Điểm tin điện ảnh 02.10.20

HaThao

Film critic
Chào các bạn đọc, chuyên mục Điểm tin điện ảnh đã trở lại sau khi phóng viên cách ly về. Trong 1 tháng qua, ngành điện ảnh thế giới đã có một số biến động, mà nổi bật nhất, và đau lòng nhất, là sự ra đi của nam diễn viên Chadwick Boseman, người đã hóa thân vô cùng xuất sắc thành Black Panther.

Hé lộ hình ảnh trong bộ phim cuối cùng của Chadwick Boseman


Bộ phim cuối cùng mà anh tham gia, Ma Rainey's Black Bottom, sẽ công chiếu vào tháng 12 năm nay trên Netflix. Ma Rainey’s Black Bottom là bộ phim dựa trên vở kịch cùng tên của tác giả August Wilson. Phim lấy bối cảnh thành phố Chicago những năm 1920, khi thể loại nhạc Jazz đang lên ngôi, xoay quanh sự vật lột của những nghệ sĩ da đen trong một xã hội mà thành kiến về chủng tộc vẫn còn rất nặng nề. Chadwick Boseman vào vai Levee, một nhạc công.

Trong phim, ác nhà sản xuất nhạc tại Chicago muốn thay đổi hình tượng của nữ ca sĩ Ma Rainey (do nữ diễn viên từng giành giải Oscar - Viola Davis - đóng) cho phù hợp giới trẻ. Levee hy vọng thổi làn gió mới cho những ca khúc cũ của cô. Tuy nhiên, cá tính mạnh mẽ của Levee khiến anh bất hòa với thành viên trong nhóm nhạc của Ma Rainey.


Ma Rainey's Black Bottom sẽ ra mắt khán giả vào ngày 18.12.

'No Time To Die', 'Black Widow', 'F9' tiếp tục hoãn chiếu đến tận năm sau


Đại dịch COVID-19 chưa thấy hồi kết đã khiến các hãng phim phải liên tục hoãn các dự án sắp ra mắt của mình. Tiếp nối chuỗi ngày hoãn dời, MGM, Eon Productions và Universal đã quyết định dời 'No Time To Die' đến ngày 2.4.2021, tức là tận 1 năm so với lịch phát hành ban đầu. Trước đó thì các nhà sản xuất định công chiếu bộ phim thứ 25 về James Bond vào ngày 12.11 ở Anh và 20.11 ở Mỹ.

Thông báo này là một cú giáng nữa vào các chuỗi rạp chiếu phim Âu Mỹ. Các chủ rạp cần những bộ phim Hollywood nặng đô thì mới hy vọng kéo được một số nào đó khán giả đến rạp, nhưng tình hình cứ mãi u ám. Mặc dù vậy, đây có thể coi là điều đáng mừng đối với những phim khác.


Chỉ vài giờ sau khi có thông báo hoãn 'No Time To Die', các tay yêng hùng xa lộ của 'F9' cũng thông báo hoãn chiếu để nhường (hoặc né) đường cho người anh em điệp viên. Phần phim mới nhất của Fast and Furious sẽ công chiếu vào ngày 28.5.2021, đúng dịp lễ Memorial Day ở Mỹ.

Do các anh hùng dời bước, rạp chiếu cũng sẽ thông thoáng hơn nhiều khi 'Wonder Woman 1984' ra mắt vào ngày Giáng sinh 25.12. Ngoài ra thì tác phẩm 'Soul' của Pixar cũng có thêm hy vọng kéo khách khi ra rạp vào ngày 20.11.

Trước đó, 'Black Widow' cũng ngậm ngùi xin lỗi khán giả khi tiếp tục trễ hẹn đến ngày 7.5.2021, còn 'Eternals' dời đến tận 5.11.2021 thay vì tháng 2 như trước đây.

Clint Eastwood đạo diễn và diễn xuất trong phim mới


Những ai nói rằng các cụ "cửu thập cổ lai hy" chẳng còn sức làm việc gì nữa thì hẳn là chưa từng nghe nói đến Clint Eastwood. Ở tuổi 90, nhà làm phim tài ba này chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi và vẫn cứ tham gia phim mới sòn sòn. Dự án tiếp theo mà ông thực hiện mang tên 'Cry Macho', chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1975. Clint Eastwood đảm nhiệm vai trò đạo diễn lẫn diễn viên chính. Câu chuyện kể về một tay luyện ngựa hết thời âm mưu bòn tiền của chủ cũ bằng cách sang Mexico bắt thằng con trai ranh mãnh của ông chủ từ tay người mẹ đem về cho bố nó ở Texas.

Ngoài tài năng chỉ đạo thì Clint Eastwood còn rất được lòng các studio nhờ khả năng làm phim nhanh gọn, thường mỗi cảnh ông chỉ quay 1 hay 2 lần là xong, và đảm bảo kinh phí ở mức hợp lý. Các tác phẩm gần đây nhất của ông là 'Richard Jewell' (đạo diễn) hồi năm ngoái, và 'The Mule' (đạo diễn và diễn xuất) năm 2018.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài gần 7 thập kỷ của mình, ông đã giành được 4 giải Oscar, trong đó 2 giải cho hạng mục đạo diễn và sản xuất 'Million Dollar Baby', và 2 giải tương tự cho 'Unforgiven'. Ông có 7 đề cử khác, bao gồm giải phim hay nhất cho các tác phẩm 'Mystic River', 'Letters From Iwo Jima' và 'American Sniper', đề cử nam diễn viên xuất sắc cho Million Dollar Baby' và 'Unforgiven', đề cử đạo diễn xuất sắc cho Mystic River' và 'Letters From Iwo Jima'.

Dự án phim về phim 'Bố già' tìm được diễn viên chính


Oscar Isaac và Jake Gyllenhaal sẽ đưa ra một đề nghị mà khán giả không thể chối từ. Isaac sẽ vào vai đạo diễn Francis Ford Coppola, trong khi Gyllenhaal đảm nhiệm vai nhà sản xuất Robert Evans.

Người ta có thể nghĩ rằng gần nửa thế kỷ sau khi phát hành, chúng ta đã nói tất cả những gì có thể nói về Bố già. Tác phẩm kinh điển về xã hội đen của Francis Ford Coppola nổi tiếng theo cách rạng rỡ nhất mà một bộ phim có thể nổi tiếng, trở thành một huyền thoại mãi mãi khắc ghi trong lịch sử điện ảnh. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc tại đó. Hollywood đã tìm ra một cách mới để khai thác quá trình sản xuất có một không hai của bộ phim.

Dự án phim về phim Bố già do Barry Levinson đạo diễn, xoay quanh hành trình để đưa Bố già từ trang giấy lên màn ảnh rộng. Như vừa nói, nam diễn viên người Guatemala Oscar Isaac sẽ hoá thân thành Francis Ford Coppola. Khi đó, Coppola chỉ mới 31 tuổi nhưng đã có một tượng vàng Oscar biên kịch trong tay. Dù vậy, ông vẫn không phải lựa chọn số 1 để chuyển thể tiểu thuyết của nhà văn Mario Puzo. Coppola chỉ giành được Bố già sau khi các đạo diễn Sergio Leone và Peter Bogdanovich từ chối.

Trong khi đó Jake Gyllenhaal sẽ vào vai Robert Evans, trưởng bộ phận sản xuất của Paramount, người đã bật đèn xanh và giám sát bộ phim. Evans và Coppola xung đột liên tục trong quá trình sản xuất, đặc biệt là khi tuyển diễn viên. Paramount phản đối một số lựa chọn diễn viên của Coppola, bao gồm Al Pacino trong vai Michael Corleone, và Marlon Brando trong vai Don Vito Corleone. Tất nhiên, như chúng ta đều biết, hai vai diễn này đã trở thành biểu tượng điện ảnh và là cột mốc lớn trong sự nghiệp của Al Pacino và Marlon Brando.
 
Bên trên