A Nightmare on Elm Street -Phiên bản mới 2010

bacsinam

New Member
a-nightmare-on-elm-street-2010-20100305104827726_640w.jpg


Xin chào các bạn cinephile, bác sĩ lần đầu tiên tham gia box giới thiệu phim, nên có ít nhiều bỡ ngỡ, hôm nay xin giới thiệu với các bạn về phim kinh dị đầu tiên mở màn cho mùa phim hè: A Nightmare on Elm Street -Phiên bản mới 2010.

Nếu các bạn là fan hâm mộ của dòng phim kinh dị cổ điển những năm 80, chắc chắn các bạn không thể không biết về Freddy Krueger với bàn tay sắt. Tên quỉ già này đã ám ảnh giấc ngủ của cả một thế hệ trẻ trong hơn 20 năm từ ngày hắn sinh ra do nhà đạo diễn tài ba Wes craven. Cá nhân tôi thích tên này hơn Jason của Friday 13th vì tính sáng tạo của ý tưởng "giết người trong mơ ", kết hợp không gian ảo ma quái và thực tế bạo lực máu me. Đã có 8 phim về hắn ta, nhưng có vẻ sức sống của con quỉ này giảm dần theo thời gian, nên người ta quyết định cho hắn hồi sinh trở lại từ đầu, theo trào lưu làm sống lại những huyền thoại kinh dị cũ xưa mấy năm gần đây, như Halloween hay Friday 13th phiên bản 2009. Cũng như Friday 13th 2009, phim này cũng có bàn tay của Micheal Bay thiết kế, nến khán giả mong chờ một sự hoàn hảo về âm thanh, ánh sáng và hình ảnh được chăm chút kĩ hơn trong quá khứ.

Tôi may mắn được xem phim này trong buổi chiếu ra mắt tại paris, trước 5 ngày so với lịch chiếu chính thức. Tâm trạng hào hứng được cổ vũ thêm bằng đám đông hơn 100 người xếp hàng chờ xem phim như tôi và không ngừng hô hào ủng hộ cho Freddy.

Theo đánh giá riêng tôi thì phiên bản mới có nhiều ưu điểm hơn hẳn so với nguyên tác, ví dụ hiệu ứng hình ảnh tuyệt hơn, hóa trang đáng sợ hơn, âm thanh 5.1 gây hiệu quả khá rùng rợn, và diễn xuất của nữ nhân vật chính cũng sâu sắc hơn rất nhiều so với nguyên tác hồi xưa. Ý tưởng dùng bài hát All i have to do is dream trong phim cũng mang lại hiệu quả khá thú vị. Nhịp điệu căng thẳng của bộ phim khá đạt, nó làm tôi có lại cảm giác của cuộc săn đuổi tuyệt vọng trong phim The Terminator năm 1984. Vì là một bác sĩ, tôi cũng thích thú với những ý tưởng khoa học trong phim, như các thuật ngữ: ngủ vi mô, tâm thần phân liệt, pedophilie, các loại thuốc chống ngủ, và việc sử dụng chất kích thích thần kinh như Epinephrine lúc cuối phim.

Nhưng phim này cũng không tránh khỏi nhược điểm về sự đơn điệu của dòng phim kinh dị cổ điển. Như tôi có lần đã nói, thời nay khán giả cần 1 sự tăng liều liên tục về mức đô máu me bạo lực, và một cách tiếp cận mới với nỗi sợ hãi. Một phim kinh dị thành công phải có thật nhiều nỗ lực sáng tạo, như Drag me to hell là ví dụ. Tiếc rằng phiên bản Nightmare on Elm street lần này vẫn chưa cởi được hoàn toàn chiếc áo cũ, vẫn đóng khung theo công thức cũ, những cậu bé cô bé tuổi teen lần lầợt bị giết bởi Freddy, không có thời gian để khắc họa tính cách cho các victims này. Nhân vật Freddy có nhiều đất diễn hơn, nhưng rời rạc và không liên tục. Nhất là mức độ bạo lực quá kém, khiến khán giả KHÔNG HỀ sợ hãi, ngược lại họ CƯỜI CỢT, họ cười rú lên, huýt sáo mỗi khi có máu đổ. Có thể đánh giá tác động của hình ảnh kinh dị trên phim qua phản ứng khán giả, nếu họ cười rú lên, cười sằng sặc và huýt sáo thì hình ảnh đó chưa đủ mức độ kinh dị cần thiết, nếu khán giả ồ lên kinh ngạc, hít hà hay rú lên ghê sợ như tôi từng nghe khi xem phim The hill have eyes hay Hostel, martyr, Descent... thì phim đó đủ độ bạo lực cần thiết.

Tôi hi vọng phim này sẽ được chiếu tại Việt nam, vì nó cũng không máu me hơn Unborn bao nhiêu. Có thể đây thực sự là ngày hồi sinh của freddy cho thế hệ này, thế hệ những người trẻ sinh sau 1990, có thể nhiều người chưa biết đến hắn ta.
 

tambua

New Member
Ðề: A Nightmare on Elm Street -Phiên bản mới 2010

Nói về dòng phim kinh dị thì Vn ít có cơ hội đc chiếu ...
 
Bên trên