Colossal (2017) - Thâm thúy một cách kỳ quặc

Arceusium

Well-Known Member
colossal-poster2.jpg


Đây là một phim độc lập sản xuất bởi hãng phim nhỏ, và kịch bản gốc đến từ một vị đạo diễn ít tên tuổi Nacho Vigalondo, hiện đang được chiếu rạp nhưng chỉ là con ghẻ với một suất chiếu mỗi ngày, và khán giả ít vô cùng....

Mình không định xem phim này vì nghĩ nó là phim hài nhảm nhí, nhưng vì có người bạn hâm mộ Anne Hathaway rủ rê nên đành miễn cưỡng. Và quả thật sau khi xem xong phim mình đã phải ngớ người ra vì không thể hiểu nổi mình đã xem cái thể loại gì thế này, đây là một phim vô cùng kỳ cục không đụng hàng, thuộc loại trăm năm trước không giống ai và trăm năm sau cũng chẳng ai giống nó...


Cái trailer trên chỉ lừa tình thôi, giống như phim Pet mà mình đã review gần đây, đây đích thực không phải là một phim hài nhảm hay hành động, mà nó là một loại tâm lý học khá nặng đô... Phim có rất ít nhân vật , vai chính là cô nàng Gloria ( Anne Hathaway) có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, mỗi khi nàng uống rượu bia là không biết trời đất gì nữa. Và khi phát hiện ra ở bên kia trái đất tại Hàn quốc có một con quái vật khổng lồ có cử động y chang mình thì rắc rối ở tầm thảm họa bắt đầu...

Phim là sự tổng hợp nhiều thể loại : giật gân, giả tưởng, hành động, hài, tâm lý, có cả hành động y như phim Pacific Rim khi quái vật và robot khổng lồ đánh nhau. Cuối phim cũng có plot twist giải thích lý do khá là nặng nề nhưng không bất ngờ. Chỉ có điều thông điệp phim khá khó hiểu , động cơ của nhân vật phản diện không thuyết phục lắm , thành ra phim khá khó nuốt...

Mình chấm phim 6.5 vì đánh giá cao ý tưởng của tác giả khi dùng phép ẩn dụ sự thù hận dồn nén bên trong nội tâm của con người muốn tàn phá mọi thứ như một Colossal. Nói chung là một món ăn mới lạ đáng để trải nghiệm. Nhưng tiếc là trình độ cảm thụ của mình còn thấp nên không biết làm sao để viết nhiều hơn về bộ phim rất khó cảm này...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngodungkiet

Active Member
phim này ko biết nên xếp vào thể loại gì nữa, hài hước có, tâm lý có, hành động có. Mỗi thứ gom 1 ít y như phim của VN. Có điều động cơ của cha nội Oscar thấy hơi lố, nếu tác giả làm cho tuổi thơ của ông cùng cực hoặc bất hạnh hơn nữa thì có thể chấp nhận được.
 

Arceusium

Well-Known Member
phim này ko biết nên xếp vào thể loại gì nữa, hài hước có, tâm lý có, hành động có. Mỗi thứ gom 1 ít y như phim của VN. Có điều động cơ của cha nội Oscar thấy hơi lố, nếu tác giả làm cho tuổi thơ của ông cùng cực hoặc bất hạnh hơn nữa thì có thể chấp nhận được.
Thằng đó bị ảo tưởng sức mạnh bản thân, nói là yêu Gloria thì không đúng, kiểu gia trưởng thích kiểm soát, thể hiện cái tôi, vì chán ghét cuộc sống của bản thân quá tầm thường nên ghét tất cả mọi thứ xung quanh. Plot twist không thuyết phục được ai.
 

nnkien

Well-Known Member
xem qua bản trailer thấy cũng kỳ quặc, nhưng lại thú vị
 

lazyffrog

New Member
Thằng đó bị ảo tưởng sức mạnh bản thân, nói là yêu Gloria thì không đúng, kiểu gia trưởng thích kiểm soát, thể hiện cái tôi, vì chán ghét cuộc sống của bản thân quá tầm thường nên ghét tất cả mọi thứ xung quanh. Plot twist không thuyết phục được ai.

Đồng ý với bạn là yêu Gloria thì không đúng (có một đoạn anh ta nghịch robot ở công viên, Gloria chạy xe tới với anh gì đó cô vừa ngủ cùng thì Oscar khó chịu ra mặt) nhưng mình thấy Oscar cũng không đến mức quá tầm thường (chủ quán bar, cũng có những hành động tử tế, sẵn sàng bắn pháo hoa trong quán của mình), còn về động cơ thì mình nghĩ người như Oscar chẳng cần động cơ gì cả, chỉ là tính cách anh ta như vậy cộng với cồn thì việc anh ta phản ứng kỳ cục như vậy có lẽ là cũng phần nào hiểu được. Con người ai chẳng có lúc tự nhiên cảm thấy mọi thứ chẳng là gì như thế. Sau khi làm những chuyện tệ hại xong và tỉnh lại anh ta cũng có chút hối hận và bực tức với mình hơn nên lại càng cảm thấy chán ghét bản thân nhưng không biết thoát ra thế nào nên lại uống bia...
Phim cũng có nhiều đoạn chưa thuyết phục thật, và đoạn ít thuyết phục nhất với mình là khi Gloria lúc điều khiển quái vật khổng lồ tóm được Oscar thì cô ném anh ta đi... xong thấy hẫng luôn. Cách giải quyết cảm giác hơi dễ dàng và nhanh quá nên chẳng có cảm xúc gì cả.
Tóm lại là phim xem khá là thú vị, mình đi xem suất cuối ở rạp mipec hôm nọ thì có bạn gái cùng một người nữa xem thôi haha.
 

longham

Active Member
Chả được xem phim này, hóng từ lúc nó mới ra rạp, mà rạp ghẻ lạnh toàn cho suất chiếu oái oăm, không được xem. Muốn khóc :(
 

Arceusium

Well-Known Member
Chả được xem phim này, hóng từ lúc nó mới ra rạp, mà rạp ghẻ lạnh toàn cho suất chiếu oái oăm, không được xem. Muốn khóc :(
Mỗi ngày một suất vào giờ linh cuối cùng, ko có nhiều lựa chọn..... mà mình thấy trên mạng có hdrip rồi đấy.
 

Arceusium

Well-Known Member
Đồng ý với bạn là yêu Gloria thì không đúng (có một đoạn anh ta nghịch robot ở công viên, Gloria chạy xe tới với anh gì đó cô vừa ngủ cùng thì Oscar khó chịu ra mặt) nhưng mình thấy Oscar cũng không đến mức quá tầm thường (chủ quán bar, cũng có những hành động tử tế, sẵn sàng bắn pháo hoa trong quán của mình), còn về động cơ thì mình nghĩ người như Oscar chẳng cần động cơ gì cả, chỉ là tính cách anh ta như vậy cộng với cồn thì việc anh ta phản ứng kỳ cục như vậy có lẽ là cũng phần nào hiểu được. Con người ai chẳng có lúc tự nhiên cảm thấy mọi thứ chẳng là gì như thế. Sau khi làm những chuyện tệ hại xong và tỉnh lại anh ta cũng có chút hối hận và bực tức với mình hơn nên lại càng cảm thấy chán ghét bản thân nhưng không biết thoát ra thế nào nên lại uống bia...
Phim cũng có nhiều đoạn chưa thuyết phục thật, và đoạn ít thuyết phục nhất với mình là khi Gloria lúc điều khiển quái vật khổng lồ tóm được Oscar thì cô ném anh ta đi... xong thấy hẫng luôn. Cách giải quyết cảm giác hơi dễ dàng và nhanh quá nên chẳng có cảm xúc gì cả.
Tóm lại là phim xem khá là thú vị, mình đi xem suất cuối ở rạp mipec hôm nọ thì có bạn gái cùng một người nữa xem thôi haha.
Anh ta chán nản với chính mình nên hằn học với mọi người là do anh ta có rất nhiều hoài bão nhưng yếu đuối không dám thay đổi, cái quán bar là của cha anh ta để lại, nhà cửa cũng vậy, cả đời phải chôn chân ở một thị trấn khỉ ho cò gáy, không phát triển được, trong khi Gloria lại đến New York sống nên ghen tị với cô ta. Quán bar này dù làm chủ nhưng không dám mạo hiểm đổi mới, đến khi Gloria tới mới mở lại khu vực decor kiểu đồng quê, khi Gloria muốn đi thì lại bức xúc đòi đốt luôn. Nói chung là một thằng tầm thường ích kỷ hằn học thích phá hoại, nó là nguyên nhân chính của mọi chuyện ngay từ ngày xưa, nó mới là con colossal chính, còn con colossal của Gloria chỉ là sự thù hận với Oscar nhưng do bị mất trí nên không nhớ.
 

torune

Film critic
Hai nhân vật Oscar với Gloria, người nào cũng có bi kịch hết. Oscar thì như Arceusium đã nói, có hoài bão nhưng nhu nhược, thuộc tuýp passive-aggressive (gây hấn thụ động), hơi hướng psycho (tâm thần). Gloria thì kiểu YOLO, từ hungover này qua hungover khác. Mình rất thích hai nhân vật này, hai diễn viên cũng diễn không phải 'tròn vai' nữa mà làm cho hai vai diễn 'thật đẹp', giàu cảm xúc.
 

Arceusium

Well-Known Member
Hai nhân vật Oscar với Gloria, người nào cũng có bi kịch hết. Oscar thì như Arceusium đã nói, có hoài bão nhưng nhu nhược, thuộc tuýp passive-aggressive (gây hấn thụ động), hơi hướng psycho (tâm thần). Gloria thì kiểu YOLO, từ hungover này qua hungover khác. Mình rất thích hai nhân vật này, hai diễn viên cũng diễn không phải 'tròn vai' nữa mà làm cho hai vai diễn 'thật đẹp', giàu cảm xúc.
Gloria thì là một vai diễn oái oăm , Anne Hathaway đã chọn vai này để đổi mới phong cách nhưng không đáng nhớ, vì kịch bản quá kỳ lạ khi ẩn dụ nhiều vấn đề đời thường trong cuộc sống bằng cách phải nói là... cạn lời. , khi nỗi đau khổ uất hận bị dồn nén do bị đe dọa, Gloria đã xuống tay tiêu diệt là đúng nhưng lại khiến người xem hụt hẫng, làm ai cũng phải tự hỏi cái quái gì vừa xảy ra vậy, thế là xong à ? Rồi cái thế lực thần thánh nào đã cho họ quyền năng đó?
 

longham

Active Member
Chả được xem phim này, hóng từ lúc nó mới ra rạp, mà rạp ghẻ lạnh toàn cho suất chiếu oái oăm, không được xem. Muốn khóc :(
Phim hay đành phải chờ thui :(
Hóng phim này vì metacritic đánh giá điểm rõ cao 70/100
 

kisnihien

Member
Phim này chắc chắn tranh giải mâm xôi vàng năm nay . Mặc dù e cũng hâm mộ Hathaway lắm mà nuốt ko nổi film này :(
 
Bên trên