Chuyện em đi Từ Dũ 18+

hoasimtim

Well-Known Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

298606_292799914079375_250526984973335_1256891_1340137683_n.jpg

ảnh nay sinh động quá :))

Nhìn kinh dị thế mà lão Dũng Râm lại thích chứ lị:))
 
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

nghe bác nói nằm dưới đất mộng mị linh tinh lại tưởng bác vào đó rồi bị mộng...tinh chứ=))
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Từ Dũ em tới rồi cháu đầu sản xuất ở đó,khoa hiếm muộn không phải tới vì quá nhạy luôn đụng là dính,nhưng cảm nhận 2 sanh 2 đứa 2 nơi thấy sanh ngoài bắc khổ thật,TD chả phải động việc gì nhưng ngoài bắc thì phục vụ bà đẻ từ nhỏ đến lớn,cảm giác là khi đi phục vụ bà đẻ song khỏi phải kiêng sợ 5 tháng không thèm xem phim xxx nữa mãi sau này mới phục hồi được chức năng bẩm sinh do một em quá non tơ mồi chài mãi mình mới hồi phục lại công lực vốn có.Lão đê tiện cho xin số máy đi tối cafe em vào Sì Gòng rồi
 

dungdt2

New Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Từ Dũ em tới rồi cháu đầu sản xuất ở đó,khoa hiếm muộn không phải tới vì quá nhạy luôn đụng là dính,nhưng cảm nhận 2 sanh 2 đứa 2 nơi thấy sanh ngoài bắc khổ thật,TD chả phải động việc gì nhưng ngoài bắc thì phục vụ bà đẻ từ nhỏ đến lớn,cảm giác là khi đi phục vụ bà đẻ song khỏi phải kiêng sợ 5 tháng không thèm xem phim xxx nữa mãi sau này mới phục hồi được chức năng bẩm sinh do một em quá non tơ mồi chài mãi mình mới hồi phục lại công lực vốn có.Lão đê tiện cho xin số máy đi tối cafe em vào Sì Gòng rồi
Eo vào Sài Gòn rồi à? Sao ko nói sớm, khi nào vế lại Hà Lội, số của tớ đây 0985.561.571 nhớ liên hệ nhé :)
 

dungdt2

New Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Vào SG bảo bác Dũng dẫn đi Từ Dũ tham quan:))
Sáng nay có 1 số điện thoại lạ tra tấn em...hic chả biết ngoài Hà Nội dạo này thời tiết thế nào mà MỤ TÚ gọi đt tám với em 1 lúc mới vào làm việc L-)L-)L-)
 

manhhuy8x

Active Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Sáng nay có 1 số điện thoại lạ tra tấn em...hic chả biết ngoài Hà Nội dạo này thời tiết thế nào mà MỤ TÚ gọi đt tám với em 1 lúc mới vào làm việc L-)L-)L-)

=)) chết cười với bác :))
 

hoasimtim

Well-Known Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Sáng nay có 1 số điện thoại lạ tra tấn em...hic chả biết ngoài Hà Nội dạo này thời tiết thế nào mà MỤ TÚ gọi đt tám với em 1 lúc mới vào làm việc L-)L-)L-)

Mụ ấy nhớ bác đấy, đêm qua mụ ấy muốn nằm mơ thấy bác=))
 

hoangdat

Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Trước em làm ở AS, cũng bên Hiếm muộn luôn, thực ra cái phòng lấy Tinh đấy, em đi khảo sát rồi, chả có gì đâu, nó như 1 cái phòng khách sạn nho nhỏ, để làm gì thì các bác biết rồi đấy, wei tei là chính, bác nào có vợ theo thì, hahaha, tự hiểu nhé, chúng em gọi đó là "nhờ người thân giúp đỡ", có một vài bác, hình như hiểu theo kiểu Japan, hoặc là xem JAV hơi nhiều, nên đề nghị với y tá luôn =.=! (đôi khi em nghĩ các bác nhiều khi hơi trắng trợn quá thì phải).
Làm bên này cũng có vài lúc ức chế lắm, đơn cử thôi ạ, trước em đang làm, tự dưng muốn đi WC, ra chạy vào WC Nam, thì thấy 1 em xinh tươi chân dài bước ra, váy ngắn cũn cỡn, dáng dấp rất ngon, mặt mũi đỏ bừng. Em còn đang ngu ngơ, không hiểu mình vào nhầm hay không, thì thấy 1 anh lùn xịt (tầm Hiếu Hiền), mặt mũi nói chung thì, cấu trúc hơi hỗn tạp, nói thẳng là xấu trai, trên mặt biểu lộ rõ sự thỏa mãn, miệng huýt sáo cuộc đời vẫn đẹp sao, tay cầm lọ đựng Tinh Trùng, soi gương và phán: mình đẹp trai v~l, thế vợ nó mới yêu chứ!!!(WTF?!?!?!?!?!?!?!)
Eo ơi, tứccccccccccccc không thể chịu đc, em vào mà không giải quyết đc luôn ấy.
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

mụ tú lại làm nick mới à ??? chà dạo này 2 lão "gần gũi" nhau nhỉ =))
 

salenguyenduong

New Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Vậy là mình còn hên hơn pác này, cách đây vài tháng cũng đưa bà chị vô đẻ, lúc đầu kiếm phòng dịch vụ họ nói ko có, gọi điện về xin ý kiến ông Bác, ổng trải nghiệm hơn nên kêu cho nhỏ điều dưỡng nào đó 100k, kêu bả kiếm giùm phòng dịch vụ, ai dè gần 30P sau bả báo có phòng, số phòng, số dãy... mừng húm, ko phải thấy cảnh sex sờ xi như pác Dũng.
 

huanpham

Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Mấy hôm không thấy lão dt cứ nghĩ ra HN chơi rồi. Nay mới biết chuyện nên rất hiểu tâm trạng của lão, thú thật là mình trải qua hết mấy cái cửa ải này rồi, không phải một mà tới ba lần mà lần nào cũng gần 1 tuần.... Với mình vì là điều thiêng liêng rất khó tả, mỗi lần là một cảm xúc khác nhau như vỡ oà khi biết tin mẹ tròn con vuông. Do vậy những vất vả và cả những chuyện tế nhị như lão nói kia với mình gần như chẳng có gì đáng bận tâm cho lắm.

Không ngờ mình gặp 1 người giống mình ở đây, bác vĩ đại hơn em vì bác đã 3 lần, còn em mới có 2 lần!!!

Theo em thì bác chủ thớt vẫn chưa bằng anh em mình vì ngoài việc chăm sóc sản phụ thì bác ấy đâu có được cái diễm phúc thay tã, tắm rửa cho cái sinh linh bé bỏng nhỉ! Vất vả nhưng mà hạnh phúc!
 

dungdt2

New Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Không ngờ mình gặp 1 người giống mình ở đây, bác vĩ đại hơn em vì bác đã 3 lần, còn em mới có 2 lần!!!

Theo em thì bác chủ thớt vẫn chưa bằng anh em mình vì ngoài việc chăm sóc sản phụ thì bác ấy đâu có được cái diễm phúc thay tã, tắm rửa cho cái sinh linh bé bỏng nhỉ! Vất vả nhưng mà hạnh phúc!
Thật ra em cũng muốn ổn định, lấy vợ, đẻ con để được tắm giặt, thay tã cho con lắm nhưng mà hoàn cảnh của em ko được như các bác.
Làm sao dám lấy vợ khi chưa có 1 mảnh đất cắm dùi, còn chuyện lo cuộc sống em cũng chưa ra gì, còn thiếu thốn đủ đường.
Tóm lại em thấy mình chưa có gì để đảm bảo lấy vợ và lo được cho vợ con, thế nên em treo trym để cày cuốc thôi bác ạ :(
 

mu_8xhp

New Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Lão cứ nói ngại chứ em thì em biết rồi đấy;))

Chuẩn đấy ngại mà "Nào là ngực, lào là mông và đủ tư thế lộ hàng của chị em khi nằm ngủ, dù chả muốn nhưng cái chuyện em nhìn thấy thấy mấy chỗ xxx ngày nào cũng có. Em đỏ mặt nhiều người chỉ trỏ cười và nói cứ làm như là...chưa thấy bao giờ ấy Uh thì có thấy rồi nhưng ở điều kiện, hoàn cảnh khác chứ ai lại tê hê trong cái bối cảnh nhếch nhách như thế này hả zời"...
kaka đùa chủ thớt thế thui, đàn ông mà vào khoa sản thì khổ pải bít...thông cảm cùng thớt:p
 

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Thật ra em cũng muốn ổn định, lấy vợ, đẻ con để được tắm giặt, thay tã cho con lắm nhưng mà hoàn cảnh của em ko được như các bác.
Làm sao dám lấy vợ khi chưa có 1 mảnh đất cắm dùi, còn chuyện lo cuộc sống em cũng chưa ra gì, còn thiếu thốn đủ đường.
Tóm lại em thấy mình chưa có gì để đảm bảo lấy vợ và lo được cho vợ con, thế nên em treo trym để cày cuốc thôi bác ạ :(
Chưa có thì lấy về sẽ có, người xưa nói đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn
Niềm vui lớn nhất của người đàn ông là được gặp mặt con mình đầu tiên, được thay tả , tắm rửa, đó là 1 điều thiêng liêng của tình phụ tử
Nói chung là từ hồi mình có con là k muốn đi chơi vào buổi tối, đi làm là chỉ muốn về nhà vì rất nhớ con:p
 

Sweet-Heart

Active Member
Ðề: Chuyện em đi Từ Dũ 18+

Làm đàn ông trong đời ít ai không trãi qua.
Cũng may bx trong nghề nên cũng khỏe.
bác nào có nhu cầu chăm sóc cho bx sau sinh hoặc em bé sơ sinh pm mình.
 
Bên trên