thich_xem_phim
Active Member
Ðề: Gone Girl – Cô gái mất tích
Chỉ khi nào chim chóc ngưng hót vào mùa xuân, ve sầu hết kêu vào mùa hè, chó săn quay lưng lại với thỏ thì những lời lẽ êm đềm dịu ngọt của một người đàn ông mới không còn tác dụng ve vãn một phụ nữ. Bất kỳ người phụ nữ nào dù miễn cưỡng cũng đều muốn nghe những lời dịu ngọt đó.
Chỉ khi nào chim chóc ngưng hót vào mùa xuân, ve sầu hết kêu vào mùa hè, chó săn quay lưng lại với thỏ thì những lời lẽ êm đềm dịu ngọt của một người đàn ông mới không còn tác dụng ve vãn một phụ nữ. Bất kỳ người phụ nữ nào dù miễn cưỡng cũng đều muốn nghe những lời dịu ngọt đó.
Amy là phụ nữ nên cũng không ngoại lệ. Nhưng Amy không chỉ là một phụ nữ bình thường mà là Amy huyền diệu. Một phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, độc lập, tự do, phóng khoáng. Cho nên muốn ve vãn gái kiểu Amy thì ngoài việc rót mật vào tai cùng với những hành động tinh tế, lãng mạn (hôn trong màn tuyết đường) thì còn phải biết tạo ra những tình huống bất ngờ, lôi kéo nàng vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm bất tận (sex trong thư viện chẳng hạn). Nick đã làm tốt những điều đó và khiến Amy yêu.
Còn Desi thì sao? Không những thiếu lãng mạn, tinh tế (khoe của) mà còn ra lệnh, áp đặt và mang đến sự an toàn ngột ngạt (nhà lắp đầy camera). Cho nên kết cục của Desi là hợp lý, xứng đáng: Chết vì thiếu hiểu biết về gái.
Quay trở lại chàng Nick nhà ta. Nick rốt cuộc rất hiểu biết về gái khi ve vãn nhưng đáng tiếc khi chung sống đã mất đi sự tỉnh táo khi bị áp lực, mà dại nhất là dùng lại kiểu đã từng ve vãn Amy với gái khác. Gái bình thường bắt gặp chỉ giận rồi thôi nhưng gái kiểu Amy huyền diệu với lòng tự tôn cao ngút trời thì sẽ khủng khiếp hơn thế.
Và cái màn "Sharon's exclusive talk show" mà luật sư tư vấn cho Nick vô tình đẩy Nick vào tình cảnh "sống trong sợ hãi". Có thể với Nick quan trọng nhất là không bị tử hình nhưng với tui sống mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thì chẳng khác gì địa ngục trần gian, sống mà như chết. Như vậy so kết cục của Desi và Nick thì chưa biết ai thê thảm hơn ai.
Còn Desi thì sao? Không những thiếu lãng mạn, tinh tế (khoe của) mà còn ra lệnh, áp đặt và mang đến sự an toàn ngột ngạt (nhà lắp đầy camera). Cho nên kết cục của Desi là hợp lý, xứng đáng: Chết vì thiếu hiểu biết về gái.
Quay trở lại chàng Nick nhà ta. Nick rốt cuộc rất hiểu biết về gái khi ve vãn nhưng đáng tiếc khi chung sống đã mất đi sự tỉnh táo khi bị áp lực, mà dại nhất là dùng lại kiểu đã từng ve vãn Amy với gái khác. Gái bình thường bắt gặp chỉ giận rồi thôi nhưng gái kiểu Amy huyền diệu với lòng tự tôn cao ngút trời thì sẽ khủng khiếp hơn thế.
Và cái màn "Sharon's exclusive talk show" mà luật sư tư vấn cho Nick vô tình đẩy Nick vào tình cảnh "sống trong sợ hãi". Có thể với Nick quan trọng nhất là không bị tử hình nhưng với tui sống mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ thì chẳng khác gì địa ngục trần gian, sống mà như chết. Như vậy so kết cục của Desi và Nick thì chưa biết ai thê thảm hơn ai.
Chỉnh sửa lần cuối: