Em xem IMax 3D ở Sing bác à. Tối qua dắt gấu mẹ đi xem xuất 10h. Có khoảng 14~16 người xem. Có vài nhận xét cá nhân chủ quan như sau:
1. Bên trong rạp: Rạp rộng hơn so với mình tưởng (không phải màn rộng, là rạp rộng nhé), nếu ngồi full chắc phải 120~180 người (không ước lượng cụ thể được). Chất lượng 3D tốt, âm thanh cũng tốt. So với IMax 3D thì rõ ràng là màn nó nhỏ hơn. Theo em thì chiều cao của Imax nó cao hơn cả từ nền tới trần của rạp này. Còn chiều rộng thì bằng chiều rộng của 2 vách rạp cộng thêm 1/4 chiều rộng đó nữa. Nhưng hiệu ứng 3D rạp CGV vẫn tốt. Em chưa xem rạp khác ở VT, nhưng nghĩ với 120k/vé và xem được bom tấn ở VT là ổn. (Lưu ý là vé xem ngày thứ 4 thì được giảm nhé).
2. Bên ngoài rạp: do rạp mới khai trương, vẫn đang hoàn thiện nên vẫn còn công tác xây dựng, sơn sửa...Tuy nhiên là bên ngoài rạp bố trí đẹp, rộng rãi.
3. Dịch vụ: vì rạp mới khai trương, vẫn còn đang hoàn thiện và ổn định lượng người xem, nên chưa có lịch chiếu phim vào các ngày hôm sau, chỉ có lịch cho từng hôm. Do đó khá bất tiện khi lên lịch để xem phim.
4. Giá: thứ 4 giá được giảm, 3D là 80k, 2D là 50k. Các ngày khác thì 3D là 120k, 2D là 80k.
5. Văn hóa xem phim: nói thật là các bác đi xem nên xem xuất nào càng ít người càng tốt. Văn hóa xem của chúng ta quá kém. Tối qua xem 10h đêm, có tầm 16 người xem, vậy mà vẫn nói chuyện, bàn tán, bàn luận. Ăn uống thì khá bất lịch sự, ăn bỏng ngô mà cứ như HỢI ăn ấy, nhóp nhép đến bực người. Mình thì không kỳ thị hoặc ý kiến gì ăn uống trong rạp, nhưng ăn sao cho lịch sự, nho nhã, không phát tiếng ồn. Chứ ngồi sát bên cạnh, vừa ăn nhóp nhép rõ to, rồi còn buôn dưa lê nữa. Nản không tả được. Vậy mới biết được nếu xem xuất khác đông người, tụi teen trẻ nhiều thì chắc ồn ào phải nói.