Accident (2009)

poly

Banned
0.4228435_3893_1.jpg



Tên Tiếng Hoa: 意外
Tên Tiếng Việt: Ngoài Ý Muốn
Tên Gốc: Ám Sát
Đạo Diễn: Trịnh Bảo Thuỵ
Giám Chế: Đỗ Kì Phong
Diễn Viên: Cổ Thiên Lạc, Nhậm Hiền Tề, Diệp Tuyền,.....

Đại Não (Cổ Thiên Lạc) là một sát thủ, thủ pháp tàn bạo, mục tiêu mà hắn nhắm tới không bao giờ sống sót. Do giết người quá nhiều nên Đại Não bị tâm bệnh. Hắn luôn mơ thấy mình bị ám sát, do đó mỗi lần làm nhiệm vụ đều rất cảnh giác đề phòng chuyện ngoài ý muốn, nhưng có một lần làm nhiêm vụ gặp phải sự cố giao thông khiến hành động thất bại. Tạo thành người ngoài ý (sát thủ) gặp chuyện ngoài ý, khó phân thật giả, khiến cho một người trong tổ chức bị vong mạng, Đại Não cho rằng chuyện ngoài ý là nhằm vào mình, hắn xâu chuỗi lại ngày đó tên giám đốc bảo hiểm Trần Phương Châu (Nhậm Hiền Tề) có mặt tại hiện trường là khả nghi nhất, người đó bề ngoài bình thường, nhưng hắn thì hoài nghi đó là một tên sát thủ còn chuyên nghiệp hơn hắn nên hắn quyết định phải diệt trừ tên sát thủ đó.
Đại Não tiếp cận Trần Phương Châu để tìm cơ hội hạ thủ, nhưng khi quen biết Trần Phương Châu lâu ngày phát hiện Trần Phương Châu rất hiểu rõ con người hắn, giống như một tri kỉ. Hắn bắt đầu mất phương hướng, không biết nên làm sao, đối với người và chuyện bên mình càng thêm cảnh giác, thậm chí quan hệ đối với đồng bạn sát thủ cũng có biến hóa.
Người trong đội sát thủ luôn nói với hắn, Trần Phương Châu chỉ là một người đi đường ngang qua, nhưng hắn không muốn tin, sau đó hắn phát hiện Trần Phương Châu từng viết một quyển sách lấy đề tài tử vong, trong đó có hai người đọc giả do đọc cuốn sách ấy đã dựa theo phương pháp tự sát mà chết đi, biết chuyện Đại Não càng thêm mơ màng, mất kiểm soát phán đoán, cho rằng chuyện trước mắt là một âm mưu, đang trong tình trạng phân vân đột nhiên có thủ hạ ngoài ý muốn mà tử vong, hắn lập tức quy trách nhiệm lên Trần Phương Châu, cho rằng Trần Phương Châu đã tiên hạ thủ vi cường tên đồng bọn, sau đó mới đến hắn.
Đại Não thực hiện kế hoạch ám sát Trần Phương Châu, ngày Trần Phương Châu sắp bị ám sát, đột nhiên, Nhật thực xuất hiện, thế gian rơi vào một màn trời đen tối, hắc bạch điên đảo, khoảnh khắc thiên biến khiến cho hành động ám sát phải dời lại, rốt cục là trời muốn hắn thừa nhận kết quả của quá khứ hay là một bố cục chân chính?

Nguồn dienanh.net

Download HD
http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=32062
 

MrMilan

Banned
Ðề: Accident (2009)

Năm nay chú Cổ Thiên Lạc ra nhiều phim nhỉ, nhưng cũng không đọng lại được mấy phim hay, có lẽ chú đi nhầm đường chăng, đa năng quá nhiều khi lại dở.
 

poly

Banned
Ðề: Accident (2009)

Bài review có spoil của docco trên FB

Nhắc đến sát thủ, mọi người đa phần trong đầu sẽ thoáng hiện lên hình ảnh trai gái trông rất cool bắn súng tài năng or chơi dao chơi kiếm tá lả, điển hình sắp tới phim Ninja Assassin của bác Bi chắc sẽ có đủ cả mí cái trò này. Nhưng giờ cũng có sát thủ kiểu mới, cóc chơi trực tiếp mà chơi trò gián tiếp. Đó là tạo nên những sự cố vô tình để giết chết những con mồi. Nói vậy chớ giết gián tiếp này mệt hơn giết trực tiếp nhiều ah, vì phải tính toán sao cho nó đúng là sự cố, và ko gây ảnh hưởng chi quá nhiều để lộ thân phận.

Cái title phim này lúc đầu theo tui được biết nó là Ám Sát, nhưng không bít sao giờ tên là 意外 (tạm dịch: Sự cố) là do đổi lại hay khi phát hành tại TQ thì lấy tên này, vì có một số phim HK khi phát hành tại TQ lại lấy tên khác. Phim này nằm trong loạt phim chữ "Ám" của hãng Mei Ah, hai phim nổi đình nổi đám trước đó là Ám Hoa và Ám Chiến đều do bác Johnnie đạo diễn, phim này bác ko đạo diễn mà chuyển qua sản xuất. Ám Hoa coi lâu quá không nhớ, chỉ nhớ có anh Lương Triều Vỹ và anh Lưu Thanh Vân với cái poster cực cool cực giang hồ. Ám Chiến là một trong những tác phẩm của bác Johnnie và của anh Andy mà mình thích nhất, rất tiếc cho anh Andy là bị mất Kim Tượng cho vai này mà cóc nhớ năm đó ai được nữa. Mà nhắc đến Ám Chiến thì tui nói tui nghi ngờ cái phim Catch me if you can của bác Tom và Leo đóng lấy ý tưởng từ phim này lắm nha, vì y chang ah dù cuối phim có nói là dựa theo câu chuyện thật của bác FBI hay CIA nào đó nhưng tui hổng có tin, vì vậy tui vô cùng hổng có cảm tình với cái phim Catch me if you can.

Ám Sát có anh Cổ Thiên Lạc đóng vai chính, mà tui nghi năm sau anh Cổ dễ có Kim Tượng lém nha, mà dạo này thấy ảnh đóng phim để kiếm giải thưởng hay sao ah, nhưng tui thấy ảnh có cố gắng dù vai diễn của ảnh tui thấy ok, anh diễn ngày càng hay nhưng tui thấy ảnh biến đổi sao đó, nói chung cảm thấy ko thích như hồi xưa nữa. Dạo này mí phim của ảnh đóng diễn nội tâm khá là nhiều, phim này đóng nội tâm cũng dằn vặt lém. Ảnh đóng vai đại ca của nguyên băng sát thủ (nói nguyên băng ghia dzị thui có 4 mạng ah trong đó một trai cool, một gái đẹp, một trai mập và một trai già), là nhân vật chủ chốt của mí dzụ mưu sát. Vai diễn của ảnh là ngày ngày phải luôn nghĩ đến chuyện giết người và làm sao để giết người. Ảnh giết người không phải vì tiền mà vì khoái cảm, mỗi lần hành động thành công là ảnh như có được một niềm thỏa mãn dzị đóa. Cho nên vì vậy ảnh rất là bán tín bán nghi, ảnh nghi ngờ tùm lum tùm la thứ, và khi anh tin là có người cũng mún dùng sự cố để giết ảnh và mí partner thì ảnh bắt đầu bị khủng bố tinh thần.

Phim này có ba gái đẹp, một gái chết ngay đầu phim coi như hổng tính, một gái xuất hiện được một ít nhưng cũng có ấn tượng vì khúc cuối gái mặc nguyên bộ đồ đỏ đứng ngay giữa đường nhìn rất là đẹp, cảnh này đẹp dễ sợ lun, nhưng ngay sau cảnh này thì cóc đẹp chi nữa. Gái duy nhất nhiều đất diễn là em Diệp Tuyền. Mà giờ thấy em Diệp Tuyền cóc đóng cho TVB nữa, chuyển qua đóng điện ảnh mà cũng thấy được mấy vai kha khá. Em này lúc có cảm tình lúc chẳng có được miếng cảm tình chi hết ráo nhưng phim này em đóng cũng ok, cũng tạm được ko có gì xuất sắc cho lắm.

Bác đạo diễn phin này là đạo diễn cái phim Home Sweet Home có em Thư Kỳ quyến rũ và em Lâm Gia Hân bị hóa trang xấu hơn ma. Phim này coi thấy khá hay trong cái thời kỳ dạo gần đây phim HK cóc thấy có phim nào hay. Hầu như rất ít ff và theo dõi theo từng giây phút của phim một. Coi xong phim này nhiều khi ra đường thấy có tai nạn, tự hỏi là do sự cố hay là một sự sắp đặt đã được an bài trước??


 
Ðề: Accident (2009)

Phim của của Đỗ Kỳ Phong, lúc hay lúc dở chẳng biết đâu mà rờ mà mò.
À, sẵn giới thiệu phim " PTU " cho các bạn luôn. Coi đã dã moan :>.
Điện ảnh Hồng Kông, bên hông Chợ Lớn :>.
 

donnie

New Member
Ðề: Accident (2009)

Phim này có sự khác biệt lớn với những fim nói về sát thủ của HK trc đây. Thường những kẻ giết thuê trong fim HK rất giỏi võ và phim có rất nhìu cảnh đánh nhau chém giết. Nhưng fim này lại đi theo 1 lối mới khá lạ mắt. Có lẽ các anh làm fim thấy rằng đánh nhau mãi cũng chán nên chơi theo kiểu Final Destination cho cái chết thêm phần kịch tính hehe
 

MrMilan

Banned
Ðề: Accident (2009)

Phim Hồng Kông ngoài thể loại XHĐ ra thì chắc cũng chả còn đề tài nào nữa, còn Điện ảnh Đại lục thì nhai đi nhai lại phim lịch sử ( chắc vì lịch sử nó hay quá, lịch sử ta thì toàn tâng bốc, không đúng sự thật) .
Bây giờ hiếm có phim HK nào được đánh giá là hay như Vô Gian Đạo 1,2,3 hoặc bộ Người trong giang hồ ( Trịnh Y Kiện).
Một số phim đánh đấm kiểu kiểu như Sát Phá Lang, Long Hổ môn thì thỉnh thoảng mới xuất hiện, ai thì võ thì xem phim này mới khoái
 

jimminam2000

New Member
Ðề: Accident (2009)

Phim Hồng Kông ngoài thể loại XHĐ ra thì chắc cũng chả còn đề tài nào nữa, còn Điện ảnh Đại lục thì nhai đi nhai lại phim lịch sử ( chắc vì lịch sử nó hay quá, lịch sử ta thì toàn tâng bốc, không đúng sự thật) .
Bây giờ hiếm có phim HK nào được đánh giá là hay như Vô Gian Đạo 1,2,3 hoặc bộ Người trong giang hồ ( Trịnh Y Kiện).
Một số phim đánh đấm kiểu kiểu như Sát Phá Lang, Long Hổ môn thì thỉnh thoảng mới xuất hiện, ai thì võ thì xem phim này mới khoái

cái Vô Gian Đạo 1 quả là xem đáng đồng tiền,mình thích những pha đấu trí giữa cảnh sát và xã hội đen gay cấn kiểu hk,bộ "Nguời trong Giang hồ" thoạt xem thì thấy hấp dẫn nhưng càng xem càng thấy nội dung rẻ tiền.Phim HK rất phong phú về thể loại và cũng nhiều phim khá hay tuy khộng sâu sắc bằng phim Mỹ.Phim Trung hoa thì được cái hoành tráng,cảnh tự nhiên xem đã con mắt nhưng về tình tiết thì kg lôi cuốn người xem
 
Ðề: Accident (2009)

Ai nói ngoài XHĐ ra thì điện ảnh Hồng Kông không có gì.
Các bác coi " Gã hòa thượng to con " do anh Lưu đóng chính chưa. Hay tuyệt nhưng triết lý phật giáo quá nên hơi khó tiêu hóa. Ngoài ra còn một số phim nửa.
Nhưng suy cho cùng Hồng Kông nó nhỏ xíu à , cho nên nền Điện Ảnh của người ta vậy là đồ sộ lắm rồi.
 

MrMilan

Banned
Ðề: Accident (2009)

Ai nói ngoài XHĐ ra thì điện ảnh Hồng Kông không có gì.
Các bác coi " Gã hòa thượng to con " do anh Lưu đóng chính chưa. Hay tuyệt nhưng triết lý phật giáo quá nên hơi khó tiêu hóa. Ngoài ra còn một số phim nửa.
Nhưng suy cho cùng Hồng Kông nó nhỏ xíu à , cho nên nền Điện Ảnh của người ta vậy là đồ sộ lắm rồi.

còn hơn Trung Hoa đại lục, đồ sộ quá, nhưng nền điện ảnh thỉ nhỏ xíu, toàn tự sướng dân tộc
 
Bên trên