Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

bacsinam

New Member
Chuyện sau đây chỉ là hư cấu, bối cảnh là phòng chiếu phim giữa 2 xuất chiếu. Diệp Vấn đang ngồi hút thuốc, còn họ Tô thì cầm chai rượu. Diệp sư phụ nói:
- Anh Tô, tui sinh ra trước anh, tui tưởng chỉ đánh nhau một trận với mấy thằng nhựt bổn là được về Hong Kong nghỉ hưu, ai dè ông đạo diễn lại bám theo sát nút, chứ tui không có muốn cạnh tranh với anh đâu à !

Tô nói: - Khi tui qua bên Đức dự liên hoan phim thì đã nghe tin đồn Diệp sư phụ sẽ tái xuất giang hồ, 2 tháng sau đúng là oai danh của Diệp Sư phụ chấn động khắp nơi. hôm nay xin được chỉ giáo.

Đúng lúc này, một đứa nhỏ bước vào rạp, nó nhìn ngắm 2 sư phụ rồi thở dài:
- Mình chỉ có đủ tiền mua 1 vé thôi, biết coi phim về ông nào đây, bên nào cũng thấy hay hết. Thôi hai sư phụ đấu với nhau đi, ai thắng thì qua coi phim của người đó !

Và cuộc đấu bắt đầu :

Diệp sư phụ xuất chiêu trước: Trong phần 2 này, khán giả sẽ được coi múa võ nhiều hơn, không kể chuyện dài dòng nữa, suốt phim tui đánh nhau mỏi cả tay, mà toàn cao thủ không à, chiêu thức đẹp lắm, tui khoái nhất là màn đánh với Hồng sư phụ đó.

Tô cười: - Hồng sư phụ sao bằng thầy tui, Viên Hòa Bình đó, chiêu thức của ổng đẹp hơn của ông phì lũ kia nhiều à. Với lại ông đánh Vịnh xuân quyền thì chỉ có tốc độ thôi , chứ không thể đẹp mắt bằng những sáng tạo mới mẻ của viên sư phụ được đâu. Mà phim của tui quay đẹp hơn, kỉ xảo hình ảnh dữ dội hơn đó !

Diêp sư phụ cười: Mấy anh toàn là đu dây không chứ chiêu thức gì, tui đánh nhau mới giống thiệt nè. Mà anh nhìn coi, ông Viên Hoà Bình chế ra chiêu thức đẹp mắt, nhưng máy quay đâu có thể hiện được cái thần sắc của người võ sĩ, tui thấy mấy anh đánh nhau như trong game, còn phim của tui từng ánh mắt và vẻ mặt võ sĩ đều thể hiện nội tâm phong phú lắm !

Tô Khất Nhi cười lớn: Ha ha, đừng nói ông không đu dây nha, coi màn ông đánh nhau trên cái bàn là đủ biết ông có xài dây nhợ rồi, cái gì mà nhảy phóc lên cái chân ghế, phi lí quá chừng.
Nói gì thì nói; tui thấy phần 2 ông đánh nhiều hơn, đẹp hơn nhưng cái thần và uy lực không thực bằng phần 1 ông ơi Còn phim của tui giàu sáng tạo nè, toàn là những chiêu mới không, khán giả mới được xem lần đầu đó, mà có xài nhiều binh khí nữa, ông mà coi cảnh tui giao đấu với thằng ác ôn dưới cái giếng đầy rắn độc ông cũng mê luôn cho coi.

Diệp sư phụ cười: - Vấn đề là ở chỗ đó anh bạn à, tui bình tĩnh, nhu hòa, tui chỉ sử dụng bạo lực khi bị ép buộc, còn anh thuộc về động, anh thích nhảy tưng tưng trên mấy cây cột như con khỉ vậy. Phim của anh rất lãng mạn, nhưng mà từ đầu đến cuối tui chỉ thấy 2 chữ "trả thù", toàn thù hận không, đâu có thể hiện được vẻ đẹp của võ học đâu anh !

Tô nhanh miệng nói: Thì kịch bản nó viết tào lao thì tui phải làm theo thôi chứ sao, nhưng phim của tui vẫn có bài học là đừng vì ham trả thù mà bỏ vợ con, cũng sâu sắc lắm chứ, còn võ học bên tôi nhiều tính nghệ thuật lắm. Ông coi đi, phần 2 của ông cũng có hơn gì tui đâu,cũng là vịnh xuân quyền bên Mai hoa trang, rồi toàn chuyện cơm áo gạo tiền, ông nói võ học cao đẹp sao ông đi làm mãi võ kiếm cơm vậy ? Còn nữa nha, trong phim của tui có cảnh tui luyện võ trong tâm thức, đoạn này tui rất tâm đắc, nó rất sâu sắc và có tính nghệ thuật cao à nha.

Diệp sư phụ cười: Tui biết rồi, cái này mấy ông chôm trong phim Anh Hùng và phim Matrix đem ra xài đây mà, nhưng trong cảnh kuyện võ của ông, tui thấy cũng chỉ có mấy màn nhảy nhót thôi, không có gì thâm thúy hết đó ! Mà đoạn ông sáng chế ra túy quyền cũng quá lẹ, không hiểu được hết sự sâu sắc bên trong của nó. Ông còn nhớ anh Dép lê (Jet li) trong Thái cực trương tam phong, ổng sáng tạo ra thái cực quyền đâu phải nhanh như ông. Mà nói đi cũng phải nói lại; tui cũng có lời khen anh, anh đóng khá hơn ngày xưa nhiều đó, không đi theo đường của anh Lý liên kiệt. Có vẻ bây giờ anh diễn còn hay hơn Lý nữa đó

Tô có vẻ ưu tư: Tui nhớ cái thời tui chỉ là cái bóng của anh sư trọc đầu họ Lý kia mà tôi buồn lắm ông ơi, toàn đóng vai phụ, cái hồi phim Phương thế Ngọc tui bị ảnh đánh bầm dập luôn. Ông cũng vậy mà, toàn đóng vai ác, không ai nhìn ra khả năng của tụi mình hết. Mà nè, phim của chúng ta giống như 2 thế giới khác nhau vậy, có so sánh hết ngày cũng không rút ra được điều gì

Diệp vấn: - Đúng rồi đó, phim của tui theo phái hiện thực, còn phim của Viên sư phụ theo trường phái cũ, chú trọng nghệ thuật quá nên nhiều khi quá cao, quá xa thực tế. Thời nay tụi Tây nó không thích coi mấy cái vụ chưởng nổ ầm ầm, bốc khói rồi bay như chim nữa. Hồi mới có Ngọa hổ tàng long, tụi nó thích coi vì thấy nó đẹp, nhưng anh ăn mãi cũng ngán mà.

Tô Khất Nhi: Buồn thật, cái phần 2 của ông hay nhất cũng là đoạn đấu võ đài, mà tui thấy ông copy y chang tinh thần của phim Rocky cách đây hơn 30 năm, mới biết tụi Tây nó đi trước mình quá xa.

Diệp vấn: - Các anh nghĩ rằng mình sáng tạo là hay, tui cũng nể phục ông Viên và ông trình, nhưng mấy sư phụ cũng thấy đó, suốt đời phải sáng tạo ra cái mới hơn, đẹp hơn, nhưng khán giả xem phim nào xong là quên ngay phim đó, rồi các ông lại phải vắt óc ra để sáng tạo ra cái mới hơn nữa. Mà anh Tô có bao giờ đi ăn sushi Nhựt chưa ?

Tô Khất Nhi tròn mắt: Có liên quan gì tới phim ảnh ?

Diệp sư phụ cười: - Tui thấy phim của mấy anh làm chiêu thức màu mè đẹp mắt giống như người ta cuốn maki, sushi, nhiều kiểu, nhiều hình dạng, nhiều màu sắc, nhưng rốt cuộc khách hàng vẫn thích ăn ở nhà hàng nào NGON NHẤT, mà cái ngon của sushi là ở vị cá và nước chấm nữa, chứ không phải do hình thức bề ngoài của cuốn sushi anh ơi.

Tô Khất Nhi suy nghĩ một lát rồi nói: Ý sư phụ nói là phim hay do nội dung câu chuyện chứ không phải do chiêu thức võ thuật ? Uhm; mà tui thấy phần 2 của ông bị đuối hơn phần 1, ông sống đạo đức, ngay thẳng, tự hào dân tộc, mấy chuyện này phần 1 đã nói hết rồi. Phần 2 cũng toàn là đi đánh nhau, hết đánh xã hội đen rồi đánh thực dân, cũng có sâu sắc chỗ nào đâu ?

Diệp sư phụ nhíu mày: Vấn đề khó là ông Diệp Vĩ Tín phải cân bằng được yếu tố giải trí và yếu tố lịch sử, tiểu sử Diệp Vấn còn dài, rồi anh sẽ xem, còn nhiều chuyên vê tui mà ổng chưa kể ra hết được

Tô cười ha ha, uống cạn sạch chai rượu rồi nói: Tui biết rồi, phần 2 này chủ yếu mô tả sự nghiệp võ học của Diệp sư phụ, có thể nói là thành công, nhưng tui không hiểu sao người ta cứ đem anh Lý Tiểu Long ra để quảng cáo cho Diệp sư phụ, Tui coi 2 phần rồi mà hông hiểu được, khán giả coi xong cũng chỉ còn nhớ đến chuyện Lý tiểu Long quan hệ với ông, chứ không biết gì hơn về ông hết trơn.

Diệp Vấn cười: Thì họ biết là vợ tui có bầu, cho tui thêm đứa con trai nữa nè. Mà chẳng lẽ phim tiểu sử thì phải chĩa vào tui để tui nói thao thao từ đầu đến cuối sao, như vậy chán chết, đâu phải tiểu sử Mao trạch Đông đâu !

Tô cười: Về khoản này thì tụi mình còn phải học tụi tây nhiều đó, ông có coi phim Amadeus chưa ? tiểu sử của mozart trong phim đó được kể ra sao vậy ông ? Có phải có người dẫn truyện, có quá khứ, có hiện tại, còn phim của ông giống như phim TV nhiều tập Oshin hay Maria gì đó vậy, phần 1: Phật Sơn, Phần 2, lên hương Cảng. Tui nói rồi, Diệp sư phụ chỉ nổi bật ở màn đấu võ đài thôi.

Diệp vấn phẩy tay: Thôi anh tô, anh cãi cũng vô ích, cứ lên IMDB mà xem sẽ rõ, anh bị tụt hạng rồi kìa, còn tui vẫn giữ phong độ như thường. Tui biết làm phim tiểu sử khó hơn làm phim hư cấu. Tui cũng không thích cái màn đọc diễn văn nhảm ở cuối phim, nhưng phim của ông coi để giải trí thôi, còn phim của tui người ta sẽ coi nhiều lần, nhiều năm sau nữa. Có thể hai chục năm nữa sẽ có tô Khất Nhi khác đẹp hơn, hay hơn, nhưng Diệp vấn là tui, tui chỉ đóng 1 lần là để đời luôn, vậy đó. Ông coi, cũng là cảnh người TQ đánh bọn Tây te tua, nhưng ông Dép Lê đã làm 1 lần trong phim Hoắc Nguyên Giáp, rồi tới ông làm, nhưng trận đấu của tui vẫn là hay nhất, gây cảm xúc nhiều nhất. Còn phim của ông coi như coi xiếc vậy đó.

Tô Khất Nhi có vẻ đã xỉn rồi, nên cũng gật gù: Ông nói chí phải Diệp sư phụ. Tui giúp vui cho khán giả cũng xong phận sự, tụi mình đi 2 con đường khác nhau mà. Thú thật tui cũng ái mộ ông lắm, lúc ông diển cặp mắt của ông rất đẹp, Lý tiểu Long chưa chắc có nổi cặp mắt đó.

Diệp sư phụ nói: Đa tạ tô sư phụ quá khen Nếu tôi sinh ra cùng thời ông chưa chắc đã đậu Võ trạng nguyên, vì tui thích ở ẩn dật, không ham công danh. Như tui đã nói trong phim rồi, không so sánh 2 thứ có bản chất khác nhau được, mình đi đường riêng mà. Khán giả có quyền lựa chọn. Thôi bây giờ nhân lúc tan ca, chúng ta qua rạp bên kia xem phim chung đi

Tô hỏi: Phim gì vậy Diệp sư phụ ?

Diệp vấn cười: Phim Tây Sơn Hào Kiệt Đó, nghe nói là bom tấn, có cả nhà Lý sư phụ tham gia đóng hay lắm.

(Chuyện đến đây là hết, bác sĩ tui không rõ đứa nhỏ sẽ xem phim nào, nhưng chắc là nó sẽ coi phim tô Khất Nhi, vì nó còn nhỏ mà, ham vui là chuyện thường... hi hi, chỉ có một điều chắc chắn là nó sẽ không theo chân Diệp sư phụ qua phòng chiếu số 3 đâu.)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pippothinh

New Member
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

đọc cái này vui thiệt bác tự viết à :))
 
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

Khi nào có Diệp Vấn II với Tô Khất Nhi Blu-ray thì đọc tiếp bài của bác. Chờ dài cả cổ luôn.
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

Bác comment thêm vài phát để em thank cho nó bõ, bác có nhiều bài viết tâm huyết hay quá.
 

aloha_me

Member
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

chuyện bác viết vui thiệt.
em theo dõi vài post của bác, đoán chắc bác không sống tại VN.
Không biết có đúng kg? heheh....
 

huanpham

Member
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

Thâm thúy, thâm thúy!
Phần cuối bác còn lôi thêm Lý gia nhà mình vô nữa!!! ha ha!
 

dnghi

Member
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

Cười đau cả ruột, không nhịn được nên mạn phép bacsinam cho mình bê sang FB cho bạn bè xem ké với thông tin nguồn gốc đầy đủ nha bác!
 

huanpham

Member
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

Sorry các bác, em thắc mắc quá chịu không nổi!

Bác sĩ ơi! Cái này bác tự sáng tác ra phải không ạ!

Bác chuyển qua viết truyện ngụ ngôn hiện đại đi ạ, nếu bác phát hành sách em sẽ ủng hộ 10 cuốn luôn! Mua về cho mấy đứa nhỏ ở nhà nó đọc để mà hiểu sự đời!
 

nta139

Member
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

đá xoáy.... rất hay :x :x
 

welldone

Well-Known Member
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

Bài viết hay....xin hoan nghênh tác giả..hehe
 

95chiton

Member
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

xin 1 vé làm Fan của bác này :D , kiến thức + lối viết của bác làm người đọc cười và suy nghĩ .
 

Romeo 9x

New Member
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

Ngoài lề chút, gần đây xem 2 phim của Chung Tử Đơn là 14 Blades và Ip Man 2 cảm thấy diễn xuất của anh khá là tệ, nhất là nét mặt và cử chỉ, cảm thấy nó rất khô cứng. Còn các phim khác ko nhớ.
 

player

New Member
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

Cười mà không ra tiếng nổi .

Bac so sánh thế thì chết nhà họ Lý .
 

HaFe

Well-Known Member
Ðề: Diệp Vấn tỉ thí Tô Khất Nhi

Bác sĩ "tiêm" đau quá
 
Bên trên