Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

nk000009

New Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Thế ông bố hắn là bộ trưởng bộ gì nhỉ ?
 

Xmanhn

New Member
Câu chuyện rất hay, nhưng chưa hiểu rõ tại sao cứ gọi nửa cốc ? để uống 1 hơi có thể cạn, để cầm đỡ nặng hay vì lý do gì ?
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Có tiền mà sống thế này thì cũng sướng.
 

thaicuongvau

New Member
Đây là chuyện xảy ra thường xuyên trong xã hội, có điều là không ai kể như bác thôi ạ
 
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Đúng là cũng chẳng khó gặp nhưng cơ bản là bác chủ thớt kể hay ^^
 

huongkgp

New Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Một câu chuyện dỡ dang và cái kết là 2 nữa cốc bia, sao ko gọi luôn 2 cốc đi.
 

iweenter

Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

quán bar bán bia tươi của Đức nên nửa cốc là 1/2 lít . Chắc nó ko bán loại li 500ml, chứ đâu phải như bia cốc HN đâu
 

trankhoavna

New Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

2 nửa cốc bia. Số phận của 2 nửa con người. Thấm và ngấm lắm :(
 

Tam Duc

New Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Chưa hiểu đc truyện này lắm chắc để đọc lại lần nữa xem có ngấm không ==
 

huybom

Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Bác hay đăng bài về gái gú phết nhỉ ;))
 
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

đọc xong mình lại càng thấy tầm quan trọng của cách ứng xử, đặc biệt là cách ứng xử trong gia đình, nhiều khi mình cứ nghĩ nó là của mình rồi nên mình không biết chân trọng
 

phamdau

New Member
Ðề: Cho hai nửa cốc bia nữa em ơi!

Câu chuyện bác chia sẻ đọc cũng có nhiều điều suy ngẫm
 
Bên trên