Canon 40D - The First Upgrade

tinhte

Well-Known Member
Ðề: Canon 40D - The First Upgrade

Chắc kiếm con 40D về chụp quá. :D
 

khanhaho

New Member
Ðề: Canon 40D - The First Upgrade

Em thấy mấy bác đua nhau lên đời máy, chứ em thấy sự thật là có mấy bác lúc còn xài máy cũ thì hay lên hình và hình cũng rất đẹp. Từ lúc lên đời máy thì chỉ lo chăm chăm chừng nào có máy mới hơn để... lên đời tiếp chứ chẳng chụp choẹt gì. Em nói thẳng đừng giận.
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Canon 40D - The First Upgrade

Hê hê... báo cáo có em, lão hô và đặt biệt là lão Mốc DBB
mà cũng lạ, tụi em lên đời k chụp chứ lão DBB xuống đời cũng không thấy ảnh là sao ta?[-(
 

khanhaho

New Member
Ðề: Canon 40D - The First Upgrade

Hê hê... báo cáo có em, lão hô và đặt biệt là lão Mốc DBB
mà cũng lạ, tụi em lên đời k chụp chứ lão DBB xuống đời cũng không thấy ảnh là sao ta?[-(

hehehe mình nói chung chung nhé. Tự thấy mình ít lên hình thì sao không mau mau xách máy ra đi, hehehe
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Canon 40D - The First Upgrade

Chài, thế này mà cứ chê cơm nguội của em x(, toàn vào chém tung tóe nhá, trong khi chả chịu úp hình :-w
Mà e còn 1 mớ 40D đang ủ ngâm rượu, bữa nào rảnh lôi ra xử tiếp :))
 

benkhang

Member
Ðề: Canon 40D - The First Upgrade

Em thấy mấy bác đua nhau lên đời máy, chứ em thấy sự thật là có mấy bác lúc còn xài máy cũ thì hay lên hình và hình cũng rất đẹp. Từ lúc lên đời máy thì chỉ lo chăm chăm chừng nào có máy mới hơn để... lên đời tiếp chứ chẳng chụp choẹt gì. Em nói thẳng đừng giận.

Bác chỉ được cái nói... đúng, hihi.

Nhớ khi xưa em mới tập chạy xe đạp, em mê mẫn ôm chiếc xe đạp chạy suốt ngày mỗi khi rảnh, không lý do, không đích đến. Hơn hai mươi mấy năm sau em lên đời được chiếc xe gắn máy, em tiếp tục mê mẫn chạy xa như Phan Thiết, Vũng Tàu, v.v.... Đến hôm nay em lên cấp xe scooter Air Blade đời 2009 nhưng chỉ dùng chạy đi làm từ nhà đến công ty và lòng vòng SG, đi xa như Biên Hoà, em thích ngồi Taxi hơn, hehe.
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Canon 40D - The First Upgrade

Uhm, đi taxi cho nó an toàn, đó không là lý do
chưa hẳn anh không mê xe, mà là đang khoái xe hơi
 

benkhang

Member
Ðề: Canon 40D - The First Upgrade

Uhm, đi taxi cho nó an toàn, đó không là lý do
chưa hẳn anh không mê xe, mà là đang khoái xe hơi

Nói thêm về xe hơi còn vui hơn, hehe. Lúc mới lấy bằng lái, suốt ngày em kiếm xe hơi chạy, thậm chí đi thuê xe tự chạy để chạy lòng vòng theo giờ. Rồi cũng được cơ hội cầm lái chạy đi Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu vài chuyến. Bây giờ mà lên xe hơi thì em và bạn của em đùn đẩy không ai chịu lái xe hay nói rõ hơn là chẳng thằng nào muốn lái trừ khi bị ép buộc (thua độ hay thua oẳn tù xì), hehe.

Thêm ảnh 40D "thuở ban đầu lưu luyến" ấy


Angko Wat của benkhang, trên Flickr
 
Bên trên