Frost/Nixon - A snapshot

poly

Banned
Bài viết có spoiler cop từ blog
http://blog.360.yahoo.com/blog-bGTfCx0lbqf15kubqFBVFhG.zQ--?cq=1&p=1187&n=28500

Mình thích bộ phim này, nhịp độ, tiết tấu, diễn xuất, nhạc phim... Nhiều chỗ bật cười thích thú, chẳng hạn như khi anh chàng Jack (bên cạnh Nixon) nói với Nixon về chương trình phỏng vấn sẽ chia làm 3 phần, phần thứ ba có tên "Nixon the Man", mình không nghĩ tới việc ông này sẽ nói: "As oppose to what? Nixon the horse?" - đúng là cười quá trời cười. Cái mình thích nhất ở những phim nước ngoài, đặc biệt Mỹ, là lời thoại, nó làm người xem ngã bổ ngửa.

Một cậu bạn mới hôm trước đi cafe cùng ở Boulevard Điện Biên Phủ có nhắc tới bộ phim này, và không đánh giá cao nó lắm. Mình thì cũng chẳng biết gì về vụ Watergate, chỉ nghe đến tên và mang máng là có liên quan tới việc đặt máy nghe lén. Xem phim này xong cũng chẳng rõ gì hơn, nhưng phim này không phải phim nói về vụ đó, mình thấy chẳng cần phải hiểu những vấn đề này để theo dõi được bộ phim. Mở đầu phim là những thước phim về việc Nixon từ chức (resign on presidency) với khuôn mặt tươi cười và không hề có một lời xin lỗi như mong đợi của người Mỹ (mà người kế nhiệm Ford nói thay), cho tới cuối phim là một ông già cô đơn, mang gánh nặng (burden) cho tới cuối đời vì đã làm đất nước và nhân dân Mỹ thất vọng, làm cho những người Mỹ trẻ từ chỗ luôn mơ ước được làm việc cho chính phủ, cho "system of goverment", chuyển sang nghĩ rằng nó có quá thối nát (It's all too corrupt).

Mình nghĩ bộ phim nói được điều cốt yếu của ngành truyền hình, như lời bình của cộng sự của Frost sau đây: "You know, the first and greatest sin or deception of television is that it simplifies, it diminishes, great, complex ideas, tranches of time. Whole careers become reduced to a single snapshot...."

Ngẫm những cái này mà so với những thứ lê thê của chương trình thời sự trên VTV1, thấy cứ làm sao sao ấy, he he.
 

dino

Active Member
Ðề: Frost/Nixon - A snapshot

phim này coi trên trao giải oscar thằng người sói diễn hài lại vui lắm :D
 
Bên trên