Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

nobrain

New Member
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Đối với riêng bản thân mình mà nói, Oscar năm nay thực sự đáng xem cả về hình thức và nội dung chương trình. Chắc chắc không thể dùng từ hoàn hảo trong trường hợp này, nhưng xét về tổng thể (ít ra là đối với bản thân mình), nó xứng đáng với kì vọng của mọi người, xứng đáng với cái danh tiếng bao năm của "giải thưởng điện ảnh lớn nhất thế giới". Thành thực mà nói, chưa có Oscar năm nao mình xem đầy đủ trọn vẹn như năm nay, thậm chí là ngồi căng mắt ra xem cả 2 tiếng thời trang nhảm nhí lúc đầu 8-}. Có lẽ ko chỉ riêng với bản thân mình mà rất nhiều bác cũng dành sự quan tâm tới chương trình này hơn mọi năm. Bởi đơn giản, năm nay có Avatar-kì quan của điện ảnh, hay chính xác hơn là sự nâng cấp lên 10 đề cử ở hạng mục film hay nhất. Nhờ cái số lượng gấp đôi mọi năm đó, cũng như sự đa dạng về mặt thể loại khiến cho mối quan tâm cũng dường như tăng lên gấp bội.
Mặc dù chưa được thưởng thức hết tất cả những film tranh giải, nhưng mình cũng tự cảm thấy may mắn khi đã được xem 7/10 film tranh giải Best Picture. Thế nên bản thân mình cũng đưa ra 1 vài dự đoán cho 1 số hạng mục mình quan tâm. Trong số đó, mình đoán trúng cũng kha khá, mà trượt cũng không phải là ít (=))). Nhưng có lẽ vui nhất đối với mình là ở giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, vai diễn có thể nói là ấn tượng nhất trong tất cả các film đã thuộc về Hans Landa của Christoph Waltz 1 cách hoàn toàn xứng đáng. Cũng có 1 số giải mình đoán trượt, cảm thấy bất ngờ nhất trong số đó chính là nhạc film hay nhất, thuộc về UP, mà theo mình đáng ra nên dành cho Avatar (Avatar Fanboy :"> ). Nhiều film chưa xem, cùng 1 số hạng mục không quan tâm lắm nên đoán sai tè le luôn =)).
Nói về cuộc chiến tay đôi Avatar - The Hurt Locker, James Cameron - Kathryn Bigelow. Không phải vì giải thưởng đã trao rồi, nhưng cá nhân mình thấy THL hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng toàn diện này. Nhiều bác nói rằng nó tẻ nhạt, buồn ngủ hay quá hàn lâm. Mình xin trả lời rằng, cái thành công của bộ film chính là từ cái sự tẻ nhạt, buồn ngủ ấy. Bởi lẽ nó chân thực, tinh tế tới từng chi tiết, cử chỉ nhỏ mà có lẽ những người mong chờ sự hoành tráng, dồn dập, ầm ỹ của những bộ film chiến tranh không hề mong đợi. Chiến tranh khốc liệt. Vì lẽ đó,nó lạnh lùng gây nên những cái chết có thể đến bất ngờ không hề báo trước. Nó làm con người ta ngỡ ngàng xen ngang những sửng sốt. Những lúc lằn ranh giữa sự sống và cái chết chỉ là 1 tích tắc thì cũng là lúc sự căng thẳng được đẩy lên tột cùng. Liệu rằng 1 người xem film mà chỉ luôn mong ngóng sự hào nhoáng từ những màn cháy nổ có cảm nhận được cái cảm giác tim mình dường như ngừng đập cũng những tình tiết trong film, hay nhập tâm và đón nhận những xúc cảm rất đỗi giản đơn của người lính. THL chiến thắng còn vì 1 lí do đơn giản nữa, nó làm về những con người thật, về 1 cuộc chiến thực sự đang hàng ngày diễn ra, 1 cuộc chiến mà người Mĩ quan tâm hơn bất kì thứ gì khác trong những bộ film khác. Việc Kathryn chiến thắng trong đề cử đạo diễn xuất sắc nhất cũng hoàn toàn là hợp lí, cũng không có nghĩa là những đạo diễn khác hay đặc biệt là James không xuất sắc hay kém xuất sắc hơn bà. Chỉ tiếc cho James khi thành công ko đến như ông mong đợi, hoặc là ít hơn những gì ông mong đợi. Nhưng biết nói gì đây, hôm nay là vừa tròn 100 ngày 8 tháng 3 mà :). James cũng có thể tự hào ngẩng cao đầu về những gì những làm được, và cả về cách hành xử rất chuyên nghiệp đối với người vợ cũ. Không biết liệu rằng ông có tặng bà 1 chiếc Toyota như người ta vẫn nói không nhỉ 8->.
Vài dòng bộc bạch của bản thân, mong các bác chém nhẹ :">. Dù gì cũng qua rồi. Ta lại mong chờ 1 mùa film mới đầy hứa hẹn thôi \m/.
 

dinosvaio

New Member
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Chẳng hiểu sao cái phim The Hurt Locker lại được nhận đến 6 giải Oscar nhỉ???? Mình nghĩ cái này chắc chắn có sự ảnh hưởng cúa giới chính trị. Về nội dung của bộ phim thì ngay cả những người lính thực sự phá bom ở chiến trường khi xem bộ phim này cũng đã lên tiếng phản đối và họ còn gọi nhân vật chính trong bộ phim là kẻ nghiệp dư. Thế thì không biết bộ phim này có tính hàn lâm ở đâu ra. Còn những giải khác thì hoàn toàn đồng ý không có ý kiến gì.
 

howtomiss

Member
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Chẳng hiểu sao cái phim The Hurt Locker lại được nhận đến 6 giải Oscar nhỉ???? Mình nghĩ cái này chắc chắn có sự ảnh hưởng cúa giới chính trị. Về nội dung của bộ phim thì ngay cả những người lính thực sự phá bom ở chiến trường khi xem bộ phim này cũng đã lên tiếng phản đối và họ còn gọi nhân vật chính trong bộ phim là kẻ nghiệp dư. Thế thì không biết bộ phim này có tính hàn lâm ở đâu ra. Còn những giải khác thì hoàn toàn đồng ý không có ý kiến gì.

ở US chứ có phải ở VN đâu mà dính dáng tới chính trị bác.
Xem phim thì tùy cảm nhận của mỗi người. Còn chuyên gia thì họ có cách nhận định khác theo nhiều tiêu chí đánh giá.
Cá nhân mình thì vẫn thấy The Hurt Locker vẫn xứng đáng.
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Theo chủ quan của tớ, tuy Avatar là bom tấn nhưng nội dung ko đặc sắc nếu không nói là đơn giản và đơn điệu. Còn Hurt Locker thì mình có cảm giác phim có dính đến tình hình chính trị của nước khác cũng như đề cao US thường được BGK đánh giá cao. Slumdog thì lột tả sự khắc nghiệt thái quá trong khu ổ chuột bên Ấn, Locker thì nhấn mạnh tình hình bất ổn loạn lạc tại Iraq cũng như đề cao tinh thần "tử vì đạo" của USARMY.

Cũng xin lưu ý là Avatar dường như đặt US vào phe phản diện khi lột tả lòng tham và tinh thần đế quốc của thế lực văn minh, có lẽ đã công kích thẳng vào sự tự mãn của chú Sam. Trên phương diện xã hội, bộ phim đã gây được sự xúc động sâu sắc (hệt như Titanic hồi xưa), nhiều người phát biểu sau khi xem phim: "Xem xong avatar, tự nhiên chán làm người hiện đại" :))

Vì vậy, mặc dù không ấn tượng lắm với kịch bản và cốt truyện của Avatar, mình vẫn mong muốn bác Cameron cầm tượng vàng cho danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất.
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Giải Oscar năm nay thể hiện đầy đủ tính bảo thủ cố hữu của nó.
Nếu trao Best Picture cho Avatar thì uy tín của giải này coi như ném xuống biển
20 năm trước họ đã lỡ tay trao cho Rocky và bây giờ vẫn còn được coi là vết đen của giải :eek:3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tethien

Active Member
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Theo chủ quan của tớ, tuy Avatar là bom tấn nhưng nội dung ko đặc sắc nếu không nói là đơn giản và đơn điệu. Còn Hurt Locker thì mình có cảm giác phim có dính đến tình hình chính trị của nước khác cũng như đề cao US thường được BGK đánh giá cao. Slumdog thì lột tả sự khắc nghiệt thái quá trong khu ổ chuột bên Ấn, Locker thì nhấn mạnh tình hình bất ổn loạn lạc tại Iraq cũng như đề cao tinh thần "tử vì đạo" của USARMY.

Cũng xin lưu ý là Avatar dường như đặt US vào phe phản diện khi lột tả lòng tham và tinh thần đế quốc của thế lực văn minh, có lẽ đã công kích thẳng vào sự tự mãn của chú Sam. Trên phương diện xã hội, bộ phim đã gây được sự xúc động sâu sắc (hệt như Titanic hồi xưa), nhiều người phát biểu sau khi xem phim: "Xem xong avatar, tự nhiên chán làm người hiện đại" :))

Vì vậy, mặc dù không ấn tượng lắm với kịch bản và cốt truyện của Avatar, mình vẫn mong muốn bác Cameron cầm tượng vàng cho danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất.

Đồng ý với bác Chip.
Hurt Locker thẳng giải vì:
-Tính thời sự : Nước Mỹ đang tham gia chiến tranh Irag và Afghanistan. Toàn bộ dân Mỹ quan tâm.
- Hurt Locker ca ngợi lính Mỹ, ve vuốt tinh thần dân Mỹ. Avata thì ngược lại.

Cuối cùng là Oscar năm nay trúng vào ngày 8/3 nên đề cao phụ nữ.
 

MrMilan

Banned
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Giải mã chiến thắng của The Hurt Locker

(TT&VH) - Vào thời điểm The Hurt Locker giành giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất, giới quan sát đã nở nụ cười mãn nguyện. Họ gần như đã nhìn thấy trước kết cục này khi bộ phim của đạo diễn Kathryn Bigelow thu về hàng loạt giải thưởng danh giá do Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ, Hiệp hội các nhà phê bình phim Mỹ, BAFTA... trao tặng. Tuy nhiên nếu chiếu theo yếu tố lịch sử, chiến thắng của The Hurt Locker vẫn rất đáng ngạc nhiên.


Nhận xét về lễ trao giải Oscar năm nay, trang mtv.com đánh giá nó thực sự là đêm của The Hurt Locker. Trong cuộc giành giật giải thưởng cao nhất giữa bộ phim của đạo diễn Kathryn Bigelow và siêu phẩm khoa học viễn tưởng nhận được nhiều lời ca ngợi do James Cameron dàn dựng, Avatar đã bị hạ đo ván.


Từ trái sang: Mark Boal, Kathryn Bigelow và Greg Shapiro
The Hurt Locker đã đoạt hai giải thưởng quan trọng nhất là Phim và Đạo diễn xuất sắc nhất. Như vậy, Bigelow là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đoạt giải Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Ngoài ra, The Hurt Locker còn mang về 4 giải thưởng khác trong tổng số 9 đề cử, gồm Kịch bản gốc (Mark Boal), Dựng âm thanh(Paul N.J. Ottosson), Hòa âm (Paul N.J. Ottosson, Ray Beckett) và Dựng phim xuất sắc nhất (Bob Murawski, Chris Innis).

Đại bại trên các hạng mục quan trọng, Avatar chỉ được có 3 giải từ 9 đề cử, gồm Chỉ đạo nghệ thuật (Rick Carter, Robert Stromberg, Kim Sinclair), Quay phim (Mauro Fiore) và Kỹ xảo xuất sắc nhất (Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham, Andrew R. Jones).


The Hurt Locker là bộ phim có lợi nhuận thấp nhất từng đoạt giải Oscar. Phim này chỉ được chiếu tại 535 rạp ở Bắc Mỹ với doanh thu mười mấy triệu USD. Trong thời đại các phim bom tấn, The Hurt Locker cũng thật bé nhỏ với chi phí sản xuất chỉ 11 triệu USD, so với khoảng 300 triệu USD của Avatar. Tuy nhiên “bé hạt tiêu” đã làm nên chuyện khi đánh bại bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử, được chiếu tại hàng ngàn rạp suốt 3 tháng trời.

Với việc giành giải quan trọng nhất, The Hurt Locker đã phá bỏ cái mà nhà sản xuất Greg Shapiro gọi là “lời nguyền chiến tranh Iraq”, liên hệ tới các bộ phim từng làm về cuộc chiến này đều thất bại trong việc chinh phục khán giả. The Hurt Locker cũng phải đương đầu với cuộc tấn công từ báo chí và giới rà phá bom mìn trong quân đội Mỹ, khi họ đặt vấn đề về tính thực tế của phim và cách thức nó mô tả người lính không chuẩn xác. Phim còn bị phê bình vì cách thức tiến hành vận động tranh giải của nhà sản xuất Nicolas Chartier, người đã không được tới dự đêm hội Oscar. Và The Hurt Locker đã lao vào cuộc chiến chỉ với sự ủng hộ từ Summit Entertainment, một nhà phân phối nhỏ, chưa từng có phim giành giải Oscar.


Trong khi đó ở phía bên kia, Avatar dường như gặp quá nhiều thuận lợi. Phim này được ca ngợi nhiều, nhất là những đột phá về mặt công nghệ. Nó được ủng hộ bởi Twentieth Century Fox, một trong những studio lớn, nhiều tiền nhất tại Hollywood. Nhưng Avatar đã thất bại. Một câu hỏi được đặt ra ngay sau đêm trao giải: Liệu Avatar ngã ngựa có phải vì đây là phim viễn tưởng, một thể loại vốn hiếm khi được trao giải thưởng cao quý nhất? Trước Avatar đã có nhiều tiền lệ phim viễn tưởng thất bại. Năm 1978, khi Star Wars đang gây chú ý và được bàn tán nhiều, nó đã để mất giải Phim xuất sắc nhất vào tay bộ phim hài có chi phí thấp Annie Hall của Woody Allen. Và năm 1983, khi E.T.: The Extra-Terrestrial đang viết lại kỷ lục doanh thu phòng vé, nó đã bị đánh bại bởi phim Gandhi.


Mặc dù vậy, theo giới phân tích, con đường mà The Hurt Locker đi tới chiến thắng đã diễn ra một cách bài bản. Sau khi giành được quyền phát hành nội địa hồi tháng 9/2008, Summit đưa The Hurt Locker lên giá chờ bởi các rạp đã “kín chỗ”. Mùa Hè năm ngoái, Summit mới đưa The Hurt Locker ra trình chiếu thay vì mùa Thu, khi phần lớn phim kinh phí cao nhắm tới giải Oscar được phát hành.

Tiếp đó Summit chuyển chiến lược giành giải Oscar cho công ty quan hệ công chúng 42 West, nơi chuyên gia vận động tranh giải Cynthia Swartz đứng ra tổ chức mọi chuyện. Swartz bị chỉ trích vì chờ đợi cho tới tận đầu tháng 12 mới gửi đi các DVD phim đến ban giám khảo, dù phần quan trọng của chiến lược tranh giải là cho càng nhiều thành viên ban giám khảo xem phim càng tốt. Thách thức của Swartz là phải gây chú ý từ các thành viên ban giám khảo với một bộ phim không gây ấn tượng tại các phòng vé, lại bàn tới chủ đề đã khiến nhiều người Mỹ mệt mỏi và dường như không có hồi kết.

Tuy nhiên Swartz đã làm đúng khi tập trung chiến dịch tranh giải quanh Bigelow, một người phụ nữ “chân yếu tay mềm” can đảm như các đấng mày râu thực thụ trên trường quay. Swart cũng tôn vinh nhà sản xuất/kịch tác gia Mark Boal vì cốt truyện tuyệt vời được xây dựng từ những câu chuyện đời thực trong thời gian anh làm báo và tháp tùng một đội phá bom ở Iraq. Swartz tìm mọi cơ hội để cái tên The Hurt Locker được nhắc tới. Đơn cử như việc bà đã gửi các bản sao kịch bản The Hurt Locker cho mọi thành viên trong Hiệp hội các nhà biên kịch Mỹ, qua đó giúp phim giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất do hiệp hội này trao.

Trong khi đó Fox dường như đã chủ quan trong chiến dịch tranh giải, để Cameron tự do làm gì tùy thích. Và điều Cameron muốn nói với công chúng là than vãn về việc ông rất thất vọng khi các diễn viên của mình, vốn diễn xuất dựa trên nền công nghệ, đã không được thừa nhận một cách nghiêm túc.

Mặc dù lời lẽ của Cameron hoàn toàn chân thành, những lời phát biểu của ông đã khiến nhiều “diễn viên đời thực” không hài lòng. Họ cảm thấy lo ngại trước khả năng sẽ bị thay thế bởi các diễn viên tổng hợp từ máy tính. Đây là điểm gây bất lợi cho Avatar bởi giới diễn viên chiếm một phần lớn các lá phiếu bầu chọn tại giải Oscar.

Nguồn: thethaovanhoa.vn
 

vostro1500

New Member
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Nếu trao Best Picture cho Avatar thì uy tín của giải này coi như ném xuống biển
20 năm trước họ đã lỡ tay trao cho Rocky và bây giờ vẫn còn được coi là vết đen của giải :eek:3

Bạn này post bài toàn là đả kích gây hấn, ko có bài nào nói hòa nhã!
 

webrom

New Member
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Nếu trao Best Picture cho Avatar thì uy tín của giải này coi như ném xuống biển
20 năm trước họ đã lỡ tay trao cho Rocky và bây giờ vẫn còn được coi là vết đen của giải :eek:3

với mình thì giải Oscar ném xuống biển từ hum wa roài (ko bao vờ xem oscar nữa)
 
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Vừa xem xong The Hurt Locker. Không tệ nhưng để mà nói đây là bộ phim đoạt giải Oscar thì quá thất vọng, nó đuối quá !
 
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Theo chủ quan của tớ, tuy Avatar là bom tấn nhưng nội dung ko đặc sắc nếu không nói là đơn giản và đơn điệu. Còn Hurt Locker thì mình có cảm giác phim có dính đến tình hình chính trị của nước khác cũng như đề cao US thường được BGK đánh giá cao. Slumdog thì lột tả sự khắc nghiệt thái quá trong khu ổ chuột bên Ấn, Locker thì nhấn mạnh tình hình bất ổn loạn lạc tại Iraq cũng như đề cao tinh thần "tử vì đạo" của USARMY.

Cũng xin lưu ý là Avatar dường như đặt US vào phe phản diện khi lột tả lòng tham và tinh thần đế quốc của thế lực văn minh, có lẽ đã công kích thẳng vào sự tự mãn của chú Sam. Trên phương diện xã hội, bộ phim đã gây được sự xúc động sâu sắc (hệt như Titanic hồi xưa), nhiều người phát biểu sau khi xem phim: "Xem xong avatar, tự nhiên chán làm người hiện đại" :))

Vì vậy, mặc dù không ấn tượng lắm với kịch bản và cốt truyện của Avatar, mình vẫn mong muốn bác Cameron cầm tượng vàng cho danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất.
Hoàn toàn đồng ý với pro :D


Nếu trao Best Picture cho Avatar thì uy tín của giải này coi như ném xuống biển
20 năm trước họ đã lỡ tay trao cho Rocky và bây giờ vẫn còn được coi là vết đen của giải :eek:3
Câu này của bạn làm mình nhớ tới Saving private Ryan và Shakespare in love.
Best picture năm nay đúng là Avatar không xứng đáng nhưng Best Director lại không vào tay James thì thực sự là thất vọng lớn với mình. :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jimminam2000

New Member
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Hoàn toàn đồng ý với pro :D



Best picture năm nay đúng là Avatar không xứng đáng nhưng Best Director lại không vào tay James thì thực sự là thất vọng lớn với mình. :(

nguyên nhân khách quan là lễ Oscar trao vào ngày 08-03 mà đạo diễn phim: Hurt Locker là một phụ nữ,đó là sự khác biệt
cũng như giải "nam dv chính xuất sắc nhất" đã được BGK có phần ưu ái khi trao cho Jeff Bridges người từng được đề cử Oscar những 5 lần trong hàng chục năm diễn xuất nhưng lần nào cũng ra về tay trắng,một kết thúc có hậu chăng?thay vì người thắng giải này là George Clooney đã đóng rất xuất sắc trong "up in the air"
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Daniel cho rằng Best Picture nhất định nên đi với Best Director thì mới hợp lẽ. Giải Oscar năm nay khá gay cấn và kết thúc chẳng thể nào làm hài lòng tất cả mọi người.

Thực ra Daniel nghĩ rằng tại sao không cùng trao hai giải ấy cho cả Avatar? Nhưng nghĩ lại thì thấy rằng nếu làm như thế, sẽ đến lúc nào đó phải trao giải cùng lúc cho cả 3 phim hoặc thậm chí nhiều hơn! Vậy thì đành chấp nhận là "được phần xôi thôi phần thịt".

Xét về cảm xúc và kịch tính, the Hurt Locker xứng đáng được giải. Lại xét về nhân thân đạo diễn và tính chất trùng hợp của ngày diễn ra lễ trao giải, càng không thể nào đẹp hơn kết quả đã diễn ra.

Tuy nhiên bàn về những bộ phim đầy cảm xúc và kịch tính, có lẽ chúng ta có nhiều. Nhưng xét trên phương diện một bộ phim mở ra một trào lưu, điện ảnh thế giới không có quá nhiều cuộc cách mạng như thế. Avatar là một trong số đó. Thôi thì với kỷ lục phòng vé vượt trội, có lẽ đã là một giải thưởng xứng đáng cho Avatar, và cho James.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Daniel post trùng, nhờ MOD del giúp, thank you and sorry!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jimminam2000

New Member
Ðề: Các đề cử giải Oscar 2010 và kết quả

Oscar tuy chia làm nhiều giải nhưng nhìn chung có những giải thưởng quan trọng và danh giá như: Nam(nữ)dv chính xuất sắc nhất(Titanic thắng tới 11 giải Oscar nhưng vuột mất 2 danh hiệu cao quý này),giải Đạo diễn xuất sắc nhất...Tài năng của bác James là không phải bàn cãi và ông đã có tất cả các giải trong suốt sự nghiệp rồi
 
Bên trên