũng không xa lắm đâu, tầm cỡ khoảng 100 năm nữa bác ạ !
cứ làm như bên Sing thì may ra mới đỡ

Cái này thì không hẳn đâu hôm qua bên Sing cũng y chang,mấy chai xịt khan9 giấy vứt đầy đường,chỉ có điều sáng hôm sau nhân viên dọn vệ sinh làm nhanh lắm
 

jimminam2000

New Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

có một lần mình chứng kiến có bác đang tè vào góc tường trên đường,không may cho bác ấy là có 1 anh công an khu vực và 2 dân phòng đứng sau lưng,họ lịch sự chờ bác í ...giải quyết xong thì rút chìa khóa xe bắt ổng đi xin nước dội cho sạch rồi mới trả chìa khóa :D :D :D


anhso-33_31111234536489.jpg

hình minh họa thôi
 

dnghi

Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

Hình như cũng có "ý" nhưng không "thức" mà đã và đang ngủ lâu rồi!
 

leanh1202

Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

chỉ khổ máy chị vệ sinh môi trường
 

_Naki_

New Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

Tớ sống bên Nhật từng chứng kiến nhiều lần, những người đi đường dù mặc vest lịch sự, thấy rác là họ tự nhặt bỏ vào thùng, dù ko phải của mình, dù ko cần ai biết, điều đó đáng học hỏi.

Muốn có ý thức trước tiên cha mẹ hay người lớn nói chung phải ý thức để con cái học theo, rồi dần dần sinh ra 1 thế hệ có ý thức hơn, chứ tự nhiên ý thức ngay thì chưa làm được đâu, giết tớ thì tớ cũng ko bỏ rác bậy.

Đi đường nhìn những chiếc xe khách cứ quăng rác ra ngoài ko cần biết trúng ai mà chướng tai gai mắt ko chịu nổi, bỏ vào bao, cầm đến thùng rác ko nổi sao.[-X
 

hellomoto

Active Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

lần trước có đọc bài báo nói về ông giám đốc người Nhật làm việc tại khu công nghiệp thấy công nhân xả rác trước cổng Cty, ông ấy liền đi nhặt từng cái bỏ vào thùng rác
 

poly

Banned
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

mỗi người cố gắng một chút thì sẽ tốt hơn thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

[IVAN]

New Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

ở đây ai nói dóc biết ngay
Chắc chừa mình ra, hehe
Tình hình mặt bằng chung của nó là vậy rồi chấp nhận sống chung thôi, mong là thế hệ sau con cháu sẽ làm tốt hơn ông cha của nó chứ bây giờ cha ông tụi nó nhiễm mịa nó cái nền giáo dục VAC rồi, hehe. À mà em xin hỏi các bác đang sống ở VN, có 1 lần nào trong đời các bác không xả rác ra đường không nhỉ? Em thì có xả (nếu nói không thì bác TTGia lại cho là nói dóc, hehe)
 

echip

Ban Quản Trị
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

Bản thân mình hồi nhỏ (chưa ý thức) thì có xả, càng lớn dần thì càng bỏ dần hành động đó vì cảm thấy tự xấu hổ. :)
 

V1nc3nt

Member
Ðề: 6h30 ngày 25/12/2009 - Sài Gòn sau đêm Giáng Sinh

Các cháu lớn rồi phải đứng đắn đàng hoàng,chứ không được đứng đái ngoài đường...Thiệt là bậy hết sức
 
Bên trên