Rhett Butler
Well-Known Member
Thời gian gần đây, câu chuyện về chú chim ngu Flappy Bird đã không còn nóng như trước. Sau khi Dong Nguyen, cha đẻ của Flappy Bird, tiết lộ đến khả năng đưa trò chơi của mình trở lại Apple Store và Google Play, những người yêu thích trò chơi này lại hy vọng được tiếp tục chơi game mà mình yêu thích.
Tuy nhiên việc trở lại có vẻ trở nên khó khăn hơn khi mới đây Ultimate Arcade Inc - UAI, một công ty game của Hoa Kỳ nói họ sẽ làm mọi cách để cản trở việc trở lại của Fappy Bird. Trong tối hậu thư của mình gửi đến trang công nghệ Tech In Asia, UAI viết:
“Chúng tôi có quyền sở hữu thương hiệu Flappy, chứ không phải anh Dong Nguyen nào đó. Chúng tôi đã gửi khuyến cáo của mình đến App Store. Chúng tôi hy vọng rằng Flappy Bird sẽ không có cơ hội trở lại App Store”.
Sở dĩ có câu chuyện trên vì UAI nói họ đã sở hữu thương hiệu Flappy cho game cùng tên của mình từ năm 2006 (lưu ý rằng: trò chơi của họ chỉ có tên Flappy chứ không có từ Bird – Flappy Bird). UAI còn cho rằng Fappy Bird chỉ là trò bắt chước trò Flappy của họ.
Thực ra trò Flappy đã ra đời 8 năm trước, và từ đó đến nay nó không hề nổi tiếng (ít ra là nổi tiếng toàn cầu như Flappy Bird). UAI lợi dụng chuyện này để thế giới biết đến công ty của mình nhiều hơn. Còn Dong Nguyen thì chưa hề đưa ra phản hồi nào liên quan đến vấn đề trên. Anh được cho là đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp ở San Francisco.
Nguyên bản trò chơi Flappy của Ultimate Arcade Inc
Điều mỉa mai là việc tranh chấp thương hiệu Flappy Bird không đến từ công ty Nhật Bản Nintendo như nhiều người hay chính Dong Nguyen từng sợ, mà nó lại đến từ một công ty của Mỹ - nơi mà bạn có thể bị kiện vì bất kỳ một lý do gì.
Flapp Bird có thể hết đường bay?
Tuy nhiên việc trở lại có vẻ trở nên khó khăn hơn khi mới đây Ultimate Arcade Inc - UAI, một công ty game của Hoa Kỳ nói họ sẽ làm mọi cách để cản trở việc trở lại của Fappy Bird. Trong tối hậu thư của mình gửi đến trang công nghệ Tech In Asia, UAI viết:
“Chúng tôi có quyền sở hữu thương hiệu Flappy, chứ không phải anh Dong Nguyen nào đó. Chúng tôi đã gửi khuyến cáo của mình đến App Store. Chúng tôi hy vọng rằng Flappy Bird sẽ không có cơ hội trở lại App Store”.
Sở dĩ có câu chuyện trên vì UAI nói họ đã sở hữu thương hiệu Flappy cho game cùng tên của mình từ năm 2006 (lưu ý rằng: trò chơi của họ chỉ có tên Flappy chứ không có từ Bird – Flappy Bird). UAI còn cho rằng Fappy Bird chỉ là trò bắt chước trò Flappy của họ.
Thực ra trò Flappy đã ra đời 8 năm trước, và từ đó đến nay nó không hề nổi tiếng (ít ra là nổi tiếng toàn cầu như Flappy Bird). UAI lợi dụng chuyện này để thế giới biết đến công ty của mình nhiều hơn. Còn Dong Nguyen thì chưa hề đưa ra phản hồi nào liên quan đến vấn đề trên. Anh được cho là đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp ở San Francisco.
Nguyên bản trò chơi Flappy của Ultimate Arcade Inc
Điều mỉa mai là việc tranh chấp thương hiệu Flappy Bird không đến từ công ty Nhật Bản Nintendo như nhiều người hay chính Dong Nguyen từng sợ, mà nó lại đến từ một công ty của Mỹ - nơi mà bạn có thể bị kiện vì bất kỳ một lý do gì.
Theo Techinasia.com