"Đêm nhớ bác con thấy mình có lỗi"

0000quan

Member
Sắp đến 19/5 Sinh nhật Bác, mình xin dẫn lại 1 bài thơ cảm động đăng trên báo Dân trí của Nhà thơ Trần Sĩ Tuấn, do nhà thơ Bùi Hoàng Tám giới thiệu và tuyển chọn.
Hình ảnh Bác hiện lên 4 lần trong bài thơ “Đêm nhớ Bác” của Nhà thơ Trần Sĩ Tuấn như đã khái quát tâm tư, tình cảm của đồng bào cả nước trong Kỉ niệm lần thứ 122 ngày sinh của Người.
Đêm nhớ Bác

Đêm rất sâu con nằm mơ thấy Bác
Quần áo nâu sồng như một lão nông
Sáng sớm tinh mơ Người vác cuốc thăm đồng
Trò chuyện cùng người già, tay bế bồng con trẻ

Trong giấc mơ con thấy Người lặng lẽ
Giọt nước mắt rơi trên những cánh đồng
Với những người nghèo
Người không gọi “đám đông”!

Trong giấc mơ bước chân Người rất khẽ
Sợ làm đau cây lúa quê nghèo
Những hạt lúa cũng mang hồn Đất nước
Bão giông đã qua rồi …
Giông bão lại nhiều hơn!!!
Những hạt lúa mang trong mình nước mắt
Của cha rơi trên áo mẹ bạc sờn

Đêm nhớ Bác con thấy mình có lỗi
Trong giấc mơ mà thấy Bác không vui…!



Tháng 5 năm 2012
Trần Sĩ Tuấn
 

hoangtq

Well-Known Member
Ðề: "Đêm nhớ bác con thấy mình có lỗi"

Chả hiểu bác này muốn nói gì [-(
 

777

Member
Ðề: "Đêm nhớ bác con thấy mình có lỗi"

Tại vì bác k chịu theo dõi thời sự nên k hiểu bài thơ này[-(
 
Bên trên