Ai cũng đã từng yêu như thế...

"Những điều chúng ta nhận được rồi sẽ biến mất. Những gì đổ vỡ rồi sẽ được xây đắp lại, những điều mới mẻ sẽ thay thế tàn dư cũ...".
Phan Ý Yên được bạn đọc tuổi mới lớn biết đến là cây bút viết về tình yêu, tâm sự của tuổi trẻ... những điều giới trẻ đang rất quan tâm hiện nay. Ai cũng đã từng yêu như thế của cô là một trong những tác phẩm được chiếm cảm tình của không ít độc giả trẻ.

Đọc cuốn sách này, chắc hẳn bạn đọc sẽ thấy đồng cảm, đôi lúc còn tìm thấy mình trong câu chữ đó, rằng bản thân cũng từng có thời gian yêu hết mình như thế.

Cuốn sách gồm 3 tác phẩm nhỏ là Mối tình đầu, Tưởng yêu mà không phải yêu, Đừng đi. Với mỗi phần, tác giả viết những truyện ngắn khác nhau với nhân vật, nội dung không trùng nhau nhưng đều thể hiện về chủ đề tình yêu của giới trẻ và cách nhìn của tác giả về tình đầu.

Tác giả cho rằng tình đầu không nhất thiết phải là tình yêu đôi lứa, có thể là tình cảm của con gái dành cho cha hay đơn giản chỉ là một mối tình mà sau này bạn gặp gỡ ai cũng đều so sánh với người ấy. Đó là người mà bạn thỉnh thoảng vẫn nhớ tới, quên đi là điều không thể.

23-3-2017-9-59-2-70.jpg

Cuốn sách Ai cũng đã từng yêu như thế của tác giả Phan Ý Yên.

Trong phần Mối tình đầu của cuốn sách, tác giả kể về cô bé Miki với dị tật từ nhỏ. Cô sống trong mặc cảm và xa lánh từ bạn bè. Miki chỉ có bố và chú thỏ bông Zil làm bạn. Vì thế, cô dành tình cảm đặc biệt cho bố. Khi bố mất đi, Miki luôn luôn nhớ tới và lấy đó làm động lực để vượt qua mọi khó khăn. Cũng từ đó, hành trang suốt quãng đường của em là "mối tình đầu" mang tên bố.

Ở đó, bạn đọc còn thấy được cô gái tên Mây trong phần Tưởng yêu mà không phải yêu. Khi cô còn đang trong tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Từ đó, Mây sống khép kín, lạnh lùng hơn với mọi người xung quanh.

Sau đó, cô gặp Phong trong một tình huống dở khóc dở cười. Bất ngờ, họ trở thành đồng nghiệp của nhau. Những rắc rối đến với cô bắt đầu lần lượt tới, từ quan hệ công việc, bạn bè, tình yêu... đều bị rối tung lên, không thể kiểm soát.

Qua câu chuyện của Mây, tác giả muốn gửi gắm tới bạn đọc nhiều triết lý về sự biến đổi trong cuộc sống. Đó là: "Những điều chúng ta nhận được rồi sẽ biến mất. Những gì đổ vỡ rồi sẽ được xây đắp lại, những điều mới mẻ sẽ thay thế tàn dư cũ...".

Phần Đừng đi của cuốn sách này, tác giả kể với văn phong hoàn toàn khác, không còn lãng mạn, trữ tình mà thay vào đó là sự kết hợp giữa tình yêu và trinh thám huyễn tưởng. Ở đó, tác phẩm kể về sự gặp gỡ của Mây và anh chàng tên Khang. Người đàn ông này đang mong muốn và cố gắng thay đổi quá khứ để cứu sống bạn gái của mình đã qua đời 4 tháng trước trong một vụ tai nạn.

Khi được trao một chiếc đồng hồ có thể quay ngược thời gian, Mây không biết phải làm thế nào trước 2 sự lựa chọn: gặp bố mẹ và lời cầu xin cứu người yêu của Khang...

Với lối viết nhẹ nhàng, cách kể chuyện đi vào lòng người, Phan Ý Yên đã khéo léo đưa mỗi cuộc tình một câu chuyện chứa đựng các cảm xúc khác nhau: vui - buồn, đau khổ - hạnh phúc... Nhưng ở trạng thái nào, cô gái vẫn nhẹ nhàng, thánh thiện.

Mỗi nhân vật trong câu chuyện mang đến cho bạn đọc nhiều cảm xúc khác nhau. Đôi khi, bạn còn bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Và thông qua Ai cũng đã từng yêu như thế, tác giả mang đến những triết lý sâu sắc về tình yêu để giúp bạn đọc biết yêu đời, yêu người hơn.
 
Bên trên