Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

hieu xdav

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

không biết nói gì
 

chuyentien

New Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Độ chơi của việt nam là no.1 thế giới, khoảng cách đại gia và và người công sở bình thường thật là lớn lao :)), ước ji mình có 20 tỉ bỏ bank :x
 

alibaba1978

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

cái này là quan chơi chứ dân chơi cái giề
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Amply KOK đó là kỷ niệm thời gian khổ...chắc ngày xưa nghe nhạc bằng amp KOK. Nhiều đại gia vẫn còn 'trưng' xe vespa tại nhà. Cơ mà amply KOK này chưa cổ, do vậy đại gia này mới nổi thôi...
Có tiền thì mua gì tùy thích, cơ mà xung quanh còn nhiều mảnh đời cơ cực - nghèo đói - thất học... Đại gia này có lòng thiện nguyện thì ý nghĩa hơn...dàn loa này biết bao.

Việt nam có những người thế này, chẳng trách sao ko khá nổi, thấy ai hơn mình là ghét, đá xoáy, đá đểu. Muốn thiện nguyên, quyên góp thì cứ có lòng là được, đâu cần phải phô trương, chẳng lẽ người ta chơi âm thanh triệu đô, phải lên đây báo cáo - Em đã làm từ thiện cả tỷ rồi

Đại gia mới nổi thì sao. May mắn nhất là có lô đất tổ tiên để lại bán được ngàn tỷ, thì do họ hàng ăn ở có đức, có phước cho con cháu. Cực khổ hơn là tự thân vận động để hôm nay mới giàu, như thế là sai àh, suốt ngày làm ruộng, nghèo khổ mới vừa lòng bác àh

Bác cũng là đại gia, dám mua dàn ghế xem phim 15-20 chai, vậy dàn giải trí cũng tệ lắm 100-200 triệu.cũng đâu phải dân khó khăn gì, Vậy bác đã báo cáo anh em ở đây - đã làm từ thiện chưa, bác có bán bớt dàn âm thanh của bác ủng hộ người nghèo chưa, đã bán hết dàn giải trí ủng hộ các chiến sĩ đang bảo vệ ở biên Đông?
 

datbq

Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Bộ này hình như của Bác Minh thực phẩm chức năng đa cấp Vision chứ không phải quan chức gì đâu.

Bác nào từng xơi thực phẩm chức năng là đã góp tiền cho bộ dàn này đấy8-}8-}
Còn Em thì không khoái mấy món đa cấp với thực phẩm chức năng này. cứ cơm cá rau cà tẩn vào là nhất
 

thanhyk

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Á..á.. Các bác chém em nhiệt tình ghê.
- amp kok trên là dòng home phổ biến tại VN chứ không thuộc dòng pro, đương nhiên không tương xứng khi để vị trí trung tâm cạnh dàn 20 tỉ. Do vậy nó có ý nghĩa nào đó với gia chủ chứ không phải họ không biết.
- quan điểm của em về tỉ phí và trọc phú là khác nhau, và sống trong môi trường nào thì phụ thuộc vào văn hoá của môi trường đó. Với người giàu của các nước có nền kinh tế và văn hoá cao, họ quan tâm đến ý nghĩa cuộc sống hơn là bề mặt cuộc sống. Họ thường quan tâm với 80 năm sống trên đời cũng bằng mọi người khác thì trải nghiệm cuộc sống họ như thế nào. Thời gian sống là như nhau chỉ còn không gian và sự trải nghiệm sống, tri thức kế thừa cho thế hệ tiếp nối là khác nhau. Hai là trong môi trường xung quanh phải hài hoà, khi chung quanh toàn nhà trệt, làm nông, trẻ thiếu trường,...mà người có tiền xây cung điện, nhà chứa máy bay, ăn mặc diêm dúa...thì gọi là không phù hợp. Với 1 thành phố thịnh vượng, thu nhập đầu người cao thì điều đó là bình thường, nhưng với nơi nghèo thu nhập thấp thì việc nổi bật quá mức lại khác. Chúng ta có thể thấy văn hoá sống của nhiều tỉ phú nước ngoài rất đơn giản nhưng sâu sắc chứ không phải để chỏi với môi trường và văn hoá xung quanh.
Kết: dù em có là đại gia, cũng không có ý định xây lâu đài khi xung quanh là nhà tranh, đi roll royce khi xung quanh là xe thồ, ăn mặc diêm dúa khi xung quanh quần vắn áo bà ba, không dát vàng trên lối đi khi xung quanh là đường đất. Chỉ thực hiện điều này khi sống trong môi trường thành phố hiện đại, xung quanh có nhà lầu, có xe hơi, đường nhựa, mọi người ăn mặc đẹp mà thôi. Tỉ phú và trọc phú quan điểm sống khác nhau lắm thay.
Dù sao trong post đầu có hơi hám thiếu tôn trọng nên em rút kinh nghiệm và nhận lỗi là nông nổi. Nhưng cách sống trong cộng đồng là thước đo giá trị của con người. Tiền mua được sự nổi tiếng nhưng không mua được phẩm giá.
 

luonnho1001

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Hay quá.....................
 

duantran

Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Có cho e ngồi nghe chắc cũng ko cảm được bộ này, tai e tai trâu mà, nhạc e nghe toàn là nhạc vàng, chưa chắc loa này hợp. Nhưng mà bác chủ đam mê cỡ này thì quá choáng rồi, hàng đầu VN là đây.
 

khanh999

Active Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Bộ giàn mê quá.. Em thấy Làm được thì chơi được, giàu chơi theo giàu nghèo chơi theo nghèo. Đừng là người nghèo mà chơi như người giàu thì nguy to. Em mà có tiền như bác ấy em cũng làm 1 bộ. hehe
 

98N2-9868

Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Kình Nghê vui thú Kình Nghe, Tép Tôm vui thú một bề Tép Tôm ..............Thôi
Chứ không giám......>>>>Thuyền đua bè Sậy cũng đua thấy Rau Muống Vượt Rau Dừa vượt theo đâu khè khè hiiiiiiiiiiiiii
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Á..á.. Các bác chém em nhiệt tình ghê.
- amp kok trên là dòng home phổ biến tại VN chứ không thuộc dòng pro, đương nhiên không tương xứng khi để vị trí trung tâm cạnh dàn 20 tỉ. Do vậy nó có ý nghĩa nào đó với gia chủ chứ không phải họ không biết.
- quan điểm của em về tỉ phí và trọc phú là khác nhau, và sống trong môi trường nào thì phụ thuộc vào văn hoá của môi trường đó. Với người giàu của các nước có nền kinh tế và văn hoá cao, họ quan tâm đến ý nghĩa cuộc sống hơn là bề mặt cuộc sống. Họ thường quan tâm với 80 năm sống trên đời cũng bằng mọi người khác thì trải nghiệm cuộc sống họ như thế nào. Thời gian sống là như nhau chỉ còn không gian và sự trải nghiệm sống, tri thức kế thừa cho thế hệ tiếp nối là khác nhau. Hai là trong môi trường xung quanh phải hài hoà, khi chung quanh toàn nhà trệt, làm nông, trẻ thiếu trường,...mà người có tiền xây cung điện, nhà chứa máy bay, ăn mặc diêm dúa...thì gọi là không phù hợp. Với 1 thành phố thịnh vượng, thu nhập đầu người cao thì điều đó là bình thường, nhưng với nơi nghèo thu nhập thấp thì việc nổi bật quá mức lại khác. Chúng ta có thể thấy văn hoá sống của nhiều tỉ phú nước ngoài rất đơn giản nhưng sâu sắc chứ không phải để chỏi với môi trường và văn hoá xung quanh.
Kết: dù em có là đại gia, cũng không có ý định xây lâu đài khi xung quanh là nhà tranh, đi roll royce khi xung quanh là xe thồ, ăn mặc diêm dúa khi xung quanh quần vắn áo bà ba, không dát vàng trên lối đi khi xung quanh là đường đất. Chỉ thực hiện điều này khi sống trong môi trường thành phố hiện đại, xung quanh có nhà lầu, có xe hơi, đường nhựa, mọi người ăn mặc đẹp mà thôi. Tỉ phú và trọc phú quan điểm sống khác nhau lắm thay.
Dù sao trong post đầu có hơi hám thiếu tôn trọng nên em rút kinh nghiệm và nhận lỗi là nông nổi. Nhưng cách sống trong cộng đồng là thước đo giá trị của con người. Tiền mua được sự nổi tiếng nhưng không mua được phẩm giá.

Thì bác cứ ra giữa phố mà xây biệt thự ở, còn người ta thích yên tĩnh thì về quê, giữa đồng xanh, nhà tranh xây biệt thự ở, ko lẽ bác kêu người ta ra phố ở cho giống ý bác. Ai muốn ở đâu, làm gì thì mặc xác họ, tiền là do họ kiếm, mắc gì phải ý kiến, ý cò cho thiên hạ nói, thiên hạ chửi. Dân xung quanh nghèo, ở nhà tranh là chuyện của đảng, của nhà nước, của xã hội, chẳng việc gì mà phải xoắn. ko lẽ đem tài sản ra chia cho dân nghèo xung quanh mới được. Giúp nhau cần câu, ai giúp nhau con cá bao giờ. Bác cũng giảu có đó, thôi thì bác lấy tiền đem về vùng quê cho người nghèo đi, rồi lên đây báo công, Chứ xài oppo,hitech làm gì

Ông này đúng là người việt nam xấu tính, thấy ai hơn mìh- dù người ta ko làm gì hại tới mình mà vẫn thích phán xét, cho thiên hạ biết mình giỏi, biết nói. Còn ở nước ngoài hay ở trong nước, họ sống thanh cao hay gì gì đó thì nói làm gì, phải chuyện của mình ko
 

HD_HUNGYEN

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Á..á.. Các bác chém em nhiệt tình ghê.
- amp kok trên là dòng home phổ biến tại VN chứ không thuộc dòng pro, đương nhiên không tương xứng khi để vị trí trung tâm cạnh dàn 20 tỉ. Do vậy nó có ý nghĩa nào đó với gia chủ chứ không phải họ không biết.
- quan điểm của em về tỉ phí và trọc phú là khác nhau, và sống trong môi trường nào thì phụ thuộc vào văn hoá của môi trường đó. Với người giàu của các nước có nền kinh tế và văn hoá cao, họ quan tâm đến ý nghĩa cuộc sống hơn là bề mặt cuộc sống. Họ thường quan tâm với 80 năm sống trên đời cũng bằng mọi người khác thì trải nghiệm cuộc sống họ như thế nào. Thời gian sống là như nhau chỉ còn không gian và sự trải nghiệm sống, tri thức kế thừa cho thế hệ tiếp nối là khác nhau. Hai là trong môi trường xung quanh phải hài hoà, khi chung quanh toàn nhà trệt, làm nông, trẻ thiếu trường,...mà người có tiền xây cung điện, nhà chứa máy bay, ăn mặc diêm dúa...thì gọi là không phù hợp. Với 1 thành phố thịnh vượng, thu nhập đầu người cao thì điều đó là bình thường, nhưng với nơi nghèo thu nhập thấp thì việc nổi bật quá mức lại khác. Chúng ta có thể thấy văn hoá sống của nhiều tỉ phú nước ngoài rất đơn giản nhưng sâu sắc chứ không phải để chỏi với môi trường và văn hoá xung quanh.
Kết: dù em có là đại gia, cũng không có ý định xây lâu đài khi xung quanh là nhà tranh, đi roll royce khi xung quanh là xe thồ, ăn mặc diêm dúa khi xung quanh quần vắn áo bà ba, không dát vàng trên lối đi khi xung quanh là đường đất. Chỉ thực hiện điều này khi sống trong môi trường thành phố hiện đại, xung quanh có nhà lầu, có xe hơi, đường nhựa, mọi người ăn mặc đẹp mà thôi. Tỉ phú và trọc phú quan điểm sống khác nhau lắm thay.
Dù sao trong post đầu có hơi hám thiếu tôn trọng nên em rút kinh nghiệm và nhận lỗi là nông nổi. Nhưng cách sống trong cộng đồng là thước đo giá trị của con người. Tiền mua được sự nổi tiếng nhưng không mua được phẩm giá.

em định thôi không nói nữa thấy bác commet làm nhảm quá , đây là box âm thanh chứ không phải là lớp học đạo đức bác ạ .
chỗ em bôi đen đó .không cần bác phải dạy đâu ạ . như bài trên em đã nói bác ngon thì mang vài bộ ghế tặng cho người nghèo đi

em thấy bác cũng chỉ xứng tầm với đám cổ động lợi dụng phá phách ở bình dương cách đây 3>4 ngày thôi .

hiện tại ở bình dương có cả ngàn chiến sỹ cảnh sát cơ động đứng cả ngày đêm 3 ngày nay .ăn ngủ ngoài trời .bác có lòng thiện nguyện mang đồ ăn nước uống cho những người đang dữ bình yên cho tổ quốc kìa .

sory mod và các bác.em thấy ông này làm nhảm quá
 

HoangGlory

Active Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Tiếc là căn phòng hơi nhỏ cho em loa thể hiện.
 

toilonroi

Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Á..á.. Các bác chém em nhiệt tình ghê.
- amp kok trên là dòng home phổ biến tại VN chứ không thuộc dòng pro, đương nhiên không tương xứng khi để vị trí trung tâm cạnh dàn 20 tỉ. Do vậy nó có ý nghĩa nào đó với gia chủ chứ không phải họ không biết.
- quan điểm của em về tỉ phí và trọc phú là khác nhau, và sống trong môi trường nào thì phụ thuộc vào văn hoá của môi trường đó. Với người giàu của các nước có nền kinh tế và văn hoá cao, họ quan tâm đến ý nghĩa cuộc sống hơn là bề mặt cuộc sống. Họ thường quan tâm với 80 năm sống trên đời cũng bằng mọi người khác thì trải nghiệm cuộc sống họ như thế nào. Thời gian sống là như nhau chỉ còn không gian và sự trải nghiệm sống, tri thức kế thừa cho thế hệ tiếp nối là khác nhau. Hai là trong môi trường xung quanh phải hài hoà, khi chung quanh toàn nhà trệt, làm nông, trẻ thiếu trường,...mà người có tiền xây cung điện, nhà chứa máy bay, ăn mặc diêm dúa...thì gọi là không phù hợp. Với 1 thành phố thịnh vượng, thu nhập đầu người cao thì điều đó là bình thường, nhưng với nơi nghèo thu nhập thấp thì việc nổi bật quá mức lại khác. Chúng ta có thể thấy văn hoá sống của nhiều tỉ phú nước ngoài rất đơn giản nhưng sâu sắc chứ không phải để chỏi với môi trường và văn hoá xung quanh.
Kết: dù em có là đại gia, cũng không có ý định xây lâu đài khi xung quanh là nhà tranh, đi roll royce khi xung quanh là xe thồ, ăn mặc diêm dúa khi xung quanh quần vắn áo bà ba, không dát vàng trên lối đi khi xung quanh là đường đất. Chỉ thực hiện điều này khi sống trong môi trường thành phố hiện đại, xung quanh có nhà lầu, có xe hơi, đường nhựa, mọi người ăn mặc đẹp mà thôi. Tỉ phú và trọc phú quan điểm sống khác nhau lắm thay.
Dù sao trong post đầu có hơi hám thiếu tôn trọng nên em rút kinh nghiệm và nhận lỗi là nông nổi. Nhưng cách sống trong cộng đồng là thước đo giá trị của con người. Tiền mua được sự nổi tiếng nhưng không mua được phẩm giá.
Đồng chí này có vẻ có vẻ thấy người ta hơn mình là không bằng lòng hay sao ấy. Người ta sống và làm việc để tạo ra của cải để phục vụ và hưởng thụ cuộc sống. Đồng chí này nói như vậy có nghĩa họ làm ra tiền mà không tiêu xài hưởng thụ theo ý mình được thì họ làm làm gì để làm gì. Tiền thì không phải từ trên trời rơi xuống họ phải bỏ công sức ra mới có. Chẳng lẽ cứ nhiều tiền phải đi từ thiện và những người chờ người ta mang tiền từ thiện đến cho mình để mình xài thì xã hội làm gì còn mục tiêu phấn đấu đi lên và phát triển nữa. Bất kỳ sản phẩm nào làm ra cũng để phục vụ nhu cầu con người, chính vì vậy họ việc mua và sử dụng sản phẩm góp phần xây dụng phát triển xã hội. Và tiện đây mình đoán được phần nào tính cách đồng chí này nói thật với tính cách đó của đồng chí khó mà có thiện cảm với người khác được.
 

linkun

New Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Nhìn thôi đã thấy mê rồi chứ chưa nói là bật lên để nghe 8->
 

lequynhan

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Hôm trước đọc bài này em cũng thấy choáng! Nhưng thắc mắc một chút là chủ nhân không lộ gì về mình cả :D
Quay lại HD nhà mình chưa thấy có bài nào "tương tự" => em đoán không phải người trong diễn đàn :-?
 

binhhc

Moderator
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Mình nói lại: Trên Thái Nguyên người ta hay gọi ông này là Đại gia Quặng :p
 

H 9999

Active Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

nhìn cái jaguar 203 N được thơm lây bộ dàn triệu đô nhể :D :D với lại nhìn cái loa center được ôm chặt khít khìn khịt bởi 2 cục sub đoán ngay gia chủ rất gọn gàng ngăn nắp ! :D
 

a dat

Well-Known Member
Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

dàn này karaoke thì hay phải biết =)) =)) =))
 

taczanx

New Member
Re: Ðề: Hệ thống âm thanh hơn 20 tỷ đồng của dân chơi Thái Nguyên

Á..á.. Các bác chém em nhiệt tình ghê.
- amp kok trên là dòng home phổ biến tại VN chứ không thuộc dòng pro, đương nhiên không tương xứng khi để vị trí trung tâm cạnh dàn 20 tỉ. Do vậy nó có ý nghĩa nào đó với gia chủ chứ không phải họ không biết.
- quan điểm của em về tỉ phí và trọc phú là khác nhau, và sống trong môi trường nào thì phụ thuộc vào văn hoá của môi trường đó. Với người giàu của các nước có nền kinh tế và văn hoá cao, họ quan tâm đến ý nghĩa cuộc sống hơn là bề mặt cuộc sống. Họ thường quan tâm với 80 năm sống trên đời cũng bằng mọi người khác thì trải nghiệm cuộc sống họ như thế nào. Thời gian sống là như nhau chỉ còn không gian và sự trải nghiệm sống, tri thức kế thừa cho thế hệ tiếp nối là khác nhau. Hai là trong môi trường xung quanh phải hài hoà, khi chung quanh toàn nhà trệt, làm nông, trẻ thiếu trường,...mà người có tiền xây cung điện, nhà chứa máy bay, ăn mặc diêm dúa...thì gọi là không phù hợp. Với 1 thành phố thịnh vượng, thu nhập đầu người cao thì điều đó là bình thường, nhưng với nơi nghèo thu nhập thấp thì việc nổi bật quá mức lại khác. Chúng ta có thể thấy văn hoá sống của nhiều tỉ phú nước ngoài rất đơn giản nhưng sâu sắc chứ không phải để chỏi với môi trường và văn hoá xung quanh.
Kết: dù em có là đại gia, cũng không có ý định xây lâu đài khi xung quanh là nhà tranh, đi roll royce khi xung quanh là xe thồ, ăn mặc diêm dúa khi xung quanh quần vắn áo bà ba, không dát vàng trên lối đi khi xung quanh là đường đất. Chỉ thực hiện điều này khi sống trong môi trường thành phố hiện đại, xung quanh có nhà lầu, có xe hơi, đường nhựa, mọi người ăn mặc đẹp mà thôi. Tỉ phú và trọc phú quan điểm sống khác nhau lắm thay.
Dù sao trong post đầu có hơi hám thiếu tôn trọng nên em rút kinh nghiệm và nhận lỗi là nông nổi. Nhưng cách sống trong cộng đồng là thước đo giá trị của con người. Tiền mua được sự nổi tiếng nhưng không mua được phẩm giá.

Bác phán xét vớ va vớ vẩn. Thế túm lại là tôi có tiền, nhưng mà để có "phẩm giá" như bác nói thì những thằng xung quanh nhà lá thì nhà tôi cũng phải nhà lá, nó đi xe đạp thì tôi cũng chỉ được đi wave Tàu thì mới có phẩm giá à. Còn tôi tiêu tiền để phục vụ cuộc sống của tôi, gia đình tôi thì không có phẩm giá à. Ơ thê tiêu tiền của mình, do mình làm ra mà lại phải đi hỏi ý kiến những thằng quanh nhà à.
Người ta mua dàn âm thanh 20 tỷ, bác dựa vào đâu mà kết luận là người ta là trọc phú, là không thiện nguyện, rồi không có phẩm giá khi mà xây nhà to, mua loa xịn.
Ai cũng có suy nghĩ như bác thì cái xã hội Việt Nam này nó bị kéo lùi về quá khứ cách đây 30 - 40 năm, cái thời mà " làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" ý. Xã hôi chẳng bao giờ phát triển lên được nếu mà ai cũng suy nghĩ kiểu phiến diện và sặc mùi " tiểu nông" như bác.
Xin lỗi là em không định nói nữa đâu vì lạc đề quá rồi nhưng mà bác comment thêm cái đoạn dưới làm em ngứa quá không chịu được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên