Game of Thrones ss8 - Không còn hấp dẫn như ngày đầu.

sagitagi

Active Member
tầm của George R. R. Martin cũng hết rồi, 2 tập truyện cuối ổng rặn mãi chưa biết viết sao nên đến giờ vẫn chưa phát hành :D

công nhận lão này cũng 70 già sắp lẫn đến nơi, còn 2 tập nữa endgame mà mãi không rặn ra nổi đến mức lên phim nó phải nghĩ ra kịch bản rồi làm không đến nơi đến chốn thế này.
 

grandthorn

Active Member
phim này xài ánh sáng thật chứ ko sử dụng đèn, hắt sáng phụ trợ. tất cả đều là ánh sáng thực tế lúc quay.
bố đạo diễn hình ảnh bảo ko tối, bảo là phải xem trong rạp chứ coi trên tivi hay smartphone thì ko thấy gì là phải, lạy bố ấy luôn.
Coi phim thì thấy hụt hẫng, 3 tập như không, không kịch tính như mấy phần trước
 

Orez

Active Member
Tập 3 ngoài cái chết epic của Lyanna Mormont thì còn lại là thất vọng. Hy vọng là đạo diễn và biên kịch làm tập 3 không mang nặng tính chiến thuật để dồn sức làm trận cuối cho hoành tráng. Cũng hy vọng thằng Bran sau này nó có vai trò gì đó rõ ràng hơn, chứ suốt ngày mặt đơ rồi trợn mắt phát mệt.

Một sử gia chỉ ra những điểm sai lầm phe loài người mắc phải trong Trận chiến thành Winterfell

http://genk.vn/mot-su-gia-chi-ra-nh...-chien-thanh-winterfell-20190503124734874.chn

2019533e8f77-3775-4e38-a3e2-d082fbe592c4.jpg
 

sau_rom

Member
Mới xem tập 4 xong. Tập 3 thì em còn bảo vệ, chứ tập này phải nói là thất vọng!

Một số tình tiết thừa thãi làm mất hình tượng, ví dụ Jamie đi ngủ với Brienne!!! Móa, mối quan hệ của 2 người dừng lại ở tập 2, Jamie phong hiệp sĩ cho Brienne là quá đẹp rồi.

Nỏ giết 1 con rồng ở khoảng cách xa tít mù mà rồng ko hề biết trước dù tầm quan sát rộng hơn hẳn. Sau đó bắn hạ luôn 1 đoàn thuyền (cũng ở khoảng cách xa), mà bắt sống dc Missandei !!! Vô lý khủng khiếp.

Nhưng vô lý hơn là lúc đi đàm phán, nhìn tương quan lực lượng mà buồn cười, lúc đó sao Cersei không dùng nỏ bắn luôn đoàn Dany để hết phim luôn cho rồi. Khoảng cách lúc đó là rất rất gần.

Cảm giác biên kịch đang cố biến Dany thành 1 mad queen để có thể hợp thức hóa việc Jon lên ngai sắt. Không còn Dany thông minh, được mọi người yêu quý, là người giải phóng xiềng xích như các season trước
 

ArtX

Well-Known Member
Tóm tắt tập 4: coffee is coming

got_coffee2.0.jpg

Chờ tập tới xem đánh nhau thôi.
 

ArtX

Well-Known Member
Mới xem tập 4 xong. Tập 3 thì em còn bảo vệ, chứ tập này phải nói là thất vọng!

Một số tình tiết thừa thãi làm mất hình tượng, ví dụ Jamie đi ngủ với Brienne!!! Móa, mối quan hệ của 2 người dừng lại ở tập 2, Jamie phong hiệp sĩ cho Brienne là quá đẹp rồi.

Nỏ giết 1 con rồng ở khoảng cách xa tít mù mà rồng ko hề biết trước dù tầm quan sát rộng hơn hẳn. Sau đó bắn hạ luôn 1 đoàn thuyền (cũng ở khoảng cách xa), mà bắt sống dc Missandei !!! Vô lý khủng khiếp.

Nhưng vô lý hơn là lúc đi đàm phán, nhìn tương quan lực lượng mà buồn cười, lúc đó sao Cersei không dùng nỏ bắn luôn đoàn Dany để hết phim luôn cho rồi. Khoảng cách lúc đó là rất rất gần.

Cảm giác biên kịch đang cố biến Dany thành 1 mad queen để có thể hợp thức hóa việc Jon lên ngai sắt. Không còn Dany thông minh, người giải phóng xiềng xích như cách season trước
Nói chung là giờ xem đánh nhau thôi. Trông mong gì nữa đâu.
 

sau_rom

Member
Nói chung là giờ xem đánh nhau thôi. Trông mong gì nữa đâu.
Mà tình tiết vô lý còn chấp nhận, nhưng tự nhiên thêm nhiều tình tiết vô mất hình tượng kinh khủng. Đ.e.o hiểu sao cho 2 người ngủ với nhau, vl..

PS: 2 quân sư của Dany càng lúc càng chán, tư vấn dở mà còn muốn tạo phản. Chẳng bù cho quân sư bên phe Cersei.

PS2: tội nghiệp Dany, chỉ vì anh know nothing mà mất 1 rồng, 1 nửa lính Dothraki, 1 nửa lính Unsullised, mất hiệp sĩ Jorah luôn hết lòng bảo vệ với tình yêu vô vụ lợi. Còn phương bắc thì Arya: I don't trust your queen!

WTF biên kịch, đừng biến Dany thành mad queen, anh Jon không biết gì đâu, anh Jon chỉ giỏi đánh nhau, chứ ko giỏi trị vì. Anh mà lên iron throne thì khác gì Robert Baratheon hồi xưa, lại tiếp tục Game of Thrones ah!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

haclua

Active Member
Mình lại thấy tập 4 này xem được, nó xây dựng những cơn sóng ngầm chuẩn bị cho những gì sắp tới. Mọi tuyến nhân vật, mọi tình huống đều rất ổn. Sau khi xem xong mạnh dạn có mấy cái mình nghĩ sẽ sảy đến mà ai cũng thấy.
Kẻ giết vua có thể sẽ lại làm điều đó một lần nữa như lời tiên tri về Cersi trước đó.
Jonh chia tay con sói của mình, mà những người nhà Stack mỗi lần rời xa con sói của họ lại là một lần nguy hiểm.
Lùn và thái giám cũng đang thể hiện lại được vai trò của mình. Và như lão thái giám nói, lùn uống quá nhiều - có lẽ vì vậy mà khiến ông ta không còn sáng suốt đưa ra được những lời khuyên và suy nghĩ đúng đắn.
Nói chung, GOT là một bộ phim về chính trị chứ không thuần đánh nhau, mọi thứ chả biết trước được gì. Ngôi sắt đang có nhiều bất ngờ cho đến khi phim kết thúc.

Ps: không thuộc tên nv nên chém có hơi ngượng - dù phim xem từ những ngày đầu.
 

ArtX

Well-Known Member
Varys trong truyện thì nguy hiểm hơn.

Ông này móc nối với Golden Company, hiện đang chứa chấp 1 hậu duệ khác của nhà Targaryen. Cậu này trước định liên thủ với Danny, nhưng lúc Danny ở lại trấn áp đám chủ nô thì tự mình đánh westeros luôn. Tyrion cũng từng quân sư cho cậu này trước khi bị Ser Jorah lôi đến chỗ Danny. Cậu này vốn tên là Aegon, nhưng trong phim thì đã gán cái tên này cho Jon Snow rồi. Truyện chưa ra tiếp, có nhiều đồn đoán về thân thế thật sự của cậu nhóc này và Golden Company liên quan đến biến loạn Blackfyre. Phim chỉ còn 2 tập nữa thôi, mà tuyến truyện này chưa từng được nhắc đến, nên có lẽ là sẽ không có biến cố gì lớn cả. Đánh nhau xong rồi, ai về nhà nấy thôi.
 

ArtX

Well-Known Member
Nói chung, GOT là một bộ phim về chính trị chứ không thuần đánh nhau, mọi thứ chả biết trước được gì. Ngôi sắt đang có nhiều bất ngờ cho đến khi phim kết thúc.

Như em nói ở trên, phim cắt tuyến truyện của Golden Company, Little Finger thì đã chết, ông vua xứ Drome trên phim cũng ngu ngốc, và nhu nhược, chứ ko mưu mô như trong truyện, (xứ Drome ngày xưa nhà Targaryen nhiều rồng gấp mấy bây giờ mà đánh còn hộc máu nữa là) nên sóng ngầm chắc hết rồi. Ngai sắt chả còn ai tranh với Jon Snow nữa. Việc ai giết Cersei chả có gì quan trọng nữa.

Bác muốn xem chính trị thì em khuyên thật lòng nên tìm đọc truyện. Phim nó phá nhân vật kinh hoàng lắm.
 

haclua

Active Member
Như em nói ở trên, phim cắt tuyến truyện của Golden Company, Little Finger thì đã chết, ông vua xứ Drome trên phim cũng ngu ngốc, và nhu nhược, chứ ko mưu mô như trong truyện, (xứ Drome ngày xưa nhà Targaryen nhiều rồng gấp mấy bây giờ mà đánh còn hộc máu nữa là) nên sóng ngầm chắc hết rồi. Ngai sắt chả còn ai tranh với Jon Snow nữa. Việc ai giết Cersei chả có gì quan trọng nữa.

Bác muốn xem chính trị thì em khuyên thật lòng nên tìm đọc truyện. Phim nó phá nhân vật kinh hoàng lắm.
Chứ ai cũng nghĩ Jon lên ngôi, nhưng cái phim này ai cũng chết được cả. Mà tập 4 Sansa nói rồi đó, người phương Bắc không hợp xuống phía Nam, Jon lại để Gost ở lại phương bắc, nên mình nghi anh ta chết lắm.
Giờ người mình muốn cho ngồi ngai sắt nhất lại là Sansa cơ, mà chắc chả bao giờ được, nghe nó vô lý vãi
 

Arceusium

Well-Known Member
Screenshot_32.jpg

Ekíp làm phim đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả về ly Starbucks du hành đa vũ trụ này :D
 

culacvang

Well-Known Member
mình lại thấy thik tập 4 này
có vẻ đạo diễn muốn cho khán giả biết : night king chưa phải là con boss nguy hiểm nhất :D:D
mẹ rồng h mới nếm mùi ăn hành, trước cứ ỷ lại vào rồng, cuối fim cũng phải tự tay dâng ngai cho Jon thôi
mình vẫn nghiêng về giả thuyết Jaime sẽ kết liễu Cersi
 

culacvang

Well-Known Member
Mà tình tiết vô lý còn chấp nhận, nhưng tự nhiên thêm nhiều tình tiết vô mất hình tượng kinh khủng. Đ.e.o hiểu sao cho 2 người ngủ với nhau, vl..

PS: 2 quân sư của Dany càng lúc càng chán, tư vấn dở mà còn muốn tạo phản. Chẳng bù cho quân sư bên phe Cersei.

PS2: tội nghiệp Dany, chỉ vì anh know nothing mà mất 1 rồng, 1 nửa lính Dothraki, 1 nửa lính Unsullised, mất hiệp sĩ Jorah luôn hết lòng bảo vệ với tình yêu vô vụ lợi. Còn phương bắc thì Arya: I don't trust your queen!

WTF biên kịch, đừng biến Dany thành mad queen, anh Jon không biết gì đâu, anh Jon chỉ giỏi đánh nhau, chứ ko giỏi trị vì. Anh mà lên iron throne thì khác gì Robert Baratheon hồi xưa, lại tiếp tục Game of Thrones ah!!!
xem đến phần này mà bác vẫn còn lạ lẫm mấy cảnh giường chiếu thế à, hay bác thik Bé bự cặp với chú man tộc
mẹ rồng trc h chỉ dựa vào rồng là nhiều, rồng + quân sư + lính đông chiếm ưu thế thôi chứ tài lãnh đạo bt lắm, rồi còn đòi cả ngôi báu của cháu,đừng vì mấy cảnh nóng mà thần tượng quá em này
xem fim mà lại cứ nhặt sạn trong rổ thế thì nói làm j
 

ArtX

Well-Known Member
mình lại thấy thik tập 4 này
có vẻ đạo diễn muốn cho khán giả biết : night king chưa phải là con boss nguy hiểm nhất :D:D
mẹ rồng h mới nếm mùi ăn hành, trước cứ ỷ lại vào rồng, cuối fim cũng phải tự tay dâng ngai cho Jon thôi
mình vẫn nghiêng về giả thuyết Jaime sẽ kết liễu Cersi

Không phải giả thuyết mà nó là lời tiên tri từ trước rồi bác.
 

Zingibera

Member
Đang nói phim khó diễn đạt chi tiết như truyện, liên quan cái gì với đọc hay chưa? Mà ông biết tôi đã đọc hay chưa mà chém.

Đọc rồi thì sẽ biết 4ss tương đối giống truyện, chỉ cắt đi tuyến truyện của Golden Company, những tuyến truyện khác dĩ nhiên ko chi tiết như truyện (quá khứ của Tyrion cũng bị lược đi 1 chút), nhưng sự kiện quan trọng thì không khác gì nhé. Truyện hiện tại mới đến đoạn Stannis Baratheon tiến quân về Winterfell đánh thằng Ramsay. Từ đó về sau chưa ra tiếp, biên kịch HBO ko có cái gì dựa vào nên đơn giản hoá các nhân vật như trên phim.

Thứ nữa asoiaf là tiểu thuyết đánh vào plot, vào twist, chứ không phải văn chương như chúa nhẫn mà ông bảo ngôn ngữ điện ảnh ko diễn đạt nổi. Truyện cũng chả có chương nào diễn đạt, giải thích dài dòng gì cả. Ông rõ ràng chưa đọc, chém gió linh tinh còn gì.
 

ArtX

Well-Known Member
Đang nói phim khó diễn đạt chi tiết như truyện, liên quan cái gì với đọc hay chưa? Mà ông biết tôi đã đọc hay chưa mà chém.

Không liên quan đến diễn đạt gì đâu bác. Truyện và phim tình tiết khác nhau rất nhiều luôn. Lấy ví dụ nhé bác.

Trên phim, Little Finger giết Lysa Arryn rồi kiểm soát thằng cu con, và thông qua đó nắm được sứ Vale rất dễ dàng, rồi đem tặng không Sansa cho Ramsey.

Trong truyện thì không có đơn giản như thế. Các lãnh chúa sứ Vale không có ngu mà răm rắp nghe lời thằng cu lãnh chúa lớn đầu còn ham bú mẹ như phim. LF cũng phải hộc máu mà chém gió thuyết phục. Thứ nữa Sansa là con bài quan trọng. LF giấu kỹ thân phận của Sansa và dự định gả hôn cho người khác, để sau này có biến còn dùng đến. Do đó, thằng Ramsay phải tạo ra Arya giả, rồi làm đám cưới để lấy le với dân phương bắc. Dân phương bắc chỉ trung thành với duy nhất nhà Stark thôi chứ không có tào lao như trên phim (vừa hôm trước đánh nhau sấp mặt, hôm sau quay ngay sang gọi King of the North). Không có chuyện họ giao nộp thằng cu Rickon cho Ramsay như trên phim. Họ chỉ giả vờ trung thành với nhà Boltons, do có người nhà bị giam cầm thôi. Do đó, Ser Davos phải đi tìm Rickon (theo cô hầu man tộc Osha đến đảo Skagos), vì ko có người nhà Stark, thì dân phương bắc sẽ không theo Stanis. Nhân vật Beric trên phim sống dai hơn trong truyện, nhưng lại chết rất tào lao ở tập 3 vừa rồi. Thực tế trong truyện thì Beric đã đổi mạng để cứu Catelyn Stark. Bà ấy chết lâu rồi, nên xác thối rữa, hồi sinh xong thì như zombie, nói chuyện chả ai hiểu do cổ họng bị rạch, và cực kỳ đói khát trả thù, hiện đang lãnh đạo hội anh em. Jaime đang chuẩn bị đánh nhau với hội này, mà không biết là Beric đã chết.

Xứ Drome, hay đảo sắt diễn biến cũng khác lắm. Đã ở vị trí cao thì ai cũng có những mưu mô chính trị của riêng mình, chứ không dở hơi như phim đâu. Em tin chắc rằng ai đọc truyện xong rồi cũng sẽ thấy khó ở với phim.
 

babyss

Member
Tôi chả hiểu ông thớt tự viết hay trans nữa, s8ep3 hay đến nghẹt thở ta xem mà phấn khích vô cùng hơn hẳn cái film thị trường endgame. Bjo đã có s8ep4 rồi đang hóng ngày xem endgame của GOT
 
Bên trên