Anh em diễn đàn ai giúp được cố gắng nhé!

V1nc3nt

Member
Sóc Trăng:
Bé 5 tuổi bị bỏ rơi mắc ung thư
(Dân trí) - Trong cơn đau bởi căn bệnh quái ác hành hạ cháu Nguyễn Thị Kim Chi (SN 2005) chỉ biết gào thét gọi ba mẹ khiến mọi người đều xót thương, nhưng đau đớn hơn khi cháu quay sang hỏi ngoại rằng: “Con còn sống được bao lâu nữa ngoại ơi?”.

Khác với những đứa trẻ ở cùng lứa tuổi, bé Nguyễn Thị Kim Chi sớm gặp bất hạnh khi mới sinh ra. Bé chào đời mới được vài tháng đã bị cha mẹ bỏ rơi phải sống với ông, bà ngoại.



Cuộc sống thật vất vả khi ông bà ngoại của cháu là chú Trương Thanh Hùng (SN 1957) và cô Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1958) ở ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành phải quần quật đầu tắt mặt tối để lo cho cái ăn hàng ngày và lo cho đứa cháu ngoại của mình sớm chịu nỗi bất hạnh, đớn đau.


Có 3 công ruộng, hàng ngày vợ chồng ông Hùng thay phiên nhau ra đồng và chăm sóc, dạy bảo đứa cháu ngoại cho nên người. Khi cháu Chi được tròn 3 tuổi bà con xung quanh ai cũng thương mến bởi những lời nói ngoan ngoãn và dễ thương của cháu. Càng quý hơn khi cháu được ông bà ngoại chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ và thường xuyên nhường phần ăn của mình để lo cho cháu vì cháu duy nhất của vợ chồng ông bà.


e62chi-010210.jpg

Cô Nguyễn Thị Nghĩa đau đớn khi nhìn căn bệnh hành hạ cháu ngoại.



“Lúc cha mẹ nó bỏ đi vợ chồng tôi cứ tưởng không lâu cha mẹ nó sẽ về thăm, nhưng mấy năm qua vẫn biền biệt không quay về, những hôm trò chuyện với tôi nó hỏi cha mẹ nó đâu tôi nói cha mẹ bận việc chưa làm xong, khi nào hoàn tất sẽ trở về sum họp với gia đình. Nghe đến những lời này nó vui mừng lắm và bảo ông bà ngoại của cháu thật đáng yêu”, bà Nghĩa nghẹn ngào kể..


Dù sống trong cảnh khổ cực, thiếu thốn nhưng ông bà luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc bên đứa cháu ngoại. Ông bà chắt chiu dành dụm từng đồng để cháu được thoả lòng mong ước đến trường mẫu giáo Phú Tâm học tập, vui chơi cùng các bạn.


chi-010210-1.jpg

Cháu Chi gào khóc nức nở khi căn bệnh ung thư máu hành hạ.



Nhưng niềm hạnh phúc đó đã không được trọn vẹn khi những ngày giữa tháng 01/2010 vừa qua sau một cơn nóng sốt hành hạ gia đình đưa bé Chi lên bệnh viện đa khoa Sóc Trăng sau đó lên bệnh viện huyết học TPHCM để xác định rõ căn bệnh quái ác. Thật sự đau lòng và xót thương khi ông bà ngoại cùng các cô giáo hay tin bé Chi mang trong mình căn bệnh ung thư máu. “Nghe bác sĩ cho biết vợ chồng tôi đau lắm, không ngờ cháu ngoại tôi sớm chịu bất hạnh và nỗi đau quá lớn như thế, cứ ngỡ nó sẽ là một niềm vui một an ủi lớn cho vợ chồng tôi sau này có ai ngờ...”, ông Hùng nghẹn lời với hai dòng nước mắt.


Do không có tiền cho cháu nằm viện tiếp nên vợ chồng ông Hùng xin cho bé Chi về nhà với mong ước để sau này kiếm được tiền sẽ đưa cháu lên điều trị tiếp. Nhưng biết đến khi nào ông bà mới có tiền chữa trị cho cháu khi cái ăn còn không đủ.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:



1. Cô Nguyễn Thị Nghĩa (bà ngoại bé Chi): số 79 ấp Phú Hữu , xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: [email protected]

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269
 

V1nc3nt

Member
Ðề: Anh em diễn đàn ai giúp được cố gắng nhé!

Sao lại thế con nít tội tình gì,mang nặng đẻ đau làm gì rồi để con mình bơ vơ giữa đời vậy...
 
Bên trên