Cóc Cốc Thơ.

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Quá khứ liệu có "đang còn"?
Tương lai "đang sẽ"... nó tròn hay vuông?
Có chăng hiện tại vẫn luôn
Chính là hiện thực mãi tuông trong đời.
Thời gian là cách con người,
Ghi lưu ký ức, đồng thời ước mơ!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Việt - Trung hai nước chúng ta,
Vẫn còn mâu thuẩn bao la biển trời.
Hoàng Sa nước Việt lâu đời,
Cớ chi lại chiếm, lắm lời điêu ngoa...

Bây chừ khuấy đảo Trường Sa,
Dã tràng xe cát, mộng Hoa bá quyền.
Dã tâm bành trướng chiếm riêng,
Biển Đông tranh chấp đảo điên ASEAN.

Vũ trang đe dọa leo thang,
Tàu bè thương mại chở hàng rủi ro.
Cộng đồng thế giới âu lo,
Lên tiếng phản đối lưỡi bò biển Đông.

Việt - Trung tình nghĩa ấm nồng,
Riêng chuyện biển đảo quyết không có lùi.
Ngoại giao hữu nghị đủ mùi,
Khi anh trả đảo niềm vui vẹn toàn!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Đêm nay thêm được một giây,
Tay em đọng lại đong đầy tay anh.
Bờ môi thêm lại sát gần,
Tại giây thêm ấy sát gần... chạm nhau!


iblog.vn_3331.jpg
 

cuong_7694

Well-Known Member
Một chiều thênh thang chốn ngàn
Chợt trông nắng chói ngập tràn dòng sông
Ngàn sao lấp lánh bầu không
Thiên thai ý ới tiểu đồng gọi nhau
Cốc nay vẫn thế một màu
Hồn xưa nhân cũ muộn sầu khôn nguôi
Kìa trông ai về ngược xuôi
Thấy cầu tre nhỏ viết hồi ức xưa
Thơ ca nay mấy ai ưa
Lời ca tôi tặng có vừa cô nương?
Ai qua cóc cốc đoái thương
Nhớ hỏi thăm bác Việt Thường chỉ cho
:D:D:D:D


bai%20phuc%20chem%20gio%20dai%20su-86529.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Khép quá khứ, hướng tương lai,
Lòng tin gây dựng đường dài trãi qua.
Khác thể chế, cách biển xa,
Tương đồng lợi ích hóa ra thật gần!


my-1669-1436772257.jpg
 

cuong_7694

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Cóc Cốc Thơ.

Ngẫu hứng chút về đề tài trên:

Màu hồng, đời đâu màu hồng
Áo mẹ tôi mặc nâu sồng nắng sương
con dại, không cái, ai thương?
chim bay lạc lối nhầm đường chiều hôm
Bờ đâu xa tít chân dồn
Đường xưa lá lấp cỏ cồn phủ xanh.....
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Sân si dẫn, giận mất khôn,
Trộm chanh lỗi nhỏ lại dồn nên to.
Nhân tình thế thái đáng lo,
"Cái tôi" tự đại, "ki bo" riêng mình...

Lưới trời lồng lộng vô hình,
Giết người đền tội của mình thoát đâu.
"Thương người" đời sẽ dài lâu,
"Yêu mình" đau khổ cứ bâu lấy mình!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Thời bình, mất cả gia đình,
Chỉ vì một chữ, chữ tình thôi sao?
Nhát dao... xã hội đớn đau,
Hận thù, cay cú, đề cao chính mình!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Cái nhìn dò hỏi bầu trời,
Không gian vô tận bao đời nhân sinh.
Giửa bao tinh tú lung linh,
Ngôi nhà mở rộng của mình mai sau.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Theo Phật tu hành thoát bản thân,
Tình thương lang tỏa khắp đường trần.
Tâm hồn thanh thản, tham sân xả,
Thân xác giử chi, việc chẳng cần!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Tiên học lể, lệ, lề lách luật,
Hậu học văn vẻ cực vòng vo,
Mai sau dự án trao cho,
Vinh thân phì đại đếch lo đói nghèo!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Tiên học Nho co ro Thâm đít
Hậu học luồn,cúi thành quan to
Mai này bụng ỏng đít beo
Vinh danh Tiến sĩ đéo ra cái gì
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Trăm năm vật đổi sao dời,
Ngàn năm thành phố một thời bể sâu.
Ngày xưa chừ có còn đâu,
Bên trong thần thoại vết màu văn minh!
 

thaychuastudio

New Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

TỰ

Đưa tay anh kéo mây chiều
Che vầng nhật nguyệt gọi điều tương tư
Một đời cứ ngỡ hồ như
Say men trần thế lắc lư tình hờ

Má hồng chỉ trọn bài thơ
Chưa vui cố trọn canh giờ thanh xuân
Em về ong bướm vây quanh
Anh đi đi hết đời anh dỗi già

Thôi đành gởi trọn thiết tha
Bao lâu chỉ một đời hoa cũng tàn

Tình trần có dịp về ngang
Xua tay tiếc cỏ đồng hoang lõa lồ
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Cóc Cốc Thơ.

Thương thay cho mẹ với con,
Học về nước ngập chẳng còn lối đi.
Mưa rơi nước lại đen xì,
Lội trong dòng nước, trời thì mãi mưa!


infonet_mua_sai_gon_5.JPG
 
Bên trên