Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x

dino

Active Member
rtnofd.jpg

Không phải mùa hè sôi động với những phim đỉnh nhưng mà list down HD của mình vẫn dài dằng dặc :D, tuần rồi relax nghỉ xả hơi, coi Taken, Traitor, Eagle Eye, Death Race đều thấy thỏa mãn :D giờ mới có thêm 2 phim hoạt hình 3D mới Open Season 2 và Resident Evil Degeneration, Open Season 2 thì mình ko bàn nhiều vì ai coi phần 1 thấy vui quá trời rồi :D phần 2 mình sẽ ko bàn nữa, nhưng mà Resident Evil Degeneration thì mình thấy bất ngờ và vui sướng vì sao bao lâu chờ đợi cũng có 1 phim theo đúng kiểu game movie, trước giờ chơi Resident Evil, lúc nào cũng hồi hộp coi nhừng đoạn cut scene, phim người đóng 3 phần những mà mình vẫn thấy có gì đó thất vọng, có lẽ game nó ăn sâu vô mình rồi nên giờ coi phim ko phê, ko sợ nhiều lắm. Nhưng giờ có nguyên đoạn phim hoạt hình coi phê quá... pak nào có cùng sở thích Resident Evil với em hok :D kể cả game lần phim nha thì vào bàn luận :D

Resident Evil: Degeneration là phiên bản phim đồ họa 3D thứ hai (sau Biohazard 4D-Executer) được hãng Capcom thực hiện dựa trên cốt truyện của dòng game kinh dị cùng tên.Vì thế, đây không phải là phần tiếp theo của sê-ri phim Resident Evil mà bạn hay xem đâu nhé. Resident Evil: Degeneration là tập mở đầu của một sê-ri phim Resident Evil hoàn toàn mới, vô cùng trung thành với kịch bản gốc.


Câu chuyện mở đầu vào mùa thu năm 2005 tại một phi trường tấp nập ở Hoa Kỳ. Tức là 7 năm sau vụ thả bom hạt nhân tại thành phố Raccoon. Một tổ chức khủng bố đã lén lút phát tán T-virus ra toàn bộ khu vực sân bay. Ngay lập tức, những thây ma bắt đầu hoành hành và cơn ác mộng tưởng chừng đã trôi vào dĩ vãng nay lại bùng nổ. Nguy cơ về một đại nạn toàn cầu là khó tránh khỏi.


Chúng ta sẽ được gặp lại Leon S. Kennedy và Claire Redfield, nhưng chín chắn và gan lì hơn ngày nào. Họ hợp tác cùng một đội đặc nhiệm để giải quyết tình hình trước khi T-virus bay ra ngoài không trung. Thời gian để thi hành nhiệm vụ khó khăn này chỉ vỏn vẹn gói gọn trong 4 giờ đồng hồ. Nếu thất bại, họ sẽ bị chính phủ cuốn văng cùng một đợt bom thiêu hủy khẩn cấp.

Download: http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?p=29188
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x

Resident Evil Degeneration có câu chuyện nối tiếp Resident Evil 4, bối cảnh 7 năm sau thảm họa thành phố Raccoon.

Chuyện bắt đầu khi Claire sang Ấn Độ thì bắt gặp biểu tình chống công ty dược WilPharma và Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Ron Davis. Ngay sau đó là một vụ tấn công khủng bố bằng virus-T. Toàn bộ những người nhiễm virus trở thành zombie khát máu tấn công bất kỳ kẻ xấu số nào trong khu vực sân bay.
Claire Redfield, Thượng nghị sỹ Ron Davis cùng một số người bị kẹt lại trong nhà chờ máy bay.

Leon S. Kennedy lúc này là đặc vụ của Chính phủ chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến vũ khí sinh học (Leon đã trở thành đặc vụ và có nhiệm vụ giải cứu con gái Tổng thống Hoa Kỳ trong Resident Evil 4) được cử đến phối hợp lực lượng đặc nhiệm địa phương để giải thoát cho Thượng nghị viên Davis.

Giây phút Leon và Claire gặp nhau giống y như 7 năm trước. Leon vẫn nói câu quen thuộc "Get down" rồi bắn hạ tên zombie đang sớ rớ sau lưng Claire. Phải công nhận rằng Claire càng ngày càng đẹp. Trong Code Veronica, do phải ở tù nên cô nàng hơi béo ú lên 1 chút nhưng sự trở lại lần này của Claire phom người lại chuẩn như năm nào, khuôn mặt già dặn hơn nhưng xinh hơn rất nhiều :>
Cũng như Resident Evil 2, xem ra anh chàng Leon và Claire vẫn không có duyên với nhau. Trong khi Claire bận chăm sóc Rani (Shery ở RE2) thì Leon lại hợp tác với Angela và có tình cảm với nhau (Ada trong RE2).
Tuy là câu chuyện mới nhưng quá nhiều tình tiết trong Degeneration được lặp lại từ Resident Evil 2. Thay vì chống lại William Birkin, Leon và Angela phải chiến đấu chống lại Curtis Miller - anh trai Angela sau khi tự tiêm Virus-G.

Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, Miller chỉ là 1 nạn nhân được giật dây. Kẻ chủ mưu thực sự của thảm họa tại sân bay lại chính là Thượng nghị sỹ Ron Davis và Tiến sĩ Frederic Downing thuộc tập đoàn dược WilPharma. Frederic chính là kẻ đánh cắp virus từ Umbrella rồi chạy sang WilPharma, Davis là một đại cổ đông của WilPharma. Lo ngại WilPharma sẽ sụp đổ giống Umbrella trước những cáo buộc của các nhân chứng, Davis tuồn virus cho khủng bố để gây ra vụ thảm sát đẫm máu rồi Frederic sẽ xuất hiện cùng với vác xin chống virus như 1 vị cứu tinh.

Câu chuyện không mới, phim thực ra là 1 bản làm lại của Resident Evil 2 nhưng nếu bạn thực sự là 1 Fan của seri này thì không thể bỏ qua. Gặp lại người quen cũ sau hơn 10 năm cũng để lại nhiều cảm xúc lắm chứ.
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x

Phim làm quá tệ so với công nghệ 3d CG của bây giờ
Nhảm
 

dino

Active Member
Ðề: Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x

đúng rồi, Final fantasy spirit within, AC ra đời cách đây vài năm mà chuyển động và đồ họa nhân vật đẹp hơn trong RED nhiều ... nhưng những ai chơi RE 1,2,3 từ những năm trước khi xem những đoạn cut scene và sống lại giây phút giật bắn mình thì RED vẫn là một phim ko thể bỏ qua cho RE fan
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x

Spirit Within tuy đồ họa là cách mạng nhưng cốt truyện quá khó hiểu và ko lôi cuốn. Còn RE này thì kỷ xảo ko bằng cộng thêm màu mè đúng chất Nhật nhưng cốt truyện trung thành với game/phim nên coi khá lôi cuốn.
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x

Được xem RE của chính Capcom làm vẫn thú vị hơn phim của đạo diễn khác :)
 

nhatkhang

Member
Ðề: Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x

Phim làm quá tệ so với công nghệ 3d CG của bây giờ
Nhảm
Thế này mới đúng "chất" game của Capcom chứ :cool:
Từ hồi mình chơi RED 2 xem đoạn film dẫn nhập game đã mong có ngày được xem film làm theo đúng phong cách của game và bây giờ thì dream come true :D
 

TnT2k

New Member
Ðề: Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x

Nhớ thời 1/2 đêm về sáng ngồi đám 3 - 4 thằng chơi tại tiệm game mà ko thằng nào dám đi ra sau để vào WC :)
 

dracula666

New Member
Ðề: Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x

xem cái FF đã mắt thế.... nhân vật nào cũng long lanh lóng lánh ^^
Resident Evil chưa xem nhưng chắc bắn nhau loạn xà ngầu à mấy bác ?
 

thangtb

Member
Ðề: Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x

phim... tạm đc,, 5/10 bác ạ :)
 

TnT2k

New Member
Ðề: Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x

phim... tạm đc,, 5/10 bác ạ :)
Đối với người chưa từng mất ăn mất ngủ vì game này thì pác đánh 5/10 là cao quá

Còn đối với người quen cũ thì thấy như được trở về thời PS1 ngày xưa thì lại đánh giá phim này cao lắm đó nên có thể là 9/10 :D
 

poly

Banned
Ðề: Cuối năm mà phim hay cũng nhiều ghê:p Resident Evil Degeneration :x


RESIDENT EVIL: DEGENERATION


Tui chưa hề biết đến cái phim này luôn. Lên net xem thông tin thì thấy nó được release ngày 18/10/2008, vậy là cũng mới hơn 2 tháng. Chắc fan của RE đều biết đến phim này hết rồi. Tui thì chưa. Lúc cầm cái cover đĩa lên xem cũng chưa tin lắm, lật ra mặt sau thấy hình Claire Redfield thì ôi thôi, mua về xem ngay lập tức.

Lúc trước chơi cái series RE này, tui vẫn luôn mong ước kỷ niệm xưa là sẽ có 1 bộ phim hoành tráng về RE, có những nhân vật của RE xuất hiện và tiếp tục các câu chuyện của họ. Tại vì storyline của RE hay & chặt chẽ lắm, cộng thêm mấy đoạn CG cutscene tuyệt vời trong game, có thể xem như là kinh điển luôn, mà ai đã là fan của RE thì không thể nào quên được.

Lúc phim Resident Evil (live action - người đóng) ra, tui háo hức lắm, nhưng wả thật là Resident Evil (Live action) và 2 cái sequel của nó (RE: Apocalypse & RE: Extinction) quả thiệt là S.U.C.K à. Tui ghét cay ghét đắng cái con Mila Jovovich đóng vai super hero với những "siêu năng lực dị thường" khi mang trong mình T-Virus hay loại virus nào đó mà ko bị mutant. Loạt 3 phim live action này không có gì gọi là horror survival hết. Chỉ 1 chữ: CHÁN!

Ngồi xem phim ở nhà với BM & chị Điệu, khi thấy Claire Redfield (nhân vật chính của RE 2 và RE Code X: Veronica) và Leon S. Kennedy (RE 2 và RE 4) xuất hiện, tui cũng reo hò lên thích thú. Còn gì đã bằng những nhân vật mình từng yêu thích nay đã xuất hiện, trong 1 câu chuyện mới, tiếp nối những sự kiện cũ. Xuất hiện dưới lớp vỏ CG như những đoạn cutscene trước đây, nhưng giờ đây họ xuất hiện nhiều hơn, diễn xuất nhiều hơn và thật hơn, trong 1 cuộc chiến mới, vẫn đúng tinh thần horror survival, không cần siêu năng lực để đánh boss (như con wỷ cái Alice trong RE Live action).

Nói chung là cực kỳ thích!

Tuy còn vài hạt sạn trong phim nhưng đây là 1 phim đáng xem, với cả fan của dòng game RE lẫn khán giả xem phim mà không phải là game fan.
DVD có bản đẹp rùi đó (Âm thanh 2.0 thôi nha)

Tui mong chờ được xem tiếp những phần tiếp theo nữa. Ôiiiiii ...


nguồn
http://blog.360.yahoo.com/blog-.zayOmQneqt9ejGXLAJzqRV30U8-?cq=1&p=2856#comments
 
Bên trên