Đường Đua(2013): phim Việt Nam khởi chiếu 26/7

poly

Banned
581658_10151806334300625_1473755123_n.jpg


Đạo diễn:
Nguyễn Khắc Huy

Kịch bản
Nguyễn Khắc Huy
Hồng Ánh

Diễn viên:
Phạm Anh Khoa
Nhan Phúc Vinh

Trên những con đường khô cằn và nguy hiểm dọc theo miền Trung Việt Nam, “Đường đua” của Lộc (Phạm Anh Khoa) là một hành trình nghẹt thở. Một bên là nỗ lực cứu lấy sinh mạng của ba và em gái; mặt khác là tự cứu mình thoát khỏi vòng vây của các băng nhóm tội phạm, đứng đầu là Hải (Nhan Phúc Vinh). Con người đôi khi bất lực với hoàn cảnh. Lộc càng cố gắng thoát ra, càng vẫy vùng cho sự sống còn…cái chết càng đến gần hơn bên ngưỡng cửa…Số phận và hành trình của Lộc với yêu thương và tội ác sẽ là nỗi ám ảnh không nguôi với người xem.

[video=youtube;zCSpWXVngi4]http://www.youtube.com/watch?v=zCSpWXVngi4[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=zCSpWXVngi4
 

MONK_da

Film critic
Ban đầu khi nghe đến dự án phim này thì Monk có cảm giác đây là phim nghệ thuật gì đó, nghĩ cũng chán nên chẳng muốn xem. Nhưng sau khi coi trailer thì Monk thấy nó cũng được, về hành động, góc quay, thậm chí có cảnh siêu ảo y như phim sci fi nữa.

Có điều so mức độ bạo lực thì ớn lạnh hơn cả cái BĐCL, nhất là cảnh Anh Khoa chặt "dưa hấu", và nước sốt văng trên màn hình, trong khi máu me của BĐCL thì nhìn rất giả. Ngay cả trong rạp chiếu khi phát trailer phim này thì Monk còn nghe có người bình luận phim bạo lực thế.

duong_dua1.jpg


Đó chính là lý do mà nhiều người rất thắc mắc vì sao phim này lại được ra rạp, trong khi BĐCL thì không? Trích đoạn 2 bài báo dưới đây có lẽ sẽ là câu trả lời:

Bị tuýt còi trước Bụi đời Chợ Lớn, Đường đua vẫn ra rạp

- Giống như người bạn cùng thời điểm sản xuất là Bụi đời Chợ Lớn, đều bị Cục điện ảnh ‘tuýt còi’ yêu cầu sửa chữa, cắt bớt những cảnh bạo lực chém giết, nhưng Đường đua tìm được tiếng nói chung để ra rạp trong thời gian tới đây, để có được ‘lối thoát’ này, chị có phải cắt bỏ và sửa chữa đứa con tinh thần của mình quá nhiều?
Là một nhà sản xuất, ban đầu chúng tôi có một cái nhìn khác về bộ phim của mình. Chúng tôi đã tranh luận nhiều với Hội đồng duyệt để tìm ra cách thức tốt đẹp nhất nhằm hạn chế một số cảnh quá bạo lực trên phim, nhưng không làm sai lêch tinh thần chính của bộ phim là một cái nhìn hiện thực về xã hội hiện nay.

Đấu tranh để bảo vệ quan điểm của mình không hề dễ dàng, nhưng tôi vui mừng vì cuối cùng bộ phim cũng ra rạp để đón chờ đánh giá của khán giả.

- Khi những ồn ào quanh Bụi đời Chợ Lớn diễn ra, chị có lo sợ Đường đua cũng cùng chung số phận khi cùng khai thác đề tài này?
Có một điểm tôi muốn nói rõ. Thực ra, Đường đua sản xuất trước Bụi đời Chợ Lớn khá lâu, và chúng tôi bị ‘tuýt còi’ trước Bụi đời Chợ Lớn cũng khá lâu. Thời điểm có những ồn ào xung quanh bộ phim là thời điểm chúng tôi đã thống nhất được với Hội đồng Nghệ thuật về các phương án chỉnh sửa.

Hơn nữa, bộ phim của chúng tôi cũng có đề tài khác với Bụi đời Chợ Lớn. Nhân vật của chúng tôi là một con người hết sức bình thường, một vận động viên điền kinh giải nghệ cố gắng tồn tại trong môi trường xã hội hiện đại - các băng đảng xã hội đen, tệ nạn là bối cảnh của phim, chứ không phải hoàn toàn trùng lặp về đề tài.
Nguồn: VTC

Vì sao “Đường đua” lọt cửa kiểm duyệt?

“Đường đua” dễ chỉnh sửa hơn
Giống như “Bụi đời Chợ Lớn”, phim “Đường đua” cũng từng bị Hội đồng duyệt phim quốc gia yêu cầu chỉnh sửa vì “phơi bày một xã hội đen tối, bế tắc với sự xuất hiện của các băng nhóm xã hội đen, cùng những cảnh cờ bạc, hãm hiếp, đâm chém, giết người lạnh lùng không ghê tay” khi đưa lên duyệt để xin giấy phép phổ biến vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, sau khi chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng duyệt, “Đường đua” đã vượt qua cửa ải này để được cấp phép ra rạp trong không khí khá nhẹ nhàng, êm thấm chứ không gây nên một “cơn bão” trong dư luận như trường hợp của “Bụi đời Chợ Lớn”.

Theo nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã-thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia thì lý do chính để “Đường đua” vượt qua cửa kiểm duyệt còn “Bụi đời Chợ Lớn” thì không là nằm ở mức độ bạo lực của 2 bộ phim có nhiều khác biệt. Xét về tổng thể, những cảnh chém giết của “Đường đua” dễ chỉnh sửa hơn.

Những cảnh gây phản cảm trong phim là do đạo diễn hơi tham về độ dài cảnh chém giết. Tuy nhiên, dài chứ không đến nỗi vô lý hay vô đạo lý nên chỉ cần cắt bỏ đi (vẫn không ảnh hưởng đến nội dung phim) và quay thêm một vài phân đoạn là giải quyết được vấn đề. Trong khi đó, cũng là phơi bày một xã hội đen tối, nhưng với “Bụi đời Chợ Lớn” thì khó tìm thấy khả năng hồi tâm chuyển hướng của nhân vật. Nhiều bộ phim hành động của Mỹ còn có nhiều cảnh bạo liệt hơn nhưng vẫn được chấp nhận là bởi đằng sau những hành động đó, nhân vật vẫn tìm ra được lối thoát cho cuộc đời của mình chứ không bị bế tắc.

Tuy nhiên, khi được hỏi cảm nhận về “Đường đua”, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã vẫn cho rằng: “Tôi vẫn thấy hơi sợ khi xem các cảnh chém giết trong phim “Đường đua”. Có vẻ như các đạo diễn bây giờ nghĩ rằng, phải như thế thì mới gây sốc cho khán giả. Phim hành động hấp dẫn là ở những chi tiết, mức độ kịch tính tăng lên thì cảm giác hành động sẽ mạnh lên chứ không phải cứ tăng độ bạo liệt lên”.
Nguồn: Dân Việt

Tóm lại cho ai lười đọc: Phim cũng bị hội đồng duyệt phê bình với nhận xét y chang BĐCL, tuy nhiên, các thành viên đoàn làm phim đã chịu khó trình bày, nói chuyện và "ngoan ngoãn" chỉnh sửa theo ý hội đồng duyệt, chứ không làm ầm ĩ lên. Thực chất mọi người chỉ biết đến bộ phim này sau khi phim được hội đồng duyệt thông qua, và gần đây mới được Galaxy phát hành. Chứ nếu bị cấm luôn thì phim này đã không được ai biết đến. Monk không biết phim này có lốp-bi (lobby) hay lốp-xe gì không, nhưng với thái độ "cầu thị", phim này đã vượt qua "nạn kiếp". Trong trailer ta cũng thấy hình ảnh các "chiến sĩ" được đặc tả rất rõ ràng chứ không phải là 2 diễn viên hài như thâm ý của BĐCL.
 

anh0424

Active Member
Ðề: Đường Đua(2013): phim Việt Nam khởi chiếu 26/7

Phim có vẻ hơi ảo :D
 

tonyhoang195

New Member
Ðề: Đường Đua(2013): phim Việt Nam khởi chiếu 26/7

Bụi đời chợ lớn được cái đánh đấm hay còn diễn xuất thì tệ quá :D
 
Bên trên