Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại Hà Nội

Nhok

New Member
Nhân tiện vụ này Nhok làm cái topic liên quan đến ăn, chơi đi rồi ai biết gì hay ho cho vào đấy. Có topic đấy bà con ở xa ra HN cũng có chốn mà tiêu tiền chứ bắt ăn Phở mãi cũng chán

Hớ hớ , tại box QN hay ĐN hay ....Nhok đều thấy các bác ý giới thiệu ăn uống Ngon-Bổ-Rẻ .Đúng là tiêu chí ăn ngon thì với mỗi người là khác nhau , nhưng mà anh chị em cứ phang địa chỉ lên đây , biết đâu tự dưng một hôm đẹp trời nào đấy Nhok đi ăn pizza lại kiếm đc chỗ vừa gần lại rẻ và ngon :p thì sao

Đầu tiên là miến lươn tại Ngõ Hàm Long 2 , cái bà bán hàng bé tí mà bẩn bẩn nhưng mà làm sạch và ngon lắm , hiện tại thì ko đc ngon lắm :( ( chắc do vị giác thay đổi :| ) ăn cái này nước dùng phải trong , có tí mỡ nhìn hấp dẫn lắm :">

Ngoài ra các bác có thể ăn miến Lươn ở 1 quán khác :"> cái này phải đi cùng Nhok mới biết quán đấy ;))


Nhok edit để mn tiện theo dõi nhé


- Miến Ngao 39 Quang Trung. Mình chưa ăn bao giờ, nhưng đi qua thấy đông lắm, chắc nổi tiếng.
- ở chỗ Hồ Đắc Di có mấy quán chè thái bao nhiêu năm ko vào đó ko biết h có còn ko nhỉ , nói đến ăn vặt lại nhớ
- 1. Phở bò - Ấu Triệu ( ngay sát Nhà thờ lớn - phở này là gia truyền của Tư Lùn ai mà ở HN xưa xưa thì biết ngay) - thịt bò chín mềm còn thịt tái rất tươi trước khi ăn nên dìm thịt tái xuống để đỡ mang tiếng ăn thịt bò sống , nước phở nóng từ lúc ăn cho đến lúc hết, rất ngây,nước hơi đậm... giá 35k/ 1 bát. mở cửa buổi sáng đến khoảng 10h. Còn nếu buổi đêm muốn ăn thì đi qua ngã tư phố Hàng Đồng ( cũng là con cháu của cụ tư lùn) đặc biệt chuyên phở sốt vang, miếng sốt vang thái to bản, ninh chín nhừ thơm phức mùi thịt bào và gia vị .
2. Phở Gà - Nguyễn Như Đổ: Ngồi ngay ngoài đường, giữa phố, thời gian bán sáng từ khoảng 4h sáng - chuyên phở gà - riêng nước phở thì khỏi phải nói - luôn luôn có mùi vị của phở gà đặc trưng, rất khó quên, ngậy ngậy, thơm thơm- lẫn mùi của lá chanh ( có lẽ là nước luộc của hơn 20 con gà chăng). Khi ăn có thể chọn thịt đùi, lườn, cánh, phao câu, nên gọi thêm chân gà ( đã được lọc xương - ăn bùi bùi sật sật), gan, mề, trứng non . . . giá 1 bát thường 30k - gọi bát đùi thêm 2 cái chân là 40k.
3. Mỳ Vằn thắn - Hòa Mã: vị trí vỉa hè phố Hòa Mã - số bao nhiều thì quên rồi ngay chỗ rẽ từ Hòa mã vào phố bán vải may mặc. Bán từ sáng đến khoàng 7h30 - có hôm tôi đến 7h20 mà hết - đành phải ngậm ngùi ra đi. Mỳ vằn thắn ở đây bán cũng lâu rồi, không biết từ bao giờ, mà tôi cũng chưa tìm hiểu xuất xứ ổ đâu.
Khi đến nên ngồi vào ghế để gọi - chủ quán sẽ canh cho bạn theo thứ tự lần lượt ( cái này không sốt ruột nhé, đến lượt là có, chỉ sợ đến lượt mình ông kêu hết mỳ rồi là mặt buồn lắm đấy ). Khi bát mỳ được bê ra, lẫn trong lần khói của nước dùng là nhưng miếng sủi cảo, có 1 miếng gan vài lá hẹ , một 1 ít rau và nấm hương . . . cho thêm tý tương ớt, ít dấm, vài lát ơt tươi vào . . . thưởng thức . . . đặc biệt nước dùng của mỳ ở đây rất ngọt và sánh do ninh cùng tôm giã vắt lấy nước, sợi mỳ dai, sủi cảo mềm nhân thịt thơm . . . giá 1 bát 35k, bạn cũng có thể kêu 40k. Có thể xin thêm bất cứ cái gì khi ăn loại trừ nước dùng.
- Toàn ăn bánh đúc nóng ở Lê Ngọc Hân, 15k/bát. Nhưng mà mùa hè nóng thế này thì ăn không ngon mấy.
Hoặc ăn xong nóng quá thì chạy sang sữa chua Ông già tóc bạc bên Lò Đúc để giải nhiệt vậy.(Số 29 Lò Đúc)
- Miến lươn anh hay ăn ở 42 Thái Hà cô Nhok ạ. Nước trong, không bị mỡ.
Thích nhất là nước khử được mùi tanh.
Ăn từ cái ngày 4k/bát. Giờ là 28k.
- Phở Vượng : ở đây chỉ có phở bò , nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng đối diện cái nhà 5 tầng bị sập mà báo chí rùm beng lên đấy ạ . phở ở đây 23k/1 bát , ông chủ đạt giải nhất cuộc thi nấu phở của Ks Metro . Ở đây chỉ phở là ngon chứ cơm rang thì chán lắm
- phở Gà đồi : Đường Trần Đại Nghĩa về phía Đại Cồ Việt , đối diện bến xe Bus của BK . Phở tầm 25k/1 bát . Tuần nào mình cũng ra đây ăn khoảng 3-4 lần
- Phở Dung : gần ngõ gốc đề nhưng bên kia đường . Ở đây ăn mì hoặc phở Phao câu là ngon . Giá cũng ko mềm lắm , 1 bát mì và 2 cái phao câu là 45k
- Miên trộn : Cuối đường phủ doãn ( bv Việt Đức ) giáp với hàng bông , chỉ bán buổi tối ở vỉa hè , 20k/1 bát
- Ốc và tiết luộc : chợ 8-3 chỗ đường kim ngưu , ăn thêm chè ở đây cũng tạm ổn
- Cháo trai, cháo sườn : gần khu nhà sách bách khoa , mở từ 4h chiều , giá tầm 6k/1 bát
- Bún đậu: trên đường đi vào phủ tây hồ. trước ở ngoài đoạn Đặng Thai Mai giờ chuyển vào gần phủ hơn
Bún ốc: Bà Sáu mai Hắc Đế, gần đây cũng hay ăn bún ốc Cổ ở Đội Cấn vì gần cơ quan
Cháo Trai: Trần Xuân Soạn
Phở Bò: gần đây có quán ở Cầu Giấy ăn ngon lại gần cty (đối diện hơi chếch với ks CG)
Lòng Lợn Tiết Canh: Trước cửa đại sứ quán Nga cuối đường Đê La Thành, hay cuối đường Thụy Khuê
- Khà khà, nói miến lươn là có món miến trộn, lươn ăn giòn, ngon, không hề tanh, nhai rau ráu, phê vật

Quán này ở ngã năm chợ Hàng Da, đi từ Đường Thành vào thì nó bên phải, qua rạp Hồng Hà 1 tẹo, không biết dạo này giá rổ sao, trước e ăn toàn 25k/ choác.

Phở gà - má đùi thì quán vỉa hè ở Hàng Hòm, giữa phố, e chả nhớ bán trước số nhà bi nhiêu, quán này của 1 chị chỉ bán tối, quán lúc nào cũng đông, trong khi quán đàng hoàng gần đó vắng hoe

Còn món gỏi sứa rất đặc biệt ở Hà Nội của 1 cụ đã bán 3 chục năm nay với cái gánh hàng be bé xinh xinh cũng ngay khu phố cổ, đi ăn nhưng e chả để ý tên đường vì gỏi sứa cụ chỉ bán tầm 1 tháng đúng mùa sứa thôi
- E bổ sung thêm món Bún bò Nam bộ ở Trần Quốc Toàn, quán của cô này ăn ngon bá cháy, nó là đoạn Trần Quốc Toản nối giữa Bà Triệu với Ngô Quyền thì phải
- Xôi bà Thảo, Miến Lương Hàng Điếu, Bún bò Nam Bộ rất ngon đều nằm trên phố Hàng Điếu, cùng 1 bên đường, cách nhau mấy chục mét mỗi quán. Em là em hay la liếm ở cái khu vực này lắm nên biết hết. Tối laeen Hàng Gà còn có 1 quán Vỉa hè bán Cháo lòng, lòng rán, lòng luộc, không bán Tiết canh mất vệ sinh nhé! Cơ mà toàn loại lòng ngon chứ không phải loại lòng hạng 2, hạng 3 đâu.
Ăn xong tiện mồm thì rẽ vào Hàng Vải làm Cốc nước mía và Bi thuốc lào cho thơm mồm. hehe
Nếu không tì tiện đường đi quá tí lên hàng Nón làm Quả Kem dừa hoặc Thạch dừa cũng được. Không thì vòng về Hàng Cân làm cốc chè Xanh, sen, thạch, Trân châu đúng kiểu cũng ngon chả kém.
Úi xời lên đấy thì có mà....không có tiền để ăn thôi chứ kể ra thì nhiều thứ Ngon lắm.
Tối em lại phải ra Bát Đàn làm miếng Phở Bò Gia truyền rồi, 49 Bát Đàn nhé! Ăn 1 lần sẽ nhỡ mãi cái vị. Ăn nhưng mà phải Xếp hàng và Tự bưng ra bàn nữa cơ đấy. Cơ mà Quen rồi nên ai cũng như ai, chả ý kiến gì
- Chè hả, bác nào nhà ở Phố cổ thì cũng biết ngay cái Mẹt chè bán trên phố Hàng Bồ, bên trong là một nhà bán bún Ngan rất nổi tiếng nay đã chuyển qua Hòe Nhai. Chè đỗ đen ăn bằng bát khi mùa đông đến(chè nóng), ăn bằng cốc mùa hè. Xôi chè thì khỏi chê và cuối cùng cái em muốn anh em thử là Chè tổ ông và chè đậu xanh quấy. Nếu gia đình bạn sống ở Hà Nội đã lâu, cái đặc trưng, cái truyền thống , nét văn hóa của chè cũng sẽ khác rất nhiều. Chè tổ ông và chè đậu xanh quấy mỗi lần ăn đều gợi lại một cái gì đó rất hoài cổ của Hà Nội xưa.
- Bây giờ đã là 30k rồi Nhok à.
Mà chưa thấy ai nhắcc đến bánh cuốn cà cuống ruốc tôm ở hàng cót (hay hàng gà ý nhỉ) quán gần ngã tư, cạnh gốc cây to. Có thương hiệu, logo đàng hoàng.

Bánh ở đây làm cẩn thận, chau chuốt từng cái, nom ngon mắt và cầu kỳ. Bát đũa được lụa chọn, nước chấm có tinh cà cuống.

Tóm lại là ngon, chỉ mỗi tội hơi ít, ăn 1-2 đĩa vẫn thòm thèm.

Quá thêm tí nữa, lên đường hàng than, qua chỗ mấy cửa hàng bán bánh cốm cho các anh chị lỡ bước quá đà phải bỏ cuộc chơi, là đến ngã năm cắt Nguyễn Trường Tộ- Hòe Nhai, rẽ tay phải một tẹo về phía đê sẽ thấy quán bánh cuốn phái bên trái đường (cạnh cổng sau chùa Hòe Nhai) quán này trông không lịch bịch như hàng gà, nhưng ăn cũng tàm tạm, giá bình dân hơn.

À mà còn quán ăn ở Yên Ninh nữa,...Nhưng thôi để bác khác rì viu vậy.
- Bánh Cuốn Thịt ở Hàng Gà là Bánh cuốn Thanh Vân, Còn ở Hàng Cân là ...Nhung, em cũng chả nhớ tên lắm. hàng này còn Nổi tiếng hơn hàng Thanh vân kia nhiều vì làm lâu đời rồi.
Ở Hàng Than thì có Bánh cuốn bà già, ăn cũng ngon lắm, em toàn ăn ở đấy kèm với Chả Quế và Trứng gà Hấp chín. hihi
Ngoài ra, phái bên chéo đường còn có quán bánh đúc nóng và bánh đúc nguội chấm Tương, có cả Nộm bánh đúc nữa. Quán chỉ bán vào buổi chiều từ 15h trở đi, rất đông, ra chậm là hết. Cuối nồi còn có món Cháy bánh Đúc nữa, ai may mắn ra đúc lúc đó thì thể nào cũng dc chén cái món Giòn giòn giòn ngậy ngậy đó với Thịt và nước mắm chua ngọt kèm rau mùi thơm thơm. Cũng hay.
Bánh cốm Nguyên Ninh thì chuẩn rồi, bình thường để 3 ngày là Thiu nhưng riêng nhà này thì để 1 tuần vẫn Thơm và Dẻo. Chả trách lúc nào cũng đông nhất cái Phố hàng Than.
Vào chợ Đêm Đồng Xuân thì không nên vào Ni ạ! Ăn ở đấy dù nhiều món nhưng chỉ Phí tiền thôi vì chả có cái gì ra hồn. Ăn uống vớ vẩn ba lăng nhăng ý mà. hehe
Cuối tháng rồi Khát Lương thèm Lậu hay sao mà Ni đánh Lươn thành Lương thế? hay là đói nên...Lẫn?! hehehe
- Còn quán Xôi Yến ở ngay Nguyễn Hữu Huân nữa. Quán này tuy lịch sử có ngắn ngủi, chỉ đâu đó mươi năm nhưng lại là quán xôi có lẽ đông nhất nhì Hà Nội bây giờ!
- Bia Tiệp, 65 Ngô Thì Nhậm
- Em đi thủ Hà nội nhiều nhưng hầu như đi đâu cũng chon mấy chỗ quen ăn sáng Phở Vi: 31, Hàng Khoai, Q.Hoàn Kiếm; Cafe Chi Triệu Việt Vượng ( các bác đừng nhầm 178 nhé quán ca rao oke); Đi mua quần áo cứ Hàng hiệu xuất khẩu có mấy địa chỉ: Hàng Trống, Lê Văn Hưu, Nguyễn khắc Hiếu không mua đựoc gì lượn qua phở Cuốn Hưng Bền. ăn cơm thì thích Cơm Phố 29, Lê Văn Hưu, Q.Hai Bà Trưng. Khi nào hết xèng vào ViCom, Parkson ( vào đây nó cho quet thẻ, em có cái thẻ thấu chi tha hồ tiều nhưng mà cuối tháng vợ nó mới xử) xem phim chán mệt quay về Bonjour19 Trần Nhân Tông khò khò
- Thịt chó TAM TRINH - quán Anh Tú , ngay và luôn chiều nay, vừa ngắm mưa vừa phập miếng dồi thơm phức, béo ngậy chao mỡ, cộng thêm chai nút chuối, ai đi ới e với lão hunggz cho nó nóng nhé !!!
-
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Up cho nhiều quán ngon, bổ ,rẻ :D
 

Nhok

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Đây , e thêm 1 quán nữa :D

Các bác có hay ăn Mì vằn thắn ở Mai Hắc Đế ko ạ :)) ở đây thì có nhiều quán lắm nhưng Nhok hay ăn ở quán đầu phố , xin lỗi là ko nhớ tên , để hôm khác đi ăn nhớ cái tên , các bác đi thế này này , từ Phố Huế đi vào Thái Phiên , sau đó đến ngã 4 rẽ tay phải , đi thẳng đến qua 1 ngã tư nữa thì nhìn thấy cái quán to đùng ấy luôn , nhà này bán hàng cũng khá đông khách mà đồ ăn cũng ok , ăn ở đây 1 bát buổi sáng là em no cả ngày ấy =))

Mẹ nuôi em hay ăn ở đây , bà ấy ăn cỡ mấy chục năm rồi ấy , thế nên là biết rõ cái tiểu sử quán này từ mấy đời cơ ấy =)) tịu chung là chủ quán hiện tại này ko phải là người tạo nên danh tiếng của cưả hàng , nhưng ăn cắp đc bí quyết nên vẫn giữ đc khách :))

Đấy , nhớ đi uống cafe ở Thái Phiên thì ghé qua ăn Mì Vằn Thắn nhá :)) có lần e đọc tờ báo thấy GS Ngô Bảo Châu hay ăn ở quán đó lắm đấy ;))
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Mấy địa chỉ trên có thấy phè phỡn tý nào đâu mà tên thread lại là ăn chơi phè phỡn là sao Nhok nhỉ :|
 

khonggianhd

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !



Đầu tiên là miến lươn tại Ngõ Hàm Long 2 , cái bà bán hàng bé tí mà bẩn bẩn nhưng mà làm sạch và ngon lắm , hiện tại thì ko đc ngon lắm :( ( chắc do vị giác thay đổi :| ) ăn cái này nước dùng phải trong , có tí mỡ nhìn hấp dẫn lắm :">


Up tiếp nào các bác :D

hix, chỗ nào chứ chỗ này thì phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm làm ở đây 5 năm trời mà a ko dám bước chân vào đâu :))
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

=)) Lão TJ gãi đúng chỗ ngứa của Nhok, Nhok sướng lập topic.. phè phỡn ngay =))
 

buihung

Administrator
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Cháo bồ câu ở đường Ngọc Khánh.
 

khonggianhd

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Xôi Xéo chân nhà thờ Hàm Long chỉ bán đến 8h sáng :))
 

Nhok

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Mấy địa chỉ trên có thấy phè phỡn tý nào đâu mà tên thread lại là ăn chơi phè phỡn là sao Nhok nhỉ

Đầu tiên phải lành mạnh câu view với thanks trước đã , phè phỡn thì có ngay =)) chỉ sợ các bác ko dám phưỡn thôi :">

hix, chỗ nào chứ chỗ này thì phải kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm làm ở đây 5 năm trời mà a ko dám bước chân vào đâu

=)) đến cái mức này cơ à , thế mấy quán nộm chim cò với nem chua thì chắc bác chạy dài mất =))
 

khonggianhd

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

=)) đến cái mức này cơ à , thế mấy quán nộm chim cò với nem chua thì chắc bác chạy dài mất =))

khổ nỗi người xấu bụng :D mấy món quẩy, nem chua rán, nộm... -> dễ bị ăn đòn :((
 

Nhok

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Thế thì chán nhỉ :( tại em toàn đi ăn linh tinh thôi , à mà quên , có mấy quán ở gần ngõ Gia Ngư nữa =)) nếu khách mà như anh Kiên thì có mà đóng cửa đi ăn mày hết =))
 

earl_grey

Well-Known Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Miến Ngao 39 Quang Trung. Mình chưa ăn bao giờ, nhưng đi qua thấy đông lắm, chắc nổi tiếng.

À, tiện cho mình hỏi, mình rất thích bánh Kebap của Aladin. Trước có một quán ở gần nhà, nhưng giờ nó sập mợ nó tiệm rồi hay sao í. Vậy anh em nào biết chỗ nào khác có Aladin thì mách mình một câu! Cảm ơn ạ! :D
 

khonggianhd

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Thế thì chán nhỉ :( tại em toàn đi ăn linh tinh thôi , à mà quên , có mấy quán ở gần ngõ Gia Ngư nữa =)) nếu khách mà như anh Kiên thì có mà đóng cửa đi ăn mày hết =))

mấy món đó thì ko dám oánh nhiều , nhưng bù vào đó thì thịt chó và vài món thịt khác thì vẫn chiến dc ;))
 

khonggianhd

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

mấy món đó thì ko dám oánh nhiều , nhưng bù vào đó thì thịt chó và vài món thịt khác thì vẫn chiến dc ;))

P/S : ở chỗ Hồ Đắc Di có mấy quán chè thái bao nhiêu năm ko vào đó ko biết h có còn ko nhỉ , nói đến ăn vặt lại nhớ :-?
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Về nhà ăn cơm vợ nấu là lành nhất :-"
 

Nhok

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

mình rất thích bánh Kebap của Aladin

Mình lại sợ cái đống bánh này lắm í :(( thế nên mình hông biết đâu :">

P/S : ở chỗ Hồ Đắc Di có mấy quán chè thái bao nhiêu năm ko vào đó ko biết h có còn ko nhỉ , nói đến ăn vặt lại nhớ

Chè Thái ngon phải đến chỗ làng Gíap Nhị :D , bán ngon thôi rồi , nhưng chỉ bán vào mùa hè và buổi sáng thôi , VIP lắm bác ạ :(( em còn gọi địên đặt mãi mới mua đc mấy túi đấy :(

 
Chỉnh sửa lần cuối:

hdd-hdp

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Tất cả những quán của Nhok nhách đã đều là quá khứ rồi. Những Ông, Bà tạo nên cái Quán đấy gần như đã "đi về nơi Xa" hết rồi, đám con cháu bây giờ làm không được như thế. Mất rất nhiều vị. Điển hình là cái Quán Mì Mằn Thắn ở MHĐ nhé! 6 năm nay mình đã không còn là khách của Quán đấy nữa rồi. Giờ toàn Ô-sin làm chả ra cái vị gì cả. Miến Nươn Ở Hàm Nong thì cũng chưa bao giờ ăn cả nên không ý kiến. :D Dưng mà ai thích ăn uống thì em hiến cho mấy cái địa chỉ này xem thế nào nhé:
-Mì Mằn Thắn: Quán Mì Bình Tây(Mì Phố Cổ) ở Phố hàng Chiếu, trước thì ở ngã tư Hàng Cá và Hàng Cân. Chỉ bán buổi tối, giá hiện tại là 40K/phát. Bác Phạm Bằng toàn thấy ăn ở đây. Hoặc là quán Hủ tíu-Mỳ MT nhà bà Cúc ở Trần Hưng Đạo gần Ga HN ăn cũng ổn, nhất là Hủ tíu.
-Miến Nươn: Miến Tân Tân ở Tuệ Tĩnh, bán buổi sáng, chiều, bà em bán từ 16h. 2 nhà cạnh nhau nhưng ăn ở nhà cửa Sắt kéo thì ngon hơn. Lươn Mộc không Chao bột và nước Thơm, Trong, Miến dai. Đảm bảo Ngon. :D Ực.....
.................................
 

Nhok

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Nói đến Phạm Bằng :D các bác ăn bánh trôi tàu ở đấy ngon ko ạ :)) Em chỉ ghét mỗi nó ngọt quá thôi

Có bác nào thích ăn bánh rán và các thể loại chè , em đưa đi , gần nhà em có 1 quán ,ko tên tuổi gì đâu nhưng bán hàng cũng hơn 10 năm rồi , mà đắt hàng khủng khiếp , ăn ngon , giá hạt dẻ :D

@Hdd -hdp : bác viết sai chính tả nhiều thế :((
 

nico2010

New Member
Ðề: Địa chỉ ăn chơi phè phỡn tại HN !

Bổ sung cho Nhok nè!
Ăn chính có nước dùng (bún, phở và Bánh đa, hủ tiếu, mì, miến)
Bún
Bún bò: Hàng Điếu
Bún bò Huế : Hàng Gà
Bún cá : Hàn Thuyên, Lương Văn Can
Bún chả: khu B1 Thành Công, Hàng Mành, Nguyễn Công Trứ
Bún đậu mắm tôm, bún giả cầy : Nguyễn Chí Thanh (bên hồ Ngọc Khánh), Lò sũ (cạnh quán Dragon), Hàng Hành, ngõ Phất Lộc ( có cửa hàng lịch sự ), vỉa hè : Nguyễn Thái Học ( chỗ giao với Văn Miếu )
Bún nem: Phố Ngọc Khánh
Bún ốc: quán Bà Sáu ở Mai Hắc Đế, Đường Thành, ngõ Mai Hương (Bạch Mai), Hàng Dầu.
Bún riêu: 14 Hàng Da (riêu cua, giò tai, thịt bắp bò nhúng tái, đậu rán), số 1 Thi Sách
Bún sườn : Lý Thường Kiệt
Bún thang Hàng Khoai, Ấu Triệu, Cấm Chỉ, Lê Văn Hưu, Cầu Gỗ.
Phở
Phở bò: phố Ấu Triệu (sát tường Nhà Thờ lớn), cuối đường Bà triệu, Bát Đàn, Lò đúc (Phở Thìn)
Phở chua ngọt: 17 Lương Văn Can
Phở gà: Nam ngư, Tuệ Tĩnh (gần ngã tư với Thể Giao), ngã ba Đõ Hành- Yết Kiêu (ăn bộ phận nào của con gà cũng ok), 32 Lê Văn Hưu, Lý Quốc Sư
Phở bò: Hàng Cót (ở gần đầu Phan Đình Phùng)
Phở tái lăn: 13 Lò Đúc
Phở sốt vang: 39 Tôn Đức Thắng
Phở sào: Quốc Tử Giám
Phố Đinh Liệt có món Phở vị Hủ tíu (vì cửa hàng đó phục vụ lẫn lộn cả hai loại)
Phở Thịnh: Hàng Bột
Bánh đa, hủ tiếu, mì, miến, bánh đa
Bánh đa cua : Quán Thánh, Ô Chợ Dừa (1500 - 2000đ/bát), Hàn Thuyên
Bánh đa trộn : Phùng Khắc Khoan (kèm thịt bò tái)
Hủ tiếu : Hàng Bồ
Miến lươn : Đối diện chợ Hàng Da, Ngõ Tô tịch, Mai Hắc Đế, Hàng Điếu, phố Yên Ninh (vuông góc với Quán Thánh, gần Sở Y Tế Bộ GTVT), cửa hàng bé tẹo, lụp xụp mà đông - nơi có nhiều món lươn yêu thích nhất của bác Việt (trích bác Việt)
Miến cua : Hàng Điếu
Miến ngan : Hai Bà trưng (Hàng Khoa), miến ngan gánh o ngã tư Hai Bà Trưng-Tràng Tiền
Mỳ vằn thắn : Đinh Liệt, Dinh Ngan

Ăn chính không nước dùng (bánh mì, cơm, cháo, thịt gà, thịt chó, ngẩu pín, xôi)

Bánh mỳ tây : Lý Quốc Sư
Bánh mỳ Patê : Phố Huế, ngã tư Hàng Cân - Lãn Ông
Bánh mỳ bít tết : Hàng Buồm, Hoà Mã, Hàng Điếu hoặc bánh mỳ Phúc trên đường Yết Kiêu
Cơm lam : Nhật Tân
Cháo gà : Hàng Trống, Lý Quốc Sư (chỉ bán buổi tối, đêm, đối diện hàng bánh gối)
Cháo lòng : Hai Bà Trưng, hoặc chợ Đuổi, giữa phố Lê Đại Hành, gần chỗ ngã ba với Đại Cồ Việt ), Lò Sũ (cạnh hàng cơm Tuấn), cuối chợ Ngọc Hà - đoạn nối vào phố Sơn Tây - cạnh bãi rác và cống (trích bác Việt)
Cháo trai : ngõ trên đường Thái Thịnh, Trần Xuân Soạn
Cháo cá : đầu phố hàng Bông gần ngõ Cấm Chỉ (quán ngồi ở vỉa hè ý)
Gà tần sâm : Giảng Võ
Gà tần thuốc bắc : Tống Duy Tân
Ngẩu pín : Mã mây (đầu gần Đào Duy Từ)
Xôi gà : Hàng Hành
Xôi patê: Cấm Chỉ
Thịt chó : Hàng Lược
Vịt quay : Lý Quốc Sư

Ăn vặt ngọt (bánh ngọt, chè, kem, sinh tố, giải khát)

Bánh rán : khu chợ Kim Liên
Bánh trôi tàu : Hàng Buồm ( bác Phạm Bằng), Hàng Giấy
Chè : Tạ Hiện, Hai Bà Trưng, Hàng Giấy, Trần Hưng Đạo, chợ Nam Đồng ( đi đường Hồ Đắc Di ), Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hàng Giấy
Chè BuBuChaCha (chè Singapore) : Cửa Bắc (gần trường Phan Đình Phùng)
Chè Huế : Nguyễn Lương Bằng, Hàng Giấy
Chè Thái : Trần Huy Liệu
Chí Mà Phù, Lục Tào Xá : Hàng Giấy
Kem xôi : Hai bà Trưng
Kem chua New Zeanland : Lý Thường Kiệt (đối diện trường Nguyễn Du)
Nước mía : Hàng Điếu
Phổ mà nhần : Hàng Buồm
Sinh tố : Nguyễn Trường Tộ
Sữa chua : Lò Đúc
Tào phớ : chợ Mơ, Phạm Ngọc Thạch
Thập cẩm dầm : giữa phố Tô Tịch

Ăn vặt mặn (bánh mặn, chân gà, bánh mặn, ốc, óc, nộm, nem, quẩy, rượu mực)

Bánh giò : Hàng Giấy
Bánh gối: Lý Quốc Sư
Bánh cuốn: Hàng Cân, Lương Văn Can (có cà cuống thật nhìn thấy con cà cuống trong chai, nhưng giá hơi đắt), Bích Câu - gần đầu Cát Linh (nước chấm khá ngon, nhưng hơi bị đông), Chợ Hàng Da, (nước chấm hâm nóng, bánh tráng nóng), tại Bảo Khánh, góc với Hàng Hành (Càfê phố)
Bánh cuốn Thanh Trì : Hàng Chiếu
Chả bao mía : Lương Văn Can
Chân gà luộc : Văn Miếu
Chân gà nướng: Nguyễn Thái Học (gần AUPELF), chân gà nướng ở Kim Liên chỉ ngon mỗi khoản rượu nếp lạnh thôi, đầu Thuỵ Khê gần Hồ Tây, Trịnh Hoài Đức
Nộm : Hàm Long, đầu Hàng Bè, phố Hồ Hoàn Kiếm, Mã Mây, Nguyễn Lương Bằng ( đối diện Gò Đống Đa )
Nem cuốn : Lý Quốc Sư (tuyệt cú mèo)
Nem tai : Cầu Gỗ
Nem chua : Hàng Bạc
Nem chua rán : Cửa Bắc, Hàng Bông, Trần Quốc Toản
Óc lợn : gần Hàng Thùng (quên mất tên phố -sorry)
Ốc luộc: chợ Thành Công (cẩn thận nhầm hàng), khu tập thể Kim Liên gần chỗ bán hoa và siêu thị Asean (an xong được khuyến mại kẹo), Phan Bội Châu, Phan Huy ích
Ốc xào cả vỏ : Ngõ chợ Kim Liên
Ốc xào kiểu Hải Phòng : Nguyễn Huy Thiệp ( gần trường Ams, rẽ vào từ Kim Mã )
Ốc xào : Đê La Thành
Ốc luộc : Núi Trúc, Lò Sũ, khu bách Khoa ( gần trường Thăng Long )
Quẩy nóng, bánh bao chiên : Thụy Khuê ( gần trường Chu Văn An )
Rượu mực : Hàng Bồ, Hồ Tây
Quán nhậu, nhà hàng, buffet
Thức ăn nhanh: 55 Phố Huế
Cơm gà Little Hanoi : Lương Văn Can (gần hàng bán kính)
Quán nhậu : (đồ nhắm : chuyên đề bò ) đầu Đội Cấn - Đối diện bảo tàng
Nhà hàng Lá Lúa :số 6 Ngô Thì Nhậm (khung cảnh lãng mạn, phục vụ 5*)
Nhà hàng LE TONKIN: 14 Ngô Văn Sở
Buffet Khai : Nguyễn Thái Học (giá hơi bị chát)
 
Bên trên