Gran Torino (2008) của Clint Eastwood

poly

Banned
Cop 1 đoạn review của bác Phanxine

Gran Torino. Xem cười té ghế luôn. Clint Eastwood đóng vai ông già "giang hồ" chuyển tới khu người HMong sống, rùi dần dần kết bạn với gia đình hàng xóm. Phim này diễn viên không chuyên đóng nên công nhận Clint eastwood chỉ đạo diễn xuất giỏi.


610x.jpg



Trong phim có đoạn kia, ông này hỏi, Vậy Hơ mông ở đâu? Em kia nói, Mông thui chứ ko có Hơ, dù viết là HMong. HMong là dân tộc chứ ko phải địa điểm. người HMông sống ở Lào, Thái Lan, Trung Quốc. Ông này hỏi, vậy tui mày làm cái khỉ gió gì ở nước Mỹ? Em kia nói, thì cũng tại Việt Nam đó, mấy người đó tưởng người HMong theo Mỹ nên truy sát, làm người HMong phải bỏ xứ mà đi.

Hehehe, hồi giờ tui không có biết vụ này. Lần này là lần đầu tui biết đó.

Mà trong phim mấy người HMong y chang người Việt Nam luôn, cái đoạn tụ tập ăn uống sao mà giống y chang luôn. Phim xem cũng thú vị.

Hết cop

Rồi ,đầu tiên là cái tên phim ,bạn nào thắc mắc thì xin thưa nó là tên chiếc xe này Gran Torino 1972 ,cũng đóng vai trò khá quan trọng trong phim ,poly cũng khoái lắm

72grantorino.JPG


Nói vậy nhưng phim ko phải loại giải trí hành động đua xe đâu nha.Chỉ là câu chyện tâm lý của một ông già cô đơn lạc lõng giữa đám hàng xóm da vàng châu Á ( công nhận giống Vn thiệt ,ăn chả giò nữa chứ ) trong một khu vực nghèo mất an ninh.

Phim poly coi 2 lần ,nhiều điều suy tư hay quá ,chả hiểu sao này già có khi mình cũng vậy ,biết đâu được .

Phim ko dành cho khán giả coi giải trí đâu nhé ,đừng xem mất thời gian
 

dracula666

New Member
Ðề: Gran Torino (2008) của Clint Eastwood

tớ thik xem những phim nào mà khi xem xong người cứ đơ đơ ^^ , phải suy nghĩ ấy
trên Imdb đánh giá 8.4 cơ à , chắc phải xem thôi , nhưng ko biết có giảm dần theo thời gian ko ^^
thằng cu trên kia có điệu cười hay nhỉ ^^

PS : sao tớ thấy diễn đàn mình ko sôi nổi lắm nhỉ ?
 

poly

Banned
Ðề: Gran Torino (2008) của Clint Eastwood

Bài viết cop từ blog
http://blog.360.yahoo.com/blog-kUew78Yhc7Nnrq5k3Hebug--?cq=1&p=2380#comments

Phim này cha Clint Eastwood đóng vai già gân, sống cô đơn giữa khu người HMông với lỗi lầm trong quá khứ của lão, ở Mỹ, tất nhiên.

Cái chữ HMong, đọc là Mông thôi. Vậy mà đi học cứ bị mấy mẹ nhồi nhét thềm chữ Hơ.

Phim này coi cũng mắc cười. Clint Eastwood chỉ đạo diễn xuất cho mấy đứa dv, hình như chưa đóng phim lần nào luôn, quá hay. Mắc cười nhất mấy cảnh cha Eastwood dắt thằng nhỏ đi training.

Nhưng đừng tưởng đây là phim hài có đua xe kèm mấy em vú bự nha. Phim bi, mang nặng tâm lý. Nhưng mà hay.

Phải công nhận lão Eastwood quá gân, 2007 thì 1 năm ra 2 phim chiến tranh nặng nhọc, 2008cho ra Gran Torino cũng xuất sắc. Tui thấy phim này hay hơn Million Dollar Baby.

Phim đơn giản, tình tiết 0 gay cấn, cứ chầm chậm, rề rề nhưng dẫn dắt câu chuyện hợp lý và cho thấm tháp tâm lý và tính cách các nhân vật để khán giả cũng vì thế mà wan tâm những gì mà câu chuyện dẵn dắt đối với nhân vật. Phim cha này là vậy. Coi hơi bị mệt, nhưng hấp dẫn. Chứ lão ấy 0 làm phim kiểu mà khán giả mong chờ khi nào các em đào vú bự lột đồ để lên giường với nhân vật chính. Mà nội dung mấy phim cha này làm cũng 0 cho phép làm thế.

Nút thắt của phim, hình như chỉ có 1 cái, ở đoạn cuối dc giải quyết rất thuyết phục, tui 0 thấy nó mang 1 chút triết lý nào nhưng thay vào đó là sự sắc sảo trong cách mà lão già này thể hiện cho nhân vật chính, 1 lão già khôn ngoan, cô đơn và dần trở nên vui vẻ với chú bạn người HMong, nhân vật mà còn gần lão hơn là 2 thằng con trai.

Phim của lão Eastwood công nhận làm kĩ lưỡng, mỗi nhân vật đều dc chuẩn bị cho 1 background hợp lí trước đó trong phim để việc mấy diễn viên thể hiện tâm lý nv dễ dàng dc chấp nhận cho những đoạn sau.

Nếu nói nhìu nữa thì e là sẽ nói ra nội dung, mà phim này nó lừ đừ vui vui từ đầu tới đoạn cuối, mà đoạn cuối lại là đỉnh cao của phim với việc nv chính giải quyết twist của phim.

Nếu bạn nào coi đoạn Clint Easwood giải quyết phim mà đoán dc tại ssao ổng làm vậy trước khi phim nó cho biết thì cũng dc rồi. Coi như 0 uổng tiền coi phim mấy năm nay. Với dân coi phim nàh nghề thì 0 nói chứ mấy bạn như tui thì nghi lắm. Rất bất ngờ nhưng 0 khó đoán ý đồ cảu lão.

Tui thấy thích phim này, thấy nó hay, vui vui, và thật cao thâm nhưng 0 mang triết lý.

Phim 9.5/10. Coi có thể sẽ chán chán, nhưng cứ ráng rồi ta sẽ dc sáng.

brief vậy thui. Nên mướn về coi, chứ đừng nghĩ sẽ chiếu rạp. ở VN, tui thấy, nếu phim 0 có tình dục (bao gồm vú, đít), bạo lực, nhảy múa, chửi thề thì người ta 0 đem chiếu rạp đâu heheh.
 
Bên trên