Beyond Skyline (2017)

torune

Film critic
Torune viết review cho phim bởi mình có ấn tượng tốt với phần đầu - Skyline (2010), một trong những phim mình đã xem được trong những ngày chập chững làm quen với phim điện ảnh Mỹ.

beyond_skyline.jpg

'Beyond Skyline' (hay tạm gọi là BS cũng được) :D cũng không tốt hơn phần phim đầu là mấy. Nhưng với kinh phí (theo Wikipedia) trên dưới 20 triệu USD, thì như vậy đã là quá tốt. Nhà làm phim cho khán giả (thực ra một mình torune bao nguyên rạp, đặng không ai coi cùng suất cả) cảm giác rằng họ làm tốt nhất những gì có thể. Đặc biệt là kỹ xảo điện ảnh, các chuyển động của người ngoài hành tinh cực kỳ mướt, cực kỳ ăn nhập với cảnh nền và tương tác với diễn viên người đóng.

Và, khi đem so với những phim có cùng kinh phí, mình nghĩ BS làm rất tốt. Đáng tiếc, điểm trừ lại nằm ở... cách kể chuyện. Phim chia thành 2 hồi với 2 bối cảnh rõ rệt. Hồi 1 diễn ra tại đô thị của Mỹ. Hồi 2 thì bối cảnh bay sang tận... Thái Lan. Vì vậy, BS cho cảm giác như 2 tập phim chập lại làm 1.

Hồi 1 thì bối cảnh đường phố hạn chế, góc quay hẹp, coi ức chế con mắt. Bù lại, fan của phần 1 muốn khám phá bên trong du thuyền của người ngoài hành tinh ra sao sẽ tìm được câu trả lời. Từ đây, truyện phim bộc lộ một nhược điểm lớn: tác giả cho người ngoài hành tinh suy nghĩ quá giống con người. Còn lại, về mặt âm thanh, hình ảnh... ổn. Đáng chú ý, phim có khá nhiều pha giật gân, nhiều hình ảnh ghê tởm (gore)... không kém phim kinh dị.

Hồi 2 bay sang Thái Lan. Đây cũng là lúc mình khá bất ngờ. Bối cảnh mở rộng hơn (dù nhìn là biết dựng) nhưng trường nhìn rộng, tạo cho người xem cảm giác thoải mái và thêm đất diễn cho diễn viên Thái. Mà phim hành động có người Thái đóng thì chắc chắn có thêm mấy món võ bản địa. BS tận dụng điều này làm điểm mạnh cho hồi 2 của phim. Cực kỳ nhiều phân đoạn đấu võ - người với người và người với người ngoài hành tinh - xem rất chân thực, chém giết máu me không ảo lòi như kiếm hiệp nhưng coi rất sướng.

Đấy, 'Beyond Skyline' chỉ đơn giản thế thôi. Không phức tạp, cầu kỳ, kèm theo một cái kết có hậu. Diễn tiến trong phim không chậm cũng chẳng nhanh, vừa đủ. Nếu có chậm thì ắt hẳn làm bàn đạp cho những pha giật gân. Đáng khen, phim thiên về ẩu đả nên ít có những đoạn đối thoại sướt mướt, triết lý kiểu bề ngoài. Bạn đọc có thể chờ ra đĩa cũng được. Còn nếu ra rạp thì cũng không cần mang não theo. :D

torune@hdvietnam

beyond-skyline-poster.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nnkien

Well-Known Member
nhìn poster thấy hay rồi, nhưng chưa thấy link down nhỉ
 

Bladebrave

Active Member
thấy hình có ông iko uwais thì click vào thôi. sau The raid cũng tìm xem thêm một phim của anh này đóng. hành động đánh đấm sốc tận óc :D
 
Bên trên