ĐỂ TÌNH YÊU KHÔNG MẤT ĐI

Dung Pham

New Member
Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy, chỉ từ 1 đến 2 năm sau ngày cưới có quá nửa các cặp vợ chồng không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Một thực tế tưởng như phi lý khi hầu hết những cuộc hôn nhân đó là do tự nguyện dựa trên cơ sở tình yêu và sự hoà hợp lẫn nhau. Điều gì cần đặt ra ở đây?

Thật đáng sợ khi ta nhìn thấy ở vợ hoặc chồng mình quá nhiều cá tính xấu, không còn gì mới mẻ hấp dẫn nữa. Khi yêu, người ta thật sẵn lòng giúp đỡ, lo lắng và đau khổ cho người mình yêu. Luôn mong muốn làm mọi điều để người yêu được sung sướng và hạnh phúc hơn. Nói tóm lại, thật sẵn lòng trao tặng. Chính vì thế, ta cũng được đón nhận tất cả sự quan tâm, sẵn sàng hy sinh của người yêu. Nhưng khi bước vào đời sống vợ chồng, có những người lại thấy yêu mình hơn tất cả. Vì quá yêu mình, mong muốn vợ hay chồng mình phải quan tâm, phải phục vụ nên người ta dễ giận dỗi, thất vọng và đổ lỗi cho nhau. Họ không biết rằng bản thân mình cũng phải có sự quan tâm đối với người kia. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều cô gái trẻ đẹp, được yêu say đắm đã sớm thất vọng trong hôn nhân, mà không chịu hiểu rằng sẽ không có hạnh phúc chung cho cả 2 người khi 1 người ích kỷ, chỉ yêu mình.

Có 1 lời khuyên trong trường hợp này : Đừng vội trách móc chồng hoặc vợ mình dễ thay đổi, không còn yêu mình như xưa nữa. Hãy bớt yêu mình đi để cả 2 cùng được hạnh phúc. Nhiều cặp vợ chồng sau nhiều năm chung sống đã rút ra rằng, trong cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những xích mích, va chạm, thậm chí cả những mâu thuẫn. Vấn đề là cách giải quyết chúng như thế nào. Thái độ quá nhấn mạnh khuyết điểm của chồng hay vợ mình, cố chứng minh mình là đúng, thiếu độ lượng trước lỗi lầm của nhau bao giờ cũng khiến cho các mâu thuẫn bình thường trở nên gay gắt quyết liệt. Chính lúc đó, nếu cả 2 không tỉnh táo dẹp đi tính tự ái, bướng bỉnh của mình, không chịu nhượng bộ thì họ sẽ trở nên đối địch nhau, thậm chí xa rời nhau. Vì thế lúc tỉnh táo người ta đều nhận ra rằng : những người chịu nhún nhường, biết kiềm chế không phải là người lép vế hay hèn yếu mà là người thông minh, không ngoan.

Đã là vợ chồng thì hai người phải là 1. Cả 2 phải cùng một chí hướng, phải đồng điệu về tâm hồn và tình cảm v.v.. Nên thật là sai lầm khi ai đó nghĩ rằng đã là vợ chồng thì phải cải tạo nhau, phải rèn giũa sao cho mọi sở thích, mọi hành động của cả 2 vợ chồng phải thật giống nhau. Việc làm này sẽ không bao giờ được như ý mà còn gây tổn thương tình cảm. Hãy tôn trọng những gì tạo nên bản chất, đặc điểm nhân cách của mỗi người. Đừng cản trở chồng hay vợ mình làm những công việc mà họ ưa thích, say mê. Tất nhiên đó phải là những công việc có ích và hợp lý. Thái độ thờ ơ, lãnh đạm với công việc của nhau, suy nghĩ của nhau sẽ làm mai một dần sự quyến luyến, gắn bó trong tình cảm.

Nhưng quan tâm thế nào cho đúng? Một người vợ nên luôn biết chồng mình đang đảm nhận công việc gì, luôn tỏ thái độ vui sướng trước thành công của chồng, luôn sẵn sàng cảm thông, chia sẻ khi chồng thất bại, gặp khó khăn. Người vợ như thế sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy người chồng say mê sáng tạo và phấn đấu trong nghề nghiệp. Nhưng người vợ sẽ trở nên tầm thường nếu chỉ biết quan tâm đến những thành tích được tính bằng tiền và địa vị của chồng. Và người chồng, nếu chỉ biết chú ý tới tài nội trợ của vợ mà không quan tâm đến những mong muốn sâu xa của vợ sẽ khiến người vợ chỉ biết quanh quẩn ở góc bếp. Và ai dám chắc rằng sẽ không có những mâu thuẫn nẩy sinh từ những nguyên nhân đó...

Trở thành người vợ, người chồng thật dễ nhưng để duy trì tình yêu đối với nhau sau hôn nhân thì không dễ chút nào.
Tình yêu đầy quyền lực đối với mọi lứa tuổi, mọi giai đoạn phát triển của gia đình. Ai có bí quyết xây dựng thì người đó có hạnh phúc.
 

cuong_7694

Well-Known Member
Nói thật chứ, khi mới yêu đôi nào mà chẳng tình củm, quan tâm đếch gì đến chuyện tính xấu hay k;;) Nhưng khi sống với nhau thì mới hiểu hết được nhau, người xưa thường nói :'' sống trong chăn mới biết chăn có rận'', bởi vậy đâu thể trách đc những lúc bát đũa sứt mẻ, vợ chồng cãi cọ !! Có giữ nổi tình yêu, hạnh phúc gia đình hay không 1 phần cũng phải dựa vào cái duyên ban đầu !! Có duyên thì :''yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua'':)) vô duyên thì :''đối diện bất tương phùng'', có ép cũng chẳng thể được;))
 

hellomoto

Active Member
ngày xưa ông bà có yêu đâu, toàn gả cho nhau, thế mà vẫn sống nhau bạc đầu răng long, vậy bây giờ thì sao ?
 

dangnhuquynh

New Member
Ðề: Re: ĐỂ TÌNH YÊU KHÔNG MẤT ĐI

ngày xưa ông bà có yêu đâu, toàn gả cho nhau, thế mà vẫn sống nhau bạc đầu răng long, vậy bây giờ thì sao ?
Thì bây giờ khác ngày xưa là đúng rồi. Vì đàn ông và đàn bà của ngày hôm nay không giống thời cách đây 100 năm nữa....=))
 

mh_lehoa

New Member
Cái này rất khó, thường thì 1 thời gian sau ngta sống với nhau vì nghĩa thôi
 

Hải Đăng

New Member
Ðề: ĐỂ TÌNH YÊU KHÔNG MẤT ĐI

Khó nhất để sống được với nhau là dám sống cho người mình lấy nhiều hơn là sống cho mình, đó là nguyên nhân các cụ ngày xưa hạnh phúc 100 năm, giờ thì Tình - Tiền nó là 1 cặp rồi haizzz
 
Bên trên