HD tổ chức Cuộc thi thơ tình, tại sao không nhỉ?

sucuphu

New Member
Hôm qua mình sang BKAV thấy mấy bài thơ khá hay, tiêu biểu như:

Nhánh lan rừng
Em nhớ mãi nhánh lan rừng anh tặng
Đêm trăng thanh bỗng huyền diệu vô cùng
Cơn gió thoảng gửi lời yêu thầm lặng
Nụ hôn đầu, xao xuyến, ngọt bờ môi

Dòng suối mát, trăng ngả bóng êm trôi
Rặng thông già thì thầm lời tình tự
Dẫu mai này, cuộc đời chia trăm ngả
Nhánh lan rừng, theo em mãi không thôi.

hay như:

Áo dài
Áo dài tha thướt trên đường
Ngỡ như có một thiên đường quanh ta
Chỉ cần đôi chút điểm hoa
Hóa ra cũng đủ để ta ngỡ ngàng
Hoa kia tha thướt dịu dàng
Dáng hoa cũng khiến dạ chàng bâng khuâng
Để rồi lòng cứ lâng lâng
Vấn vương có phải yêu chăng áo dài.

họ đang vote ầm ĩ tại đây Bình thơ tình - Rinh Bkav!

vậy sao nhà mình ko tổ chức 1 cuộc thi thơ tình kiểu như:

HD Việt Nam pho - rùm
Cả nhà yêu quý um xùm thi thơ
Dù là diễn đàn i - tờ
HD chia sẻ thi thơ giải vàng.

thơ em thơ con cóc, mong các bác lượng thứ.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: HD tổ chức Cuộc thi thơ tình, tại sao không nhỉ?

Bài Nhánh Lan Rừng này nghe quen quen! :D
 
Bên trên