Ðề: Changeling (2008)
Phim này Angelina Jolie được để cử Oscar ,và trong phim Clint Eastwood cũng khá tự tin khi lồng một chi tiết nhỏ cho nhân vật dự đoán trúng giải phim hay nhất trong năm .Tuy nhiên cuối cùng Jolie ko đựơc tượng vàng .
Thế như phải nói trong phim này Jolie thật sự rất xuất sắc trong vai bà mẹ đau khổ phải xa con .
Poly ko thể quên cảnh cô đứng không vững khi nhìn thấy bóng dáng cảnh sát từ xa , và sự mạnh mẽ trogn bv , nước mắt tuôn trào hét vào mặt cậu bé......
Bạn sẽ ko nhận ra được bóng dáng của biểu tượng hấp dẫn trong phim này...
Phim này theo dạng một chút tâm lý ,một chút kinh dị một chút hình sự .Phim không quá xuất sắc để thuộc vào dạng phải xem , nhưng phải nói là hay .
Phim có câu chuyện ban đầu tưởng đơn giản ,mà thật sự là đơn giản ,nhưng xoay quanh nó là nhiều yếu tố dư luận và xã hội khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn nhiều .Phim có nhiều nút thắc liên tiếp và đôi lúc đậm chất chính trị nên Poly coi phim này không bị cuốn hút vào nội dung chính , mà lại bị cuốn hút vào những chi tiết ngoài lề đó .Sorry các bạn nhưng coi phim này mà đâu đó lại thấy giống ở đất nước mà mình đang sống .Mà thật ra thì chính trị nó giống ở mọi nơi , chả khác gì nhau ,chỉ là đang thời điểm này nó giống thế thôi .
Cảnh sát lộng quyền ,lập công trước kỳ bầu cử , có chuyện thì thí sĩ giữ tướng , những ai đụng tới bộ máy công quyền thì ale cho vô bvtt
, cuộc chiến giữa tôn giáo và công quyền
.....dường như chúng ta vẫn chưa sáng tạo được những chiêu gì mới
P/s:
chú dịch sub Việt cho phim này thiệt là chán , 1930 nghe sao dịch ra 1990
cảnh như vậy mà cũng dịch tiếp được
nhìn cái nhớ nhớ phim Ngừơi tình ,tuy ko giống nhưng poly thích nhìn ghê
chả hiểu mí em dv HQ làm gì cứ đua nhau tự tử ,mà kiếm cách nhẹ nhàng chút lại đi treo cổ