Sáng T7 (9/6/2012),từ nhà mình đón xe bus số 25 (Bình Chánh – Q8) đến trạm xe Phương Trang tại BX Miền Tây.Xe khởi hành lúc 9h15,từ Sài Gòn về Rạch Giá – Kiên Giang.Giá vé cho 1 chuyến là 140K,giường nằm cao cấp.Trước khi lên xe,hành khách phải cởi giày dép,bỏ vào túi nylon (tại cửa lên),rồi mang túi đó cất vào chỗ mình ngồi (nằm).Khi lên xe,đa phần hành khách đều cảm giác thoải mái (giống như đi máy bay).Tiếp viên (phụ xe) thông báo khoảng thời gian cho hành trình từ SG về RG là từ 6h-6h30 và xe sẽ ghé trạm dừng chân SATRA (Cái Bè – Tiền Giang) 30’ để hành khách mua sắm và ăn uống.
Khi đến trạm dừng chân,tiếp viên (phụ xe) sẽ mang thùng dép nhựa cho hành khách mang đi xuống xe (không mang theo giày dép của mình).
Kinh nghiệm thực tế là không nên gọi món hủ tiếu tại đây,hủ tiếu rất tệ và chỉ có 2 miếng thịt + 2 miếng gan.Nếu gọi hủ tiếu mì thì phục vụ sẽ bỏ thêm ½ gói mì gói vào (hủ tiếu mì ).Chỉ nên gọi món cơm tấm hoặc bún bò.Ấn tượng nhất là khi gọi thêm món canh chua cá hú.Ban đầu tưởng chỉ là chén nhỏ nhưng khi mang ra thì…..là 1 tô lớn (ăn canh không cũng đủ no)..Tiền bill thanh toán cho hóa đơn : 1 cơm tấm + 1 tô canh chua cá hú + 1 trà đá + 1 chai xá xị…là 136K.
Sau đó,xe tiếp tục khởi hành về Rạch Giá – Kiên Giang.Tầm 15h xe đến TP.Rạch Giá và tại đây sẽ có xe trung chuyển đưa hành khách đến tận nơi (trong vòng bán kính 10km).Mình lên xe trung chuyển để về KS Biển Ngọc – đường Phạm Hùng.Khách sạn này rất lịch sự,sạch sẽ,nhân viên tận tình.Giá phòng cũng hợp lý.Mình thuê 1 phòng đơn,máy nóng lạnh,điều hòa,tủ lạnh,tivi…chỉ mất 200k/đêm.
Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi,một số đứa bạn chạy đến đón mình tại khách sạn và chở đi xuống khu vực lấn biển tìm quán để xả stress.Mình chọn quán BIA SỆT (quán toàn bia lắc xê,toàn đá bọt bên trong).Cảm giác uống bia sệt rất sướng : tiếp viên mang từng chai ra,khui cho khách và không quên đưa kèm ống hút để khách…kéo …Điều quan trọng là vẫn để thêm 1 ly không,để khi khách “kéo” không kịp thì đá bọt bên trong sẽ tràn ra ….Thông thường để đá bọt không trào ra kịp thì phải “kéo” ½ chai sau khi khui .Cả nhóm 6 người – 3 nam,3 nữ gọi 4 món : mì xào hải sản,mực 1 nắng nướng muối ớt,cánh gà chiên nước mắm,lẩu cá bóp + các món phụ: cóc non ngâm,đậu phọng….Cả nhóm uống hết 25 chai Tiger sệt.Lúc tính tiền mới té ngửa …chỉ có 600K….
Cả nhóm sau đó đi tiếp karaoke.Lúc này mình không còn nhớ thời gian là gì nữa (phê do bia sệt).Điểm dừng chân cuối cùng là quán hủ tiếu bò ở chợ khuya.Sau đó về khách sạn ngủ 1 giấc đến sáng,rồi có xe đến đón tại khách sạn đưa ra trạm khởi hành về Sài Gòn.
Kết thúc cuộc hành trình.Hẹn gặp lại Rạch Giá – Kiên Giang
Khi đến trạm dừng chân,tiếp viên (phụ xe) sẽ mang thùng dép nhựa cho hành khách mang đi xuống xe (không mang theo giày dép của mình).
Kinh nghiệm thực tế là không nên gọi món hủ tiếu tại đây,hủ tiếu rất tệ và chỉ có 2 miếng thịt + 2 miếng gan.Nếu gọi hủ tiếu mì thì phục vụ sẽ bỏ thêm ½ gói mì gói vào (hủ tiếu mì ).Chỉ nên gọi món cơm tấm hoặc bún bò.Ấn tượng nhất là khi gọi thêm món canh chua cá hú.Ban đầu tưởng chỉ là chén nhỏ nhưng khi mang ra thì…..là 1 tô lớn (ăn canh không cũng đủ no)..Tiền bill thanh toán cho hóa đơn : 1 cơm tấm + 1 tô canh chua cá hú + 1 trà đá + 1 chai xá xị…là 136K.
Sau đó,xe tiếp tục khởi hành về Rạch Giá – Kiên Giang.Tầm 15h xe đến TP.Rạch Giá và tại đây sẽ có xe trung chuyển đưa hành khách đến tận nơi (trong vòng bán kính 10km).Mình lên xe trung chuyển để về KS Biển Ngọc – đường Phạm Hùng.Khách sạn này rất lịch sự,sạch sẽ,nhân viên tận tình.Giá phòng cũng hợp lý.Mình thuê 1 phòng đơn,máy nóng lạnh,điều hòa,tủ lạnh,tivi…chỉ mất 200k/đêm.
Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi,một số đứa bạn chạy đến đón mình tại khách sạn và chở đi xuống khu vực lấn biển tìm quán để xả stress.Mình chọn quán BIA SỆT (quán toàn bia lắc xê,toàn đá bọt bên trong).Cảm giác uống bia sệt rất sướng : tiếp viên mang từng chai ra,khui cho khách và không quên đưa kèm ống hút để khách…kéo …Điều quan trọng là vẫn để thêm 1 ly không,để khi khách “kéo” không kịp thì đá bọt bên trong sẽ tràn ra ….Thông thường để đá bọt không trào ra kịp thì phải “kéo” ½ chai sau khi khui .Cả nhóm 6 người – 3 nam,3 nữ gọi 4 món : mì xào hải sản,mực 1 nắng nướng muối ớt,cánh gà chiên nước mắm,lẩu cá bóp + các món phụ: cóc non ngâm,đậu phọng….Cả nhóm uống hết 25 chai Tiger sệt.Lúc tính tiền mới té ngửa …chỉ có 600K….
Cả nhóm sau đó đi tiếp karaoke.Lúc này mình không còn nhớ thời gian là gì nữa (phê do bia sệt).Điểm dừng chân cuối cùng là quán hủ tiếu bò ở chợ khuya.Sau đó về khách sạn ngủ 1 giấc đến sáng,rồi có xe đến đón tại khách sạn đưa ra trạm khởi hành về Sài Gòn.
Kết thúc cuộc hành trình.Hẹn gặp lại Rạch Giá – Kiên Giang