Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

weldone

New Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

co bac nao co truyen khong
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

thực sự là bạn an review film chán vkl :-/ ... không bằng bọn keenh14 review film :-/ ... cảm nhận film cũng hơi kém nữa :-/ ... ý kiến cá nhân thôi nhé :-/

Bác ấy chắc chỉ là người xem bình thường chém gió vs ae cho vui thôi. Mình thấy review vs phân tích chuẩn nhất là ở fanpage https://facebook.com/GameOfThronesVN/, mấy ad ở đó toàn là fan cuồng rất am hiểu :). Hoặc ở k14 cũng rất hài và hay :)

ai thích đâu thì cứ đọc đó đi bạn, kenh14 mình đọc hết, toàn kể chuyện phim dài dòng lê thê, kiểu teen girl, đọc phát mệt.

còn cái trò phân tích thì mình viết 20 chục trang A4 cũng được, nhưng không có thời gian và không cần thiết phải như thế.

Tóm lại thì ai thấy hay ở đâu thì đọc ở đó, khỏi vào HDvietnam đọc nữa cũng đâu có sao đâu nhỉ :)
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Re: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Không hợp lý lắm vụ Cersei cho nổ tòa thánh. Vì việc xét xử Loras + Cersei dưới sự chủ trì của vua và tòa thánh sẽ là sự kiện quan trọng nhất kinh thành lúc đó. Không tính hội Chim Sẻ thì sẽ là rất nhiều các quý tộc, những người có tước vị, có ảnh hưởng. Nếu Cersei 1 nhát giết sạch như vậy đảm bảo kinh thành loạn ngay.

Anw, tập 10 vừa rồi mình mới cảm thấy đúng chất GOT. Cả season 5 và 9 tập đầu season 6 phải nói là mất chất quá nhiều, tình tiết lê thê, không còn sưc hấp dẫn như ban đầu.

chắc bác không để ý, trong mấy tập trước đã có đoạn nói chuyện, khi mà bị bao vây, Vua điên từng có ý định cho nổ cả Vương đô, tình tiết cài cắm đấy, không có gì là bất hợp lý cả :)
 

godljke94

New Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

ai thích đâu thì cứ đọc đó đi bạn, kenh14 mình đọc hết, toàn kể chuyện phim dài dòng lê thê, kiểu teen girl, đọc phát mệt.

còn cái trò phân tích thì mình viết 20 chục trang A4 cũng được, nhưng không có thời gian và không cần thiết phải như thế.

Tóm lại thì ai thấy hay ở đâu thì đọc ở đó, khỏi vào HDvietnam đọc nữa cũng đâu có sao đâu nhỉ :)

ý mình là cái cách bạn review về film nó cá nhân hóa quá, đọc nó cứ có cảm giác rẻ tiền còn k bằng kênh 14 :-/ ... chưa kể có một số đoạn bình luận về tình tiết film theo mình là không đúng với ý đồ đạo diễn cho lắm =)) ... đấy chỉ là ý kiến cá nhân thôi, mong k gạch
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

ý mình là cái cách bạn review về film nó cá nhân hóa quá, đọc nó cứ có cảm giác rẻ tiền còn k bằng kênh 14 :-/ ... chưa kể có một số đoạn bình luận về tình tiết film theo mình là không đúng với ý đồ đạo diễn cho lắm =)) ... đấy chỉ là ý kiến cá nhân thôi, mong k gạch

à, trước giờ mình vẫn cá nhân hóa như vậy :)
còn ý đồ đạo diễn, bạn quen đạo diễn à? sao biết được đạo diễn nghĩ gì? :))
 
Re: Ðề: Re: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

chắc bác không để ý, trong mấy tập trước đã có đoạn nói chuyện, khi mà bị bao vây, Vua điên từng có ý định cho nổ cả Vương đô, tình tiết cài cắm đấy, không có gì là bất hợp lý cả :)
Cái twist này chỉ lý giải tại sao Cersei biết dc thuốc nổ ở đâu, và lý giải cách chị ấy giải quyết hết đối thủ cùng 1 lúc. Chứ chưa lý giải tại sao King's Landing không có bạo loạn.

Xem các tập trước sẽ thấy quyền lực Cersei đã mất rất nhiều, quý tộc coi thường, quân đội do ông chú ruột nắm nhưng cũng không xem trọng chị, quan trong triều không coi ra gì. Trừ khi Jamie dẫn quân về ổn định, và giúp Cersie lên ngôi. Nói chung là mình nghĩ như thế hợp lý hơn là Jamie ngỡ ngàng nhin chị lên ngôi.
 

v_anh

Well-Known Member
Ðề: Re: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

em áo đỏ nào? phù thủy đỏ hả?

---------- Post added 28-06-2016 at 10:36 ----------



theo ông chú ở Viettel tiết lộ thì Tường thành có bùa chú cổ xưa gì đó, tụi bóng trắng chưa tràn qua được :)

Đúng rồi bác, em Melisandre đó, ngon từ đầu đến chân, hàng họ chắc chắn, không có gì để chê.
 

rainsg

Member
Ðề: Re: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Đúng rồi bác, em Melisandre đó, ngon từ đầu đến chân, hàng họ chắc chắn, không có gì để chê.

Với điều kiện là đừng có tháo cái vòng cổ ra, hahaha.

Bản nhạc nền trong tập cuối season 6, theo mình là tập có nhạc phim xuất sắc nhất từ đầu đến giờ.

https://www.youtube.com/watch?v=kY2evrkfbiM
 

nta139

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

ai thích đâu thì cứ đọc đó đi bạn, kenh14 mình đọc hết, toàn kể chuyện phim dài dòng lê thê, kiểu teen girl, đọc phát mệt.

còn cái trò phân tích thì mình viết 20 chục trang A4 cũng được, nhưng không có thời gian và không cần thiết phải như thế.

Tóm lại thì ai thấy hay ở đâu thì đọc ở đó, khỏi vào HDvietnam đọc nữa cũng đâu có sao đâu nhỉ :)
cứ như vậy mà viết bác ơi;
phong cách giống nhau thì (vd) vô đây để làm gì? để đọc lại 1 cái na ná ở đâu đó rồi à!?!? :)
 

tanriddle

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Nói gì thì nói, cho hỏi cái con em áo đỏ ở kim tự tháp ra nói xàm được 1 cảnh rồi lặn đâu mất rồi. Cả season ra đc chút xíu lấy gió à?
 

epxilon69

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

ai thích đâu thì cứ đọc đó đi bạn, kenh14 mình đọc hết, toàn kể chuyện phim dài dòng lê thê, kiểu teen girl, đọc phát mệt.

còn cái trò phân tích thì mình viết 20 chục trang A4 cũng được, nhưng không có thời gian và không cần thiết phải như thế.

Tóm lại thì ai thấy hay ở đâu thì đọc ở đó, khỏi vào HDvietnam đọc nữa cũng đâu có sao đâu nhỉ :)
Theo thống kê của imdb thì tập 9 và 10 ss6 của GoT đều đang đạt điểm số tuyệt đối 10/10 (t9 đang có 115k người vote còn t10 được 70k), trong lịch sử phim truyền hình thì chỉ có một tập phim khác làm được điều này đó là tập Ozymandias của huyền thoại Breaking Bad. Người ta đã chấm nó cao như vậy thì chắc chắn nó phải hay, mà sao thấy bác review có vẻ hời hợt với hơi coi thường nó quá. Em là fan đọc mà thấy vừa buồn vừa tức :(. Trước giờ em toàn vào hdvn đọc vì ở đây nổi tiếng với review khách quan, nhưng với series này có vẻ như không được coi trọng lắm thì phải :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:

rainsg

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Theo tôi thấy thì phần 6 này kể cả 2 tập 9 và 10 điểm cao đi chăng nữa vẫn chưa đạt tới cái tầm của 4 phần đầu (phần 5 thì khỏi nói đi, ngoại trừ cú For the Watch gây sốc, còn lại thì quá kém so với các phần khác).

Những cái thiếu tầm mà tôi cảm nhận khi xem phần 6:

- Nhân vật đa diện: khi xem những phần đầu, một điểm tôi cực thích ở tác giả văn học và biên kịch là xây dựng được rất nhiều tuyến nhân vật, nhưng không ai giống ai cả, cũng không có ai là xấu hoàn toàn hay tốt hoàn toàn, thế mới gọi là chân thực. Con người ai cũng có mặt tối và mặt sáng của riêng mình, tùy vào tính cách, lương tâm và hoàn cảnh sẽ dẫn đến thể hiện mặt nào ra vào thời điểm nào. Khi xem phần này, cái cảm giác đặc sắc đó đã bị giảm đi nhiều, nhân vật chính diện thì đương nhiên tốt, phản diện thì đương nhiên xấu, kiểu nhân vật khá là một chiều như vậy thì quá thường rồi.

- Bố cục kịch bản: với nhiều tuyến thế lực, nhân vật, tình tiết khác nhau, cái hay của các phần đầu là làm thế nào trộn lẫn với nhau thành một nồi lẩu thú vị, khiến khán giả cực kỳ hào hứng, hăm hở theo dõi mà không có cảm giác câu giờ kiếm tiền. Qua đến phần này, mặc dù đã khá hơn nhiều so với phần 5 rồi đó, thế nhưng cảm giác chán ngán, buồn ngủ vẫn xuất hiện đối với 2 tuyến: tuyến nhân vật Sam và tuyến nhân vật Tyrion. Đặc biệt thất vọng là tuyến nhân vật Tyrion - Quỷ lùn, hỡi ôi, còn đâu những đoạn đối đáp sắc như dao cạo, những tình huống xử lý thông minh và hài hước, hoặc những giây phút hào hùng như khi đứng trước vành móng ngựa chửi bới toàn bộ đám quý tộc tại Vương đô.

- Xây dựng tình tiết kịch bản: có lẽ là do 4 phần đầu còn có sự hỗ trợ của kịch bản văn học hoàn chỉnh nên các nhà làm phim dựng phim rất chắc tay, còn qua đến các phần sau thì không còn được như vậy nữa. Xem trận đánh của những đứa con hoang (Battle of the bastards) đã thật đấy, nhìn Ramsay Bolton chết cũng đã, nhìn mẹ Rồng dẫn quân vượt biển cũng hào hùng, thế nhưng sau đó cảm xúc nó cứ trôi tuột đi. Còn đâu những khoảnh khắc kinh hoàng, phẫn nộ khi xem cảnh thọc dao vào bụng bầu (Red Wedding), đầu Oberyn Martell bị bóp nát như quả dưa bể hoặc cảm giác thống khoái khi Joffrey Baratheon chết.

Nhìn chung phần 6 này có thể xếp vào hạng khá, thế nhưng với cái bóng quá lớn của các phần đầu, đối với tôi nó vẫn chưa đạt được như mong đợi.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Theo thống kê của imdb thì tập 9 và 10 ss6 của GoT đều đang đạt điểm số tuyệt đối 10/10 (t9 đang có 115k người vote còn t10 được 70k), trong lịch sử phim truyền hình thì chỉ có một tập phim khác làm được điều này đó là tập Ozymandias của huyền thoại Breaking Bad. Người ta đã chấm nó cao như vậy thì chắc chắn nó phải hay, mà sao thấy bác review có vẻ hời hợt với hơi coi thường nó quá. Em là fan đọc mà thấy vừa buồn vừa tức :(. Trước giờ em toàn vào hdvn đọc vì ở đây nổi tiếng với review khách quan, nhưng với series này có vẻ như không được coi trọng lắm thì phải :(

nhiều người không phân biệt được đâu là viết đùa, đâu là viết thật nhỉ. Topic này chưa bao giờ có ý định ngồi viết review kiểu phân tích từng chi tiết, từng thứ nhỏ nhặt. Topic này để vừa xem vừa bàn luận cho vui.

Còn chuyện điểm IMDb nó không phải là thứ quyết định mà nhất nhất phải tuân theo nó
 

culacvang

Well-Known Member
tính ra thì Jon snow là cháu họ của mẹ rồng :-B

4-1467443200647.jpg
 

rainsg

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Nhân đây cũng giới thiệu với các bạn các clip ngắn về lịch sử của thế giới trong phim (cái này chắc nhiều bạn đã biết, xin giới thiệu lại thôi).

Thông qua các clip này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về bối cảnh, lịch sử, truyền thuyết, các nhân vật mà với thời lượng phim giới hạn không thể miêu tả hết được.

https://www.youtube.com/channel/UCtmv-7aObtzzPnVIDK3i0_A/playlists
 

culacvang

Well-Known Member
Vài nét về Rhaegar Targaryen- cha đẻ của Jon Snow cho những bạn nào chưa biết nhé :) :)

Hoàng tử Rhaegar Targaryen: Thời niên thiếu

Rhaegar Targaryen là con trai cả của Aerys Vua Điên và hoàng hậu Rhaella, hoàng tử đảo Dragonstone và người thừa kế Ngai Sắt tối cao của Bảy Vương Quốc. Dù đã chết nhiều năm trước khi diễn ra những sự kiện trong Game of Thrones song anh vẫn được nhiều nhân vật lớn tưởng nhớ và nhắc tới nhiều lần. Rhaegar là người rất gần với hình tượng Bạch Mã Hoàng Tử của cổ tích trong thế giới Game of Thrones.

Hoàng tử Rhaegar là một chàng trai cao lớn và cực kì đẹp trai với tóc bạch kim để dài và mắt tím sẫm đặc trưng của nhà Targaryen. Rất nhiều người yêu quý Rhaegar và hầu như mọi cô gái khắp Bảy Vương Quốc đều coi anh là người đàn ông chuẩn mực. Ngoài ngoại hình điển trai, Rhaegar còn vô cùng thông minh và được coi là người đã quyết là làm được. Anh cũng là tay kiếm cừ khôi và một nhạc công xuất sắc. Được yêu quý nồng nhiệt như vậy nhưng Rhaegar lại khá trầm tính, anh ưa riêng tư và thích đọc sách.

Khi còn nhỏ, Rhaegar là một con mọt sách. Anh đọc nhiều tới mức bị nhiều kẻ chế giễu, có người còn đùa rằng chắc hẳn hoàng hậu Rhaelar đã nuốt vài quyển sách khi mang thai nên con trai bà mới chăm đọc đến vậy. Cho đến một ngày, Rhaegar đọc thấy một điều gì trong sách và quyết định đi ra sân tập. Kể từ đó anh lao vào tập luyện võ nghệ và miệt mài rèn luyện. Tuy rất lợi hại và được phong hiệp sĩ khi chỉ mới 17 tuổi, Rhaegar không hay tham gia những cuộc thi võ nghệ như Jaime hay Robert mà chỉ thích đàn hát. Những bài hát, bản nhạc của Rhaegar từng làm rung động rất nhiều cô gái. Ngay cả Cersei Lannister cũng đã cảm động rơi nước mắt khi nghe Rhaegar hát và mơ ước được cưới anh.

Vì không có em gái để kết hôn cận huyết theo đúng phong tục nhà Targaryen (Daenerys được sinh ra rất muộn về sau này) nên khi Rhaegar đến tuổi trưởng thành, Aerys sai em họ mình là lãnh chúa Steffon Baratheon (cha của Robert, Stannis và Renly) đi tìm một người vợ môn đăng hộ đối cho anh. (Trên đường về thì thuyền của 2 vợ chồngSteffon bị bão đánh chìm). Nhiều cô dâu tiềm năng được đưa ra cân nhắc, bao gồm cả Cersei. Tuy Cersei là một đối tượng lí tưởng về cả nhan sắc và quyền lực gia đình, vua Aerys rất ghét nhà Lannister nên đã từ chối (cũng nên nói qua là Aerys cho Jaime vào đội cận vệ King's Guards chủ yếu là để cho Tywin mất con nối dõi). Cuối cùng người được chọn là Elia Martell, công chúa xứ Dorne. Họ có với nhau hai mặt con: công chúa Rhaenys và hoàng tử Aegon. Cuộc hôn nhân, dù không mấy mặn nồng, vẫn được coi là hạnh phúc. Elia là một thiếu nữ mảnh mai yếu ớt, đã phải nằm liệt giường nửa năm ròng khi sinh hạ con gái đầu lòng Rhaenys và suýt chết khi sinh con trai Aegon. Các học sĩ đều cho rằng cô không thể sinh thêm bất cứ người con nào nữa.

Trong một lần hiếm hoi tham dự giải đấu thương ngựa tổ chức tại Harrenhal, Rhaegar dễ dàng trở thành nhà vô địch, đánh bại nhiều đối thủ đáng gờm như Yohn Royce, Brandon Stark, Barristan Selmy và thậm chí Ser Arthur Dayne, người được mệnh danh là Thanh Kiếm Bình Minh. Theo phong tục, người chiến thắng sẽ được cầm vòng hoa trao tặng một thiếu nữ và tôn vinh cô ta làm “Nữ hoàng sắc đẹp và tình yêu”. Phong tục này được xem như một cách giúp người hiệp sĩ tỏ tình với người con gái trong mơ (như trường hợp của Jorah Mormont với Lynesse Hightower). Tuy đã kết hôn với Elia Martell, Rhaegar lại bỏ qua vợ mình và tặng vòng hoa cho con gái lãnh chúa Winterfell, Lyanna Stark (em gái của Eddard "Ned" Stark). Theo như Ned kể lại, vào khoảnh khắc đó, "mọi nụ cười đều vụt tắt“. Ít lâu sau đó, Rhaegar bắt cóc Lyanna, châm ngòi cho cuộc biến loạn của Robert mà kết thúc với sự sụp đổ của vương triều Targaryen.


a42e2e2136ce3658bee59a8bc612bcbf94ca7bd3.jpg
 

nta139

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

chiến tranh quanh đi quẫn lại vẫn là vì phụ nữ...
 
Bên trên