[HK - 2008] Looking For A Star | Tinh Mộng Kỳ Duyên

poly

Banned
Baì viết cop từ blog có spoiler
http://blog.360.yahoo.com/blog-TPXqBRMzcqjDk.7sem97Pwr1?p=956#comments

Nghe đồn, tự nhiên lúc sao băng rớt xuống á, cái ngó lên trời nhắm mắt lại xong ước...Điều ước thành sự thật. (Chưa kiểm chứng, hôm nào có sao băng là SG mây nghịt trời à. Hựn thiệt).

Dzô chuyện.
Review phim nha
Phim Hongkong, diễn viên Hongkong, kịch bản và đạo diễn Hongkong, mô típ tình yêu lọ lem và hoàng tử Hongkong. Toàn bộ nội ngoại cảnh: Macao-thánh địa bài bạc. Ta nói coi phim mà giống như coi tư liệu giới thiệu du lịch Macao vậy đó. Đẹp điên.

Nội dung phim thì đơn giản thôi: Chỉ có Yêu, Yêu và Yêu. Không có khúc mắc lung tung, tình yêu tay ba hay ung thư máu gì hết. Nhẹ nhàng lắm.

Lưu Đức Hoa với Thư Kỳ đóng thì mình khỏi cần coi trước nội dung, cứ thế mà mua thôi. Tui thích Thư Kì nhất Hongkong. Mấy cặp đôi thần tượng là chỉ có xếp hàng chờ coi hai anh chị này đóng thôi nhe...Ta nói nó đẹp....mà nó lãng mạn một cách kì lạ. Không có sến mà rất xì tin.

U1817P28T3D2312558F329DT20081225042.jpg


Tui thích cái cách hai anh chị này yêu nhau nè: thẳng thắn, yêu là yêu dứt khoát, cưới liền tay, không có xà quần tùm lum mắc mệt. Đôi khi thì cũng có giận nhau, nhưng sau vài cái SMS thì bình thường lại. Nhờ có anh mà chị yêu đời hơn, nhờ có chị mà anh biết SMS bằng tiếng Hoa, sau ba đời vợ thì anh mới tìm đựơc chị là tình yêu thực sự.

197_1230274624.jpg


Có ba cặp trong phim lận.
*Đại gia-kiều nữ chân không dài.
*Lái xe của đại gia (bạn thân) - Single Mom quen qua dịch vụ.
*Thư kí đại gia (bạn luôn) - Công nhân kĩ thuật thất nghiệp.

Thật sự rất thích cách yêu của mấy cặp này. Ngô nghê một chút, vụng về một chút mà chân thành hơn nhiều những thứ gọi là tình yêu hoàn hảo ấy.
Mấy bạn yêu nhau cái tự nhiên trở nên điên điên khùng khùng vì tình yêu đó, mà có thế thì mới cảm nhận được tình yêu thật sự là gì.

"Hạnh phúc là phải đấu tranh"
"Yêu là phải dũng cảm đối mặt"
....Và phải thật sự tin tưởng nhau. Thật sự tin rằng không có anh là em chết mất hoặc ngược lại.
Nhiều khi tình yêu đến bất ngờ lắm, giống sao băng trên trời rơi xuống ấy. Biết trước thì đâu có hay. Khi bất ngờ là lúc người ta dễ nói thật lòng mình nhất.

Tình yêu luôn công bằng. Đại gia hay lái xe thì cũng là người đang yêu cả. Thế nên tình yêu không chừa một ai và cũng không có ngoại lệ cho ai hết. (Mà hình như tui đặc biệt hay sao á, hix hix).

tky04022.jpg


Coi phim xong thì si nghĩ dư lay`:
-Sẽ coi lại vài lần nữa cho thuộc ( Đĩa mình mà, coi khi nào hư thì thoi)
-Sẽ cưới liền không cần suy nghĩ ai đó như anh công nhân kĩ thuật.
-Không cần cưới đại gia, tài xế của đại gia cũng được...Nếu ảnh là bạn thân của đại gia
-Sẽ đi Macao ở khách sạn MGM Grand một lần coi có gặp được đại gia không.
-Qua bển chờ coi sao băng để ước...bên này coi được chắc cũng phải leo lên cỡ đỉnh Phanxipăng.
-Sẽ chờ yêu, xin thề là mình không dị ứng với nó nữa. Yêu đi để có người còn mua nhẫn Cartier cho nữa chứ. Không chơi PNJ đâu nha.
-Em thề là em muốn có người yêu.....òa òa.

Tình yêu trên phim thì muôn thưở nó vẫn đẹp, nhỉ?

Looking for a star có tựa tiếng Việt là "Tỉnh mộng kì duyên". Cái tên nghe cũng hay, cũng đúng. Tình yêu đẹp trong mơ vẫn có thể thành sự thật. Yêu đi cho biết mùi hạnh phúc thật sự là gì.

Đề nghị hãng nào đó nhập về cho tui coi nha. Coi rạp nó phê hơn chỏng gọng ở nhà coi TV 21 inches 1 mình.

Đại gia với kiều nữ vẫn có tình yêu thật sự chứ bộ. Mắc chi mà đi phê phán nhể.
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: [HK - 2008] Looking For A Star | Tinh Mộng Kỳ Duyên

Sao tiêu đề không là Mộng Tinh Kỳ Duyên nhỉ :))
Mà title bác đề là Tinh Mộng Kỳ Duyên, nội dung bác lại ghi Tỉnh mộng kì duyên. Cái nào đúng vậy bác?
 

poly

Banned
Ðề: [HK - 2008] Looking For A Star | Tinh Mộng Kỳ Duyên

Sao tiêu đề không là Mộng Tinh Kỳ Duyên nhỉ :))
Mà title bác đề là Tinh Mộng Kỳ Duyên, nội dung bác lại ghi Tỉnh mộng kì duyên. Cái nào đúng vậy bác?

vì e ko rành tiếng TQ nên e cũng ko biết bác ơi
cứ tìm tựa tiéng Anh thôi
 
Bên trên