Điểm tin điện ảnh 22.07.20

HaThao

Film critic

Tenet hoãn chiếu vô thời hạn


Tenet, tác phẩm mới nhất của Christopher Nolan, đã hoãn chiếu vô thời hạn do dịch COVID-19 ở Mỹ diễn biến xấu đi. Bộ phim này vốn được kì vọng sẽ mở đường cho phim chiếu rạp trở lại tại Mỹ, nhưng có vẻ hi vọng này càng lúc càng xa vời.

Đây không phải là lần đầu tiên Tenet phải hoãn công chiếu. Ban đầu, bộ phim được ấn định ra rạp ngày 17.7, sau đó dời sang 31.7, rồi 12.8. Tuy nhiên, lần này hãng Warner Bros. không thông báo ngày công chiếu dự tính nữa. Theo các chuyên gia thì sớm nhất là đến tháng 9 rạp phim ở Mỹ mới hoạt động lại được.

Christopher Nolan, một người ủng hộ trung thành với trải nghiệm điện ảnh trên màn ảnh rộng, đã hi vọng Tenet sẽ mở đường hồi sinh phim chiếu rạp tại Mỹ và thế giới.


Bang California, nơi đặt các rạp chiếu quan trọng, đã ra lệnh đóng cửa rạp phim sau khi tốc độ lây nhiễm tăng cao. Có khả năng Disney cũng sẽ hoãn công chiếu Mulan tại Mỹ, bởi không hãng phim nào muốn là kẻ đầu tiên đón bão. Chưa rõ liệu Nhà Chuột có quyết định chiếu Mulan ở Trung Quốc trước hay không. Các rạp phim tại những khu vực nguy cơ thấp của nước này được phép mở cửa trở lại từ 20.7.

Nhân dịp này, tờ Guardian của Anh cũng đặt ra câu hỏi liệu Hollywood có nên bỏ luật bất thành văn là phim phải công chiếu ở Mỹ trước tiên, rồi mới đến những nước khác hay không. Bởi rõ ràng là trong khi hầu hết các nước châu Á và châu Âu đã kiểm soát được đại dịch thì Mỹ vẫn ngày ngày đua top số ca bệnh mới. Tờ Người đưa tin Hollywood cũng đồng ý rằng có thể Warner Bros. sẽ công chiếu phim tại các nước khác ngoài Mỹ.


Không có nhiều chi tiết về nội dung của Tenet được công bố, ngoại trừ những gì được tiết lộ trong trailer, “Một đặc vụ (do John David Washington thủ vai), thuộc tổ chức mang tên Tenet, được giao nhiệm vụ ngăn chặn Chiến tranh Thế giới thứ ba.” Ngoài khả năng chiến đấu thì người đàn

Nolan đã mất hơn 10 năm để suy ngẫm về những ý tưởng chủ đạo cho Tenet,, và thêm 5 năm nữa để viết kịch bản. Bộ phim tiêu tốn hơn 200 triệu đô la Mỹ để thực hiện, quy tụ các ngôi sao John David Washington (con trai của Denzel Washington), Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, và Kenneth Branagh. Bộ phim được quay tại Đan Mạch, Estonia, Ấn Độ, Ý, Na Uy, Anh và Mỹ. Đạo diễn hình ảnh Hoyte van Hoytema quay tác phẩm này trên phim khổ rộng 70mm và IMAX.


Một bộ phim tài liệu đã “cứu” 13 con tin ở Ukraine như thế nào


Ngày 21.7, một người đàn ông mang theo súng và lựu đạn đã bắt làm con tin 13 hành khách và tài xế trên một chiếc xe khách ở thành phố Lutsk, phía Tây Bắc Ukraine. Theo Bộ Nội vụ nước này, kẻ bắt cóc từng bị kết tội lừa đảo, cướp của và từng ngồi tù 10 năm. Sau nhiều giờ đàm phán, đích thân tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã gọi điện thương lượng với tên bắt cóc.

Điều kì lạ là tên này không yêu sách tiền của hay xoá án gì hết, hắn chỉ yêu cầu ông tổng thống khuyến khích người dân… xem phim tài liệu Earthlings, một bộ phim tài liệu về quyền động vật. Sau khi tổng thống Zelenskiy đồng ý, tên bắt cóc đã thả các con tin ra và đầu hàng cảnh sát. Tất cả con tin đều an toàn và mạnh khoẻ.

Earthlings là gì mà có thể giải quyết được cả một vụ bắt cóc con tin?


Đây là bộ phim ra mắt nam 2005, do Joaquin Phoenix, tài tử vừa giành tượng vàng Oscar nhờ vai diễn Joker, thuyết minh. Bộ phim vạch trần việc ngược đãi động vật để phục vụ cho những nhu cầu của con người như làm thú cưng, thực phẩm, quần áo, giải trí và thí nghiệm khoa học. Phim đã giành được giải phim tài liệu hay nhất tại một số liên hoan phim nhỏ.

Theo truyền thông địa phương, kẻ bắt cóc được xác định tên Maksym Kryvosh, 44 tuổi, là một nhà hoạt động vì quyền động vật. Joaquin Phoenix cùng vị hôn thê Rooney Mara cũng là những người ủng hộ nhiệt thành cho quyền lợi động vật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, ông Arsen Avakov, nói rằng Earthlings là “một bộ phim hay”, và công chúng không nên để vụ bắt cóc này ảnh hưởng xấu đến quan điểm của họ về bộ phim.

Ryan Gosling và Chris Evans đối đầu trong phim điệp viên 200 triệu đô của Netflix


Netflix vừa công bố sản phẩm đắt đỏ nhất của mình, một bộ phim điệp viên giật gân với kinh phí 200 triệu đô la Mỹ mang tên ‘The Grey Man’, với sự tham gia của Ryan Gosling trong vai một điệp viên đổi nghề làm sát thủ, và Chris Evans trong vai một đặc vụ CIA hiểm ác được giao nhiệm vụ săn lùng Grey Man. Bộ phim sẽ do anh em Joe và Anthony Russo đạo diễn. Sản phẩm này đánh dấu màn tái hợp giữa American Ass, à Captain America, và anh em nhà Russo sau Avengers: Endgame.

Bộ phim dựa trên series sách cùng tên của nhà văn Mark Greaney, kể về Court Gentry, bí danh Grey Man, một sát thủ xuất thân từ CIA và là “một huyền thoại trong thế giới bí ẩn” của các điệp viên và sát thủ. Netflix hi vọng The Grey Man sẽ tạp ra một thương hiệu phim điệp viên gay cấn mới cho nền tảng xem phim này. Ryan Gosling sẽ giữ vai chính Grey Man trong tất cả các phim, giống như franchise James Bond vậy. Tính đến việc loạt sách có tới 10 tập và tác giả vẫn đang viết tiếp, Netflix rõ là có rất nhiều nguyên liệu để làm phim.


Joe Russo cho hay, “Ý định là để loạt phim cạnh tranh với các phim chiếu rạp, và khả năng thực hiện điều này với Gosling và Evans quả là một giấc mơ. Ý tưởng là tạo ra một franchise và xây dựng cả một vũ trụ mà Gosling là trung tâm. Tất cả chúng tôi đều đồng lòng với bộ phim đầu tiên, và thật là tuyệt vời nếu chúng tôi tham gia phim thứ hai.” Như vậy, nếu The Grey Man thành công, khán giả sẽ gặp lại ê-kíp hùng mạnh này thêm ít nhất là 1 phim nữa.

Bộ phim mới này là một phần trong tham vọng lớn hơn của Netflix nhằm tạo ra những franchise kinh phí lớn giống như các siêu anh hùng Marvel, hay series Fast and Furious. HIện chưa có ngày phát hành cho The Grey Man, nhưng quá trình sản xuất dự iến sẽ bắt đầu vào đầu năm tới.
 
Bên trên