Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

titani

Active Member
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

phim hài thì nó như thế, sao ai coi xong cũng phải đòi đọng lại cái gì đó mới chịu dc nhỉ ?:-/

Mình xem qua 1 phim hài của Pháp ở rạp năm 2007, tựa là Hors de prix, hài nhưng nó sâu sắc hơn cái chọc cười này bạn ơi. Phim hài mà khi nghĩ đến tình huống anh chàng trong phim bật quẹt lửa khoe cái đồng hồ vẫn cười được. Ko biết có phải đòi hỏi khó tính quá ko :D
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

Tùy gu thôi mà. Như mình thì ko hợp từ trailer òi. Toàn đi coi phim mà gap trailer phim ni là cứ deo ear phone bat nhac to de khỏi phải nghe, nhắm mắt de khoi phai thấy.
 

poly

Banned
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

""Poly mà vài năm nữa chán phiêu lưu và vẫn yêu nước thì chắc cũng sẽ rước một em về , để vừa coi phim hoặc chơi PS3 vừa bắt osin thổi kèn, thế là đủ chả mong ước gì hơn .""
Nhiều khi đọc lại những bài review ngày trước, có những mong ước nhỏ nhoi vậy mà giờ đúng đến sững sờ kinh ngạc. Hôm qua vui vui vì Để Hội Tính Movie ra mắt thành công. Nên lôi phim De Mai Tinh (Để Mai Tính) Movie ( ai quản ly FB này ha ) ra xem lại, mới nhớ và biết được nhiều chuyện vui hơn. Như vai Mai ban đầu là của TInna Tình rồi lùm xùm thay vai. Như chuyện ban đầu Bình Minh cast vai ông chủ khách sạn nhưng quay giữa chừng bị tào tháo dí cả tuần ốm nhách xuống sức phải vô nằm bịnh viện bỏ vai. Thiếu phút cuối nên đạo diễn Charlie Nguyễn chơi vô luôn. Như cái mông huyền thoại cũng là của đích thân đạo diễn khoe luôn. Như vai cô ca sĩ đanh đá là Annie Huỳnh Anh. Như 2 anh nhạc sĩ là Trần Trung Lĩnh là Leon Quang Lê. Phần 2 cũng có cameo chút xíu mà bị cắt . Và cuối cùng là hồi đó cảnh nóng cũng bị cắt như bây giờ.

https://anhpoly.wordpress.com/2010/...inh-phim-tinh-cảm-hai-mua-he-dầu-tien-của-vn/

P/S :
Coi xong review hăng ghê, phục mình quá. Và bác Diệp Minh Nghị chưa tham gia showbiz
 

kanazuki

Member
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

BYE với thể loại hài nhảm phim Việt lâu rồi ,sợ nhất gấu "dở chứng" đòi đi xem thì thôi đúng là cực hình ,Phim Việt càng ngày cảng nhảm.
 

lu05

Member
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

Rất khoái anh chàng Thái hòa
 

BlueSea

Active Member
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

"Doanh thu của bộ phim trong ngày đầu tiên ra rạp đã đạt mức 5,7 tỉ đồng, với 71,766 lượt khán giả đón xem. Đó là chưa kể có 5,608 người khác không thể chờ tới khi ĐỂ MAI TÍNH 2 chính thức khởi chiếu mà đã mua vé tới xem các suất chiếu sớm vào tối trước đó".

Trích thông báo của CGV.
 
có bác nào có full ost của film này chưa ạ, có bài hát cuối phim hay quá mà search google không ra, mà mình lại quên mất không nhớ tên, chỉ nhớ mỗi em Thảo Trang hát thôi :(
 

poly

Banned
Ðề: Re: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

có bác nào có full ost của film này chưa ạ, có bài hát cuối phim hay quá mà search google không ra, mà mình lại quên mất không nhớ tên, chỉ nhớ mỗi em Thảo Trang hát thôi :(
Bài Like a Promise, nhưng chưa phổ biến ra ngoài bạn ơi.
 

MONK_da

Film critic
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

Thật ra thì cũng không định coi phim này đâu. Vì mới coi phim Doraemon xong vẫn còn dâng trào cảm xúc, nghĩ tới cảnh "Chị" Hội mặc đồ tắm thì mình thấy tụt hết cảm xúc luôn. Nhưng do muốn test rạp Galaxy Quang Trung nên đành bấm bụng đi coi thử.

REVIEW NHANH VỀ GALAXY QUANG TRUNG

Đông kinh khủng. Xếp hàng 40 phút mới lấy được cái vé online, do quá nhiều người đến đổi phiếu xem phim miễn phí. Một điều thú vị, ai bảo tuổi teen trẻ trâu, chứ các em học sinh mà Monk gặp rất lịch sự, không chen lấn xô đẩy, thậm chí còn nhắc nhở nhau. Khi bạn bè kêu vô xếp hàng chung vì đã giành chỗ xếp hàng rồi thì các bạn này bảo là "Kỳ lắm, tự nhiên chen ngang". Trong khi nhiều người là người lớn, nhìn cũng U30-U40 mà cứ chen ngang vô, rồi hếch mặt lên trời kiểu như "Ủa! Có người đang xếp hàng hả? Tui không thấy".

Xếp hàng lấy vé xong cũng vừa sát giờ chiếu phim. Ai dè đến chỗ phòng chiếu cũng xếp hàng tiếp. Vì tất cả mọi người dù coi phòng 1 hay phòng 7 cũng đều bị chặn lại ở lối vào. Đây là cái bất cập vì không lẽ khán giả muốn vào xem phòng 7 do đã đến giờ chiếu mà vẫn phải xếp hàng chung với phòng 1 dù phòng 1 xem sau 10 phút? Họ không lắp một cái màn hình hay có một thông báo nào về việc xếp hàng xé vé cho phòng chiếu nào cả, mà bắt tất cả các phòng phải xếp hàng chung.

Xét về diện tích sảnh thì ở đây khá nhỏ, mặc dù trong hình khá rộng. Tuy nhiên, thiết kế rất đẹp và sang trọng với đèn chùm. Phòng chiếu có hệ thống đèn ở 2 bên được thiết kế khá bắt mắt. Một điều đặc biệt mà ai vô đây cũng ồ lên. Chính là việc Galaxy dùng màn hình cong và cong rất rõ. Khác với màn hình ở các rạp khác dù cong nhưng cũng chỉ một phần thôi.

Màn hình chiếu phòng 7 to (so với diện tích phòng), mặc dù theo Monk cũng chỉ ngang phòng 4 CGV Hùng Vương. Nhưng do hàng ghế sát màn hình nên xem khá thích. Hàng ghế giữa, vừa tầm mắt là G, H.

Giá gửi xe ở tòa nhà siêu thị Coop là 1.000VND/xe máy NẾU mua hàng ở siêu thị Co.op. Còn nếu vào xem phim hay tham quan, không mua ở siêu thị thì giá là 3.000VND/xe máy. Gửi xe khá bất tiện mặc dù có 2 tầng hầm. Vì Co.op tiết kiệm tiền nên chỉ lắp có 2 lane gửi xe và cho 1 người điều khiển. Nên cái cảnh lái xe bóp thắng điên cuồng ở trên dốc để chờ xếp hàng xuống hầm gửi xe khá cực khổ. Không thấy có chỗ đỗ xe hơi.

REVIEW PHIM ĐỂ MAI TÍNH 2

Thú thật là mình có ác cảm với phim này ngay từ khi coi trailer vì thấy Thái Hòa kỳ này làm hơi quá. Không còn giống chị Hội yểu điệu tự nhiên, ngây ngô như xưa, mà có phần giả tạo và lố nhiều hơn.

Chính vì lý do đó mà 15 phút đầu phim mình xem khá khó chịu vì Thái Hòa diễn lố quá, rồi gặp tạo hình Huy Khánh khá mất thiện cảm và hơi dơ. Lẽ ra có thể thay vị trí khác cho sợi lông nhìn đỡ phản cảm hơn.

Tuy nhiên, mình vẫn thích phim này ở phần thoại, nhiều đoạn đối đáp hài hước và có ý nghĩa, mà theo Monk đoán là do Thái Hòa góp vô, vì nó tự nhiên hơn là thoại sáo rỗng thường thấy trong phim Việt. Chẳng hạn như đoạn đối đáp của cái câu
"Bao nhiêu đàn bà con gái sao không yêu mà lại yêu đàn ông".
Câu trả lời của chị Hội khá bất ngờ, nhưng hợp lý và có thể nói là rất hay.

Sau đoạn đầu diễn bóng hơi quá lố, thì những đoạn thể hiện tâm trạng, đặc biệt là phản ứng khi thấy người yêu mình hạnh phúc bên cô gái khác, Thái Hòa diễn khá hay với khuôn mặt ngờ nghệch hẳn vì bất ngờ, và mang một chút chua xót. Đáng tiếc là càng về cuối, khi action nhiều, chị Hội đã "lột xác" thành Tèo Em, manly hơn và không còn ra dáng của một "chị" nữa.

Xét về hài thì phim này khiến khán giả cười sằng sặc, nhiều đoạn còn vang lên tiếng vỗ tay lác đác, chứng tỏ tình huống hài đưa ra là rất "đắt", đẩy nhân vật rơi vào cảnh dở khóc dở cười, và khiến khán giả bất ngờ nên họ thích thú. Mình cũng thích khá nhiều tình huống hài trong phim này. Nhất là đoạn
chung cư, trên phà và bệnh viện.

Có thể nói mình đánh giá phim này hay hơn Tèo Em. Vì Tèo Em rất ít hài tình huống, mà chủ yếu là thoại, còn phim này thì tình huống oái ăm khá nhiều, nên xem vừa tò mò, vừa thích thú.

Với những ai e sợ xem bóng lộ hay cảnh đồng tính, thì cũng không phải lo. Sau 15 phút thì Hội gồng mình để manly nên không có cảnh gì gây sởn gai ốc hay ớn lạnh cả (không có cảnh đồng tính nào như Hotboy nổi loạn hết). Phim cũng không có cảnh người đồng tính khóc lóc hay kể lể thân phận gì cả.

Với ai sợ phim bôi nhọ hay động chạm người đồng tính như đoạn thoại trong Tèo Em thì cũng không phải lo, theo quan điểm cá nhân không có những câu thoại nào mang tính xúc phạm hay kỳ thị giới tính, mà thậm chí nhiều đoạn "chị" Hội còn dạy đời ngược lại cho những ai kỳ thị giới tính thứ 3, tất nhiên là theo cách hài hước nhất.

Đáng tiếc là phim này bị lỗi Rắc-co (raccord) trong phân đoạn
Hội gặp Sơn ở quán cà phê. Nhân vật cô gái đeo bám Hội vào quán ngồi sẵn ở phía sau Sơn, trong khi theo bộ phim thì cô này còn đang bị Hoàng Mỹ cản bước ở bên ngoài. Không lẽ cô phân thân?

Vẫn thích cái tên Để Hội Tính, hợp nội dung và vui hơn. Mọi người cũng chỉ nhắc đến cái tên này. Chẳng hiểu NSX nghĩ gì khi đi lấy lại cái tên Để Mai Tính 2. Vừa không vui, không dễ nhớ mà sai hẳn so với nội dung phim.
 

poly

Banned
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

Vẫn thích cái tên Để Hội Tính, hợp nội dung và vui hơn. Mọi người cũng chỉ nhắc đến cái tên này. Chẳng hiểu NSX nghĩ gì khi đi lấy lại cái tên Để Mai Tính 2. Vừa không vui, không dễ nhớ mà sai hẳn so với nội dung phim.

Bạn monk chưa đọc lý do đổi tên phim poly đã up mở ở đây
http://www.hdvietnam.com/diendan/305-rap-phim-viet/947805-hau-truong-de-hoi-tinh-va.html
 

Orez

Active Member
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

Vẫn còn đó những tiếng cười, vẫn còn đó những tình huống xử lý thông minh để tạo tiếng cười, nhưng phim là một bước lùi đáng kể so với phần 1 cũng như sự nghiệp làm phim của anh Charlie. Mình ko phải khán giả khó tính, tất cả phim hài của anh Charlie mình đều xem qua, xem xác định là để giải trí thôi chứ ko đòi hỏi nhiều. Nhưng kịch bản của Để Mai Tính 2 chỉ ngang ngửa dòng phim của Phước Sang về độ nhảm. Khó có thể đòi hỏi một phim hài có nội dung tốt nhưng phần 2 này đã tiệm cận đẳng cấp phim Phước Sang vì nội dung quá ngây ngô lỏng lẻo. Có chăng phim của Charlie làm có chút gì đó "điện ảnh" hơn chứ ko ba xu rẻ tiền như phim Phước Sang.

Có thể nói một mình Thái Hòa đã gánh cũng như vớt vát cả bộ phim. Nếu Hội ko phải do Thái Hòa đóng thì hầu như ko ai đủ khả năng thay thế, bộ phim hẳn phải thất bại. Thái Hòa diễn vẫn khá tốt tuy nhiều cảnh phải làm lố để chọc cười khán giả (có lẽ do kịch bản nhảm sẵn) nhưng đã bắt đầu nhạt rồi. Điệu bộ và cách diễn này từ Hội 1, Long Ruồi, Cưới Ngay Kẻo Lỡ, Tèo Em, Hội 2 cứ na ná nhau, cùng tần suất xuất hiện liên tục trên các phim điện ảnh đóng khung vào một thể loại nhân vật cố định khiến cho Thái Hòa cũng nhạt dần đều.

Tèo Em đã từng bị khán giả lên án vì hài dơ nhưng lúc đó mình thấy bình thường. Đến Hội 2 thì hài dơ xuất hiện khá nhiều đến mức lố bịch. Khi mà anh Charlie đã phải viện đến hài dơ để chọc cười thì hẳn là những chiêu trò gây cười của cặp đôi Charlie Nguyễn - Thái Hòa cũng đã dần cạn. Vẫn có những cảnh phải cười ngặt ngẽo nhưng cũng có những cảnh chỉ đáng để nhếch mép nhưng cả rạp vẫn cười theo hiệu ứng số đông.

Giống như bạn nào nhận xét: Nội dung thua xa Hội 1, gây cười thua xa Tèo Em. Hội 2 chắc chắn vẫn sẽ thành công về mặt doanh thu nhưng sẽ khiến một bộ phận khán giả thất vọng vì đẳng cấp thụt lùi. Ngoài những tiếng cười, cười cho đã rồi quên ngay thì chẳng còn gì đọng lại trong đầu.
 
Re: Ðề: Re: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

Đúng nhạc r. Nhưng trong phim là lời việt mà bác :(
 

Kujimawasato

Well-Known Member
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

Từ lúc Thái Hòa chuyển từ kịch lấn qua phim điện ảnh có vẻ như tạo ra sức hút đáng nể. Với cái mặt tưng tửng ko được đẹp nhưng có duyên.
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

M thì kiên quyết ko đi xem, dù m vẫn quan tâm phim việt và đi coi khá nhiều phim. Thực ra nhìn cái traler và cái ông đạo diễn là m đoán phim nhảm rồi.
Dù biết là phim hài thì ko đòi hỏi gì nhiều. Nhưng nhìn cái cách Thái Hoà lên gân để đóng thì đã thấy nản. Dẫu sao bộ phim cũng đc yêu mến. Nếu, chỉ nếu thôi. Phim này ko phải cái tên Thái Hoà đóng thì dẫu có 1 ai đó đóng như Thái Hoà thì cũng chả ai quan tâm, vì nó chả có cái gì đặc sắc cả.
Mua cặp vé 200k mà m thấy tiếc đau ruột. Trong khi chỉ cần bỏ ra 100k đã đc coi Interstaller.
 

khanhro

Member
Re: Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

Sống đơn giản cho đời thanh thản. Giải trí tốt mang lại tiếng cười là được rồi. Làm việc 1 tuần mệt thấy bà chỉ cần có 1 bộ phim giải trí xã stress thôi, đã căng thẳng thêm mấy bộ phim hack não nữa thì đời toàn màu xám
 
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

Hôm trước có 2 vé mời coi ra mắt. Coi cười không nổi với trò giả bóng chọt lét khán giả của Thái Hòa, càng ngày càng chọc cười kiểu rẻ tiền. Mặc dù vẫn thích kiểu hài bựa + dơ của Châu Tinh Trì, nhưng xem kiểu bựa + dơ của Thái Hòa coi không dzô.
 

SpacePolice

Active Member
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

đúng như mọi ng nhận xét , p2 để mai tính ko hay bằng phần một , nhiều tình tiết trong phim gượng , ngay cả phần hài , trong rạp cười ồ nhưng mình cũng chả thấy tình huống đó hài chỗ nào . Trong phim được vài phân đoạn tạm được như đoạn trong bv , đoạn chung cư , còn lại thì .... Thêm nữa là cốt truyện rất khiên cưỡng ko tự nhiên !
 

kangtse

Member
Ðề: Để Mai tính 2: Thái Hòa "độc diễn"

Hôm trước có 2 vé mời coi ra mắt. Coi cười không nổi với trò giả bóng chọt lét khán giả của Thái Hòa, càng ngày càng chọc cười kiểu rẻ tiền. Mặc dù vẫn thích kiểu hài bựa + dơ của Châu Tinh Trì, nhưng xem kiểu bựa + dơ của Thái Hòa coi không dzô.

đúng như mọi ng nhận xét , p2 để mai tính ko hay bằng phần một , nhiều tình tiết trong phim gượng , ngay cả phần hài , trong rạp cười ồ nhưng mình cũng chả thấy tình huống đó hài chỗ nào . Trong phim được vài phân đoạn tạm được như đoạn trong bv , đoạn chung cư , còn lại thì .... Thêm nữa là cốt truyện rất khiên cưỡng ko tự nhiên !


Nhưng thật mà nói Hài kiểu này vẫn có nội dung và kịch tính hơn 1 số phim thảm họa của VN.

Cần có những tác phẩm như này để nền điện ảnh Việt đi lên.

Quả thật từ khi Charlie Nguyễn, Thái Hòa, Johny Trí Nguyễn... xuất hiện trên nền điện ảnh Việt Nam, đã làm thay đổi nền điện ảnh Việt.

Đừng phủ bỏ công lao này.
 
Bên trên