Game of Thrones ss8 - Cùng nhau bàn luận chi tiết từng tập phim [SPOIL CỰC NẶNG]

Xin chào các bác, vậy là Game of Thrones ss8 đã dần đi đến End Game khi mà trận chiến cuối cùng đã đến lúc phải diễn ra rồi. Những tập đã qua mang lại rất nhiều cảm xúc, và cả bức xúc nữa nhưng dù thế nào đi nữa thì mỗi tuần trôi qua người ta lại mong ngóng 1 tập mới như em bé chờ mẹ đi chợ về. Em cũng hòa chung không khí đó và sau mỗi tập phim đều tìm những bài phân tích, đánh giá từng tập. Nhưng ở diễn đàn mình có vẻ phim không được đón nhận cho lắm, chỉ có duy nhất 1 bài đánh giá chung chung của bác ArtX: http://www.hdvietnam.com/threads/game-of-thrones-ss8-khong-con-hap-dan-nhu-ngay-dau.1517333/
Vì vậy Em, 1 thằng mê phim nhưng văn dốt cũng cố gắng rặn ra chữ để Phân tích những cái hay cái dở của từng tập phim và mong các bác hào hứng tham gia.
[CẢNH BÁO SPOIL CỰC NẶNG] Bác nào chưa xem hãy dừng ngay tại vị trí này, quay đầu là bờ nha :D


TẬP 4 - SS8 GAME OF THRONES
2019ac1d46be-7808-44a8-afbc-f4f0790a8a51.jpg

Khi em tạo thớt này thì Game of Thrones ss8 đã trải qua 4 tập phim hoành tráng, chính vì vậy em sẽ phân tích về tập 4 này trước tiên, các tập 1, 2, 3 sẽ viết sau. Phải chạy theo thời cuộc nó mới hot chứ :D

Tập 4 diễn ra ngay sau khi Night King và đoàn quân chết hùng hùng hổ hổ lao vào Winterfell và chết lãnh nhách, tuy vậy thì đoàn quân xác sống cũng đã kịp giết đi vài nhân vật quan trọng. Thực tế số nhân vật quan trọng chết ít hơn suy đoán của em. Mở đầu phim là đám tang dành cho các vị anh hùng, chỉ 1 chút ngắn ngủi nhưng cũng khiến những người đã từng yêu quý các nhân vật ngã xuống cảm thấy xúc động. Ngay sau đó là cảnh ăn mừng chiến thắng, nói chung là đoạn này vô thưởng vô phạt. Nhưng hòa chung không khí chiến thắng thì lại có 1 cảnh khá hay, đó là khi Daenerys ngồi một mình trên cao nhìn mọi người khác cười đùa, trêu chọc nhau, đó là sự cô đơn khi mà người duy nhất còn quan tâm đến cô đã hy sinh tính mạng để cô còn có thể ngồi đây, cô thật tội nghiệp và lạc lõng...
Tuy nhiên thì sự cảm thông của khán giá ngay lập tức bị bay sạch bời vì bắt đầu từ giây phút này, Mẹ Rồng đang trên con đường của cha mình, trở thành một NỮ HOÀNG ĐIÊN.
2019f26a0aae-0756-42ce-b4c4-c18f18c8d614.png

Đầu tiên, Daenerys lo rằng nếu nhiều người biết chuyện Jon mới chính là chân mệnh thiên tử thì cô sẽ khó có thể ngồi vào ngai sắt, chuẩn luôn vì Sansa và Phương Bắc chắc chắn muốn Jon đặt mông vào đó dù có phải ép duyên. Sự nghi ngờ và đố kỵ dần nảy sinh trong tâm trí của Dany. Đến phân cảnh họp bàn chiến thuật Dany lại 1 lần nữa nóng vội nếu ko muốn nói là bảo thủ. Sansa đã đưa ra 1 lý do cực kỳ hợp lý cho việc ngưng tiến đánh King Landing: Binh lực hao hụt (1 nửa quân như giun xám nói) , binh sỹ quá mệt mỏi sau cuộc chiến, 2 con rồng thương tích đầy mình trong khi phe Cersei ko mất 1 binh 1 tốt, Golden Army tinh nhuệ tham chiến, Hạm đội vô đối của Euron Mắt Quạ. Chả cần phân tích cũng biết bên nào mạnh hơn rồi. Thế mà Mẹ Rồng vẫn khăng khăng tiến đánh và hùng hổ kéo 2 Rồng với 1 nhúm thuyền đến Dragon Stone, 1 vị trí cực gần Vương Đô.:mad:. Rõ ràng Dany đã bị mong muốn trả thủ Cercei cũng như gấp rút giành ngai sắt xâm chiếm tâm trí khiến cô ko còn tỉnh táo.

Hạm đội nhỏ bé cùng 2 rồng của cô vô tư tiến về Dragon Stone (cực gần King Landing) như chưa từng biết Euron có 1 hạm đội vãi đạn ra sao hay liên quân Dorne và Greyjoy đã bị đánh cho tan nát thế nào. Đây có lẽ là 1 lỗ hổng kịch bản cực lớn, Thế cái đảo Dragon đó hóa ra trước giờ ko có quân canh gác? Thái giám Varys tự tin có mạng lưới thông tin hùng hậu bổng chốc trở nên vô dụng khi chả biết cái quái ji cả? Người thông minh nhất cả cái bộ truyện Tyrion lại thêm 1 lần chứng tỏ sự vô dụng của mình khi ko mảy may nhắc Nữ hoàng rằng chị gái của mình quá xảo quyệt? 2 Con Rồng to tự kèm với Mẹ của chúng bay tít cao trên trời mà lại ko nhìn thấy đoàn thuyền của Euron núp sau mấy cái hòn non bộ? Hậu quả bé Rồng Rhaegal cắm đầu xuống biển y như tàu vũ trụ của Thanos bị Cáp tần maveo đấm rụng, đoàn thuyền tý teo bị bắn cho tan tác mỗi ng chìm 1 nơi, Missandei bị tóm sống. HBO càng ngày càng làm mất đi giá trị của Game of thornes khi biến các nhân vật từng rất được yêu thích vì sự thông minh giảo hoạt thành những con cừu vô tư lự.
2019bb44a979-30b1-487e-977b-37060c997f78.png

Cersei ngay lập tức 1 lần nữa thể hiện bà mới là ngôi sao sáng của cả TV series, bà mở cổng thành với danh nghĩa bảo hộ nhân dân khỏi Nữ Hoàng Điên nhưng thực chất biến họ thành tấm lá chắn vững chắc nhất. Mẹ Rồng đang trong trạng thái lồng lộn đòi biến Vương Đô thành tro bụi khiến Thái giám Varys cũng chịu hết nổi mà phải hợp lực cùng Quỷ lùn khuyên can mãi mới xong với lý do cực kỳ ngu, em xin khẳng định là CỰC NGU :mad:
Cũng trong tập này có lẽ mầm mống phản loạn đã được hình thành bởi Varys, hắn với lý do vì dân vì nước chắc chắn ko chịu ngồi xem Daenerys thiêu rụi cả Vương Đô và có lẽ sẽ là nhân tố quan trọng của 2 tập cuối. Mà theo em đoán khả năng cao Varys cùng Sansa sẽ hợp lực đưa Jon ngồi vào ngai Sắt. Lại nhắc Sansa, ko hiểu vì sao cô lại ghét Dany đến thế, Dany đã nướng quân theo nghĩa đen để cứu lấy cả thế giới, đã yêu Jon say đắm mà vẫn ko lấy đc 1 chút thiện cảm nào cho cô. Arya thì hùa theo bà chị còn Bran vẫn ngồi đó và trợn mắt lên.

Những thứ em nói ở trên là những điểm nhấn chính của tập phim này, và có thể coi là khá khẩm vì nó tạo tiền đề cho 2 tập cuối. Còn bây giờ đến phần CHÊ đây, có lẽ em phải chửi thề mất thôi vì những cái hay mà phim đã từng gây dựng đc (khi vẫn còn sách mà diễn) dần biến mất hết trơn hết trọi :mad:

Briene và Jaime:
2019df0d4dad-9c9d-4015-8f57-35ae03f7c5ff.png

Tập 2 thực sự thành công khi để Jaime phong tước hiệp sỹ cho Briene, một đoạn phim ngắn nhưng cực kỳ cảm xúc. Họ đã có 1 quãng thời gian dài để tìm hiểu nhau, cho đến tập 2 cái tình trên mức bè bạn 1 chút đó vẫn rất đẹp, rất hợp lý. Thế rồi đùng 1 cái tập này anh Jaime đè ngửa chị khổng lồ ra chịch, thực sự làm thêm đoạn tình cảm này quá sức vô duyên, mất hết hình tượng của hiệp sỹ đồng trinh Briene. Ko chỉ vậy, chịch xong thì Jaime, một nhân vật cực kỳ xuất sắc trong việc biến đổi tâm lý đùng đùng bỏ về Vương Đô vì nghe tin Cersei sắp ra tro. Cuối phần 7 những tưởng Jaime đã dứt bỏ hoàn toàn bà Hoàng cùng cái Vương Đô chết tiệt để đi tìm bàn ngã cho bản thân thì nay anh lại quay trở về. Thế có điên ko.o_O Giờ em chỉ hy vọng Jaime trờ về giết Cersei và ngăn 1 cuộc tắm máu thì còn vớt được chứ ko mọi công sức xây dựng nhân vật này coi như bỏ sọt rác.
Jon Snow ( not Wick):
2019f8c2e2dd-b1f2-43f4-9f2c-e3f6ef74db53.png

Jon ngoài sự trung thành thái quá có phần đụt đụt ra thì anh vẫn là một hình mẫu toàn vẹn nhất mà Game of Thornes có được, một người tốt thực sự. Thế mà anh nỡ lòng nào ko ôm Ghost (chú chó sói) lấy 1 cái lúc biệt ly. Ghost theo anh từ bé, là gia đình của anh mà anh sau khi ôm chán chê mê mỏi người khác thì anh quên ôm nó. Theo em đoán có lẽ cảnh chia tay Ghost đc thêm vào sau khi đóng máy nên các nhân vật ko có sự tương tác với chú chó nhưng thà bỏ qua luôn chứ cho vào làm mất điểm anh Jon quá. Về điểm này thì anh Wick vượt xa.
Quỷ lùn Tyrion:
201974f1d7f4-8ad9-4371-808d-b4dcd86bd752.png

Không biết nói gì hơn nữa, sau khi ko còn bị những trang sách của Martin kìm hãm nữa anh đã từ một người thông minh nhất 7 Vương quốc, với hàng loạt chiến tích hiển hách đã biến đổi hoàn toàn thành một kẻ vô dụng và đến tập này nâng lên 1 bậc: Cực kỳ ĂN HẠI. Sau khi thuyết phục mẹ Rồng không thiêu rụi Vương Đô cùng người dân, Tyrion đã đến cổng thành để thương thuyết với Cersei và bằng những lý lẽ và câu cú tuyệt vời, Missandei bay đầu nhanh như một cơn gió. Anh Lùn kêu gọi chị gái đầu hàng vô điều kiện, đầu hàng cơ đấy trong khi quân lực Cersei mạnh hơn, Nỏ thần An Dương Vương lắp đầy trên tường thành lại có thêm 1 Euron cực kỳ xảo trá. Chưa kể đến hoang hỏa có thể thổi bay cả cái Ngai Sắt nếu chẳng may Cersei có thất bại thật. Thế mà anh Lùn bắt chị ta đầu hàng... Có lẽ em tôi cạn lời với anh Lùn, anh nên quay lại với Martin chứ đừng lầm lạc nữa, tội anh.
Gendry Rivers:
Vâng, là Rivers luôn đấy, đến chịu.

KẾT LUẬN TẤP 4:
Thực sự chất lượng từng tập phim ngày càng đi xuống với những lỗ hổng kịch bản ngày càng to, khó có thể hy vọng 2 tập cuối sẽ làm nên kỳ tích hay nói trắng ra là thất bại về mặt nghệ thuật, Game of Thornes sau khi rời bỏ cái gốc gác của mình đã dần mất chất và có lẽ kết thúc đi là hợp lý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên