Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

GragonV

Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Phim ráng đen tối nhưng không tới. Nhiều cái còn gượng, các pha choảng nhau còn đơn điệu (đẹp nhất, ổn nhất là đoạn choảng phụ khi Bat solo với đám lính).
Trên thang điểm Dark K 10 thì em này chỉ được tầm 7.5 :)
 

rongcanlc

Well-Known Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

quản gia Alfred cũ của Nolan không giống như nguyên tác, nhưng sâu sắc hơn nguyên tác, có những câu nói nghe rất thấm
 

retry

New Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Ai chê thì đa số là fanboy ma vồ hoặc chưa đọc qua truyện. Vẫn nhớ lúc Flash xuất hiện mình hét lớn Injustice trong rạp như thằng điên :)
 

titani

Active Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

quản gia Alfred cũ của Nolan không giống như nguyên tác, nhưng sâu sắc hơn nguyên tác, có những câu nói nghe rất thấm

Cái giọng của sir Caine giọng British nghe cực đã, giọng ông với Morgan Freeman nghe tiếng Anh thích lắm.
 

GragonV

Member
Mới chiến xong 3 tiếng bản Ultimate E của BVS (vì nghe nhiều fan khuyên nên xem bản này mới thật sự chuẩn)
và cảm nhận là vẫn như cái ...
Lý do dẫn đến mâu thuẫn của hai anh giai vẫn tào lao, hai bộ óc thuộc hàng thông minh, điềm tĩnh nhất DC bị Lex (đóng khá nhưng lời thoại và tính cách nhìn giống hình ảnh Joker hơn) dắt mũi như đúng rồi. Và đoạn Sịp muốn giảng hòa thì lại càng thất vọng, có tí xíu lời tỏ tình vậy mà cũng ko nói ra lời để Bat khiêu khích rồi phập nhau luôn.
Rồi đỉnh điểm là lúc đánh nhau như hai cậu trai mới lớn thì siêu nhân ngờ nghệch đến k ngờ. Bat mập chả có cao siêu gì mà vẫn cứ một trò đá xanh chơi đến hai lần mà anh Sịp vẫn dính :v.
Đến lúc buông nhau ra thì tưởng trong bản này có gì khác, ai dè vẫn chỉ vì cái tên Martha quá vớ vẩn. Nói chung là rất vãi với người viết kịch bản. Thật sự thà như mâu thuẫn cỡ như trong truyện Injustice God amongs us thì còn hay hơn nhiều _ _"

Cảm xúc nói chung là vẫn như hồi đi coi rạp, vớt vát thỏa mãn nhất là đoạn Batmobile quậy tung (Bat phá chả kém Sịp) và Bat tả xung hữu đột giữa đám lính (à thêm đoạn hot girl xuất hiện :3). Cơ mà nghĩ lại đoạn này sao k dò ra địa chỉ xong chỉ Sịp bay đi cái véo cứu quách đi còn nhanh gọn hơn :v, đảm bảo dư thời gian quay lại chỗ phi thuyền hẹn hò với Tướng Zod _ _"

Mà Đoạn cuối hấp Zod tập thể còn nhảm nhỉ hơn ở chỗ là nguyên nhân của cả phim là do phần trước mấy anh đập nhau trong thành phố làm chết người vô tội, ấy thế mà cuối phim các anh vẫn thản nhiên chọi nhau trong thành phố :v. (Ngay từ pha đầu tiên Zod quẳng Sịp vào cái tòa nhà là một đống người ra đi nữa rồi nhé các bác). Đến cả truyện Dragon Ball mà còn kéo nhau ra đồng không mông quạnh cho cho giảm thiểu sát thương người vô tội mà ở đây toàn siêu với thánh lại không dụ được Zod ra chỗ nào >.<

Có bị chê là fanboy cũng được nhưng theo mình phim rạp của DC vẫn còn kém Marvel một bậc nếu chỉ duy trì chất lượng được cỡ này (vẫn rất nhớ thời trio của DarkKnight, hic)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

torune

Film critic
Có bị chê là fanboy cũng được nhưng theo mình phim rạp của DC vẫn còn kém Marvel một bậc nếu chỉ duy trì chất lượng được cỡ này (vẫn rất nhớ thời trio của DarkKnight, hic)

tiếc cho đội DC/WB, BvS ra lúc Marvel đã chín mùi trong việc làm phim siêu anh hùng.
 
Bên trên