Guardiola tự hào về Man City dù thất bại trước Liverpool

Phongtsk

Member
Huấn luyện viên của Manchester City, Pep Guardiola, từ chối rút ra những tranh cãi xung quanh bàn thắng mở tỷ số của Liverpool trong trận thua 3-1 tại Anfield vào Chủ nhật - theo keo nha cai hom nay, khiến đội bóng của ông kém chín điểm so với các nhà lãnh đạo ở Premier League.

Hậu vệ của Liverpool, Alexander Alexander-Arnold xuất hiện để xử lý bóng trong vòng cấm nhưng thay vì một quả phạt đền của Man City, đội chủ nhà đã phá vỡ và 22 giây sau Fabinho nổ tung trong bàn thắng mở tỉ số.

Guardiola đã nổi giận trên đường chạm bóng, cũng như Sergio Aguero trên sân, và sau tiếng còi cuối cùng, anh bắt tay các cầu thủ của Liverpool trước khi tìm kiếm các quan chức trận đấu và nói "cảm ơn rất nhiều" - giọng anh nhỏ giọt với sự mỉa mai.

Vụ việc đã chứng minh một bước ngoặt trong chiến thắng của Liverpool, mở ra một điểm chín điểm so với đương kim vô địch Man City đang đứng thứ tư, một điểm sau Chelsea và Leicester City.

Khi được hỏi về ý kiến của mình về bàn thắng mở tỷ số, Guardiola sẽ không thảo luận về nó.

"Hãy hỏi các trọng tài, đừng hỏi tôi," anh nói với Sky Sports. "Hãy hỏi (trưởng trọng tài) Mike Riley và những người trong VAR, đừng hỏi tôi."

Guardiola thích nói về những gì ông mô tả là một màn hình "đáng kinh ngạc" bởi phía bị đánh đập của ông.

"Những gì xảy ra hôm nay là chúng tôi đã cho thấy tại sao chúng tôi là nhà vô địch," ông nói. "Trong sân vận động này để chơi theo cách chúng tôi chơi là không thể tin được, vì vậy tôi rất tự hào về đội của mình hơn bao giờ hết.

"Chống lại đội mạnh nhất châu Âu, thật đáng tự hào."

Khi được hỏi liệu khoảng cách chín điểm có thể được thu hẹp sang một bên chưa thua trong 29 trận ở Premier League hay không, Guardiola nói rằng ông "không phải là một pháp sư".

"Chúng tôi đã cố gắng thực hiện công việc của mình và tôi muốn nói về hiệu suất của chúng tôi rất tốt", ông nói. "Cách chúng tôi chơi thật tuyệt vời, một trong những màn trình diễn hay nhất.

"Vẫn còn bảy tháng nữa và nếu Liverpool thắng, tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng họ vì chúng ta không thể phủ nhận họ giỏi như thế nào. Cách họ chơi và tạo cơ hội và cá tính để chơi mọi lúc.

"Thật vinh dự cho cả hai đội khi trình chiếu Premier League cho khán giả loại trò chơi này."

Alexander-Arnold thừa nhận quả bóng đã đập vào cánh tay anh nhưng cho biết nó đã đánh vào cánh tay của tiền vệ Bernardo Silva của Man City trước.

"Chúng tôi biết có VAR nhưng bạn phải tiếp tục chơi, họ phàn nàn nhưng bạn phải tiếp tục chơi. Chúng tôi đã đi xuống đầu kia và trừng phạt họ", ông nói.

Silva cũng từ chối nói về bàn thắng mở tỉ số nhưng cho biết Man City sẽ chiến đấu đến cùng.

Theo soi kèo liverpool đêm nay, "Chúng tôi đã ở vị trí này mùa trước, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc," ông nói. "Chúng tôi chỉ mới vào tháng 11 và họ vẫn phải chơi ở Etihad và có rất nhiều trò chơi để chơi.

"Chúng tôi không ở vị trí lý tưởng, hoặc là người chúng tôi muốn trở thành, chúng tôi phải cải thiện."
 
Bên trên